1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ổ?Ơồ?Zổ-.ổáá - Trung Quỏằ'c & Nhỏằ?ng Ngỏ?Ê Đặ?ỏằ?ng Du Lỏằ<ch

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi IamFool, 10/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traudat

    traudat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hi All,
    Mọi người ơi giúp mình chút, mình sẽ thăm Hongkong ít ngày nhưng mà không biết chút nào về những cảnh đẹp và những nơi thú vị ở đấy. Đồng thời cũng dự định đi Thâm Quyến nữa, nhưng cũng chưa biết đi đến đấy bằng gì và tham quan ở đâu.
    Bà con ai biết thì chỉ giúp tớ chút .
    Thank mọi người trước
  2. Paul_Vu

    Paul_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Vẻ đẹp mới từ khu du lịch Vân Nam - Trung Quốc
    Những cảnh đẹp của Vân Nam đang ngày càng thu hút khách tham quan Việt Nam. Để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch TT Lữ Hành Quốc Tế Bình Minh giới thiệu một vài chuyến du lịch tới những địa điểm có những cảnh đẹp sắc nước hương trời của Vân Nam.

    Vân Nam một trong những trung tâm du lịch hấp dẫn nhất của Trung Quốc, có nhiều di sản văn hoá, di sản thiên nhiên đẹp đó là những Thạch lâm, Cửu hương, Đại lý, núi tuyết Ngọc Long,...với thành phố Côn Minh bốn mùa xuân và kiến trúc độc đáo.
    Thành phố Côn Minh là thủ phủ của tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Nằm ở độ cao 1894m so với mặt nước biển, thuộc cao nguyên Vân Quý. Diện tích khoảng 1500km2 ,dân số trên 3,2 triệu người. Do có khí hậu mát mẻ quanh năm, mùa hè không quá 28oC (nhiệt độ bình quân năm là 15oC) nên Côn Minh còn có tên là Xuân thành (thành phố mùa xuân).
    Côn Minh với những công trình nghệ thuật kiến trúc cổ và những công trình hiện đại, tiên tiến, thành phố Côn Minh đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn nhất đang ngày càng thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Năm 1996 chính phủ Trung Quốc đã quyết định đầu tư phát triển để Côn Minh trở thành một trong những thành phố du lịch trọng điểm của Trung Quốc.
    Cách thành phố Côn Minh 86km về phía Đông Nam, Thạch Lâm là khu du lịch nổi tiếng nhất Vân Nam. Với cấu tạo địa hình nham thạch Castơ tạo nên những rừng đá trùng điệp, nhấp nhô, muôn hình muôn vẻ. Thạch Lâm trở thành khu du lịch hấp dẫn với diện tích rộng 350km2 . Len lỏi theo con đường đá dẫn đến "Vọng phong đình", nơi có thể ngắm nhìn phong cảnh khu Thạch Lâm. Đi qua khu Đại Thạch Lâm, Tiểu Thạch Lâm, du khách sẽ được ngắm nhìn những hòn đá có hình dáng sinh động mà không nơi nào có được. Thạch Lâm đã được UNESCO xếp vào danh sách di sản thiên nhiên thế giới từ nhiều năm qua.
    Là hang động cổ nằm ở huyện Lô Tây cách thị trấn huyện lỵ 2km, cách Côn Minh 185km. Với một quần thể hang động liên hoàn đã được khai thác phục vụ khách du lịch gồm ba hang động cạn và một hang động nước ngầm tạo thành ba tầng trên dưới khác nhau. Hành trình cho du khách là 3000m, trong đó có 800m đi thuyền trên sông nước ngầm. Đường đi lên xuống phong phú, cảnh sắc kỳ ảo như vào cõi tiên. Alư cổ động hiện nay được gọi là "Vân nam đệ nhất động"
    Cách thành Đại Lý 1km về phía Bắc bên bờ Nhĩ Hải, Tam Tháp Đại Lý là một công trình kiến trúc cổ đặc sắc. Ba ngọn tháp cao tạo thành hình tam giác, tháp chính là Thiên Tuấn tháp cao 69m gồm 16 tầng, tháp được xây dựng vào thời nhà Đường. Bên cạnh Tam tháp là Sùng Thánh Tự xây dựng vào năm 834-840 được bảo tồn khá tốt. Ngày nay, những điểm trên đã trở thành những điểm du lịch hấp dẫn thu hút được nhiều khách du lịch quốc tế.
    Nằm ở phía Bắc thành phố Lệ Giang. Ở độ cao 5596m Ngọc Long có 13 đỉnh núi tuyết phủ quanh năm như 13 trụ Ngọc vươn lên trời. Trông xa dãy núi như con Rồng ngọc bay bên bờ Kim Sa Giang.
    Từ độ cao 1000m bên bờ Kim Sa Giang leo lên du khách sẽ bắt gặp những thảm thực vật á nhiệt đới và hàn đới. Những cây Tùng, Bách, Vân Xam, Hồng Xam...Những giống hoa hiếm như Sơn Trà, Bách Hợp, Báo Xuân, Mộc Lan...Riêng hoa Đỗ Quyên cũng có trên 40 loài, các loại dược liệu quý hiếm như: Đông Trùng Hạ Thảo, Tuyết Trà, Tuyết Liên, Ma Hoàng, Bối Mẫu, Trọng Lâu, Mộc Hương...có tới trên 200 loại.
    Các chuyến du lịch từ Lào Cai
    Lào Cai - Hà Khẩu - Côn Minh - Thạch Lâm: 4n - 3đ
    Lào Cai - Hà Khẩu - Côn Minh - Thạch Lâm - Cửu Hương: 6n - 5đ
    Lào Cai - Hà Khẩu - Côn Minh - Đại Lý: 7n - 6đ
    Lào Cai - Hà Khẩu - Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang: 8n - 7đ
    Lào Cai - Hà Khẩu - Côn Minh - Thạch Lâm - Alư cổ động: 5n - 4đ
    Địa chỉ liên hệ: TT Lữ Hành Quốc Tế Bình Minh
    039 Nguyễn Huệ - Tx. Lào Cai - Lào Cai
    TEL:020.836666 FAX:020.83040

