1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ộ??ồ?ÔỗYƠọằS - Gi?Ăm Cỏằ. Nhi Tri Kim

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi aqcharles, 30/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Bác có nhầm không sao Khúc Thừa Dụ có hai tuổi đã mất à??
  2. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Tôi còn nhớ câu truyện đầu tiên trong Cổ học tinh hoa là câu chuyện về cái trâm bằng cỏ thi. Chuyện kể rằng:
    Khổng tử đi ngang qua một mảnh ruộng, thấy người đàn bà ôm mặt khóc vì vừa bị mất cái trâm bằng cỏ thi. Khổng Tử ngạc nhiên vì cái trâm bằng cỏ thi thì chẳng đáng giá việc gì phải khóc. Bà ta mới thưa rằng: "không phải tôi khóc vì đánh mất một vật quý giá, mà bởi vì dùng nó đã lâu rồi nên mới quyến luyến đó thôi".
    Câu truyện cũng đơn giản, tình tiết chẳng có gì phức tạp nhưng tôi lại thấy thích chuyện đó. Bác nào nhớ lời bình luận không? Xin post lên để mọi ngưòi cùng thưởng lãm.
  3. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Tôi còn nhớ câu truyện đầu tiên trong Cổ học tinh hoa là câu chuyện về cái trâm bằng cỏ thi. Chuyện kể rằng:
    Khổng tử đi ngang qua một mảnh ruộng, thấy người đàn bà ôm mặt khóc vì vừa bị mất cái trâm bằng cỏ thi. Khổng Tử ngạc nhiên vì cái trâm bằng cỏ thi thì chẳng đáng giá việc gì phải khóc. Bà ta mới thưa rằng: "không phải tôi khóc vì đánh mất một vật quý giá, mà bởi vì dùng nó đã lâu rồi nên mới quyến luyến đó thôi".
    Câu truyện cũng đơn giản, tình tiết chẳng có gì phức tạp nhưng tôi lại thấy thích chuyện đó. Bác nào nhớ lời bình luận không? Xin post lên để mọi ngưòi cùng thưởng lãm.
  4. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Ông ta xây được nền độc lập trong 2 năm
  5. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Ông ta xây được nền độc lập trong 2 năm
  6. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Đêm nay áp phe chắc mai chẳng thức được thôi thì post hầu các bác các anh các chị các em và các bạn câu chuyện nữa cho xôm trò vậy.
    Lừa cáo ra khỏi hang
    Vào thời Chiến Quốc, xuất hiện 1 nhà chính trị gia lỗi lạc là Tô Tần (Tay này chơi xỏ Anh bạn học nhỉ??). Với kế "Hợp Tung kháng Tần" ông được sáu nước trao cho ấn Tướng quốc.
    Khi ở nước Yên , Tô Tần đã hiến biết bao kế hay để giúp Yên thoát nạn, Yên Vương rất lấy làm cảm kích. Sau đó Tô Tần qua Tề cũng được Tề Vương tín nhiệm giao cho nhiều trọng trách. Điều này dấy lên bao ghen gét đó kỵ của quần thần nước Tề đặc biệt là Đại Phu nước Tề nên cho người ngầm hại ám sát Tô Tần. Nghe tin Tô Tần bị hại, T ề Vương thất kinh , vội vàng đến hỏi thăm nhưng vì vết thương quá nặng mạng sống của Tô Tần khó mà đảm bảo được. Tề Vương rất buồn bực và giận giữ quát to mà rằng : Ta thề nhất định sẽ bắt bằng được tên thích khách kia , và nếu bắt được sẽ chém nó ra thành trăm ngàn mảnh đẻ hả nỗi giận này !!
    Trong lúc hấp hối, Tô Tần đã thấy được cái tâm của Tề Vương nên cố dùng chút hơi sức cuối cùng thều tào với Tề Vương : " Đại Vương nhất nhất không được loạn bắt người và giết người, phải tìm cách để tìm ra hung thủ thực sự, kẻ chủ mưu đứng sau tên thích khách kia cơ !!",
    "Làm thế nào để bắt được kẻ chủ mưu?? " Tề Vương vội vàng hỏi ngay.
    Tô Tần cố hết sức bình sinh hiến nốt kế cuối cùng là " lừa cáo ra khỏi hang " cho Tề Vương xong thì cũng hết sức, tắt thở về với tổ tiên.
    Quả nhiên, Tề Vương sau khi dùng kế " lừa cáo ra khỏi hang " của Tô Tần đã bắt được ngay tên chủ mưu và đem chém ngay trước văn võ bá quan.
    Bạn có còn nhớ kế " lừa cáo ra khỏi hang " không?? Xin kể ra đây để bạn ,tôi và mọi người cùng tỏ !!

