1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ổ?Ơồ?Zổ-.ổáá - Trung Quỏằ'c & Nhỏằ?ng Ngỏ?Ê Đặ?ỏằ?ng Du Lỏằ<ch

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi IamFool, 10/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. samuel_huang

    samuel_huang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Là thành phố đầu tầu của trung quốc, Thượng Hải khoác cho mình chiếc áo kinh tế mới mẻ thay đổi một cách rõ rệt từng ngày.cùng với sự hòa nhập văn hóa phương tây, con người và cuộc sống nơi đây biến động và chuyển mình theo nhịp phát triển chung của xã hội mới. một vài hình ảnh về xã hội thượng hải ngày nay.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lượng khách nước ngoài đến thành phố ngày một nhiều, cùng với sự phat triển mạnh mẽ về kinh tế đã khiến thượng hải trở nên đặc biệt, một thành phố kinh tế, du lịch với sự giao thoa tinh tế của văn hóa phương đông và phương tây. những nhãn hiệu nổi tiếng đã dần dần xuất hiện trên những trục đường lớn. bên cạnh những cửa hiệu bán đồ lưu niệm nhỏ của người bản địa, tạo nên một sự tương phản rất cuốn hút và tò mò
    [​IMG]
    là một thành phố giáp với biển, được thiên nhiên ban cho khí hậu 4 mùa ôn hòa, người dân thượng hải luôn nhiệt tình và hiếu khách, tuy nhiên một trong những điểm mà du khách cảm thấy thoải mái khi sống ở đây lại nằm ở cái sự tự nhiên, giản dị của người dân. bạn có thể thấy những ông cụ thong thả dạo xe quanh khu phố đông trong sự vội vã của giới trẻ hay những cái ôm tạm biệt của đôi trai gái, nét tự nhiên ấy cho ta cảm giác rất gần gũi và thân thuộc với nơi đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    kiến trúc tổng thể của thượng hải được phân chia rõ rệt 2 bên bờ sông Hoàng Phố. thừa hưởng nét kiến trúc của pháp trước đây, đan xen với những ngôi nhà xây theo phong cách tô châu, khách du lịch luôn có cảm giác vừa lạ vừa quen thuộc.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    tuy nhiên khi sang tới khu phố tập trung đông dân cư, ta lại thấy được một nét rất truyền thống của người trung quốc, sống theo khu nhỏ. từng khu nhỏ một được phân chia cụ thể, mỗi một khu là một cụm dân cư. Những cụm dân cư ở đây sống quây quần và luôn liên kết chặt chẽ, những nhà đầu hồi luôn là những quán ăn nhỏ, tiệm cắt tóc, tạp hóa....rất thuận tiện cho người dân trong khu phố.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thức ăn đặc sản của thượng hải hầu hết là đồ hải sản, khá rẻ so với một số nơi khác. Những năm gần đây, đồ ăn hongkong có vẻ như rất thịnh hành tại thượng hải, không ít nhưng nhà hàng mang phong vị hương cảng mọc lên và phát triển ở đây, những món ăn nối tiếng hồng kông như "Xíu mại", "kimsom"," laopo pin" rất được giới trẻ thịnh hành. tuy nhiên, những món ăn truyền thống của người thượng hải vẫn được thế hệ trung niên lưu giữ và truyền lại. một trong những món ăn khong thể thiếu đó là bánh "Nuomi Pin" hay có thể gọi như bánh chưng thượng hải.
    [​IMG]
    về cách làm và phương pháp cũng tương tự như bánh chưng việtnam, tuy nhiên thành phần bên trong cũng như cách gói thì hơi khác một chút, người thượng hải dùng bánh nuomi trong rất nhiều dịp, cúng bái, ra mắt 2 họ, năm mới, hay chỉ đơn giản như một thứ bánh ăn sáng với sữa đậu nành hàng ngày.
    Nếu có dịp ghé qua thượng hải, bạn hãy thưởng thức bánh nuomi, phong cảnh và cuộc sống nơi đây, chắc chắn sẽ còn nhiều điều thú vị.
    Photos copyright belong to samuel huang.
  2. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    hix, bác đừng có doạ em chứ. Em định hè này lên BK chơi, tầm 1 tuần gì đó, mà hết nhiều tiền thế thì chắc mà chết em à
  3. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    em muốn học tiếng trung thì học ở chỗ nào thì tốt
  4. jungletran

    jungletran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn làm tôi lo kúa! Nguồn thông tin tôi đều lấy từ Lonely Planet China ra, chẳng lẽ đó là bộ truyện cười toàn tập? Ông bạn có cao kiến gì không giúp tôi với? Thế theo ông bạn với 2 vạn tệ ( cơm cháo của tôi trong suốt 1 năm) tôi có thể sống được bao ngày trên đất Tàu? Tôi chỉ mê mấy căn nhà cổ thôi, còn chuyện ăn ở sao cho đảm bảo sức khoẻ là được.
    À quên, bên nó có bán cơm không? Cơm bụi chắc khá hơn cơm sinh viên nấu bằng gạo ngâm chứ?
    &nbsp;
  5. Short_skirt