  3. Paul_Vu

    Paul_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hồ Xuanwu ở Nam Kinh
    Hồ Xuanwu nằm ở phía bắc của thành phố Nam Kinh (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) gần đường ray xe lửa. Diện tích mặt hồ rộng 444ha với đường bờ biển dài 15km. Đây được xem là một trong những hồ đẹp nhất của Trung Quốc.

    Theo truyền thuyết, người ta từng nhìn thấy một con rồng đen xuất hiện ở hồ này. Nghiên cứu về địa lý cho thấy hồ được tạo thành do sự vận động những phiến đá địa chất khi hình thành núi Yến Sơn.
    Trong lịch sử Trung Quốc, hồ đã từng được nhiều triều đại coi như đường thủy chuyên chở lý tưởng. Nhiều cuộc chiến đấu và thao diễn lực lượng vũ trang đã diễn ra tại đây, vì vậy nó có tên là hồ diễn tập vũ trang hay hồ Kunning.
    Vào cuối triều đại nhà Thanh nó đã trở thành công viên và ngày nay, hồ càng đẹp hơn nhiều với màu sắc của nước, núi non và đặc biệt là những cây liễu rủ quanh hồ.
    Ngoài khu vực công viên có hồ này, thành phố Nam Kinh còn có những ngôi nhà cổ đã được xây dựng lại với những bức tường thành. Từ hồ Xuanwu có thể đến hồ Kunlun và theo lối này để đến cửa Jiefang.

