1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ộ??ồ?ÔỗYƠọằS - Gi?Ăm Cỏằ. Nhi Tri Kim

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi aqcharles, 30/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Ồ, ngẫu nhiên trưa nay tôi vừa tập dịch Tăng Quảng Hiền Văn. Trong đó có câu như này:
    O財,zoYO仁義?f?'
    mà tôi phóng dịch là:
    Tiền tài ấy vật xu thời,
    Nhân nghĩa biết giữ đời đời bền lâu

    Mạnh Thường Quân nhà giàu bạc vạn, cái gì cũng không thiếu, duy thiếu có Nhân nghĩa 仁義 mà thôi, phải không?
  2. xuannhuy

    xuannhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ Alex dịch cũng hay thật, thế này thì http://vntriducthuphap.vnbb đã không ngờ có sự góp mặt của một dịch giả "nổi giếng" rồi, hà hà. Tẩm ngẩm tầm ngầm mà voi to bên này cũng phải dè. Hè Hè
  3. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Câu chuyện dưới đây không được mới cho lắm và chắc nhiều Bác ngồi đây đều đã được nghe kể thôi thì ta cùng ôn lại nhỉ âu cũng là lấy kinh nghiệm sau viết di chúc cho rõ ràng cái.
    Di Chúc​
    Tay phú ông nọ sắp hấp hối thì cho gọi đứa con mới hơn năm tuổi và tay con rể đến để dặn dò di chúc. Trong lúc phều phào của những hơi thở cuối phú ông chỉ còn nhát gừng được rằng : " .十?""Y?子人?z~^'子Y家产">尽~Z女婿-人不-?? " rồi tắt thở. Nhân lúc Em vợ còn thơ dại tay Anh rể láu cá đem chiếm hết tài sản của Em mình mà không cho Em vật gì cả.
    Hơn chục năm qua đi khi người Em lớn lên lúc ấy nhớ lại lời cha dặn đem di chúc đến cầu cửa quan nhờ pháp luật phân giải đòi lại tài sản của cha để lại cho mình.
    Trước công đường tay anh rể láu cá thưa, lúc lâm chung bố vợ tôi có dạy : " ??.十?""Y?子O人?s''''''''z~^'子Y!''''''''家产">尽~Z女婿O-人不-?? " . Tôi thừa hưởng hết tài sản là đúng sao có thể tranh chấp gì ở đây?
    Quan huyện nhận đơn khiếu nại của người Em lại nghe sự lấp liếm của tay Anh rể thì phì cười mà phán : . . . .
    Bác còn nhớ quan huyện đã phán thế nào không?
    ??

    Được aqcharles sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 02/08/2005
  4. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Chặn xe chọc Khổng Tử​
    Khổng phu tử đi du thuyết các nước để tuyên truyền chủ trương học thuyết của mình một ngày kia thì đến nước Yên, còn cách cổng thành chẳng bao xa thì có một chú nhóc nhảy ra chặn xe lại và đòi chỉ giáo. Khổng Tử thấy chú bé nói có vấn đề khó cần hỏi thì bằng lòng dừng xe lại. Chú bé ngay lập tức đưa ngay câu hỏi : "Nước nào không có cá? Lửa nào không có khói?Cây nào không có lá và hoa nào không có cành? " (?^水没鱼Y?^火没fYY?^'没o?叶Y?^S没o?zY)
    Khổng tử nghe xong thì ngắc ngữ nói : Sông hồ suối bể làm gì có nước nào không có cá? Bất kể là củi cỏ đèn nến làm gì có lửa nào không có đèn ? phàm là thực vật không có lá thì sao thành cây? mà không có cành làm sao ra hoa được?
    Cậu bé cười bảo : Ấy thế mà có đấy, nói rồi đọc ngay ra cho Khổng Tử nghe.
    ??
    Khổng Tử nghe xong thì gật đầu khen phải rồi vòng tay đáp lễ : Thực là hậu sinh khả uý tôi bái cậu làm thày.
    Bác có biết bốn thứ mà cậu bé nói tới là gì không?
    Cánh Alex, Rosered, VAH, VNT, Changfeng đâu cả??

