1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ộ??ồ?ÔỗYƠọằS - Gi?Ăm Cỏằ. Nhi Tri Kim

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi aqcharles, 30/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Vote đủ năm sao cho Bức Vương rồi đấy Hôm qua trốn đâu mà không đi uống rượu bên Vô Thường?
  2. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Chơi với cánh nhà này thì không chơi dông văn dài được mà phải đấm đầu vắt óc mới xong. Làm tý nữa nhể?

    Suy Song ​

    Đường Dần một Giang Nam tài tử đời nhà Minh bên TQ ngay từ nhỏ đã thích vẽ tranh thuỷ mặc phong cảnh. Mẹ của Ông thấy con mình có một chút thiên phú như thế thì chuẩn bị hành lý và ngân lượng cho ông theo học danh hoạ đương thời là Thẩm Châu những mong ông "cánh thượng nhất tầng lâu" !
    ????Thẩm Châu thấy Đường Dần tuổi tuy nhỏ nhưng tướng mạo không ngô thông minh lanh lợi thì nhận ngay làm học trò. Sau một năm học tập Đường Dần thấy những tranh mình vẽ đã tiến bộ rất nhièu bèn trộm lôi ra để so với những bức tranh của thày thì thấy chẳng thua kém là bao nên sinh kiêu có bụng muốn thôi học bỏ về. Thấy học trò sau một năm rèn rũa lấy lý do nhớ nhà và muốn về quê chăm sóc kính hiếu mẹ già Thẩm Châu biết Đường Dần có ý đã tự mãn bèn bằng lòng cho Đường Dần về. Hôm tiễn học trò Thẩm Châu sai người nhà làm dăm món ăn bưng vào phòng khách cho hai thày trò nhấm nháp. Rượu thịt bưng lên hai thày trò vừa uống vừa liêu đàm rất là tâm đầu ý hợp. Trong câu chuyện Thẩm Châu hỏi Đường Dần có thực là nhớ mẹ già mà muốn thôi học không, Đường Dần liên miệng thưa thực. Thẩm Châu thấy thế thì dặn thêm : Anh thực ra vẽ đã khá tốt, lại thêm 1 năm dụng công chắc bây giờ có thể làm thày được rồi ! Đường Dần thưa cảm tạ đại ân của thày. Thẩm Châu cười : Rượu này làm ta toàn thân nóng quá, con giúp thày ra mở cửa sổ ra hóng tý gió cho mát ! Đường Dần vâng lời đứng dậy tiến về phía cửa sổ, ban đầu định đẩy cánh cửa bên phía tây song đẩy mãi không được bèn xoay người đẩy cánh cửa phía bắc song chẳng thế nào đẩy được. Loay hoay một lúc Đường Dần lúc ấy mới nhìn kỹ lại thì thất kinh quay người quỳ ngay xuống chân Thẩm Châu mà rằng " Con sai rồi ! Con không nhớ nhà nữa, con xin ở lại học thêm ba năm nữa !!
    Bạn có biết Thẩm Châu đã dạy Đường Dần thế nào mà Đường Dần đổi ý ở lại học tiếp không??
    Chẳng hiểu câu chuyện này sẽ tồn tại được bao lâu nữa. Thôi thì kể chơi cùng chữ hữu nhỉ??
  3. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Người thầy vẽ cửa sổ lên một bức tường, nét vẽ tinh diệu như thật, Đường Dần biết tài mình so với thầy còn thua nhiều lắm, nên từ bỏ thói kiêu ngạo.
  4. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    27 phút. He he!
  5. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Alex nghe chừng Trâu chậm . . . nhỉ? he he ( Tay rổ sề hôm nay ngoan kinh không đòi sao mới lạ chớ hớ hớ !! Hay hôm nay rằm tay này ăn chay???[/size=3]
