1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ộ??ồ?ÔỗYƠọằS - Gi?Ăm Cỏằ. Nhi Tri Kim

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi aqcharles, 30/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Thần Đồng Kỷ Hiểu Lam ​
    Kỷ Hiểu Lam ngay từ nhỏ đã tỏ ra thông minh hơn người và người người ca tụng là ''thần đồng". Một ngày "thần đồng của chúng ta chơi mệt quá mà miệng thì khô khát, thấy bên đường đi có một vườn đào đương ra quả mà quả nào quả đấy hấp dẫn muôn phần, thế là Hiểu Lam bèn mò vào hái trộm hai trái. Còn đương chưa kịp ăn thì bỗng đâu chủ vườn đào chạy lại bắt ngay được. Chủ vườn đào ban đầu định nện cho thằng nhóc ăn trộm này một trân nhưng nhìn ra thì lại là "thần đồng" Hiểu Lam bèn đổi giận mà rằng nếu cậu bé giải được câu đố mà ông ta ra cho thì sẽ tha tội cho. Hiểu Lam mừng rơn vội vàng gật đầu chịu liền. Chủ vườn đào thấy vậy thì đọc lớn :
    " Bốn chữ không điên đảo
    Bốn chữ tám kề bên
    Bốn con người chẳng gặp
    Một chữ mười ở giữa.

    Là chữ gì?"
    Hiểu Lam nghe xong thì đáp ngay .: "Ấy chữ của ông là :
    Nhìn trên giống chữ bất
    Nhìn dưới bất chẳng thành
    Không phải bất ở trên
    Mà là không ở dưới.

    Có phải không ạ?"
    Ông chủ vườn đào thấy cậu bé đối đáp lanh lẹ vậy thì gật đầu tha cho và bảo thích ăn bao nhiêu thì hái.
    Bạn có biết cậu bé Lam và ông chủ vườn đào đang nói về chữ gì không?
  2. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Gạo này mà nấu cơm thì ngon phải biết nhỉ?
  3. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Bồ Tùng Linh Từ Chức​

    Bồ Tùng Linh nổi tiếng học thức uyên bác nhưng thi cử nhiều mà không cập đệ. Đương lúc chán cảnh có tay trọc phú nọ đến mời ông về nhà dạy học cho con hắn, Bồ vui vẻ nhận lời. Đâu dạy chưa đến ba tháng thì Bồ xin kiếu từ không dám làm thày nữa. Phú ông nghe Bồ khiêm nhượng từ chức thế thì nghĩ chắc con mình cũng khơ khớ rồi nhưng muốn chắc chắn bèn hỏi Bồ : Bẩm thầy chứ văn chương của cháu đã đạt được trình độ thế nào rồi. Bồ đáp : Ấy ~山""O-声T?O!!!!! Phú ông lại hỏi : Thế dịch lễ thi thư của cháu nó thì thế nào hả thày? Bồ lại đáp : Ấy có .窍已?sf窍 rồi !!! Nói xong đoạn rũ áo đi mất. Phú ông nghe thấy thế thì khoái trí lắm lắm, bèn nhân chuyện đến chơi công đường đem chuyện Bồ phục tài học của con mình ra khoe với thày lại. Thày lại nghe xong thì vỗ đùi đen đét bảo : Thâm thuý thật!!! rồi cười lên rưng rức. Phú ông nhìn thấy thày lại cười thì cứ mắt tròn mắt dẹp mà không hiểu chi cả.
    Bạn có biết tại sao thày lại lại cười lên như thế không?
  4. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Có đôi câu đối hay định post trong chủ đề giai thoại và câu đối nhưng chợt nhớ ra tay AQ có cái chủ đề đố đấu vớ vẩn này nên cũng phịa chơi thành món đấu đấm này . Hê hê
    Chơi Chữ Nào ​
    Xưa có một phú ông họ Tạ kia tuy giàu tiền, nhưng ít chữ nghĩa. Đầu ông ta hói, và nổi tiếng là hà tiện .. từng xu. Tết đến, bắt chước theo mọi người ông ta cũng ra chợ nhờ cụ đồ nho viết câu đối trên giấy đỏ để treo ở nhà chơi tết cho oách. Cụ đồ đề nghị viết chữ ?ohọa? giống như vẽ cho đẹp và đề ra giá công viết là một đồng . Phú ông kỳ kèo trả giá năm cắc thôi. (he he) Ông đồ không sao được cũng đành chịu và quyết hèm hèm 1 phen bèn viết cho 2 câu sau đây:
    Hiền Tạ Thu Sương tâm tắc kiết;
    Thiên Tường tác biệt thị Châu đài.

