1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ố-?ọạƯộ~? ùẳ?ọ?'ố?' : Tàng Thặ? C?Ăc : Dỏằ<ch Thuỏ?ưt

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi conquynho83vn, 07/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khangthien

    khangthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    hi chi Alex,
    cam on chi da dich gium em cac ten bai Thuoc Bac do''.
    chac tren internet chi co forum nay la co cac ten thuoc Bac bang tieng Viet.
    em co'' the gui qua cho chi duoc khg ?
    neu chi thay ok thi` PM address cua chi di.
    em KT
  2. khangthien

    khangthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    hi chi Alex,
    cam on chi da dich gium em cac ten bai Thuoc Bac do''.
    chac tren internet chi co forum nay la co cac ten thuoc Bac bang tieng Viet.
    em co'' the gui qua cho chi duoc khg ?
    neu chi thay ok thi` PM address cua chi di.
    em KT
  3. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Đây là 1 truyện ngắn đăng trên tờ điện tử của Báo CAND gần đây. Bản dịch khá đạt tuy nhiên vẫn có sạn.Bạn nào tìm ra được hạt sạn trong bản dịch dưới đây không?
    Cánh váy xanh bay bay
    Tiểu Lan và Lưu Kiệt Siêu kết hôn với nhau. Nhưng sau khi cưới, Lưu Kiệt Siêu không cho Tiểu Lan mặc váy nữa, đặc biệt là chiếc váy xanh. Thế là Tiểu Lan cất chiếc váy xanh ưng ý nhất ấy vào trong chiếc valy nhỏ và khóa chặt. Tiểu Lan cũng không cho Kiệt Siêu mặc quần soóc.
    Sở dĩ Tiểu Lan và Lưu Kiệt Siêu trở thành người tình là do chiếc váy xanh mà Ngô Cường, chồng của Tiểu Lan mua tặng. Trên nền vải váy màu xanh có in những bông hoa trắng xinh xinh rất trang nhã. Cổ váy mở rộng và rất thấp. Chiếc váy này Tiểu Lan mặc vừa mốt lại vừa mê hồn.