  4. Paul_Vu

    Paul_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cuốn hút cùng tuor Quảng Châu- Thẩm Quyến- Ma Cao- Hồng Kông
    Vào kỳ nghỉ, gia đình bạn đang phân vân chưa biết chọn nơi nào để du lịch, nhất là vào dịp tết này. Bạn đừng lo, tour du lịch thăm Thẩm Quyến sẽ giải toả những phân vân của bạn. Với những điều mới mẻ, tour du lịch này sẽ mang lại nhiều bổ ích và lý thú.
    Trung Quốc là một trong những đất nước có nền kinh tế phát triển nhất trong khu vực châu Á. Ngoài ra, nơi đây có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Ngày đầu của hành trình, du khách được tới thăm nhà kỷ niệm Tôn Trung Sơn để tìm hiểu về quá trình hoạt động của nhà cách mạng với những cải cách táo bạo của ông. Tiếp tục, du khách được tới thăm một trong những đặc khu phát triển nhất của Trung Quốc- đặc khu Thâm Quyến. Với những đầu tư và sự quan tâm của nhà nước Trung Quốc, thành phố này mang dáng dấp của một thành phố hiện đại và là niềm tự hào của người dân Trung Hoa.
    Nơi dừng chân cuối cùng cuả chuyến tham quan là Hồng Kông. Một thời nơi đây đã từng là thuộc địa của Anh. Với những đầu tư của Anh vào cơ sở vật chất nên Hồng Kông có một sức sống lạ kỳ. Khi Hồng Kông được trả về Trung Hoa, với nhiều sự ưu ái của Nhà nước, Hồng Kông cũng là một thành phố hiện đại với nhiều ngôi nhà chọc trời. Nhưng không phải vì thế mà nơi đây mất đi sự hài hoà về không gian. Trái lại, không gian ở đây rất thoáng đãng. Tại đây, du khách có cơ hội ngồi trên cáp treo để ngắm nhìn toàn bộ thành phố từ trên cao. Từ độ cao này, thành phố thật hùng vỹ.
    Ngày 1: Hà Nội- Quảng Châu
    Xe của công ty du lịch đón đoàn tại điểm hẹn trong thành phố, đưa du khách ra sân bay Nội Bài, đáp chuyến máy bay VN 918 đi Quảng Châu vào lúc 10h30, 13h (giờ Bắc Kinh) đoàn tới Quảng Châu, xe đón đoàn tại sân bay, đưa du khách tới thăm nhà kỷ niệm Tôn Trung Sơn. Trở về khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi. Nghỉ đêm tại khách sạn.
    Ngày 2: Quảng Châu- Thẩm Quyến
    Đoàn đi thăm công viên Việt Tú, tượng đài ngũ dương, biểu tượng của thành phố Quảng Châu, thăm tượng đài Hoàng Hoa Cương, viếng mộ liệt sỹ Phạm Hồng Thái. Chiều đoàn khởi hành đi Thẩm Quyến. Nghỉ đêm tại khách sạn ở Thẩm Quyến.
    Ngày 3: Thẩm Quyến
    Đoàn đi thăm đặc khu kinh tế phát triển nhất của Trương Quốc. Thăm khu du lịch Trung Hoa Cẩm Tú - nơi hội tụ của các kỳ quan, kiệt tác kiến trúc Trung Hoa. Chiều, xe đưa đoàn đi thăm quan ?oCửa sổ thế giới? (window of the world) với tất cả các danh lam thắng cảnh thu nhỏ của năm châu bốn bể. Nghỉ đêm tại khách sạn.
    Ngày 4: Thẩm Quyến- Chu Hải- Ma Cao
    Sau khi ăn sáng, đoàn khởi hành đi Chu Hải, tham quan thành phố. Du khách ăn trưa tại Chu Hải, sau đó xuất cảnh đi Ma Cao. Nghỉ đêm tại khách sạn. Tại đây, du khách có cơ hội được ngắm thành phố vào ban đêm
    Ngày 5: Ma Cao- Hồng Kông
    Tại đây, du khách tới thăm miếu Thiên Hậu, nhà thờ thánh Saint Paul. Đoàn xuất cảnh đi Ma Cao, tham quan thành phố Ma Cao, nghỉ đêm tại khách sạn.
    Ngày 6, 7: Hồng Kông
    Du khách ăn sáng, sau đó tới thăm công viên Đại Dương (Ocean Park), một trong những công viên rộng và đẹp nhất thế giới với cáp treo đi trên đỉnh núi cheo leo ngắm toàn cảnh công viên, khám phá thuỷ cung, trượt nước mạo hiểm... Chiều, du khách tự do mua sắm tại các siêu thị nổi tiếng của Hồng Kông như: Tsim Sha Lsui, Ladies Stressts... Nghỉ đêm tại khách sạn. Sang ngày du ngoạn thứ 07, du khách tự do tham quan thành phố và mua sắm tặng phẩm cho người thân và những đồ kỷ niệm chuyến du ngoạn đất nước Trung Hoa tươi đẹp.
    Ngày 8: Hồng Kông- Hà Nội
    Sau bữa sáng, xe đưa đoàn ra sân bay đáp chuyến máy bay VN/CX 795 trở về Hà Nội. 10h20 về tới sân bay Nội Bài. Xe đón đoàn đưa về trung tâm thành phố kết thúc chuyến đi.
    Giá trọn gói cho toàn bộ tuor này: 9.800.000 đ/khách. (Giá trên có thể thay đổi tuỳ theo thời gian và số lượng khách).
    Thông tin chi tiết liên hệ tại Công ty du lịch Thái Bình Dương Viêt Nam, số 30 Hàng Bè- Hà Nội - Việt Nam, ĐT: 04.7568868.

  5. Paul_Vu

    Paul_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tô Châu, thành phố thi nhân
    a.to-chau
    Phong cảnh Ngẫu viên

