1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ộ??ồ?ÔỗYƠọằS - Gi?Ăm Cỏằ. Nhi Tri Kim

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi aqcharles, 30/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Nghĩ là nghỉ 1.10 nhưng nghe chừng ứ có cái chi chơi nên dông dài tiếp nhỉ?
    Đường Dần Bán Tranh​
    Chuyện kể là năm ấy, bên bờ tây hồ đất Hàng Châu nhà danh hoạ đời Minh Đường Dần đương đem tranh ra bán. Người ta chú ý nhất là bức tranh thuỷ mặc ông vẽ một con chó trên người mọc đầy lông đen(?条'身.满'>s"<-) bên phải bức tranh ông đề một dòng rằng : Bức tranh này là tranh đố! bán 32 lạng ai đoán được câu đố tiềm ẩn trong bức tranh thì 1 xu không lấy! . Ấy bức tranh treo lên kẻ qua người lại ai nấy đều trầm trồ ( ch hay tr nhỉ?) kẻ bàn ra người tán vào nhưng vẫn chưa ai hiểu được bức tranh ấy đố gì! Lúc ấy có anh tú tài ngang qua, thấy kẻ ra người vào bàn tàn thì cũng lại gần, trước xem xét thật kỹ bức tranh sau chẳng nói lời nào liền giơ tay dỡ tranh xuống định đi. Mọi người vây quanh đương còn ngơ ngác thì Đường Bá Hổ đã hỏi : " Ấy quan bác mua tranh chăng?". Anh tú lắc lắc đầu. "Thế anh đã đoán được đố chưa?" Bá Hổ hỏi tiếp. Anh tú gật gật đầu."Thế anh nói xem đáp án là gì?" Anh tú vẫn chẳng nói lời nào. Bá Hổ lại liền hỏi 3 lần nhưng anh tú vẫn không lên tiếng, đoạn cầm tranh đi mất. Bá Hổ lúc ấy nhìn theo lưng anh tú đoạn cười lớn lên rằng : " Đoán đúng rồi!Đoán đúng rồi!" . Đoạn vỗ tay tán thưởng.
    Bạn có biết bức tranh trên đố chữ gì không? Và sao anh tú lại chẳng thèm nói lời nào mà đã cầm tranh đi mất nhỉ?
    Hoa và rượu đây !
  2. KitC

    KitC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0


    Em có câu chuyện nhớ mang máng thế này. Mọi người xem có đoán được không nào?
    Vào thời nhà Đường bên nước Trung Hoa có anh Tào Trước là một chuyên gia ra đố. Một ngày trên đường có người thấy tào Trước thì đố anh ta rằng : Con vật gì mà ngồi cũng ngồi, nằm cũng ngồi, đứng cũng ngồi mà đi cũng ngồi. Tào Trước nghe xong thì không những nói được đáp án mà còn đố lại ngay anh ta rằng : Con vật gì mà ngồi cũng nằm, đứng cũng nằm, đi cũng nằm mà nằm thì cũng nằm!". Anh kia nghe xong thì vò đầu bứt tay hồi lâu vẫn chưa đoán ra là vật gì!
    Nhà mình có ai biết hai con vật ấy là con vật gì không?
    Em thêm chữ con trước vật để gợi ý nhé !!
  3. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0

    Bạn có biết bức tranh trên đố chữ gì không?----&gt; ' +
    Được ChenWenQiang sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 01/10/2005
  4. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Một đáp án khá xuất sắc đấy! Tiền nong ít thôi nào cô bé, tham gia với mọi người cho vui nào !!
  5. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Hàn Tín Vẽ Tranh Nhận Ấn Soái​
    Chuyện kể năm ấy Tiêu Hà đương đêm lần theo ánh trăng đuổi tìm Hàn Tín quay lại, lại hết lời dâng lên với Lưu Bang tiến cử Hàn Tín làm soái cầm binh. Lưu Bang bị Tiêu Hà nói nhiều quá cũng thuyết phục nhưng bụng vẫn không ưa Hàn Tín bèn cho vời Hàn Tín váo trướng đoạn đưa cho một tấm vải năm thước nói rằng, ấy cứ vẽ được bao nhiêu binh sỹ thì cho Tín nắm từng ấy quân. Tiêu Hà khi ấy đương ở kế bên thì bụng dạ cồn cào như lửa đốt, Mảnh vải cỏn con kia thì vẽ được bao nhiêu binh sỹ cơ chứ!!! Nhưng Hàn Tín thì vẫn mạnh dạn bước lên cầm mảnh vải và hôm sau dâng lên. Mảnh vải dâng lên thì thấy chẳng vẽ một binh sỹ nào cả nhưng Tiêu Hà đứng kế bên thì mừng thầm trong bụng. Lưu Bang cầm đến mảnh vải thì thất kinh bụng nghĩ thực đã đánh giá sai về Anh chàng chui háng người khác này đoạn quay qua Tiêu Hà gật gù và đồng ý giao ấn soái cho Hàn Tín nắm toàn bộ binh mã của mình.
    Bạn có biết Hàn Tín đã vẽ gì trên bức tranh ấy không?
    Bằng hữu độ này đi đâu cả nhỉ??