    Short_skirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn hỏi chút về Dalian:
    Đường từ C-3F NO.35 Soft Park Road ,Dalian,116023,P,R.CHINA ra đến sân bay Dalian đi bao xa?
    Bọn tớ sẽ phải bay chuyến 12:20 nhưng cuộc họp đến tận 11:30 mới kết thúc.
    Liệu với thời gian gấp thế, bọn tớ có bắt kịp máy bay không?
    Tớ cám ơn nhiều nhiều.
    Tớ cần thông tin này gấp gấp để còn book vé vì có 2 lựa chọn:
    12:20 và 10:30 để về đến GuangZhou.
  6. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    So-ri bồ tèo, hai hôm nay tớ cũng đang ba lô nên không on-line để giả nhời bồ tèo được.
    - Thứ nhứt thông tin tớ không biết bồ tèo lấy ở đâu nhưng nó hơi phi thực tế. Một ngày măm 50tệ quy ra tiền Việt thì cũng ổn đấy nhưng ngay cả với những cánh tiếng Tàu thông làu làu như cánh thày Rổ cũng không mò được chỗ nào ăn với cái giá ấy 1 ngày đâu trừ phi là tớ bảo bồ tèo cực trâu, cứ măm bánh ngọt với uống nước suối qua bữa được hay như đơn cử chú ái hồng ái đỏ đương học bên đất Tàu kia mỗi bữa cơm bụi SV chú cũng nướng 8-12tệ( hôm nào xơi thêm bát canh là thêm 3 tệ nữa) nhưng chú ấy còn phải mất đến gần nửa tháng mới biết cái nhà ăn tập thể của trường còn nhà thày lăn lê các vùng thì tìm đâu ra các chỗ bán cơm nấu bằng gạo ngâm ấy??
    - Thứ 2 , hai vạn tệ của bồ tèo có thể coi là 1 gia sản cả năm của bồ tèo nhưng nên nhớ bồ tèo đang lang thang nơi đất khách quê người, bồ tèo không thể ới gọi thằng bạn mượn tiền hay cầm xe đi cắm được mà tiền hết thì chỉ có nước ngả mũ và nhe răng ra thôi và với 2 vạn tệ quả thật ngọ ngằn.
    - Thứ ba nhà bồ tèo bảo chỉ khoái mấy cái nhà của cánh Tàu mà không để ý gì nhiều đến ăn mới uống tớ là tớ không tin cho lắm. Thằng nào ngày không nhét đủ 3 bữa vào bụng nghe chừng khó chịu mà nhất lại là lang thang đây đó như bồ tèo đây (tất nhiên là trừ tớ, ngày tớ chỉ đôi bữa cầm hơi thôi còn ăn sáng thì nhịn quen từ thời SV roài nên ko ăn sáng bao giờ tất nhiên là trừ việc sáng sớm ấy gọi tớ đi làm bữa lòng sốt tiết canh và đả đôi quai thì tớ cũng chịu khó. . . . ăn tạm)
  7. nlh_dqh2712

    nlh_dqh2712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hè đến rùi, ko du lịch thì phí, mà du lịch thì ko biết đi thế nào. Mong các bác tư vấn cho em đường đi nước bước du lịch vân nam với.Em ko biết nên đi những địa danh nào, rùi zen me zou đến những địa danh ấy. Rùi đến những địa danh đó thì nghỉ ở đâu. Nên đi khoảng bao ngày, hết khoảng bao xiền. Ui, thật là đau đầu
    ^_^ Cảm ơn các bác ạ!!!
  8. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 2 năm em đã ngồi ghế cứng từ Thượng hải về BK giá vé là 90 tệ bác ạ Từ Nam Kinh đến Tế Châu gần thế giá 89 tệ là đúng thôi
    @ các bác: Cái bác gì định giá 2 vạn đi 2 tháng rưỡi du lich balo e thấy cũng ok đấy, với đk là bác ý chỉ ở BK thôi, giá chi phí sinh hoạt ở TQ gấp 2-3 lần ở Việt nam Mà ngay cả bác cầm 40t để đi du lich hết VN nghe chừng cũng khó cơ
  9. babyluna

    babyluna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em đi Vân Nam đc hai lần, công nhận là rất đẹp. Đến Vân Nam, thì nhất thiết phải đến THẠCH LÂM (shi2lin2). Ngoài ra còn co Xishuangbanna, đc list vao 1000 places to see before u die, nhưng em chưa đến nên không kiểm chứng đc, nên đến Lệ Giang, Đại lý.
    Đến thành phố Côn Minh thì nên đi chợ hoa. rẻ vô cùng và cũng vô cùng đẹp, có thể mua làm quà nếu có nhu cầu. Nếu đi theo tour thì tuyệt đối không đc đi matxa chân. Ở Côn Minh, có Yến Vũ, rất nổi tiếng, toàn gái đẹp, chân dài, nhưng hơi đắt 180RMB.
    Nếu đi từ VN, thì có thể đi máy bay từ Hn, hoặc đi tàu đến Lào cai, rồi đi ô tô thăm Vân Nam, đường đi vô cùng đẹp nếu như không bị say xe. Cách này thì không cần passport, visa và có thể chơi đc nhiều chỗ hơn, Nếu đi từ trong nội địa TQ thì còn tuỳ.
    CÓ thể tìm thấy các thông tin quan trọng, giới thiệu về Vân Nam, lịch sử, chõ ở, tàu xe, giá cá..... ở sách LONELY PLANET, rất dễ mua.
    Tự đi cũng hay, nhưng nếu đến Vân Nam, đi theo tour, sẽ đc gặp những hướng dẫn viên vô cùng nhiệt tình và hiểu biết, kể nhiều chuyện hay, thậm chí hơn cả những thành phố lớn.
    Mong chị có một chuyến đi vui vẻ
  10. babyluna

    babyluna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Xin hỏi ở tỉnh Cát Lâm, ngoài mấy cái hồ (Tùng hoa, Thiên trì...) thì có di tích lịch sử hay điểm tham quan
    (gắn với một câu chuyện, một nhân vật nôỉ tiếng nào, hay có xuất hiên trong các tph nthuật nổi tiếng...) nào nổi tiếng ạ?
    Ở thành phố Trường Xuân thì có chỗ nào để tham quan/ chơi ạ?

Chia sẻ trang này