    Hơn nghìn năm trước, Trương Kế với bài thơ Phong kiều dạ bạc viết trong một đêm trăng ở chùa Hàn San đã lưu dấu thành Cô Tô ?" một tên gọi khác của Tô Châu ?" vào thi ca. Rồi Bạch Cư Dị, một trong những thi hào lớn nhất thời Đường, người từng có thời gian trấn nhậm đất Tô Châu và yêu mến vùng đất tuyệt đẹp này nên đã viết nên nhiều vần thơ ca ngợi nó.
    Cho đến hôm nay, hơn 1.500 năm sau những bài thơ của Bạch Cư Dị (ông làm tri phủ Tô Châu từ năm 825), Tô Châu vẫn thật đáng ngợi ca: chỉ trong phạm vi khu phố cổ thôi đã có đến sáu thắng cảnh được UNESCO xếp hạng di sản thế giới (trong toàn bộ chín di sản nhân loại ở Tô Châu), song tour du lịch TQ thường chỉ có thể đưa khách đến với vài ba trong số đó; tất nhiên không thể thiếu một điểm đến trong hành trình: chùa Hàn San nổi tiếng nhưng lại chẳng nằm trong danh sách di sản (thật ra ngôi chùa lưu danh hậu thế này cũng chẳng đẹp là bao!).
    Thế mà Tô Châu có tới trên 60 hoa viên cực đẹp, mỗi hoa viên cũng đủ níu chân người cả buổi để không chỉ chiêm ngưỡng các tác phẩm bất tử của nghệ thuật xây dựng nhà vườn Trung Hoa mà còn lắng nghe, sống lại với người xưa, trong đó có rất nhiều danh nhân Trung Hoa từng in dấu giày qua những lối đi lát đá quanh co của các khu vườn đầy kỳ hoa dị thảo, hay trong những mê cung bằng đá ảo diệu hoặc từng ngồi vịnh nguyệt đề thơ trong những mái thủy tạ cong cong ẩn hiện dưới dáng liễu ven hồ.
    Trong đông đảo các danh nhân sinh trưởng hoặc từng sống ở Tô Châu, phải kể đến Hạp Lư, vua nhà Ngô, người đã ra lệnh cho hai cận thần Ngũ Tử Tư và Tôn Võ xây dựng thành Tô Châu; có nàng Tây Thi, một trong tứ đại mỹ nhân Trung Hoa; có Ngôn Yển, một trong 10 học trò lớn của Khổng Tử; hai anh em Tôn Quyền, Tôn Sách; có Trương Húc, một trong ba nhà thư pháp Trung Hoa xuất sắc nhất của mọi thời; có thi hào Bạch Cư Dị và rất nhiều văn nhân, các nhà danh họa cổ, cận và hiện đại? Nghệ thuật thư pháp và tranh thủy mặc Tô Châu cũng nổi tiếng khắp Trung Hoa.
    Tô Châu có lịch sử rất lâu đời, thành phố cổ kính và thơ mộng này được xây dựng từ thời Xuân Thu dưới triều đại nhà Ngô (năm 514 trước Công nguyên) nhưng chỉ mang cái tên như hiện nay dưới thời nhà Tùy (năm 589 sau Công nguyên), và đã trở thành một thủ đô của công nghiệp và thương mại ở vùng bờ biển phía Đông Nam TQ sau khi con kênh đào nối liền Bắc Kinh với vùng Giang Nam được hoàn tất vào thế kỷ thứ 9. Chính Bạch Cư Dị khi trấn nhậm Tô Châu đã tiếp tục mở rộng hệ thống kênh đào để phát triển du lịch. Nhưng một Tô Châu đẹp đẽ và quyến rũ như du khách thấy hôm nay thật ra chỉ là bản sao của chính mình bởi Tô Châu đã từng bị tàn phá, hủy hoại nhiều phen khi quân Mông Cổ tràn sang (thế kỷ 13, 14).
    Dù sau đó đô thị này đã có một thời kỳ phát triển huy hoàng nhất dưới hai triều đại nhà Minh và nhà Thanh, với hệ thống ngự viên được xây dựng khắp nơi, nhưng lại tiếp tục gặp tai ương; đó là khi quân nổi loạn Thái Bình thiên quốc đốt phá Tô Châu (năm 1860) và kế đến là cuộc xâm lăng của quân Nhật (1937). Nhiều ngự viên bị tàn phá trong chiến tranh. Một số nhà vườn nổi tiếng chỉ bắt đầu khôi phục vào thập niên 1950, và hầu hết chỉ phản ánh phong cách kiến trúc thời nhà Thanh, triều đại phong kiến cuối cùng. Song, nhờ bàn tay con người tôn tạo quá khéo léo, quá công phu, các nhà vườn Tô Châu hôm nay vẫn khiến du khách say lòng như một câu ngạn ngữ Trung Hoa: ?oKhông có nơi nào dưới trời này đẹp cho bằng các khu vườn ở vùng hạ lưu sông Trường Giang, thế mà vườn ở Tô Châu lại đẹp hơn tất cả?.
    Đến Tô Châu khi mùa thu đã về, khi lá phong đã có đôi sắc vàng trên cành và trong tiết thu dịu mát, thật lý tưởng để thưởng ngoạn phong cảnh của đô thị cổ này. Thành phố không quá chộn rộn xe và người, nhịp sống thật thanh thản, nhẹ nhàng dù dân Tô Châu được xếp hạng cao về thu nhập theo đầu người tại TQ (3.680 USD/năm). Trên khắp các phố chính là những panô hình ảnh các nhà vườn đã được UNESCO xếp hạng di sản. Khu trung tâm không có nhà cao quá năm tầng. Những con đường xanh bóng cây. Và không chỉ có hoa trong các ngự viên, hoa còn ken dày trên hè phố.
    Sau khi thưởng ngoạn hoa viên, chắc chắn du khách đến Tô Châu không thể bỏ qua cái thú ngồi thuyền trên các con kênh đào. Chính hệ thống kênh đào này cùng hàng nghìn chiếc cầu đá cổ kính soi bóng trên các dòng kênh khiến người ta gọi Tô Châu là một ?oVenice phương Đông?, bên cạnh một loạt cách xưng tụng khác như ?oThủ đô của tơ lụa? (lụa Tô Châu đã nổi tiếng tự nghìn xưa và nay là một thương hiệu ở tầm thế giới), ?oCái nôi văn hóa thời Ngô?, ?oĐô thị phong lưu?, ?oThế giới nhà vườn?...