  6. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Cùng một tự mê hay Họ Vương mời rượu​
    Chuyện kể Họ Vương xưa có một tửu lầu tên gọi "Thái Bạch lầu". Vương vốn là một tay có học, vẫn nghe trong vùng có anh tú tài Họ Lý kia thích rượu mà cũng thích đoán đố. Một ngày, anh Lý tìm đến quán định uống rượu. Vương thấy thế thì ra đón ,trước mâm rượu có bao người họ Vương cười trêu : Ấy nếu quan Bác đoán được tự mê dưới đây, Vương mỗ xin mời bác chén rượu. Anh Lý nghe thấy thế khoái quá bèn gật đầu nhận lời. Họ Vương tức thì đọc luôn:
    Ấy chữ này thì Đường Hổ có mà Nghiêu Thuấn không có, Thương Châu có mà Thang Vũ không có !!
    Anh Lý nghe xong gật gù tấm tắc đoạn chơi lại họ Vương bèn nói : Hãy khoan nói ngay ra đáp án. Tôi xin đọc một câu đố có đáp án giống thế xem xem có đúng khồng nhá! Nói đoạn đọc luôn :
    Ấy chữ này thì Nhảy thì có, đi thì không, Cao thì có lùn thì không mà thông minh thì có mà ngu muội thì không.
    Chưa hết Anh Lý lại vỗ đùi đọc tiếp :
    Ấy chữ này thì bên phải có bên trái không, mà trời lạnh có trới nóng không nhỉ
    Cà mâm rượu ai nấy còn chưa hiểu đôi bên nói gì mặt hết thảy đều ngơ ngác nhìn nhau.Họ Vương nghe thấy thế thì phụ hoạ theo :
    Khà khà chữ này thì khóc thì có mà cười thì không, sống thì có mà chết thì không.
    Anh Lý cũng không chịu kém đọc bồi thêm : Hà hà chữ này thì câm thì có mà điếc thì không, Hoà thượng thì có mà đạo sỹ thì không
    Nghe đến đây thì họ Vương biết rằng đã đến lúc phải cầm chén rượu lên vòng tay mời Anh Lý.
    Các bạn hiền. Đoán ra họ Vương và họ Lý đương nói về chữ gì không??? Đoán được thì ta ra quán làm một chầu nhỉ? Có người mời đó!!
    PS: Có một chữ (Trí Charles dịch là Thông Minh, và Ngu : Charles dịch là ngu muội đúng nhưng hơi xa văn bản gốc nên note ở đây để mọi người chú ý trước)
  7. Iron_Man

    Iron_Man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    @AQ huynh: chữ của huynh phải chăng là
    Cổ thì có mà Kim thì không
    Ngôn ngữ thì có mà Văn tự thì không
    Phúc thì có mà Lộc thì không
    Tên của huynh thì có mà tên của Vĩnh đệ thì không.
    Kính!
  8. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Hà hà, quả vậy !! Nhưng mà tên mình thì mình biết còn tên chú thì chưa
  9. Iron_Man

    Iron_Man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Là Iron Man tôi nói tên của Vĩnh đệ kia mà, tay Vĩnh Ái Hồng Trần Quang Đức đó, hehe. Chứ tất nhiên là AQ huynh đâu có biết tên tôi, tên tôi cũng không có chữ đó.
    Còn cái bài Hàn Tín vẽ tranh ở trên thì xin huynh cho đáp án luôn đi nhé, hehe.
    Nhắc đến Thừa tướng Tiêu Hà nhà Hán Cao Tổ mới nhớ ra câu chuyện về bài thơ "Con muỗi" của Vua Tự Đức nước Nam ta. Nguyên văn thì quên mất rồi nhưng còn nhớ một câu này:
    "Tiêu hà tá hán ư phong khởi"
    Nghe Tự Đức đọc xong cả triều thần xúm vào tán tụng, tưởng Vua đang khen Tiêu Hà giúp nhà Hán khởi binh ở đất Phong. Tự Đức chỉ cười rồi đưa ra Hán tự, quần thần té ngửa hoá ra nghĩa câu thơ chỉ là "Lá sen theo gió lạnh mà phất phới". Thú vị thế mới là tiếng Hán!
  10. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Giai thoại ấy tay Tự Đức phịa ra đôi bài một bài vịnh con muỗi một bài vịnh ??? rồi bắt cánh bá quan văn võ đem viết ra chữ Hán. Quả là cũng có chút thú vị nhưng mà hơi ghét tay này vì tội 1 làm vua 1 tháng đến 15 ngày sang bám quần mẹ để lấy chữ Hiếu. Thế thì 15 ngày còn lại làm gì được cho đất nước thế nên nhanh chóng biếu giặc Pháp đất đai là thế.
    Vụ Hàn Tín thì cứ thong thả để mọi người nghĩ đã, vội chi! Thực ra những câu đố mẹo mà cứ thẳng tưng ra nghĩ là không được. Phải xoay ra nghĩ thì mới có đáp án.
    Mai anh em ta làm 1 chầu tại Bắc Đại nhỉ???

Chia sẻ trang này