1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ộ??ồ?ÔỗYƠọằS - Gi?Ăm Cỏằ. Nhi Tri Kim

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi aqcharles, 30/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Đổng Côn đúng Alex. Nhưng mà lần sau thì nhớ post thành bài mới để mọi người biết là có bài mới nhé Alex. Cứ sửa kiểu này lại tưởng không có bài mới !!
  2. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Đổng Côn đúng, thế hai cái sau thì sao?
    Lần sau nhớ trả lời thì trả lời cho đầy đủ nhé, kiểu làm người khác nghi hoặc!
  3. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Đổng Côn đúng, thế hai cái sau thì sao?
    Lần sau nhớ trả lời thì trả lời cho đầy đủ nhé, kiểu làm người khác nghi hoặc!
  4. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Một dạng tự mê trá hình mà Alex , he he he Hùng rite. Cố bài thơ đi nào !!
    PS : Xin lỗi cả nhà chứ mẹ cha cái TTVN hôm nay mới vào lại được !! Không hiểu là do lỗi gì !!
  5. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Một dạng tự mê trá hình mà Alex , he he he Hùng rite. Cố bài thơ đi nào !!
    PS : Xin lỗi cả nhà chứ mẹ cha cái TTVN hôm nay mới vào lại được !! Không hiểu là do lỗi gì !!
  6. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1


    Hôm trước qua nhà Trường Phong huynh ngó trộm được câu chuyện thấy vui quá nay viết ra đây để Anh Em nào chưa biết thì cùng tỏ.
    Ấy là câu chuyện mà mấy Anh tú tài chơi xỏ quan án sát. Quan án sát đi tuần, đi đến đâu cờ xí rợp giời, người người tung hô nhà nhà đón rước. Trong số các lời chúc tụng tung hô ấy người ta để ý nhất đến bức đại tự "Đại Điểm Quần Thần" mà sau này quan nhớn nhà ta biết cánh có học trong làng chơi xỏ. Bác nào tỏ cái tích chơi chữ này thì thuyết ra để người khác cùng vui với nhẩy (Trừ cánh rượu chè nhà Anh Chém hôm đấy nhé !!).
    Năm mới vui vẻ nào !!
  7. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1


    Hôm trước qua nhà Trường Phong huynh ngó trộm được câu chuyện thấy vui quá nay viết ra đây để Anh Em nào chưa biết thì cùng tỏ.
    Ấy là câu chuyện mà mấy Anh tú tài chơi xỏ quan án sát. Quan án sát đi tuần, đi đến đâu cờ xí rợp giời, người người tung hô nhà nhà đón rước. Trong số các lời chúc tụng tung hô ấy người ta để ý nhất đến bức đại tự "Đại Điểm Quần Thần" mà sau này quan nhớn nhà ta biết cánh có học trong làng chơi xỏ. Bác nào tỏ cái tích chơi chữ này thì thuyết ra để người khác cùng vui với nhẩy (Trừ cánh rượu chè nhà Anh Chém hôm đấy nhé !!).
    Năm mới vui vẻ nào !!
  8. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Tết nhất, Anh Chị Em mải du xuân cả,để cái box này đìu hiu đến ghê cả người. Ngày nào lên mạng cũng chỉ thấy một mình Charles. Ra ra vào vào cánh nào cũng "bú gì " (busy) cả .
    Về quê kiếm được cuốn Trạng Lợn thấy Bác có mấy cái đối đáp cũng hay hay nay đưa ra đây để bà con nào du xuân ghé lại ta cùng ôn các giai thoại về Họ Dương này nhỉ?
    Lần đi sứ năm ấy Trạng Lợn ta được cử làm chánh sứ, bèn tiến cử các bạn là Trạng Vật, Trạng Cờ, Trạng Ăn cùng đi. Tới Nam Quan ải, lính canh bên Tàu không chịu mở cửa. Ừ hứ một hồi, chúng đem ra một cái biển trên viết chữ Thập (là mười), rồi lấy tay chỉ đông chỉ tây. Trạng ta đương bực mình thấy thế thì quay lại bảo với phó sứ : Nó muốn dọc muốn ngang thì ta khoanh tròn cho nó hết dọc hết ngang. Nói đoạn sai người khoanh 1 cái vòng lớn vào biển mà giơ ra. Quan coi ải giật mình nghĩ bụng : Sứ Nam quả là đối tài, hắn nhẩm bụng : Mình ra đối là . . . mà Sứ Nam đối lại là . . . hay !!, nói đoạn sai lính mở cổng để đoàn sứ ta vào.
    Chư Bác có còn nhớ ẩn đối mà quan coi ải nghĩ là quan Trạng ta đối như thế nào không.?Vui Xuân nào !!
    Được aqcharles sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 27/02/2005
  9. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Tết nhất, Anh Chị Em mải du xuân cả,để cái box này đìu hiu đến ghê cả người. Ngày nào lên mạng cũng chỉ thấy một mình Charles. Ra ra vào vào cánh nào cũng "bú gì " (busy) cả .
    Về quê kiếm được cuốn Trạng Lợn thấy Bác có mấy cái đối đáp cũng hay hay nay đưa ra đây để bà con nào du xuân ghé lại ta cùng ôn các giai thoại về Họ Dương này nhỉ?
    Lần đi sứ năm ấy Trạng Lợn ta được cử làm chánh sứ, bèn tiến cử các bạn là Trạng Vật, Trạng Cờ, Trạng Ăn cùng đi. Tới Nam Quan ải, lính canh bên Tàu không chịu mở cửa. Ừ hứ một hồi, chúng đem ra một cái biển trên viết chữ Thập (là mười), rồi lấy tay chỉ đông chỉ tây. Trạng ta đương bực mình thấy thế thì quay lại bảo với phó sứ : Nó muốn dọc muốn ngang thì ta khoanh tròn cho nó hết dọc hết ngang. Nói đoạn sai người khoanh 1 cái vòng lớn vào biển mà giơ ra. Quan coi ải giật mình nghĩ bụng : Sứ Nam quả là đối tài, hắn nhẩm bụng : Mình ra đối là . . . mà Sứ Nam đối lại là . . . hay !!, nói đoạn sai lính mở cổng để đoàn sứ ta vào.
    Chư Bác có còn nhớ ẩn đối mà quan coi ải nghĩ là quan Trạng ta đối như thế nào không.?Vui Xuân nào !!
    Được aqcharles sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 27/02/2005
  10. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Hehehe, cái vụ này gọi là:
    Tung hoành thiên địa
    Bao quát càn khôn
    Được aqcharles sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 01/03/2005

Chia sẻ trang này