1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ộ??ồ?ÔỗYƠọằS - Gi?Ăm Cỏằ. Nhi Tri Kim

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi aqcharles, 30/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Đường Bá Hổ, ha ha!
    Nói thêm cho rõ nào.. Mũ đội tượng trưng cho quan chức, đầu đội một chiếc thì được, đội nhiều chiếc thì có ra gì nữa không? Giống như trong xã hội, nhiều quan quá thì nhiều quyền hành, trên khó quản lý, dưới khó chịu đựng, vừa mệt vua vừa khổ dân.
    Chim mỏi về rừng tìm cây
    Trên trời có một đám mây lững lờ
    Cô em xóm núi xay ngô
    Xay đi xay lại cái lô dĩ hồng
  2. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Đường Dần vì sinh vào đúng vào giờ Dần tháng Dần năm Dần nên mới lấy tên là Dần, tự Bá Hổ (mang máng vậy).
    @AQ: Em biết được vụ hẹn hò thì đã muộn, vả lại em vừa chuyển chỗ làm, bận tối mắt lại, sao mà đi được giờ ấy.
  3. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    ?^~?s'^.?乱!Alex
    VNT: Chuyển sang đúng vụ nghành đồng chí khoái chưa?
  4. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Đi Săn​
    Một ngày, Anh thợ săn chăm chỉ dậy sớm đi săn và mãi đến tối mịt mới trở về nhà. Vừa về đến cửa người vợ mừng rỡ đón chồng vồn vã : Hôm nay mình săn được bao nhiêu con thú? Anh thợ săn tay đỡ chén nước người vợ đưa nhoẻm miệng đáp : Tui săn được chín con không có đuôi thì tám con một nửa sáu con không có đầu ! Người vợ nghe rồi thì nghi nghi hoặc hoặc chẳng hiểu chồng mình săn được bao con dã thú cả.
    Bạn có biết Anh chàng thợ săn săn được bao nhiêu con dã thú không?
    PS: Hôm nay long thể không được tốt. Hà LỘI lại mưa rồi !!

  5. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0

    Đúng là "long" thể không được tốt thật!! Nên mãi mà chẳng săn
    được con nào!

    aq : Chú ý khi quote bài nhé
    Được aqcharles sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 23/08/2005
  6. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Mượn Lừa ​
    Xưa có anh tú tài nọ thì hoài mà cứ dẫm vỏ chuối, mọi người ai ai cũng hồ nghi sức học của anh. Một ngày có anh bạn đồng song cho thơ mời đến dự lễ cưới và yêu cầu anh tú sớm qua. Anh tú thấy thơ bạn mời là "nhất tâm phụng thỉnh" thì mau chóng thu sếp hành lý bụng bảo dạ sớm mai đi sớm ngặt nỗi đường hơi xa thế nên thu sếp hành lý xong thì qua nhà hàng xóm mượn lừa để sớm mai khởi hành sớm . Thấy anh tú qua mượn lừa ông hàng xóm chẳng nói rằng gì mà lôi ngay bút mực ra vừa viết vừa lẩm bẩm : Chính nguyệt sơ nhị, sơ tam, sơ tứ, sơ ngũ . . . tam thập. Viết xong đưa cho anh tú. Anh tú cầm tờ giấy thì lặng người đi một lúc rồi cũng hiểu được ông hàng xóm muốn thử sức học của mình bèn vóng tay thi lế mà rằng : Thật quý hoá quá ! Sớm mai tôi xin sang lấy lừa sớm ! Nói rồi quay người về nhà.
    Bạn có biết tại sao anh tú biết ông hàng xóm cho mình mượn lừa không?
    PS : Chính xác Chenwenqiang ! Nỏ săn được con thú nào cả !!
  7. Snow_Man_Ro