  5. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Truyện Hạng Thác phải không? Tôi biết Hạng Thác vì Nguyễn Trung Hoàng Long tên là Tiểu Hạng.
  6. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện Hạng Thác, tôi nhớ đến vài chuyện dân gian châu Phi.
    Một chuyện kể: Có người kia, tạm gọi tên là Sut, tính thích tranh luận, luôn tìm cách thắng thế trong các cuộc tranh cãi. Ngày kia có người lữ khách đi qua ghé vào xin hớp nước uống. Sut đưa nước và mời ngồi nghỉ bên đống củi chẻ dở ngòai mái hiên. Người lữ khách vừa uống vừa nhìn mấy con chim bay trên cao, thở dài:
    - Ước gì ta như mấy con chim kia! Có cánh để bay cho khỏi bước đi mệt mỏi!
    Sut bảo luôn:
    - Đâu phải có cánh là biết bay đâu! Con vịt có cánh kia mà nó có biết bay đâu!
    Người khách tròn mắt nhìn Sut bảo:
    - Ờ, chắc bởi vì nó biết bơi nên không biết bay được nữa!
    - Đâu phải, con niềng niễng nó biết bơi mà còn biết bay nữa kìa.
    - À, bởi vì nó phải lột xác thành chuồn chuồn mới bay được mà.
    - Thế con rắn thì sao, nó cũng lột xác mà sao nó không biết bay...
    Cứ như vậy... người khách chưa uống hết ca nước vội đứng dậy cáo từ để tiếp tục lên đường.
    Hay như chuyện sau đây:
    Một con tinh tinh đứng trước cửa hang đá, nhìn tuyết rơi trắng xóa trong rừng. Chợt từ xa đi qua một người đội mũ lông, mình mẩy lõa xõa tòan hoa tuyết, anh ta xoa xoa hai bàn tay không mang găng, ghé sát vào miệng và hà ra từng làn hơi li ti. Con tinh tinh ngắm người bộ hành bằng cặp mắt đen láy, rồi hỏi:
    - Anh hà hơi làm gì thế?
    Người bộ hành không liếc mắt, trả lời:
    - Cho ấm mà.
    Con tinh tinh thương hại bảo:
    - Ờ, anh có muốn vào nhà tôi ngồi một lúc không? Tôi có lửa sưởi, lại có nước nóng nữa.
    Nó dẫn anh ta vào hang, để anh ta ngồi trên một đống đệm lông thú, rồi đặt một cà mèn đầy nước mía lên ngọn lửa, đun cho sôi lục sục lên. Xong nó đưa cho người bộ hành, rồi ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn anh ta. Người bộ hành áp hai bàn tay cóng giá vào cạnh ca, rồi đưa sát lại miệng thổi phù phù. Con tinh tinh lại nhìn bằng cặp mắt to đen của nó, rồi hỏi:
    - Thế anh lại hà hơi làm gì đấy?
    Người bộ hành nhìn chằm chằm vào ca nước, trả lời:
    - Cho nguội mà.
    Con tinh tinh đột nhiên tức giận:
    - Đồ điêu ngoa, vừa rồi ta hỏi anh, hà hơi làm gì, anh bảo thổi cho nóng. Bây giờ ta hỏi, anh lại bảo thổi cho nguội. Chà, cái miệng con người các anh, không có câu nào là thật.
    Nói đoạn, nó nắm lấy cổ áo anh chàng tội nghiệp, đá thốc ra khỏi hang, chưa kịp uống nước.
    Đáp án của Hạng Thác nguyên lai là:
    .水O萤火Oz'O>S
    Học theo lối Hạng Thác, tôi có thể có đáp án khác:
    Nước không có cá --> nước cống
    Lửa nào không có khói --> lửa bếp ga
    Cây nào không có lá --> cây cột điện
    Hoa nào không có cành --> hoa tay
  7. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Tôi hay bị hấp dẫn bởi những người nói giỏi, ít khi tỉnh táo để phân biệt là những lời nào là hợp lẽ, lời nào là vô lý. Chỉ cần thấy người ta đối đáp ro ro, miệng lưỡi trơn như bôi mỡ là phục lăn.
    Hạng Thác là một dạng biện sĩ bất chấp lý lẽ bẩm sinh. Nghe nói còn chưa biết chữ, thế mà làm cho Khổng phu tử không trả lời được. Tiếp nối câu chuyện trên của Charles, tôi kể thêm một chút, khi Khổng tử gặp Hạng Thác ở giữa đường, cậu bé đang đắp một thành con con bằng đất, học trò Khổng tử là Tử Lộ bảo cậu bé tránh đường ra. Hạng Thác trả lời:
    - Có nhẽ đâu thế! Xe phải tránh thành sao thành phải tránh xe!
    Câu ấy chắc làm Khổng tử chú ý, nên cụ già mới xuống để nói chuyện. Hạng Thác nói nghênh ngang:
    - Nghe nói ngài là bậc thầy thiên hạ, cái gì cũng biết. Tôi xin thỉnh giáo vài điều. Điều xa trước: đố ông biết mặt trời lúc nào gần ta nhất?
    Khổng Tử phì cười, đáp:
    - Không có lúc nào gần, lúc nào xa. Lúc nào cũng khoảng cách đó.
    Hạng Thác mới lắc đầu:
    - Ngài nói trật! Nếu lúc nào cũng vậy, sao sáng sớm, mới mọc thì mát, lúc trưa thì nóng?
    Thầy Khổng bí, nói lảng:
    - Ừ thì cứ như thế đi, còn chuyện gần?
    Hạng Thác nói:
    - Chuyện gần nhất là cái lông mày. Đố ông biết có bao nhiêu cái lông mày?
    Có người dẫn câu chuyện này để dụ người ta rằng, không có ai là biết hết cả, như Khổng tử là bậc trí giả trong thiên hạ, mà còn không trả lời được những câu hỏi của một đứa oắt như Hạng Thác. Riêng tôi thì thấy rằng cái lối lý luận soi mói đem cái chân để soi cái bàn, đem cái đơn nhất để chỉ cái toàn thể đấy thật đáng ghét. Giống như Khổng tử nhận xét: Hậu sanh khả úy. Không phải là sợ kẻ sanh sau tài giỏi hơn mình, mà chỉ sợ họ làm sai lạc chánh lý bằng ngoa ngôn vị lợi đó thôi
    Không biết sau này Hạng Thác làm nên công trạng gì, vì anh hoa phát tiết, nên chúa trời đã sớm gọi về thị hầu.
  8. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Ha ha hôm qua Alex bảo chẳng nhẽ cứ để mấy cái chủ đề này là sân chơi riêng của mình. Chẳng sao cả, vui thì chơi vậy. Hai người ba người còn hơn là 1 người. Nó chính là nguồn cảm hứng để . . . đi xa.
    Vote 5 sao cho mỗi bài viết của đồng chí Alex !!
  9. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Èo, gọi gì thì gọi, sao gọi đồng chí?
  10. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Dạ, báo cáo là bệnh nghề nghiệp ạ Hay là lấy nick chui vote sao cho đồng chí?

Chia sẻ trang này