1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ộ??ồ?ÔỗYƠọằS - Gi?Ăm Cỏằ. Nhi Tri Kim

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi aqcharles, 30/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Vote 5 sao cho Alex thì vote từ thủa nào rồi còn gì? chẳng nhẽ lập nick mới để vote? Mà vote 5 sao cho bài viết không được hay không giá trị? Hic thôi nào
    Vừa rồi đọc bài của Rổ sề bên tứ tự chợt nghĩ ra là NAM NHÂN KẾ của Triệu Đà dùng với cha con An Dương Vương ra chư Bác cón nhớ trong sử Ta và sử Tàu đã có bao nhiêu nam nhân kế được sử dụng không? Kính
  2. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Hèm hèm! Vụ AQ huynh đưa ra có vẻ rắc rối đây:
    Sử Tàu hiếm mỹ nam kế, chỉ có vụ (3 chấm) mang tính chất chính trị thôi, không có sự xúi bẩy giống Mỵ Châu - Trọng Thuỷ:
    - Tay gì nước Trịnh (ngay sau khi Trịnh Trang Công chết nhẩy?)
    - Lao Ái và Triệu Cơ
    -Trương Dịch Chi và Võ Tắc Thiên
    - Đa Nhĩ Cổn và Trang Phi (không biết là mỹ nhân kế hay mỹ nam kế nữa)
    - Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San
    (Kính quý hữu giúp thêm)
    Sử ta cũng rứa:
    - Vụ móng rồng của Triệu Quang Phục
    - Thập đạo tướng quân Lê Hoàn và Dương Vân Nga
    - Trần Cảnh và Lý Chiêu Hoàng
  3. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Hèm hèm! Vụ AQ huynh đưa ra có vẻ rắc rối đây:
    Sử Tàu hiếm mỹ nam kế, chỉ có vụ (3 chấm) mang tính chất chính trị thôi, không có sự xúi bẩy giống Mỵ Châu - Trọng Thuỷ:
    - Tay gì nước Trịnh (ngay sau khi Trịnh Trang Công chết nhẩy?)
    - Lao Ái và Triệu Cơ
    -Trương Dịch Chi và Võ Tắc Thiên
    - Đa Nhĩ Cổn và Trang Phi (không biết là mỹ nhân kế hay mỹ nam kế nữa)
    - Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San
    (Kính quý hữu giúp thêm)
    Sử ta cũng rứa:
    - Vụ móng rồng của Triệu Quang Phục
    - Thập đạo tướng quân Lê Hoàn và Dương Vân Nga
    - Trần Cảnh và Lý Chiêu Hoàng
  4. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Hờ hờ món này cũng phải nhờ quý hữu giúp thêm chớ mỗ cũng không dám update lắm.
    - Vụ Họ Thôi khí là Tề Trang Công chứ rổ sề?
    - Triệu Quang Phục nhà ta thì đúng một trăm phần trăm roài. Thương thay cho Cảo Nương và Nhĩ Lang, Lý Phật Tử lấy được đất của Họ Triệu thì lại giơ tay lên hàng kính biếu nước ta cho quân Phương Bắc. Chẹp chẹp tức dek chịu được. !!
    - Bên Tàu hình như còn vụ Man Vương cũng bị xỏ mất công chúa Lan Châu thì phải !!
    - Bên Việt Ta thì còn vụ Anh Lại Thế Tế bị anđi câu đem mở cửa thành rước quân Trịnh vào đánh bố vợ là Hoàng thân Lê Duy Mật làm công toi 30 năm kháng chiến của ông. Nhưng mà dẹp đi cũng phải cứ oánh nhau liên miên thế thì nước Việt ta mạnh giàu sau được.
    Quý hữu giúp một tay xem con thiên nào nữa không nhỉ?
    To: Alex : Thấy thế nào là nam nhi đại trượng phu chưa? hớ hớ Em nó post bài mà có đòi hỏi gì đâu !!ai lại chơi cái tít tờ thế! đại trượng phu hờ hờ
  5. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Hờ hờ món này cũng phải nhờ quý hữu giúp thêm chớ mỗ cũng không dám update lắm.
    - Vụ Họ Thôi khí là Tề Trang Công chứ rổ sề?
    - Triệu Quang Phục nhà ta thì đúng một trăm phần trăm roài. Thương thay cho Cảo Nương và Nhĩ Lang, Lý Phật Tử lấy được đất của Họ Triệu thì lại giơ tay lên hàng kính biếu nước ta cho quân Phương Bắc. Chẹp chẹp tức dek chịu được. !!
    - Bên Tàu hình như còn vụ Man Vương cũng bị xỏ mất công chúa Lan Châu thì phải !!
    - Bên Việt Ta thì còn vụ Anh Lại Thế Tế bị anđi câu đem mở cửa thành rước quân Trịnh vào đánh bố vợ là Hoàng thân Lê Duy Mật làm công toi 30 năm kháng chiến của ông. Nhưng mà dẹp đi cũng phải cứ oánh nhau liên miên thế thì nước Việt ta mạnh giàu sau được.
    Quý hữu giúp một tay xem con thiên nào nữa không nhỉ?
    To: Alex : Thấy thế nào là nam nhi đại trượng phu chưa? hớ hớ Em nó post bài mà có đòi hỏi gì đâu !!ai lại chơi cái tít tờ thế! đại trượng phu hờ hờ
  6. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Món nầy mới là món kâu khác đây !! hè hè hè Mấy cái quán kia toàn dưa lê dưa hành thôi. Ta chơi cái này tý cho nó gọi là Á cà đê mi nhởi? Hà hà.
    Nhân nói về điển cố ta điển cố Tàu, có một bài thơ khá xuất sắc dùng từ đồng âm để vui vui với các quan của Tự Đức khá mùi mẫn. Nhân đây post lên chơi để mọi người cùng ôn lại. Xin được post theo đúng cách mà các quan lại chép lại nhé !!
    Tiêu Hà tá Hán khởi ư phong
    Sấn nhập trùng vi nhiễu trướng trong
    Bất luận huân tiêu Phàn Khoái cực
    Hốt văn Hàn Tín tự tiên không !

