1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ộ??ồ?ÔỗYƠọằS - Gi?Ăm Cỏằ. Nhi Tri Kim

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi aqcharles, 30/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
  2. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Câu Đố Đêm Tân Hôn ​

    Ấy, chuyện kể rằng ngày nảy ngày nay, có cậu Vương cô Lý phải lòng phải dạ nhau đem nhau ra đăng ký kết hôn. Đêm tân hôn động phòng hoa chúc, mọi người cùng trêu đôi trẻ mà ra một câu đối yêu câu hai trẻ cùng phải hợp tâm hiệp lực mà đoán. Đoán được mới cho động phòng .Đố rằng :
    o-o^顶
    Ấy, động phòng hoa trúc mà ra cho câu đố này làm đôi trẻ vừa sướng mà lại vừa cười. Cả hai cúi đầu đáp lễ rồi đọc ngay ra lời giải.
    Bạn có biết cả nhà yêu cầu đôi trẻ như thế nào qua câu đố trên không?
    (mỗi một câu đả một chữ)
  3. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    ỗ?>ỗô-ổo^ộĂả
    He he 2 cÂu cuỏằ'i thơ dỏằ.. Còn mỏƠy cÂu 'ỏĐu thơ hặĂi khó.
    2 cÂu cuỏằ'i có phỏÊi "...Sinh dỏằƠc" he he he, thỏằâ lỏằ-i trỏằc ngôn.
  4. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Khà khà chưnh là sanh dỏằƠc. Cỏằ' lên nào !!
  5. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    ọốốđĂồ^'ỗ"Yố,ha ha ha ha ha
  6. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Tay VAH quả là sáng dạ !! Chưa có người yêu nhưng mà khoản KHHGĐ đã lĩnh hội được thì đáng phục là nhân tài vậy !! Nhận thức tốt kinh !! Chẳng trách cô đỏ cứ chạy hoài !! Chịu khó làm thơ đi he he he
    Chơi Chữ
    Chúc Chi Sơn là một trong những văn nhơn khá nổi tiếng đời Minh, bản tính khôi hài nhưng keo kẹt bủn xỉn, mê vật chất. Cánh Bá Hổ, Chinh Minh biết vậy nên một ngày trà rượu liêu đàm thì trốn dek gọi tay Chi Sơn này. Chẳng ngờ, họ Chúc là kẻ hám ăn nên vẫn đánh hơi ra mùi rượu mà vội vàng tìm đến. Ấy chưa đến cửa họ Chúc đã sởi lởi : Quả là sáng nay có phúc, Bác chửa kip mời thời tôi đã đến hầu rượu bác ! nói xong đoạn ngồi ngay xuống chiếu rót rượu mà nhắm!
    Bá Hổ và Chinh Minh thấy họ Chúc như vậy thì cũng cười xoà mà rằng : Ấy hôm nay chúng ta ở đây xơi rượu đều phải tuân theo một quy tắc cả là uống rượu đấy nhưng phải tức cảnh sinh tình mà ngâm thơ mỗi bài thơ đều nói đến một loài côn trùng cả. Chúc Chi Sơn tay còn chưa bỏ chén rượu xuống xong vẫn nhớ tiếng cười : Ấy thế thì mời hai quan Bác cứ ngâm trước !
    ????Bá Hổ thấy vậy thì nháy mắt với Chinh Minh nói đoạn ngâm lớn :
    o,TO?.'??O 不"?来~此>O 不?.^人来O恶O 'z来席S?营营
    Chinh Minh thấy thế thì cười hoà theo :
    Z灯~ZO-o>^>^O 不"?来~此>O f人~""Y来ZOO 空.贪>乱'营
    Vị khách không mời của chúng ta nghe xong biết là cánh Bá Hổ đang cười mình nhưng cứ giả bộ không hiểu cũng bỏ chén khoa tay vịnh tiếp :
    ????
    来-巧O正?-O S>Z?>~中YO 此.满."绣?O 不让f-"来-Y
    Ngâm xong cả ba cùng cười và tiếp tục uống tiếp !
    Bạn có biết ba vị văn nhơn của chúng ta đang nói đến loài côn trùng nào không?
  7. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    CON RUỒI đó.
    '.
  8. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha này mò đâu ra nhiều chuyện hay thế!
  9. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là câu chuyện cuối chăng? Nghỉ giải lao trung thu và 1.10 nhá
  10. KitC

    KitC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0

    Em có câu chuyện nhớ mang máng thế này. Mọi người xem có đoán được không nào?
    Vào thời nhà Đường bên nước Trung Hoa có anh Tào Trước là một chuyên gia ra đố. Một ngày trên đường có người thấy tào Trước thì đố anh ta rằng : Vật gì mà ngồi cũng ngồi, nằm cũng ngồi, đứng cũng ngồi mà đi cũng ngồi. Tào Trước nghe xong thì không những nói được đáp án mà còn đố lại ngay anh ta rằng : Vật gì mà ngồi cũng nằm, đứng cũng nằm, đi cũng nằm mà nằm thì cũng nằm!". Anh kia nghe xong thì vò đầu bứt tay hồi lâu vẫn chưa đoán ra là vật gì!
    Nhà mình có ai biết hai vật ấy là vật gì không?

Chia sẻ trang này