    aqcharles

    Được aqcharles sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 27/08/2006
  7. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Đêm nay áp phe chắc mai chẳng thức được thôi thì post hầu các bác các anh các chị các em và các bạn câu chuyện nữa cho xôm trò vậy.
    Lừa cáo ra khỏi hang
    Vào thời Chiến Quốc, xuất hiện 1 nhà chính trị gia lỗi lạc là Tô Tần (Tay này chơi xỏ Anh bạn học nhỉ??). Với kế "Hợp Tung kháng Tần" ông được sáu nước trao cho ấn Tướng quốc.
    Khi ở nước Yên , Tô Tần đã hiến biết bao kế hay để giúp Yên thoát nạn, Yên Vương rất lấy làm cảm kích. Sau đó Tô Tần qua Tề cũng được Tề Vương tín nhiệm giao cho nhiều trọng trách. Điều này dấy lên bao ghen gét đó kỵ của quần thần nước Tề đặc biệt là Đại Phu nước Tề nên cho người ngầm hại ám sát Tô Tần. Nghe tin Tô Tần bị hại, T ề Vương thất kinh , vội vàng đến hỏi thăm nhưng vì vết thương quá nặng mạng sống của Tô Tần khó mà đảm bảo được. Tề Vương rất buồn bực và giận giữ quát to mà rằng : Ta thề nhất định sẽ bắt bằng được tên thích khách kia , và nếu bắt được sẽ chém nó ra thành trăm ngàn mảnh đẻ hả nỗi giận này !!
    Trong lúc hấp hối, Tô Tần đã thấy được cái tâm của Tề Vương nên cố dùng chút hơi sức cuối cùng thều tào với Tề Vương : " Đại Vương nhất nhất không được loạn bắt người và giết người, phải tìm cách để tìm ra hung thủ thực sự, kẻ chủ mưu đứng sau tên thích khách kia cơ !!",
    "Làm thế nào để bắt được kẻ chủ mưu?? " Tề Vương vội vàng hỏi ngay.
    Tô Tần cố hết sức bình sinh hiến nốt kế cuối cùng là " lừa cáo ra khỏi hang " cho Tề Vương xong thì cũng hết sức, tắt thở về với tổ tiên.
    Quả nhiên, Tề Vương sau khi dùng kế " lừa cáo ra khỏi hang " của Tô Tần đã bắt được ngay tên chủ mưu và đem chém ngay trước văn võ bá quan.
    Bạn có còn nhớ kế " lừa cáo ra khỏi hang " không?? Xin kể ra đây để bạn ,tôi và mọi người cùng tỏ !!
    PS : xin đính chính về người lập mưu giúp Điền Kỵ thắng Tề Vương ở câu chuyện trên là Tôn Tẫn T?'chứ không phải Tô Tần <秦(Do âm Hán Việt và trí nhớ có hạn thành thực cáo lỗi mọi người) rất cám ơn mọi người đã tích cực tham gia vào chủ đề này
    aqcharles

    Được aqcharles sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 30/11/2004
  8. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Em còn nhớ hồi lớp 11 thầy dạy tiếng Trung của em dạy cho mấy câu Hán cổ bảo là nếu sau này ai hỏi điều gì mà mình không biết thì nói thế này :
    "Nhân phi sinh nhi tri chi dã, thục năng bất hoặc. Hoặc nhi bất tòng sư, cực vi hoặc dã, chung bất giải hỹ." Thỉnh tiên sinh chỉ giáo, vãn sinh tẩy nhĩ cung thinh.
    ( Con người không phải sinh ra là đã biết. Ai mà chẳng mê muội. Mê muội mà không học theo thầy, ấy mới là cực kỳ mê muội, không bao giờ thông suốt vậy." Xin tiên sinh chỉ giáo, vãn sinh rửa tay lắng nghe đây!)
    Hì hì ,một câu đơn giản nhưng mà nói ra người ta 9/10 là sẽ nể mình. hì hì.
  9. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Em còn nhớ hồi lớp 11 thầy dạy tiếng Trung của em dạy cho mấy câu Hán cổ bảo là nếu sau này ai hỏi điều gì mà mình không biết thì nói thế này :
    "Nhân phi sinh nhi tri chi dã, thục năng bất hoặc. Hoặc nhi bất tòng sư, cực vi hoặc dã, chung bất giải hỹ." Thỉnh tiên sinh chỉ giáo, vãn sinh tẩy nhĩ cung thinh.
    ( Con người không phải sinh ra là đã biết. Ai mà chẳng mê muội. Mê muội mà không học theo thầy, ấy mới là cực kỳ mê muội, không bao giờ thông suốt vậy." Xin tiên sinh chỉ giáo, vãn sinh rửa tay lắng nghe đây!)
    Hì hì ,một câu đơn giản nhưng mà nói ra người ta 9/10 là sẽ nể mình. hì hì.
  10. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Tay VAH này câu bài nhé !!! Bố khỉ cái mạng chết tiệt này hai hôm nay đơ kinh quá !! Nghe Bác Admin cho hay mạng bị Hách tấn công. Mẹ cha mấy tay hách chứ mạng này có tội tình gì mà tấn công. Mấy bố có giỏi thì tấn công mạng của nhà trắng hay của FBI đi !! Thôi các Bác các Anh các Chị Em mà có vào thấy mạng đơ thì không trách Bác Admin nhé. !!!
    PS : chú sai chứ THÍNH nhé
    Mời các Bác ta tiếp tục nhẩy

Chia sẻ trang này