    Hình như thế này hay sao ấy nhẩy? Bỏ mẹ nghe cứ không được đúng lắm , có sai quý hữu chữa giùm nhé !! Quý hữu còn nhớ bài thơ ni không?
  7. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Món nầy mới là món kâu khác đây !! hè hè hè Mấy cái quán kia toàn dưa lê dưa hành thôi. Ta chơi cái này tý cho nó gọi là Á cà đê mi nhởi? Hà hà.
    Nhân nói về điển cố ta điển cố Tàu, có một bài thơ khá xuất sắc dùng từ đồng âm để vui vui với các quan của Tự Đức khá mùi mẫn. Nhân đây post lên chơi để mọi người cùng ôn lại. Xin được post theo đúng cách mà các quan lại chép lại nhé !!
    Tiêu Hà tá Hán khởi ư phong
    Sấn nhập trùng vi nhiễu trướng trong
    Bất luận huân tiêu Phàn Khoái cực
    Hốt văn Hàn Tín tự tiên không !

    Hình như thế này hay sao ấy nhẩy? Bỏ mẹ nghe cứ không được đúng lắm , có sai quý hữu chữa giùm nhé !! Quý hữu còn nhớ bài thơ ni không?
  8. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Tề Vương trị nước
    Món Tam Quắc dễ quá nên chẳng Bác nào gắp cả. Hèm hèm hèm. Làm món khác vậy.
    Năm 283 trước công nguyên, Tề Nhương Vương (Bác nào con fơm hộ Em cái Bác Vương này với ) kế vị. Bộ tướng là Điền Đơn phò tá (chấp chánh).
    Một lần qua vùng sông Tri (nay thuộc tỉnh Sơn Đông), Tề Vương và quần thần thấy một ông lão chịu đói rét bên lè đường bước đi không nổi. Lúc ấy Điền Đơn nhanh chóng xuống ngựa cởi bỏ áo lông mình đang mặc khoác cho cụ già. Hành động này của Điền Đơn làm Tề Vương không vui.
    Về triều, Tề Vương đem chuyện giãi bày với cận thần là Quán Chu : Điền Đơn ban bố ơn huệ thảo lòng người chẳng phải là có mưu đồ lấy xã tắc của Ta sao?
    Quán Chu thưa thế sao đại Vương không vin gió mà bẻ măng?
    Tề Vương hỏi : Vin gió bẻ măng là thế nào?
    Quán Chu thưa : tâu là như thế như thế . . .
    Tề Vương nghe rồi rất lấy làm vui mừng cứ theo kế của Quán Chu mà làm. Quản nhiên về sau nhân dân người người đều ca tụng công đức của Tề Vương.
    Bạn có còn nhớ Quán Chu đã đưa ra kế vin gió bẻ măng là thế nào không?

