1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ộ??ồ?ÔỗYƠọằS - Gi?Ăm Cỏằ. Nhi Tri Kim

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi aqcharles, 30/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Kế lừa cáo ra khỏi hang à? Có phải vụ Tô Tần bị ám sát. Trước khi chết còn bày mưu cho Tề Mân Vương tìm được thủ phạm không? Sao có thấy anh AQ hỏi bao giờ đâu nhỉ????? He he. Có lẽ muội không đọc kỹ rồi.
  2. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Tay này biết ngay là bát nháo mà !! Ngay từ đầu đã không đọc kỹ rồi !! Xuyên tạc chủ đề của Anh đôi bài bây trừ lại bảo chưa đọc kỹ !! Cáu thiệt !!Gừ . . . .
  3. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Tay này biết ngay là bát nháo mà !! Ngay từ đầu đã không đọc kỹ rồi !! Xuyên tạc chủ đề của Anh đôi bài bây trừ lại bảo chưa đọc kỹ !! Cáu thiệt !!Gừ . . . .
  4. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Aha!!! Hôm nay đọc lại mới thấy mình đọc không kỹ thât. Yuanliang, yuanliang, Hehe.
    Kế của Tô Tần thế này:
    Sau khi bị đâm một nhát vào bụng, Tô Tân vác cả dao chạy đến gặp Tề mân Vương, thều thào: " Sau khi tôi chết, bệ hạ sai phanh thây tôi ở chợ rồi tuyên bố, tay Tô Tần này là gián điệp, kẻ nào đã giết Tô Tần sẽ được nghìn vàng", thế rồi rút dao ra mà chết. Tề Vương làm theo, thích khách nghe thế, sướng quá, giơ tay xung phong. Thế là bị tóm. Khổ thân chú đó, tham lam mà.
  5. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Aha!!! Hôm nay đọc lại mới thấy mình đọc không kỹ thât. Yuanliang, yuanliang, Hehe.
    Kế của Tô Tần thế này:
    Sau khi bị đâm một nhát vào bụng, Tô Tân vác cả dao chạy đến gặp Tề mân Vương, thều thào: " Sau khi tôi chết, bệ hạ sai phanh thây tôi ở chợ rồi tuyên bố, tay Tô Tần này là gián điệp, kẻ nào đã giết Tô Tần sẽ được nghìn vàng", thế rồi rút dao ra mà chết. Tề Vương làm theo, thích khách nghe thế, sướng quá, giơ tay xung phong. Thế là bị tóm. Khổ thân chú đó, tham lam mà.
  6. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    he he he . Thế chứ !! Anh post cho bài của Muội 5 sao rồi đấy !! He he he mà dạo này tiền nong long sòng sọc nên cứ hớt hơ hớt hải thế hả muội?? Tập trung vào CC và quên béng cái Anh TP nửa mùa kia đi. He he he he
  7. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    he he he . Thế chứ !! Anh post cho bài của Muội 5 sao rồi đấy !! He he he mà dạo này tiền nong long sòng sọc nên cứ hớt hơ hớt hải thế hả muội?? Tập trung vào CC và quên béng cái Anh TP nửa mùa kia đi. He he he he
  8. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Hehe!!!! Hôm qua áy náy quá, thế là đọc lại topic từ đầu. Hehe. Được anh AQ vote, thật là bu hao yi si. Nguyên lượng, nguyên lượng.
  9. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Hehe!!!! Hôm qua áy náy quá, thế là đọc lại topic từ đầu. Hehe. Được anh AQ vote, thật là bu hao yi si. Nguyên lượng, nguyên lượng.
  10. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Câu chuyện thứ 3.
    Tôn Quyền ban thưởng
    Dòng họ Gia Cát vào thời Tam quốc cũng khá nổi tiếng với Gia Cát Khổng Minh bên Thục và Gia Cát Cẩn, Gia Cát Khác bên đất Ngô. Câu chuyện hôm nay nếu Bác nào đã ngó qua Tam Quốc chắc thấy rất dễ dàng bởi thực sự không có gì khăn khó lắm. Cậu bé Gia Cát Khác từ nhỏ đã thông dĩnh hơn người. Trong các buổi đàm luận thơ văn , bình thao luận sách của Cha Gia Cát Cẩn với văn võ quần thần bá quan nhà Ngô, Khác đều lẽo đẽo theo chân Cha ngồi dưới bệ rồng. Một lần trong tiệc rượu, Tôn Quyền thấy Cẩn vốn mặt rộng nhưng cằm lại nhọn rất giống mặt lừa, qua 3 tuần rượu Quyền cho quân dắt vào điện 1 chú lừa trên lưng ghi 4 chữ rõ : Gia Cát Tử Du (Tử Du vốn là tên chữ của Cẩn) có ý trêu Cẩn. Quần thần biết ý bấm bụng cười và đều hướng mắt về phía Cha Con Cẩn. Lúc ấy Cẩn mặt mày xanh tái tay chân run cập cập còn chưa biết xử trí thế nào thì cậu bé Khác (lúc đó mới hơn tám tuổi) lại ung dung nhoẻm miệng cười rời khỏi chân Cha ung dung tiến đến bên án của Quyền đòi bút lông và quay về con lừa cầm bút viết thêm lên lưng con lừa . Chỉ thấy Khác, phẩy lên phẩy xuống đôi chữ rồi cung kính bái Quyền rồi về sau chân Cha. Văn võ bá quan nhìn theo hướng Khác viết thì đều không ngớt vỗ tay tán thưởng kêu hay. Còn Quyền vốn đã nghe Khác là đứa thông dĩnh lanh lợi đã lâu nay mới tận mắt thấy được bản lĩnh của cậu bé lại càng thêm quý mến. Bèn cười mà thưởng cho Cha con Cẩn con lừa đó.
    Bạn có biết Cậu bé Gia Cát Khác viết gì lên lưng lừa để lấy lại thể diện cho Cha mà lại được thưởng chú lừa không??
    PS : Rosered Muội và Tooi tiên sinh không tham gia vụ này nhé, Em vừa đi ăn trưa chưa kịp post bài dã thấy tiên sinh lột form của Em rồi Khả Phục, Khả phục
    Được aqcharles sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 10/12/2004

Chia sẻ trang này