    Snow_Man_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bác aqcharles giải thích hộ cái: tưởng Tô Tần định tóm tay nào chủ mưu cơ mà chứ có phải định tóm thằng thích khách đâu?
  8. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Rổ Sề có thể nói chưa hết nhẽ. Ấy kế này là kế " trạng chết chúa cũng băng hà" Tô Tần biết mình chắc không qua khỏi nên lập mưu nói với Tề Vương sẽ trọng thưởng ai đã giết Tô Tần với lý do Tề Vương cũng muốn trừ Tô Tần xong hiềm chưa tìm được lý do nay ai giết Tô Tần thì đến lĩnh thưởng và kẻ đã hãm hại Tô Tần quả đã mắc mưu này vậy.
  9. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Tương Thân​
    Cánh lady trong công ty mỗ cứ được dăm hôm lại rủ rỉ rù rì nhau đi tương thân ( ứ biết dịch thành TV thì như thế nào nhỉ? trò này ở nhà ta hình như chửa có??). Thế ta cũng kiếm dăm chuyện người xưa tương thân để thấy cái tài trí của người xưa nhỉ?
    Đệ Nhất Phiến ​
    Hàng Châu xưa bên cầu Chúng An có cô Xảo Ngọc tài mạo song toàn khổ nỗi mới về nhà chồng được đôi tháng thì chồng lên ban thờ ngồi sau nải chuối . Sau khi mãn hiếu, cha mẹ cô có ý chọn nhà đông gia mới cho cô bèn cho dán cáo thị tìm phu. Ấy cáo thị dán ra biết bao người xưa nay nghe tiếng Xảo Ngọc thì đều tìm tới . Người kén thì đông mà chồng thì chỉ có một, Xảo Ngọc bèn bàn với cha, hễ ai đoán được hai chữ trong hai câu của bài thơ mà cô làm thì cô sẽ ưng làm vợ. Thơ rằng :
    '女年-十.O"Y辰.o辰^>
    -s不满两o^O^夫?''o'?,
    Ấy bài thơ dán lên biết bao công tử con quan nhà giàu đều đọc xong rồi nhau mày rủ trán lặng lặng thở dài mà về. Bẵng đi dăm hôm có môt Anh khoá nghèo tìm lại thấy bài thơ kén chồng của Xảo Ngọc thì nhanh nhẹn vung bút viết liền 2 chữ. Xảo Ngọc nhận được chữ thì mừng thầm vì đã tìm được ý chung nhân toan cho người gọi cha thì nghe câu chuyện từ phòng ngoài vọng lại. Anh khoá nghèo sau khi biết mình chắc chắn đoán đúng thì lại muốn đố lại Xảo Ngọc bèn cũng đọc một bài thơ , thơ rằng :
    人说'山好O
    O岫叠'o">
    满>,天'O
    ">??z?,
    Với mỗi câu thơ là một chữ . Xảo Ngọc nghe được thì nhanh nhẹn vén màn bước ra e lệ : thiếp xin giải lời chàng hỏi đây! Anh khoá thấy Xảo Ngọc bước ra thì cười hạnh phúc. Hai người nắm tay nhau tươi cười chọn ngày nên duyên mới !
    Bạn đã tương thân khi nào chưa? Bạn đã chuẩn bị cho mình một câu đố đố lại phối ngẫu của mình chưa? Và bạn có hiểu Xảo Ngọc và Anh khoá đã đố nhau những gì không và tại sao Anh Khoá thấy Xảo Ngọc bước ra lại tươi cười đến thế?
  10. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Công Chúa Chọn Chồng ​
    Hoài, chuyện hay thế này mà các đồng chí ít nhiệt tình nhỉ? Những câu chuyện cổ tích kiểu này chắc các đồng chí nhớn cả nên hổng thích chăng? Nhất là đồng chí Bác Alex nghe đến món chồng con là . . . đỏ tai??
    Ngày xửa ngày xưa có một ông vua ở một nước nhỏ bé xinh xắn nọ, tuổi đã già mà không có con giai để nối dõi ( nghe giống cổ tích nhỉ?). Đức vua muộn màng hiếm hoi chỉ sanh hạ được mỗi một mụn công chúa. Ơn giời công chúa nhớn lên thông minh xinh đẹp, nàng thông tỏ đủ mọi kim cổ. Đức vua nghĩ chắc chắn sẽ phải kiếm một chàng rể sao cho thực thông minh tháo vát để kế vị ngai vàng. Rồi thì ước nguyện ấy của vua cha cũng đến. Đức vua hạ lệnh khắp trong ngoài nước hễ ai đặt được câu hỏi mà công chúa không trả lời được thì người ấy sẽ được làm chồng công chúa và sẽ kế vị ngai vàng. Biết bao vương tôn công tử biết bao tài tử hàn nho, cả những hoàng tử ở các nước láng giềng người người đều mang đến những câu hỏi thật hóc búa những mong câu hỏi của mình làm khó được công chúa nhưng họ đều nhận được từ công chúa những câu trả lời chính xác và thông minh nhất. Mười ngày rồi hai mươi ngày một tháng đôi tháng vẫn chưa có câu hỏi nào là công chúa không trả lời được, đức vua cha rất đau đầu về vấn đề này. Những tưởng công chúa sẽ mãi không kén được chồng thì rốt cuộc một ngày kia có một thanh niên tuấn tú áo vải giày cỏ tìm đến hoàng cung và muốn được đặt câu hỏi cho công chúa. Thanh niên ấy đến trước mặt công chúa điềm nhiên vòng tay lễ phép rồi hỏi công chúa một câu. Công chúa nghe rồi nhoẻn miệng cười vì đáp không được.Thế là đành chịu ưng chàng thanh niên tuấn tú thông minh này.

    Các bạn hiền của tui. Các bạn có câu hỏi khó nào để cưới công chúa không? Câu hỏi của chàng thanh niên kia là gì???

Chia sẻ trang này