    Viết xong và giải thích đại khái là bà phú hộ tên Thu Sương, còn ông tên Tường. Họ Tạ hiền hậu, bà nhà có tấm lòng tốt (kiết). Còn ông nhờ trời (thiên) ban cho cách riêng nên giàu có như con cháu nhà Châu thời xưa. Ông phú hộ nghe xuôi tai, vui vẻ trả năm cắc và hý hửng đem tấm giấy đỏ về dán trước cửa nhà. Tết tới có tay nho sinh nọ đi qua nhà phú ông chơi. Phú ông bèn lôi đôi câu đối xin được ra khoe . Tay nho sinh đọc lui đọc tới hai câu trên, thấy chẳng có nghĩa gì cả. Hồi lâu như thông được điều gì đó thì tay nho sinh phá lên cười,đoạn từng câu từng chữ giảng cho phú ông nghe xemông đồ nho đã chơi xỏ chữ thế nào. . . . Tớ đọc mãi cũng không hiểu lắm nhưng tớ có đáp án nên tớ cũng cười ngặt nghẽo!! Đố ấy cười và giải được xem ông đồ đã chơi xỏ thế nào đấy!!!
    Ngon không??
  5. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Thế ẤY có cho xin được bản chữ vuông cho đỡ phải tra không ?

    Đọc topic này từ đầu cũng thấy hay mà chẳng hiểu mấy. Chắc mai phải chép về ngâm cứu. Không hiểu chỗ nào có hỏi được ẤY không ?
    Được MeoNhoDen sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 24/05/2006
  6. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Hờ, đây là giai thoại của Cộng ta và cũng là cách chơi chữ của cộng ta lấy đâu ra chữ vuông của Tàu à đòi!!! Hừm hừm đá đít cho cái nào!!!!
  7. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Câu này Nhọ đã xoay các kiểu mấy ngày, mà vẫn chịu. Biết là anh gợi ý chữ ?hà tiện? mà nghĩ không ra. Hôm qua tự nhiên nhớ ra cách nói lái của dân xứ Nghệ. Cụ đồ đây chắc dân xứ Nghệ. Về lý thuyết có 4 cách nói lái tổ hợp từ phụ âm, nguyên âm và dấu. Nhưng có 2 cách hay được dùng nhất là cách của dân xứ Nghệ và ngoài Bắc. Chữ ?oHà Tiện? nếu lái theo kiểu ngoài Bắc thì thành ?oTiền Hạ?. Trong xứ Nghệ việc nói lái cực phát triển. Ví dụ Ngu ?oNhư Bò? thì dân Nghệ lái thành ?oNho Bừ? (dân Bắc thì Bo Nhừ). Nếu người ta bảo anh ?oNho? lắm thì không phải là ?oTúc Nho? đâu!!! Câu này mà đem đố BuiSuoi huynh thì y nhìn ra ngay.
    Nhọ luận ra thế này có đúng không ?
    Hà tiện, thương xu tâm tiếc cắc;
    Thương Tiền, tiếc bạc thị chai đầu
    Chả buồn cười gì cả. Chẳng sướng mấy. Còn lâu mới bằng chữ Hùng. Thôi đi đọc xem mấy hôm nay anh đểu thêm ai nữa rồi.
  8. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Hà tiện thương xu, tâm tiếc cắc (tâm tiếc từng cắc bạc)
    Thương tiền, tiếc bạc thị chai đầu (chỉ đầu hói)
    Thông minh ra gớm!! Có thày nào điểm xuyết cho không đấy???
  9. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Đông Pha Biết Lỗi Thêm Chữ Sửa Đối ​

    Tô Đông Pha ngay từ nhỏ đã có thiên tư thông dĩnh, sức học hơn người và được bạn bè của cha rất lấy làm khen ngợi. Từ chính những lời khen ngợi ấy, Đông Pha ngày càng tỏ ra kiêu căng hợm hĩnh hơn chúng bạn. Một ngày cha của Đông Pha là Tô Tuân thấy con mình cho treo trong thư phòng đôi câu đối rằng :

    ???? ?遍天( Đọc hết sách nhân gian, biết hết chữ thiên hạ)​
    thì lấy làm không vui. Để giáo dục con, Tô lão bèn đưa cho Đông Pha một cuốn sách cổ với nhiều từ nhiều nghĩa rất khó yêu cầu cậu bé học thuộc. Cậu bé Tô thấy sách cha đưa cho có quá nhiều chữ nhiều từ cậu không hiểu thì biết mình kiêu căng bèn ngay sau đó thêm vào mỗi vế đối hai chữ vào phía trước đôi câu đối đã treo trong phòng để tỏ mình biết lỗi .
    Bạn có biết Đông Pha đã thêm chữ gì không?
  10. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    (bù néng) ?遍天
    (gàng bù) 读尽人-书
    Có được không QQ huynh? Xin lỗi máy không có tiếng Tàu
    Được MeoNhoDen sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 10/09/2006

Chia sẻ trang này