  6. Paul_Vu

    Paul_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Du lịch sinh thái vàng ở Jinguashih (Đài Loan)
    Ngôi làng hẻo lánh ở Jinguashih hiện được phát triển thành trung tâm du lịch sinh thái sôi động - đó là Công viên Sinh thái Vàng.


    Là một trong những ngôi làng khoáng sản lớn nhất ở Đài Loan, Jinguashih có vô số những di tích lịch sử và di sản văn hóa. Chiufen, trung tâm khoáng sản vàng của Đài Loan ở kế bên, có vô số cửa tiệm trà, hàng thủ công mỹ nghệ, những đại lộ trải dài là một trong những điểm du lịch hàng đầu ở phía Bắc Đài Loan khoảng 20 năm qua. Từ lâu, Jinguashih đã bị làng du lịch Chiufen làm lu mờ. Nhưng ngày nay Jinguashih đã giành lại vị trí quan trọng so với làng du lịch nổi tiếng này.
    Thị trấn hẻo lánh Jinguashih sẽ thay đổi và được ghi tên trên bản đồ du lịch thế giới vào cuối mùa hè năm nay khi Công viên Sinh thái Vàng chính thức mở cửa đón khách tham quan. Nhiều khoáng sản kim loại quý hiếm được phát hiện lần đầu tiên ở Jinguashih vào năm 1890. Từ cuối những năm 1800 đến năm 1987, có hơn 2 triệu tấn kim loại quý được khai thác từ những hầm mỏ ẩn tàng trong một vùng rộng gần 450m vuông.
    Dự án Công viên Sinh thái Vàng được Tập đoàn Đường sắt và năng lượng Đài Loan đầu tư với kinh phí trên 200 triệu Đài tệ; giai đoạn đầu khôi phục một phần hầm mỏ đồng cổ (hồi tháng 11-2003) và phần còn lại hoàn tất vào tháng 8 năm nay. Ban đầu, công viên đưa vào khai thác các dịch vụ gồm: bảo tàng, trung tâm sinh thái và những lối mòn giống như đường ray xe lửa dẫn vào khu vực hầm mỏ. Giai đoạn kế tiếp của dự án là sẽ phục hồi một phần chiến hào của quân đội Nhật thời chiếm đóng hòn đảo này nơi nghỉ mát được hoàn tất vào cuối năm nay và dự kiến mở cửa đón khách tham quan vào đầu năm tới.
    Cùng với hệ thống phòng trưng bày đan xen theo các lối mòn khúc khuỷu, công viên còn đưa du khách đi lang thang trên con đường thông vào hầm mỏ cổ và hệ thống lọc khí lớn nhất của Đông Nam Á vẫn còn lưu giữ và hiện là trung tâm nổi bật nhất của công viên.
    Người dân Chiufen khẳng định: khi Jinguashih trở thành điểm du lịch sinh động, cũng sẽ tạo đà cho Chiufen phát triển. Bởi vì hai thôn này sẽ liên kết tạo thành một tuyến du lịch liên hoàn với nhiều điểm đến cũng như dịch vụ phong phú và giữ chân được khách du lịch ở lại đây nhiều ngày hơn.
    Tseng Shui-chih, người sáng lập Bảo tàng Vàng Chiufen, cho biết: "Năm 1993, vùng này duy nhất chỉ có một bảo tàng, không đáp ứng nhu cầu khách tham quan nhiều ngày. Vì vậy, dự án đầu tư công viên ở Jinguashih được người dân địa phương cũng như khách du lịch tán đồng và đánh giá cao". Dự án Công viên Sinh thái Vàng ở Jinguashih hoàn tất, kết nối với Chiufen sẽ là tuyến du lịch liên hoàn hấp dẫn. Nguồn thu không chỉ đem về riêng cho làng Jinguashih, mà nó còn tạo đà cho làng Chiufen phát triển. Khách du lịch đến vùng này ngoài khám phá mỏ vàng, bạc và đồng, còn tham gia dịch vụ du lịch như: đãi vàng ở con sông chảy vắt qua ngôi làng.
    Mặc dù biến Jinguashih thành điểm du lịch sinh động, nhưng người dân không quên bảo tồn các di tích lịch sử ở Jinguashih. Chiang Min-chin, Giám đốc Công viên Sinh thái Vàng, cho biết: "Chúng tôi không thể lơ là với di tích lịch sử của thôn nhà. Từ tháng 11-1942 cho đến khi quân đội Nhật rút khỏi Đài Loan vào tháng 8-1945, Jinguashih là nơi chiếm đóng của quân Nhật. Chúng tôi bảo tồn và khôi phục lại các di tích nhằm nhắc nhở nhân dân nhớ lại thời kỳ gian khổ trước đây".

