1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ồ>>ồư- - Tỏằâ Tỏằ? Và Điỏằfn Cỏằ'

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi home_nguoikechuyen, 19/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Cái Rợ Nhung phải xem lại, Home ạ. Ngày xưa Trung Quốc tự coi là trung tâm của vũ trụ coi các nước bên cạnh là bọn mọi rợ. (Chữ Rợ là âm thuần Việt). Trung Quôc có câu: Nam Man, Bắc Địch, Tây Nhung, Đông Di. Thế đấy, người Trung Quốc gọi lên những dân tộc kém phát triển hơn theo những 4 cách gọi. Hehe. Nhà Chu lúc đó ở phương Tây nên bọn du mục uy hiếp ở phương Tây là Nhung. Có phải Khuyển Nhung không thì tôi chưa tra lại Đông Chu Liệt Quốc nhưng nếu coi Rợ Nhung là danh từ riêng thì lại không phải.
  2. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Cái Rợ Nhung phải xem lại, Home ạ. Ngày xưa Trung Quốc tự coi là trung tâm của vũ trụ coi các nước bên cạnh là bọn mọi rợ. (Chữ Rợ là âm thuần Việt). Trung Quôc có câu: Nam Man, Bắc Địch, Tây Nhung, Đông Di. Thế đấy, người Trung Quốc gọi lên những dân tộc kém phát triển hơn theo những 4 cách gọi. Hehe. Nhà Chu lúc đó ở phương Tây nên bọn du mục uy hiếp ở phương Tây là Nhung. Có phải Khuyển Nhung không thì tôi chưa tra lại Đông Chu Liệt Quốc nhưng nếu coi Rợ Nhung là danh từ riêng thì lại không phải.
  3. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Tang bồng hồ thỉ
    Cái cung làm bằng cây dâu, mũi tên làm bằng cây hồ. Ngày xưa khi sinh được con trai người ta dùng "tang bồng" bắn "hồ thỉ" lên trời, mong muốn người con trai lớn lên chí tại bốn phương, làm nên sự nghiệp.
  4. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Tang bồng hồ thỉ
    Cái cung làm bằng cây dâu, mũi tên làm bằng cây hồ. Ngày xưa khi sinh được con trai người ta dùng "tang bồng" bắn "hồ thỉ" lên trời, mong muốn người con trai lớn lên chí tại bốn phương, làm nên sự nghiệp.
  5. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Tiên đây, ngoài câu "lao yến phân phi" các bác giải thích hộ em tứ tự " Tang gian Bộc thượng"
  6. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Tiên đây, ngoài câu "lao yến phân phi" các bác giải thích hộ em tứ tự " Tang gian Bộc thượng"
  7. changfeng

    changfeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Vụ dâu gai này là ướt át lắm đấy các bác nhẩy! vào trong vườn dâu thì kể cũng mát mẻ và hào hứng lắm. Xưa anh Trịnh, Vệ nổi tiếng về vụ này lắm lắm.
  8. changfeng

    changfeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Vụ dâu gai này là ướt át lắm đấy các bác nhẩy! vào trong vườn dâu thì kể cũng mát mẻ và hào hứng lắm. Xưa anh Trịnh, Vệ nổi tiếng về vụ này lắm lắm.
  9. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Hehe, Changfeng huynh đã có nhã hứng thế, đệ kính huynh một câu nữa: "Nam Kha nhất mộng"
  10. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Hehe, Changfeng huynh đã có nhã hứng thế, đệ kính huynh một câu nữa: "Nam Kha nhất mộng"

Chia sẻ trang này