1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ộ??ồ?ÔỗYƠọằS - Gi?Ăm Cỏằ. Nhi Tri Kim

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi aqcharles, 30/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Chữ Tính (Hán tự) anh AQ viết sai rồi. Em đoán ra ông thầy này họ Đổng nhưng tên thì chịu.
  2. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    UH Chữ Tính sai. hi hi hi Có hay vấn đề hỏi. Thứ nhất là hành động của ẩn sỹ và hành động của cậu bé Lượng là hỏi gì và đáp gì? Thứ hai tên họ của Anh Tú tài muội giả nhời đúng Họ rùi he he he
    Được aqcharles sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 19/01/2005
  3. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    UH Chữ Tính sai. hi hi hi Có hay vấn đề hỏi. Thứ nhất là hành động của ẩn sỹ và hành động của cậu bé Lượng là hỏi gì và đáp gì? Thứ hai tên họ của Anh Tú tài muội giả nhời đúng Họ rùi he he he
    Được aqcharles sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 19/01/2005
  4. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Triều Bái <<Thánh Thơ>>
    Một ngày vào năm Đường Túc Tông càn nguyên niên có ba vị tú tài người Trùng Khánh tìm đến thảo đường của Đỗ Phủ bái gặp thánh thơ.
    Trà thuốc dâng lên, Đỗ Phủ vòng tay kính lễ vấn : "Xin được hỏi ba vị đây hiếu liêm tôn tính?"
    Một Vị tú tài nhanh nhảu đứng lên dòng tay thi lễ đáp : "Tại hạ họ ''''lương hoạ đại, lưỡng học tiểu(两"大两"小)'''' ạ !"
    Vị kia cũng hoạt bát nhanh nhẹn không kém dũ áo đứng dậy vòng tay thưa : "kẻ bất tài này vốn họ ''minh nguyệt y hy vân cước hạ,tàn hoa linh lạc mã đề tiền'' (~Zo^依?'"s落马"?)ạ ! "
    "Thế còn vị đây là . . . " Đỗ Phủ quay sang người thứ ba còn lại hỏi thì thấy Anh này gầy gò dáng rất thư sinh. Được hỏi lại nghe hai bạn mình xưng tên họ rất nho nhã thì cũng chẳng chịu kém làm ngay một bài thất tuyệt để xưng tên như sau :
    " ?翠O,?'z,o丝,
    临Z'?>^zS姿;
    ,株吐絮漫T>,
    正~'棹系?- "
    Đỗ Phủ thấy ba vị đây có ý khoe khoang, thi cười rằng : " Ba vị thật la cao kiến, lấy thơ phú để hoạ danh tính của mình thực là khâm phục khâm phục !!" Nói rồi đọc ra cả tên họ ba vị ra. Ba vị tú tài nghe xong thì cả thảy đều kinh ngạc bụng bảo dạ chẳng hổ danh là Thánh Thơ !
    Bạn có biết Ba vị tú tài kia họ gì không?
  5. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Triều Bái <<Thánh Thơ>>
    Một ngày vào năm Đường Túc Tông càn nguyên niên có ba vị tú tài người Trùng Khánh tìm đến thảo đường của Đỗ Phủ bái gặp thánh thơ.
    Trà thuốc dâng lên, Đỗ Phủ vòng tay kính lễ vấn : "Xin được hỏi ba vị đây hiếu liêm tôn tính?"
    Một Vị tú tài nhanh nhảu đứng lên dòng tay thi lễ đáp : "Tại hạ họ ''''lương hoạ đại, lưỡng học tiểu(两"大两"小)'''' ạ !"
    Vị kia cũng hoạt bát nhanh nhẹn không kém dũ áo đứng dậy vòng tay thưa : "kẻ bất tài này vốn họ ''minh nguyệt y hy vân cước hạ,tàn hoa linh lạc mã đề tiền'' (~Zo^依?'"s落马"?)ạ ! "
    "Thế còn vị đây là . . . " Đỗ Phủ quay sang người thứ ba còn lại hỏi thì thấy Anh này gầy gò dáng rất thư sinh. Được hỏi lại nghe hai bạn mình xưng tên họ rất nho nhã thì cũng chẳng chịu kém làm ngay một bài thất tuyệt để xưng tên như sau :
    " ?翠O,?'z,o丝,
    临Z'?>^zS姿;
    ,株吐絮漫T>,
    正~'棹系?- "
    Đỗ Phủ thấy ba vị đây có ý khoe khoang, thi cười rằng : " Ba vị thật la cao kiến, lấy thơ phú để hoạ danh tính của mình thực là khâm phục khâm phục !!" Nói rồi đọc ra cả tên họ ba vị ra. Ba vị tú tài nghe xong thì cả thảy đều kinh ngạc bụng bảo dạ chẳng hổ danh là Thánh Thơ !
    Bạn có biết Ba vị tú tài kia họ gì không?
  6. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    '~? Đổng Côn
    1---^ Nại
    2---?S Hùng
    Bài thất tuyệt thì đọc không hiểu tý gì, nên không vin được vào đâu mà luận với giải.
    Được alex_fsvn sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 21/01/2005
  7. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    '~? Đổng Côn
    1---^ Nại
    2---?S Hùng
    Bài thất tuyệt thì đọc không hiểu tý gì, nên không vin được vào đâu mà luận với giải.
    Được alex_fsvn sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 21/01/2005
  8. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Món này ế ẩm cả tuần này chẳng ai sờ nó cả. Mỗ xin làm một câu dê dễ để mọi người cùng ôn bài cái nhẩy?
    Năm Đinh Mão 1627, Thế lực đàng ngoài do Trịnh Tráng cầm đầu khá lớn mạnh luôn nhắm về đàng trong để tỏ quyền lực. Tráng cho người vào Thuận Hoá giả tiếng vua Lê để đòi đàng trong nộp 3 năm thuế trước. Chúa Nguyễn cho người đón tiếp sứ giả nhưng không chịu nộp. Tráng lại sai sứ mang sắc của vua Lê vào để dụ chúa Nguyễn ra Bắc cho con ra chầu và lấy 30 voi cùng 30 thuyền để cống nhà Minh.Nhận được sắc, Chúa Nguyễn cho họp quần thần và đưa vấn đề sắc phong và triều cống ra bàn. Nha Uý Nội Tán là Đào Duy Từ hiến kế cho người làm 1 cái mâm hai đáy trên sắp sản vật giữa để sắc thư lại cử Lại Văn Khuông làm chánh sứ ra Bắc tạ ơn chúa Trịnh.
    Nhờ được chuẩn bị trước khi ra kinh yết kiến, Khuông ứng đối chúa Trịnh khá trôi chảy và được Chú Trịnh hậu đãi cho giữ lại kinh chờ chúa truyền tiếp. Khuông biết được ở lâu lại Bắc là rất nguy hiểm nên lấy cẩm nang mà Đào Duy Từ đưa cho rồi nhanh chóng đọc và lẻn trốn về Nam. Chúa Trịnh thấy sứ giả bỏ trốn thì lấy làm nghi hoặc bèn cho người đập vỡ mâm thì thấy tờ sắc của vua Lê và một bài thơ :