  7. Paul_Vu

    Paul_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Khám phá ?oNhững di sản Thế Giới tại Trung Quốc?.

    Trung Quốc là một nền lịch sử lâu đời, một nền văn minh cổ đại của thế giới với những kiệt tác được tạo nên bởi bàn tay tài hoa và khéo léo của tạo hoá và của con người. Năm 2000, Trung Quốc đã có 27 di sản được đưa vào danh sách Di sản Văn hoá Thế giới.
    Phong cảnh Lư Sơn.
    Bộ sưu tập ?oDi sản thế giới tại Trung Quốc? được chọn lọc từ các tác phẩm nghệ thuật của các nhiếp ảnh gia đương đại. Trung Quốc. Người xem sẽ được chiêm ngưỡng những công trình vĩ đại như: Vạn lý trường thành, được xây dựng từ thời Xuân Thu - Chiến Quốc, từ lâu đã trở thành điểm đến của rất nhiều du khách thế giới.
    Tượng đất nung trong lăng Tần Thuỷ Hoàng - được xây dựng từ 246-208 TCN - với diện tích 20.000 m2, cũng là một công trình vĩ đại trong lịch sử Trung Hoa, hang đá Long Môn với 2100 hang lớn nhỏ là một kho tàng nghệ thuật quí giá nổi tiếng thế giới với hơn 100 ngàn bức tượng và bia mộ được chạm khắc?
    Mỗi bức ảnh triển lãm đều thể hiện sự độc đáo, khắc hoạ đậm nét về một nền văn hoá truyền thống lâu đời và có giá trị đối với nhân loại.
    Toàn cảnh
    Không những nổi tiếng với những công trình kiến trúc độc đáo, mang giá trị lịch sử mà Trung Quốc còn được khách du lịch thập phương biết đến với những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ mà tạo vật đã ban tặng. Một Lư Sơn với 4 mùa phong cảnh hữu tình, là nơi lui tới của các cao nhân, các bậc tiền bối; chân núi tuyết Ngọc Long cao 2400m có trên 800 năm lịch sử ; núi Nga My thuộc tỉnh Tứ Xuyên có 30 ngôi chùa là một trong 4 ngọn núi Phật giáo nổi tiếng thế giới?
    Vạn Lý Trường Thành
    Những di sản thế giới tại Trung Hoa, đã được các nhiếp ảnh gia đem đến cho người xem có một cái nhìn toàn cảnh và bao quát. Thiên nhiên, con người và sự khéo léo, tài hoa của họ đã làm nên những kiệt tác của nhân loại để mãi trường tồn trong lòng du khách thập phương.
  8. Paul_Vu

    Paul_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thái Sơn - Ngọn núi vĩ đại nhất Trung Quốc
    Núi Thái Sơn là một hình tượng tổng hợp của truyền thống văn hóa cổ Trung Quốc thu nhỏ. Nằm ở miền Trung của tỉnh Sơn Đông, núi cao 1.545 m so với mặt biển và chiếm diện tích 125 km2. Phía Bắc Thái Sơn là "thành phố của mùa xuân" Tế Nam, thủ phủ của tỉnh Sơn Đông. Phía Nam là Khúc Phụ - quê hương của Khổng Tử.