    Minh họa của Hoàng Tố Diệu

    Kiệt Siêu là giám đốc xí nghiệp muối, hai nhà chỉ cách nhau có một cây cầu nhỏ, đơn vị của chàng và nàng lại đối cổng nhau, hằng ngày đi làm và tan ca đều đi cùng một con đường, cơ hồ họ đều xuất phát một lúc, và cùng tới đơn vị một lúc. Trên đường đi, hai người vừa đạp xe vừa nói chuyện. Thế là hai người bèn có một cảm giác tiếc nuối, ân hận vì gặp nhau quá muộn.
    Lưu Kiệt Siêu thích gương mặt mỹ lệ và chiếc váy xanh của Tiểu Lan. Tiểu Lan thích vẻ anh tuấn, hào hoa của Lưu Kiệt Siêu và chức vụ kha khá của chàng. Sau đó, chàng và nàng trở thành một đôi tình nhân và thường xuyên hẹn hò gặp nhau.
    Có một lần, chàng đến nhà nàng, giữa lúc hai người đang ở trạng thái khó mà rời khỏi nhau, bỗng chàng liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Ngô Cường, chồng Tiểu Lan trở về. Hai người đều lanh lẹ giúp nhau mặc áo quần và thắt dây lưng gọn gàng, rồi ngồi nói chuyện với nhau như không có chuyện gì xảy ra.
    Chẳng nhìn thấy gì cả, Ngô Cường cũng ngồi xuống cùng chuyện trò. Chàng và nàng hoảng sợ quá, sau này đều nói quá nguy hiểm.
    Đột nhiên, hai người đều nghĩ đến chiếc váy màu xanh ấy. Chàng nói:
    - Từ nay về sau, em thường xuyên mặc váy đi! Quần không đáy tốt thật, giảm bớt rất nhiều thao tác.
    Thế là, nàng thường xuyên mặc chiếc váy xanh ấy, còn chàng thì mặc quần soóc.
    Không lâu sau, tình cảm của hai người đạt đến độ cao nhất.
    Nàng và chồng mình ly hôn.
    Tiểu Lan và Lưu Kiệt Siêu kết hôn với nhau. Nhưng sau khi cưới, Lưu Kiệt Siêu không cho Tiểu Lan mặc váy nữa, đặc biệt là chiếc váy xanh. Thế là Tiểu Lan cất chiếc váy xanh ưng ý nhất ấy vào trong chiếc valy nhỏ và khóa chặt. Tiểu Lan cũng không cho Kiệt Siêu mặc quần soóc.
    Một năm sau, Tiểu Lan nghỉ việc. Kiệt Siêu cũng vì một vụ án kinh tế và chuyện trai gái nên buộc phải thôi việc, mất hết chức tước.
    Tiểu Lan quyết định mở hàng bán bánh chẻo. Kiệt Siêu không đồng ý. Trước đây mình đã làm giám đốc, đứng đầu một xí nghiệp, đến nay lại ra đầu phố bán bánh chẻo, thì còn giấu mặt vào đâu được chứ? Chàng không đi, Tiểu Lan bèn nổi đóa lên, nói: ?oKhông đi thì ông ở nhà uống gió đông bắc à??.
    Thế là hai người ra phố bán bánh chẻo. Ngày thứ nhất, vừa bày hàng xong, Tiểu Lan bảo Kiệt Siêu nhào nhân bánh, còn mình thì tất bật làm bánh ở bên cạnh. Lúc ấy, trên vỉa hè một cô gái mặc váy, ống váy không rộng đi tới. Ánh mắt của Kiệt Siêu cứ bám riết theo cặp mông uyển chuyển, nên cho quá nhiều muối vào nhân bánh mà không biết.
  4. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Đây là 1 truyện ngắn đăng trên tờ điện tử của Báo CAND gần đây. Bản dịch khá đạt tuy nhiên vẫn có sạn.Bạn nào tìm ra được hạt sạn trong bản dịch dưới đây không?
    Cánh váy xanh bay bay
    Tiểu Lan và Lưu Kiệt Siêu kết hôn với nhau. Nhưng sau khi cưới, Lưu Kiệt Siêu không cho Tiểu Lan mặc váy nữa, đặc biệt là chiếc váy xanh. Thế là Tiểu Lan cất chiếc váy xanh ưng ý nhất ấy vào trong chiếc valy nhỏ và khóa chặt. Tiểu Lan cũng không cho Kiệt Siêu mặc quần soóc.
    Sở dĩ Tiểu Lan và Lưu Kiệt Siêu trở thành người tình là do chiếc váy xanh mà Ngô Cường, chồng của Tiểu Lan mua tặng. Trên nền vải váy màu xanh có in những bông hoa trắng xinh xinh rất trang nhã. Cổ váy mở rộng và rất thấp. Chiếc váy này Tiểu Lan mặc vừa mốt lại vừa mê hồn.