    Mâu nhi vô dịch
    Mịch phi kiến tích
    Ái lạc tâm trường
    Lực lai tương địch.

    Cả triều thần đọc xong không ai hiểu ý cả mà phải đem nhờ hỏi trạng Bùng là Phùng Khắc Hoan mới rõ được ý.
    Bạn còn nhớ Trạng Bùng đã kiến giải như thế nào về bài thơ trên không?[rose]
  9. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Món này ế ẩm cả tuần này chẳng ai sờ nó cả. Mỗ xin làm một câu dê dễ để mọi người cùng ôn bài cái nhẩy?
    Năm Đinh Mão 1627, Thế lực đàng ngoài do Trịnh Tráng cầm đầu khá lớn mạnh luôn nhắm về đàng trong để tỏ quyền lực. Tráng cho người vào Thuận Hoá giả tiếng vua Lê để đòi đàng trong nộp 3 năm thuế trước. Chúa Nguyễn cho người đón tiếp sứ giả nhưng không chịu nộp. Tráng lại sai sứ mang sắc của vua Lê vào để dụ chúa Nguyễn ra Bắc cho con ra chầu và lấy 30 voi cùng 30 thuyền để cống nhà Minh.Nhận được sắc, Chúa Nguyễn cho họp quần thần và đưa vấn đề sắc phong và triều cống ra bàn. Nha Uý Nội Tán là Đào Duy Từ hiến kế cho người làm 1 cái mâm hai đáy trên sắp sản vật giữa để sắc thư lại cử Lại Văn Khuông làm chánh sứ ra Bắc tạ ơn chúa Trịnh.
    Nhờ được chuẩn bị trước khi ra kinh yết kiến, Khuông ứng đối chúa Trịnh khá trôi chảy và được Chú Trịnh hậu đãi cho giữ lại kinh chờ chúa truyền tiếp. Khuông biết được ở lâu lại Bắc là rất nguy hiểm nên lấy cẩm nang mà Đào Duy Từ đưa cho rồi nhanh chóng đọc và lẻn trốn về Nam. Chúa Trịnh thấy sứ giả bỏ trốn thì lấy làm nghi hoặc bèn cho người đập vỡ mâm thì thấy tờ sắc của vua Lê và một bài thơ :

    Mâu nhi vô dịch
    Mịch phi kiến tích
    Ái lạc tâm trường
    Lực lai tương địch.

    Cả triều thần đọc xong không ai hiểu ý cả mà phải đem nhờ hỏi trạng Bùng là Phùng Khắc Hoan mới rõ được ý.
    Bạn còn nhớ Trạng Bùng đã kiến giải như thế nào về bài thơ trên không?[rose]
  10. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Đổng Côn đúng Alex. Nhưng mà lần sau thì nhớ post thành bài mới để mọi người biết là có bài mới nhé Alex. Cứ sửa kiểu này lại tưởng không có bài mới !!

Chia sẻ trang này