    Núi Thái Sơn đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên tuyệt vời. Đối với người Trung Quốc, Thái Sơn là kỳ quan đứng đầu "ngũ nhạc" (năm ngọn núi vĩ đại nhất) và là một trong bốn điểm du lịch hấp dẫn nhất đất nước.
    Đến tham quan Thái Sơn, du khách phải leo lên tận đỉnh mới cảm nhận được hết vẻ đẹp tự nhiên và sự hùng vĩ của nó. Cái "thang lên trời" có 6.600 bậc đá sẽ đưa bạn thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên hữu tình nơi đây. Trước mặt, trên đầu bạn là những rừng cây cổ thụ xanh tươi, những vách đá dựng đứng tạo nên cảnh hùng vĩ, trang nghiêm. Lúc đó, dưới chân bạn xa xa bao quanh là những cánh đồng xanh thẳm do bao đời được phù sa sông Hoàng Hà bồi đắp nên.
    Đặc điểm nhiên nhiên nổi bật của núi Thái Sơn là cây thông cổ thụ và đá. Theo sử sách, nơi đây có hơn 10.000 cây có tuổi trên trăm năm và hơn 3.300 cây có tuổi từ 330 năm đến 1.000 năm, hoặc còn nhiều hơn. Cùng với cây cổ thụ là những dòng suối không lớn nhưng nước trong vắt, tinh khiết và mát rượi. Có những thác nước đổ từ trên cao làm du khách sững sờ, thích thú tưởng như nhìn thấy nước xanh mát đang đùa giỡn với người. Nhưng nổi bật nhất vẫn là đá đủ dáng, đủ kiểu, nhiều vách đá phẳng, dựng đứng.
    Theo truyền thuyết, trong thời phong kiến của Trung Hoa đã có 72 vị vua tới đây tế lễ trời - đất và du ngoạn, thả mình với mây gió, chiêm ngưỡng phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Những cuộc thưởng lãm đó diễn ra từ thời Tam Hoàng, Ngũ Đế, Xuân Thu - Chiến Quốc cho tới nhà Tần, nhà Hán rồi cuối cùng là 12 vị vua nhà Thanh. Rồi các bậc tao nhân mặc khách cũng tới đây với nỗi niềm say mê, hâm mộ...
    Những áng thơ văn, những lời hay ý đẹp của họ được tạc lên các vách đá cho tới nay vẫn còn được lưu mãi với thời gian. Đặc biệt, bộ kinh Kim Cương của đạo Phật được ghi lên trên vách đá ở sườn Đông trên đường mòn chính lên núi. Đây là tác phẩm lớn nhất trên vách đá có đề ngày tháng được khắc với 2.799 chữ phủ kín 2.064 m2 mặt đá.
    Có câu nói "Đến Trung Quốc mà không thưởng ngoạn Thái Sơn thì cũng như... chưa đến đất nước vĩ đại này!?. Thật vậy, đó là một trong 4 điểm du lịch đẹp nhất của Trung Quốc. Núi Thái Sơn đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên tuyệt vời. Đối với người Trung Quốc, Thái Sơn là kỳ quan đứng đầu "ngũ nhạc" (năm ngọn núi vĩ đại nhất) và là một trong bốn điểm du lịch hấp dẫn nhất đất nước.
    Đến tham quan Thái Sơn, du khách phải leo lên tận đỉnh mới cảm nhận được hết vẻ đẹp tự nhiên và sự hùng vĩ của nó. Cái "thang lên trời" có 6.600 bậc đá sẽ đưa bạn thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên hữu tình nơi đây. Trước mặt, trên đầu bạn là những rừng cây cổ thụ xanh tươi, những vách đá dựng đứng tạo nên cảnh hùng vĩ, trang nghiêm. Lúc đó, dưới chân bạn xa xa bao quanh là những cánh đồng xanh thẳm do bao đời được phù sa sông Hoàng Hà bồi đắp nên.
    Đặc điểm nhiên nhiên nổi bật của núi Thái Sơn là cây thông cổ thụ và đá. Theo sử sách, nơi đây có hơn 10.000 cây có tuổi trên trăm năm và hơn 3.300 cây có tuổi từ 330 năm đến 1.000 năm, hoặc còn nhiều hơn. Cùng với cây cổ thụ là những dòng suối không lớn nhưng nước trong vắt, tinh khiết và mát rượi. Có những thác nước đổ từ trên cao làm du khách sững sờ, thích thú tưởng như nhìn thấy nước xanh mát đang đùa giỡn với người. Nhưng nổi bật nhất vẫn là đá đủ dáng, đủ kiểu, nhiều vách đá phẳng, dựng đứng.
    Theo truyền thuyết, trong thời phong kiến của Trung Hoa đã có 72 vị vua tới đây tế lễ trời - đất và du ngoạn, thả mình với mây gió, chiêm ngưỡng phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Những cuộc thưởng lãm đó diễn ra từ thời Tam Hoàng, Ngũ Đế, Xuân Thu - Chiến Quốc cho tới nhà Tần, nhà Hán rồi cuối cùng là 12 vị vua nhà Thanh. Rồi các bậc tao nhân mặc khách cũng tới đây với nỗi niềm say mê, hâm mộ...
    Những áng thơ văn, những lời hay ý đẹp của họ được tạc lên các vách đá cho tới nay vẫn còn được lưu mãi với thời gian. Đặc biệt, bộ kinh Kim Cương của đạo Phật được ghi lên trên vách đá ở sườn Đông trên đường mòn chính lên núi. Đây là tác phẩm lớn nhất trên vách đá có đề ngày tháng được khắc với 2.799 chữ phủ kín 2.064 m2 mặt đá.
    Có câu nói "Đến Trung Quốc mà không thưởng ngoạn Thái Sơn thì cũng như... chưa đến đất nước vĩ đại này!?. Thật vậy, đó là một trong bốn điểm du lịch đẹp nhất của Trung Quốc.

