1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ồ>>ồư- - Tỏằâ Tỏằ? Và Điỏằfn Cỏằ'

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi home_nguoikechuyen, 19/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Mệt quá !!! Post nhiều dữ à. Thế này thì cả tuần sau mình phải ngồi đọc mất. Mà Anh Em chơi đau thật . Cái vốn điển cố, điển tích là mình dốt nhất thế mà khoét sâu vào mãi mình chẳng tham gia được tẹo nào. Bực thật, vài hôm nữa chắc phải gác lại vài vụ áp phe để đầu tư mới được. Đấy ngay cả vụ từ nguyên mình nâng lên mà rồi lại chạy bở hơi tai ra để theo. Cáu ghê !!
    ±ó: Hom nay thi nho TTVNOL ko chiu duoc
    ±ó: danh phai mo len mang
    ±ó: tim mai moi thay 1 quan net
    ±ó: mot cuc hinh khi phai ngui mui thuoc la''
    ±ó: nhung ma moi nguoi post bai nhieu qua !!
    ±ó: lai phai ngoi doc roi !!
    (fr : To Alex YM)
  2. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Mệt quá !!! Post nhiều dữ à. Thế này thì cả tuần sau mình phải ngồi đọc mất. Mà Anh Em chơi đau thật . Cái vốn điển cố, điển tích là mình dốt nhất thế mà khoét sâu vào mãi mình chẳng tham gia được tẹo nào. Bực thật, vài hôm nữa chắc phải gác lại vài vụ áp phe để đầu tư mới được. Đấy ngay cả vụ từ nguyên mình nâng lên mà rồi lại chạy bở hơi tai ra để theo. Cáu ghê !!
    ±ó: Hom nay thi nho TTVNOL ko chiu duoc
    ±ó: danh phai mo len mang
    ±ó: tim mai moi thay 1 quan net
    ±ó: mot cuc hinh khi phai ngui mui thuoc la''
    ±ó: nhung ma moi nguoi post bai nhieu qua !!
    ±ó: lai phai ngoi doc roi !!
    (fr : To Alex YM)
  3. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Hiccccc, cái bác này hỏi toàn điển tích dẽ ợt. Mà em nghĩ mấy cái điển này bác phải thuộc làu làu như lòng bàn tay kia chứ.Em ít online, chứ không thì bác ra câu nào, em xào câu ấy. Với lại em cũng ngại gõ lắm,em chỉ nói sơ sơ thôi. Chứ cái cuốn Điển tích em đọc, nó nói dài và kĩ lắm.
    Nam Kha nhất mộng hayGiấc Mộng Nam Kha . Điển rằng:
    Thuần Vu Phần ngày xưa rất nghèo, nằm ngủ bên gốc cây hòe, chiêm bao thấy hai sứ giả mời ông làm Phò mã, rồi được vua phong làm Thái thú ở đất Nam Kha rất vinh hiển. Khi tỉnh giấc chỉ thấy một đàn kiến bên mình.
    "Giấc mộng Nam Kha", ý nói giấc mộng đẹp đẽ và ngắn ngủi (tương tự như "Giấc mộng hoàn lương")
    Ngoài ra điển có có tích Giấc Mộng Hoàng Lương . Xin cũng nói luôn
    "Hoàng lương" có nghĩa là kê vàng.
    Ngày xưa có Lư Sinh đi thi không đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân. Có một lão già cho mượn một cái gối nằm. Lư Sinh ngủ và chiêm bao thấy đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Tỉnh ra mới biết ấy chỉ là một giấc mộng. Nồi kê nhà hàng còn chưa chín. Ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủị
  4. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Hiccccc, cái bác này hỏi toàn điển tích dẽ ợt. Mà em nghĩ mấy cái điển này bác phải thuộc làu làu như lòng bàn tay kia chứ.Em ít online, chứ không thì bác ra câu nào, em xào câu ấy. Với lại em cũng ngại gõ lắm,em chỉ nói sơ sơ thôi. Chứ cái cuốn Điển tích em đọc, nó nói dài và kĩ lắm.