    Có ba câu chuyện hình như chư Bác vẫn chưa có câu giả nhời nhỉ? Đây là câu chuyện 1
  9. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Tề Vương trị nước
    Món Tam Quắc dễ quá nên chẳng Bác nào gắp cả. Hèm hèm hèm. Làm món khác vậy.
    Năm 283 trước công nguyên, Tề Nhương Vương (Bác nào con fơm hộ Em cái Bác Vương này với ) kế vị. Bộ tướng là Điền Đơn phò tá (chấp chánh).
    Một lần qua vùng sông Tri (nay thuộc tỉnh Sơn Đông), Tề Vương và quần thần thấy một ông lão chịu đói rét bên lè đường bước đi không nổi. Lúc ấy Điền Đơn nhanh chóng xuống ngựa cởi bỏ áo lông mình đang mặc khoác cho cụ già. Hành động này của Điền Đơn làm Tề Vương không vui.
    Về triều, Tề Vương đem chuyện giãi bày với cận thần là Quán Chu : Điền Đơn ban bố ơn huệ thảo lòng người chẳng phải là có mưu đồ lấy xã tắc của Ta sao?
    Quán Chu thưa thế sao đại Vương không vin gió mà bẻ măng?
    Tề Vương hỏi : Vin gió bẻ măng là thế nào?
    Quán Chu thưa : tâu là như thế như thế . . .
    Tề Vương nghe rồi rất lấy làm vui mừng cứ theo kế của Quán Chu mà làm. Quản nhiên về sau nhân dân người người đều ca tụng công đức của Tề Vương.
    Bạn có còn nhớ Quán Chu đã đưa ra kế vin gió bẻ măng là thế nào không?

    Có ba câu chuyện hình như chư Bác vẫn chưa có câu giả nhời nhỉ? Đây là câu chuyện 1
  10. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Câu chuyện 2
    Quân sư dùng kế

    Mỗ đi vắng vài hôm , buổi đực buổi cái vào mạng mà cái chủ đề mới của mỗ lại bị out sang tận trang hai. Hèm hèm hèm. Câu chuyện dưới ni, Anh Em ngó qua Tam Quốc đều tỏ cả xong cũng xin post chơi để mọi người cùng ôn lại . (Bỏ cha hai hôm nay mình toàn sờ Anh Tam Quắc này là thế nào nhẩy??)
    Thừa Tướng nước Thục là Gia Cát Khổng Minh tài trí hơn người, túc trí đa mưu. Một năm, Ông cho kéo quân Thục đến đóng ở Dương Bình (nay là Hán Trung tỉnh Thiểm Tây), chuẩn bị công Tào Nguỵ. Do nhu cầu của cuộc chiến, Gia Cát phái tướng là Nguỵ Diên cầm một số quân lớn đi. Khi Nguỵ Văn Tràng đi được khá lâu thì Nguỵ quân do Tư mã Ý cầm đầu cùng bộ hạ đem hơn hai mươi vạn quân tiến đánh Dương Bình. Lúc đó, trong quân Thục có nhiều người bàn mau mau rút quân chạy theo hướng Nguỵ Diên để hợp quân vào may ra mới công phá được quân Nguỵ nhưng quả thật thời gian không thể cho phép quân Thục làm thế.Quần thần tướng sỹ đều nhau mày lắc trán mà chưa sao đưa ra được kế hay kháng Nguỵ, tất thảy chỉ còn biết hướng về phía quân sư kỳ vọng Gia Cát đưa ra quyết định nhàm cứu vãn tình thế nguy cấp.
    Vào lúc gay cấn đó, Khổng Minh tinh thần vẫn tự do tự tại, phảy tay quạt lông ngỗng (Lông ngỗng hay lông gì Anh EM nhỉ?? Mỗ lâu ngày dek nhớ chính xác lắm), gọi mưu sỹ đem cờ ra bày. Quần thần quân tướng đi theo còn đương ngơ ngác chỉ thấy Lượng ta thủng thẳng bày nửa bàn cờ với tất cả các quân cờ lên bàn trừ binh tốt. Bộ tướng nhìn nhau đều gật đầu làm theo ý của thừa tướng mặc dù vẫn hơi run. Không ai bảo ai tất cả các doanh trại đóng ngoài thành đều rút hết vào thành không treo cờ không khua trống, tất cả bốn cổng thành đều mở toang chờ Nguỵ quân tới còn thừa tướng lúc ấy thì tìm 1 cây đàn leo lên cổng thành điềm nhiên gảy đàn chờ Tư Mã Ý. Đây chính là kế "Bỏ Trống Thành" của Gia Cát Lượng mà lịch sử đã nói tới (Xem thêm phần viết về Gia Cát trong Tam Quốc Chí - Thục Thư)
    Bạn có còn nhớ Gia Cát Lượng sắp nửa bàn cờ ra là có ngụ ý gì không?
    PS : các cao thủ Tam Quốc xin nói nhỏ vì câu chuyện này khá dễTKS !!

Chia sẻ trang này