  9. Paul_Vu

    Paul_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0


    Bãi tắm "nude" ở Trung Quốc
    Ý tưởng thành lập bãi tắm "nude" này, cách thủ phủ Hàng Châu 80 km, xuất phát từ việc 8 sinh viên nữ trong khi chơi đùa đã quyết định cởi bỏ tất cả áo quần và lao xuống nước vẫy vùng trong sự bối rối của các nhân viên bảo vệ...

    Một khu vực dành cho tắm "nuy", được xem là đầu tiên của Trung Quốc, vừa mới được thành lập tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) và dự kiến sẽ mở cửa vào ngày 12/8 này.
    Sau hành động của 8 cô gái ở thủ phủ Hàng Châu, người phụ trách khu vực này đã dựng lên tấm bảng "Khu vực tắm nude". Cũng có nhiều lần do sự phản đối của các du khách, tấm bảng bị dẹp xuống nhưng cuối cùng đã được dựng lên lại. Và quyết định thành lập bãi tắm đã gây ra không ít tranh cãi.

  10. Paul_Vu

    Paul_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Quảng Châu- thế giới của muôn hoa
    Thành phố Quảng Châu ở miền Nam Trung Quốc là một thành phố giàu truyền thống văn hóa và các phong cảnh thiên nhiên trời phú. Ở đây có tám cảnh đẹp hay còn gọi là ?oDương Thành bát cảnh?, nổi tiếng trong và ngoài nước.
    Khu phong cảnh núi Bạch Vân được coi là ?oCảnh đẹp đệ nhất của Dương Thành? nằm ở phía Bắc thành phố, là nơi từ trên cao ngắm cảnh lý tưởng nhất. Rừng che phủ ở đây tới 95%, cổ thụ sum suê, non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, núi non trùng điệp, suối ngàn dọc ngang chi chít. Cứ mỗi khi mưa tạnh, trời hửng nắng, hay vào mùa xuân là mây trắng vấn quanh núi non, tạo thành một kỳ quan vô cùng tươi đẹp. Du khách đến đây vừa chiêm ngưỡng màu xanh của thiên nhiên, vừa du ngoạn các phong cảnh đặc sắc như: Thung lũng Minh Xuân, rãnh Đào Hoa, chùa Năng Nhân, đèo Ma Thiên, rừng Bia... hay Lộc Hồ ở dưới chân núi, nước hồ trong xanh soi bóng núi trông vô cùng ngoạn mục.
    Trong ?oDương thành bát cảnh? cảnh đêm trên sông Châu Giang được nhiều du khách rất yêu thích. Sông Châu Giang xuyên qua thành phố được người Quảng Châu gọi trìu mến là ?oDòng sông mẹ?, nó đem lại linh khí cho thành phố. Mỗi khi thành phố lên đèn, sông châu Giang lại huyên náo với nhiều màu sắc lung linh, chiếu sáng những tòa nhà hai bên bờ sông, tạo nên nhiều cảnh đẹp như cầu vồng, hoa nở như gấm vóc, cũng có nơi trông như muôn ngàn vì sao...
    Có thể nói Quảng Châu là thế giới muôn loài hoa. Mùa xuân tháng ba, hoa Mộc Miên là biểu tượng của thành phố nở rộ, rực đỏ. Nhiều loại hoa trên các ban công hay sân nhà đua nhau khoe sắc, bốn mùa thơm hương. Hoa trang điểm cho thành phố càng thêm kiều diễm. Quảng Châu còn có nhiều chùa chiền cổ, viên lâm và trường học, cũng có nhiều tòa kiến trúc, lầu chuông và nhà thờ đậm đà phong cách kiểu kiến trúc Gô-tích và đạo Hồi.
    Quảng Châu là một trong những cảng lớn nhất của Trung Quốc. Tàu thuyền từ khắp nơi trên thế giới đến neo đậu tại đây. Viện bảo tàng Quảng Châu hiện cất giữ khá nhiều văn vật cổ đại, nói lên những năm tháng huy hoàng của nền văn hóa Quảng Châu.
    Trong dân gian, người Trung Quốc thường có câu ?oĂn tại Quảng Châu?. Điều đó chứng tỏ nền văn hóa ẩm thực của Quảng Châu rất đặc sắc. ?oĂn tại Quảng Châu? không có nghĩa là ăn thịt động vật hoang dã, mà nó lấy món ăn của Quảng Đông làm chính, lấy tám hệ món ăn của Trung Quốc kết hợp hài hòa với các món ăn ngon trên thế giới như: Nhật, Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan, món ăn phương Tây...
    Là biển hoa, đô thị ẩm thực, nơi dừng chân của du khách, thiên đường của cuộc sống. Đó chính là ấn tượng của khách du lịch về thành phố Quảng Châu.

Chia sẻ trang này