    Nam Kha nhất mộng hayGiấc Mộng Nam Kha . Điển rằng:
    Thuần Vu Phần ngày xưa rất nghèo, nằm ngủ bên gốc cây hòe, chiêm bao thấy hai sứ giả mời ông làm Phò mã, rồi được vua phong làm Thái thú ở đất Nam Kha rất vinh hiển. Khi tỉnh giấc chỉ thấy một đàn kiến bên mình.
    "Giấc mộng Nam Kha", ý nói giấc mộng đẹp đẽ và ngắn ngủi (tương tự như "Giấc mộng hoàn lương")
    Ngoài ra điển có có tích Giấc Mộng Hoàng Lương . Xin cũng nói luôn
    "Hoàng lương" có nghĩa là kê vàng.
    Ngày xưa có Lư Sinh đi thi không đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân. Có một lão già cho mượn một cái gối nằm. Lư Sinh ngủ và chiêm bao thấy đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Tỉnh ra mới biết ấy chỉ là một giấc mộng. Nồi kê nhà hàng còn chưa chín. Ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủị
  5. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Tai sao tôi nói với chú Home mãi mà chú không hiểu nhỉ??? Đây là một sân chơi giành cho nhiều người mà, ví như bác AQ chưa nghiên cứu nhiều về điển tích, thì có thể sẽ có hứng thú hơn khi đọc topic này. Nếu chỉ tôi biết, chú biết, không người nào "mưỡu" thì làm sao có được một vài trống canh.
  6. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Tai sao tôi nói với chú Home mãi mà chú không hiểu nhỉ??? Đây là một sân chơi giành cho nhiều người mà, ví như bác AQ chưa nghiên cứu nhiều về điển tích, thì có thể sẽ có hứng thú hơn khi đọc topic này. Nếu chỉ tôi biết, chú biết, không người nào "mưỡu" thì làm sao có được một vài trống canh.
  7. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Bây giờ gương vỡ lại lành,
    Khuôn thiêng lừa lọc đã dành có nơi
    Còn duyên may lại còn người
    Còn lời trăng bạc, còn lời nguyền xưa
    Quả mai ba bảy đương vừa
    Đào non sớm lựa xe tơ kịp thì

    Cái bác này. Điển của người ta lâm li bi đát thế mà bác, có nói tẹo. Làm mất cái hay của điển đi. Thôi, bác nói cũng được nhiều ý chính. Em cũng chả nói dài dòng làm gì nữa.
    ..tới chọ Tràng An,..
    cũng phải nói thêm là sau khi kinh thành nước Trần thất thủ, vua tôi lưu lạc tán loạn. Tướng Tùy là Việt Công xua quân, tha hồ càn quét. về phần Lạc Xương, từ ngày chia tay chồng đã chạy thoát gần đến biên giới an toàn, nhưng vì lo âu cho chồng, nên lại quay trở về kinh thanh dò la tin tức, không may lọt vào vòng vây của giặc. Một nhan sắc giữa rừng gươm, hỏi ra lại là dòng dõi trâm anh thế phiệt, thì làm sao Việt Công lại không rúng động. Tên tướng Tùy liền giành lấy cánh hoa này, đem về ép làm hầu thiếp. Lạc Xương kháng cự mãnh liệt, hoặc là giữ được tiết hạnh hoặc chọn lấy cái chết. Cũng may, Việt Công không phải là tên võ biền háo sắc, hạ tiện nên đã không cố ép liễu nài hoa. Nghĩ rằng rồi thời gian, giai nhân sẽ xiêu lòng nên cho nàng cấm cung, có đàn cung nữ hầu hạ, canh giữ ngày đêm.
    Phần Từ Đức Ngôn, từ khi kinh thanh thất thủ, bôn ba chạy đi khắp nơi; kịp lúc xuân về, chàng hồi hộp đem mảnh gương vỡ ra chợ, giả vờ bán.