    Được aqcharles sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 19/08/2005
  6. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Gì chứ hầu chuyện như thế này thì bận mấy cũng chơi hi hi. (Có điều khi về cố cuốc Chư hữu cho xỉ xả 1 bữa Ô KÊ là được nhỉ? )
    Can Vua​
    Chu Nguyên Chương đăng cơ không lâu thì có ý chuẩn bị phong quan thưởng tước cho văn thần võ tướng và họ hàng thân thích cũng như bằng hữu của mình. Nhưng ngẫm ra có một điều khó là công thần thì ít mà họ hàng thân thích có chút công lao thì nhiều vô kể nếu mà người nào cũng được phong quan thì chẳng phải là công ít cũng được hưởng lộc nhiều sao? nhưng nếu không phong quan cho bạn bè và họ hàng người thân thì lại sợ người ta nói này nọ kia rằng Nguyên Chương đăng cơ làm hoàng đế thì lại lục thân bất nhận mà không phong thì ngay cả mình cũng thấy thế nào ấy ! Thế là vì việc ngày Minh Thái Tổ trong lòng lo nghĩ chẳng vui, quân cờ nhắc lên mà chẳng biết đi thế nào.
    Quân sư Lưu Bá Ôn thấy được những mâu thuẫn trong lòng Minh Thái Tổ nhưng lại không dám ngay lời can ngăn bèn nghĩ ra một cách đem lời tiến vua. Ông cho vẽ hình một trang quân tử thân người vạm vỡ cao lớn, tóc búi từng búi loạn tướng cả lên, mỗi một búi tóc lại cho đội một cái mũ nhỏ, vẽ xong tự thân mang đến dâng lên Minh Thái Tổ.
    Nguyên Chương xem tranh thì trong lòng nghi hoặc hồi lâi vẫn chưa hiểu Bá Ôn muốn nói gì, bèn cầm tranh về tư phòng trông đèn thức cả đêm để xem . Qua một đêm Minh Thái Tổ cuối cùng cũng thông được Bá Ôn nói gì bèn ngay sáng sớm cho triệu Bá Ôn vào mà rằng : Khanh vẽ đẹp lắm ! Trẫm sẽ làm y như lời khanh can !
    Sau đó Nguyên Chương chỉ phong cho các vị thần có công mà không hề đả động gì đến bạn bè hay người thân cả. Bạn có hiểu được sự diệu kỳ về nội dung trong bức tranh của Bá Ôn không?
    Hy vọng câu chuyện này tồn tại được quá 30 phút nếu không mình đến đứt hơi vì mệt mất !!
    (PS: Tui ghét phải sửa lại bài vì mỗi một lần sửa bài chữ ký của tui lại phải del! Sao thế nhỉ?)
    Được aqcharles sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 19/08/2005
  7. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Quan nhiều xã hội tất loạn!
  8. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Tài tử Giang Nam nào tên là Đường Dần nhỉ? Có một ông họ Đường, nhưng dường như tên khác cơ, trong bộ phim gì ấy nhỉ, còn biết xử kiện.
  9. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Chưa tường tận lắm ! Bức tranh nói gì nhỉ? Cố tý nữa đi nhà Bác Alex
  10. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Đến khổ với nhà Bác ! suốt ngày phải hỏi giáo sư Gu Gờ vì Bác thôi !!
    " .​
    ".^1470-`524?~Z代杰?"家O-子.O号伯TZO^号.,.士OfS庵主O~o?鲁>""Y??f.T吏??,.洲^SY'o^O?O边累.>家??,"^^'?OZ^.^'?,山水?人??SY-??不工?,尤精山水?.女O格Y?fOZ骨?峭Of??-"?,深-Z^?Of宽?Z"?^~松年以S.f代SY ?Z?诸大家".?,"墨灵?润??Oo?Y??,..o?人说-O?oo"Z"O足任偏^O'交^'O可"S席??,.恽寿平s""O?T-S^轶群?,o"o?s?S落oz孤o>??????????????卷?

Chia sẻ trang này