    Minh họa của Hoàng Tố Diệu

    Kiệt Siêu là giám đốc xí nghiệp muối, hai nhà chỉ cách nhau có một cây cầu nhỏ, đơn vị của chàng và nàng lại đối cổng nhau, hằng ngày đi làm và tan ca đều đi cùng một con đường, cơ hồ họ đều xuất phát một lúc, và cùng tới đơn vị một lúc. Trên đường đi, hai người vừa đạp xe vừa nói chuyện. Thế là hai người bèn có một cảm giác tiếc nuối, ân hận vì gặp nhau quá muộn.
    Lưu Kiệt Siêu thích gương mặt mỹ lệ và chiếc váy xanh của Tiểu Lan. Tiểu Lan thích vẻ anh tuấn, hào hoa của Lưu Kiệt Siêu và chức vụ kha khá của chàng. Sau đó, chàng và nàng trở thành một đôi tình nhân và thường xuyên hẹn hò gặp nhau.
    Có một lần, chàng đến nhà nàng, giữa lúc hai người đang ở trạng thái khó mà rời khỏi nhau, bỗng chàng liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Ngô Cường, chồng Tiểu Lan trở về. Hai người đều lanh lẹ giúp nhau mặc áo quần và thắt dây lưng gọn gàng, rồi ngồi nói chuyện với nhau như không có chuyện gì xảy ra.
    Chẳng nhìn thấy gì cả, Ngô Cường cũng ngồi xuống cùng chuyện trò. Chàng và nàng hoảng sợ quá, sau này đều nói quá nguy hiểm.
    Đột nhiên, hai người đều nghĩ đến chiếc váy màu xanh ấy. Chàng nói:
    - Từ nay về sau, em thường xuyên mặc váy đi! Quần không đáy tốt thật, giảm bớt rất nhiều thao tác.
    Thế là, nàng thường xuyên mặc chiếc váy xanh ấy, còn chàng thì mặc quần soóc.
    Không lâu sau, tình cảm của hai người đạt đến độ cao nhất.
    Nàng và chồng mình ly hôn.
    Tiểu Lan và Lưu Kiệt Siêu kết hôn với nhau. Nhưng sau khi cưới, Lưu Kiệt Siêu không cho Tiểu Lan mặc váy nữa, đặc biệt là chiếc váy xanh. Thế là Tiểu Lan cất chiếc váy xanh ưng ý nhất ấy vào trong chiếc valy nhỏ và khóa chặt. Tiểu Lan cũng không cho Kiệt Siêu mặc quần soóc.
    Một năm sau, Tiểu Lan nghỉ việc. Kiệt Siêu cũng vì một vụ án kinh tế và chuyện trai gái nên buộc phải thôi việc, mất hết chức tước.
    Tiểu Lan quyết định mở hàng bán bánh chẻo. Kiệt Siêu không đồng ý. Trước đây mình đã làm giám đốc, đứng đầu một xí nghiệp, đến nay lại ra đầu phố bán bánh chẻo, thì còn giấu mặt vào đâu được chứ? Chàng không đi, Tiểu Lan bèn nổi đóa lên, nói: ?oKhông đi thì ông ở nhà uống gió đông bắc à??.
    Thế là hai người ra phố bán bánh chẻo. Ngày thứ nhất, vừa bày hàng xong, Tiểu Lan bảo Kiệt Siêu nhào nhân bánh, còn mình thì tất bật làm bánh ở bên cạnh. Lúc ấy, trên vỉa hè một cô gái mặc váy, ống váy không rộng đi tới. Ánh mắt của Kiệt Siêu cứ bám riết theo cặp mông uyển chuyển, nên cho quá nhiều muối vào nhân bánh mà không biết.
  5. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Tiểu muội chỉ cảm thấy lời dịch còn word by word quá thôi, chưa tìm thấy hạt sạn nào khác.
  6. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Tiểu muội chỉ cảm thấy lời dịch còn word by word quá thôi, chưa tìm thấy hạt sạn nào khác.
  7. ViBucVuong

    ViBucVuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi bạn đưa cả nguyên bản ra mới có cái mà so sánh chứ?
  8. ViBucVuong

    ViBucVuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi bạn đưa cả nguyên bản ra mới có cái mà so sánh chứ?
  9. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Đúng là bản dịch hơi word by word thật, muội ạ (thế mới là hành văn Tàu hoá ).
    PS : VBV Mình không có bản văn gốc, nhưng đọc Tiếng Việt là thấy ngay hạt sạt ấy !!
    Thân aqcharles
  10. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Đúng là bản dịch hơi word by word thật, muội ạ (thế mới là hành văn Tàu hoá ).
    PS : VBV Mình không có bản văn gốc, nhưng đọc Tiếng Việt là thấy ngay hạt sạt ấy !!
    Thân aqcharles
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này