    Lạc Xương thì cho cô Hầu ra chợ,và đưa so mảnh gương với một kẻ điên ''''bán nửa mảnh gương với giá nghìn vàng''''...okie. Chàng Đức Ngôn sướng như điên bật khóc như đứa trẻ. Chàng hôn hít tấm gương rồi viết vào mặt sau, bài thơ gởi người tình:
    Ảnh dữ nhân câu khứ
    Ảnh qui nhân vị qui
    Vô phục hằng nga ảnh
    Không lưu minh nguyệt huỵ
    Theo người gương vỡ mắt sâu
    Gương đà về đó, nhưng đâu thấy nàng
    Chị Hằng cũng quạnh tâm cang
    Vầng trăng sầu muộn úa vàng năm canh.
    Và sau đó.....
  8. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Bây giờ gương vỡ lại lành,
    Khuôn thiêng lừa lọc đã dành có nơi
    Còn duyên may lại còn người
    Còn lời trăng bạc, còn lời nguyền xưa
    Quả mai ba bảy đương vừa
    Đào non sớm lựa xe tơ kịp thì

    Cái bác này. Điển của người ta lâm li bi đát thế mà bác, có nói tẹo. Làm mất cái hay của điển đi. Thôi, bác nói cũng được nhiều ý chính. Em cũng chả nói dài dòng làm gì nữa.
    ..tới chọ Tràng An,..
    cũng phải nói thêm là sau khi kinh thành nước Trần thất thủ, vua tôi lưu lạc tán loạn. Tướng Tùy là Việt Công xua quân, tha hồ càn quét. về phần Lạc Xương, từ ngày chia tay chồng đã chạy thoát gần đến biên giới an toàn, nhưng vì lo âu cho chồng, nên lại quay trở về kinh thanh dò la tin tức, không may lọt vào vòng vây của giặc. Một nhan sắc giữa rừng gươm, hỏi ra lại là dòng dõi trâm anh thế phiệt, thì làm sao Việt Công lại không rúng động. Tên tướng Tùy liền giành lấy cánh hoa này, đem về ép làm hầu thiếp. Lạc Xương kháng cự mãnh liệt, hoặc là giữ được tiết hạnh hoặc chọn lấy cái chết. Cũng may, Việt Công không phải là tên võ biền háo sắc, hạ tiện nên đã không cố ép liễu nài hoa. Nghĩ rằng rồi thời gian, giai nhân sẽ xiêu lòng nên cho nàng cấm cung, có đàn cung nữ hầu hạ, canh giữ ngày đêm.
    Phần Từ Đức Ngôn, từ khi kinh thanh thất thủ, bôn ba chạy đi khắp nơi; kịp lúc xuân về, chàng hồi hộp đem mảnh gương vỡ ra chợ, giả vờ bán.
    Lạc Xương thì cho cô Hầu ra chợ,và đưa so mảnh gương với một kẻ điên ''''bán nửa mảnh gương với giá nghìn vàng''''...okie. Chàng Đức Ngôn sướng như điên bật khóc như đứa trẻ. Chàng hôn hít tấm gương rồi viết vào mặt sau, bài thơ gởi người tình:
    Ảnh dữ nhân câu khứ
    Ảnh qui nhân vị qui
    Vô phục hằng nga ảnh
    Không lưu minh nguyệt huỵ
    Theo người gương vỡ mắt sâu
    Gương đà về đó, nhưng đâu thấy nàng
    Chị Hằng cũng quạnh tâm cang
    Vầng trăng sầu muộn úa vàng năm canh.
    Và sau đó.....
  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    hiiiiiiiiiiiii, sorry Ro tỉ. Xin kính mọi người 2 điển tích Cắp dùi Bác LãngChó gà Tề khách.
    Các bác chỉ giùm.
  10. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    hiiiiiiiiiiiii, sorry Ro tỉ. Xin kính mọi người 2 điển tích Cắp dùi Bác LãngChó gà Tề khách.
    Các bác chỉ giùm.

Chia sẻ trang này