1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ổ?Ơồ?Zổ-.ổáá - Trung Quỏằ'c & Nhỏằ?ng Ngỏ?Ê Đặ?ỏằ?ng Du Lỏằ<ch

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi IamFool, 10/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shabrina

    shabrina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Từ Quảng Châu về Bằng Tường và ngược lại, đi xe khách ngủ qua 1 đêm là tới, thuận lợi vô cùng, cứ ra bến xe káchh đường dài của quảng Châu mà hỏi, tớ ko ở QC nhưng bạn tớ học ở QC cứ về nhà liên tục bằng cách này.
    Được shabrina sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 27/09/2005
  2. Ruffian

    Ruffian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Các bạn hình như rất ít đi du lịch thì phải?
  3. Ruffian

    Ruffian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Resize lại đi anh bạn. Hình như chuyến đi này của anh bạn là cuộc đại khai phá miền tây? Tui là dân lang thang, dăm bảy hôm lại nhảy sang tàu một lần đi linh tinh lắm nên ngứa tay ghi lại vậy. Hy vọng hôm nào qua BK lôi anh bạn đi nhậu một chầu. Tôi còn nhiều ảnh lắm !!
  4. Ruffian

    Ruffian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Bức chụp lô nhà Orient Avenue của Bạn đẹp lắm. Góc độ bạn lấy làm tôn thêm vẻ sừng sững lắm tiền của lô nhà tay họ Lý. Đẹp ! Còn bức thứ hai phải chăng được phóng ra từ bancon nhà bạn xuống đường Trường An? Bức thứ ba thì tôi chịu, hình như cái này là tháp truyền hình?? Bạn đứng từ đâu chụp nó vậy?
  5. Ruffian

    Ruffian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu ý tưởng trong ba bức ảnh của anh bạn lắm . Phải chăng anh bạn định chụp cho một tay họa sỹ nào đó ??
  6. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Em chụp ảnh theo cảm hứng chứ chẳng chụp cho ai cả, ở bức ảnh đầu tiên là em định chụp cái khung cửa màu đỏ nổi bật trên nền tường xám, bất giác có một chị...quần đỏ đi vào, thế là nháy luôn --------&gt; ảnh mang tính chất vui thôi ạ!
    ảnh thứ 2,3 là khung cảnh buổi chiều ở Yong he gong, em rất thick chụp những đường cong, mái nhọn giữa nền trời và rất hay chụp kiểu ***g ghép giữa các chi tiết
    Em không phải dân máy chuyên nghiệp, tác nghiệp cũng lại = máy ảnh số nên ảnh nhiều khi chỉ dừng lại ở mức độ cảnh, còn phối cảnh nhiều khi chẳng hợp lý đâu, nhờ bác chỉ giáo thêm, hihhiihihihih
  7. Ruffian

    Ruffian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cậu khiêm tốn quá. Ba bức này của cậu thật tuyệt đấy. Nhưng thiếu phần giới thiệu chăng? Mà những góc chụp của cậu khá độc đáo. Toàn từ điểm nhỏ đi tìm khoảng lớn.
  8. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Bác pót ảnh đeeee, toàn "chim mồi" thế các mod lại bảo là spam bây giờ!!!
  9. Ruffian

    Ruffian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cả tối ngồi hý hoáy với đống ảnh mà resize mãi không được. Anh TTVN này nhiều lúc không chơi được
  10. moixinhnd

    moixinhnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Đẹp và rất hùng vĩ ! còn tiếp ko ? bạn post tiếp đi

Chia sẻ trang này