1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ồ>>ồư- - Tỏằâ Tỏằ? Và Điỏằfn Cỏằ'

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi home_nguoikechuyen, 19/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Mẹ cha cái mạng TTVN nữa chứ.Vào thì toàn là can not find.Mới gõ xong cái điển Toạ sơn quan hổ đấu dài dai. Trả lời.. hiccc. Nó out luôn.
    Mẹ bố nhà nó. Mấy hôm nay mất mấy ngàn oan với cái mạng ******** này rùi đấy.
    Tức nổ mắt. Hẹn bác Ro , mai em post lại vậy.Tức quá.
    To Rose, chafeng:Vinhaihong nhắn 2 bác, hôm qua nó đợi ở VTQ 1 tiếng đồng hồ mà ko thấy 2 bác.
  2. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Mẹ cha cái mạng TTVN nữa chứ.Vào thì toàn là can not find.Mới gõ xong cái điển Toạ sơn quan hổ đấu dài dai. Trả lời.. hiccc. Nó out luôn.
    Mẹ bố nhà nó. Mấy hôm nay mất mấy ngàn oan với cái mạng ******** này rùi đấy.
    Tức nổ mắt. Hẹn bác Ro , mai em post lại vậy.Tức quá.
    To Rose, chafeng:Vinhaihong nhắn 2 bác, hôm qua nó đợi ở VTQ 1 tiếng đồng hồ mà ko thấy 2 bác.
  3. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua, tôi đến muộn. Bác Trường Phong cũng ngồi từ 8 h nhưng 2 người không biết nhau. Houhui quá! PM xin lỗi Vinh ai Hồng rồi. Yuanliang ba!!!!
  4. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua, tôi đến muộn. Bác Trường Phong cũng ngồi từ 8 h nhưng 2 người không biết nhau. Houhui quá! PM xin lỗi Vinh ai Hồng rồi. Yuanliang ba!!!!
  5. changfeng

    changfeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

    Phần Từ Đức Ngôn, từ khi kinh thanh thất thủ, bôn ba chạy đi khắp nơi; kịp lúc xuân về, chàng hồi hộp đem mảnh gương vỡ ra chợ, giả vờ bán.
    Lạc Xương thì cho cô Hầu ra chợ,và đưa so mảnh gương với một kẻ điên ''''''''bán nửa mảnh gương với giá nghìn vàng''''''''...okie. Chàng Đức Ngôn sướng như điên bật khóc như đứa trẻ. Chàng hôn hít tấm gương rồi viết vào mặt sau, bài thơ gởi người tình:
    Ảnh dữ nhân câu khứ
    Ảnh qui nhân vị qui
    Vô phục hằng nga ảnh
    Không lưu minh nguyệt huỵ
    Theo người gương vỡ mắt sâu
    Gương đà về đó, nhưng đâu thấy nàng
    Chị Hằng cũng quạnh tâm cang
    Vầng trăng sầu muộn úa vàng năm canh.
    Và sau đó.....
    ========
    Tay Hôm nó bịa đấy anh em ạ.
    Vụ này nguyên uỷ thì gần đúng như trên. Anh Từ đức Ngôn sau khi có những biểu hiện âu yếm đối với mảng gương rồi đọc bài thơ cho người bán gương kia chép (người ấy danh xưng là Hôm) . Từ Đức Ngôn đọc : Kính dữ nhân câu khứ; Kính quy nhân vị quy...... Tay Hôm tai nghe lỗ mỗ nó chép bừa vào là ảnh. Nhân vì cô nàng kia không đọc được chữ Hán, tay Hôm bèn dịch nôm. Nàng kia nghe xong cũng chỉ lơ mơ. May thay tay Hôm cũng là tay nhiệt tình, nó bố trí cho hai người gặp nhau nên nhờ tài năng ngôn từ mà Từ Đức Ngôn cũng đỡ thua thiệt.
    Vụ này bác nào còn ngờ thì xem tên Hôm thò đuôi ra ở đoạn cuối.
    Chả là hai người sau khi đã gặp nhau họ phô trần niềm yêu thương với nhau cho thoả sự kìm hãm của bao ngày nhung nhớ. Trong buổi ấy họ cùng nhau uống chén rượu đoàn viên. Thế mà tay Hôm nó lại nói là uống bia cỏ. .
    tội của tay Hôm này nặng lắm vậy.
    Có bác nào đồng ý với mỗ không?
  6. changfeng

    changfeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

    Phần Từ Đức Ngôn, từ khi kinh thanh thất thủ, bôn ba chạy đi khắp nơi; kịp lúc xuân về, chàng hồi hộp đem mảnh gương vỡ ra chợ, giả vờ bán.
    Lạc Xương thì cho cô Hầu ra chợ,và đưa so mảnh gương với một kẻ điên ''''''''bán nửa mảnh gương với giá nghìn vàng''''''''...okie. Chàng Đức Ngôn sướng như điên bật khóc như đứa trẻ. Chàng hôn hít tấm gương rồi viết vào mặt sau, bài thơ gởi người tình:
    Ảnh dữ nhân câu khứ
    Ảnh qui nhân vị qui
    Vô phục hằng nga ảnh
    Không lưu minh nguyệt huỵ
    Theo người gương vỡ mắt sâu
    Gương đà về đó, nhưng đâu thấy nàng
    Chị Hằng cũng quạnh tâm cang
    Vầng trăng sầu muộn úa vàng năm canh.
    Và sau đó.....
    ========
    Tay Hôm nó bịa đấy anh em ạ.
    Vụ này nguyên uỷ thì gần đúng như trên. Anh Từ đức Ngôn sau khi có những biểu hiện âu yếm đối với mảng gương rồi đọc bài thơ cho người bán gương kia chép (người ấy danh xưng là Hôm) . Từ Đức Ngôn đọc : Kính dữ nhân câu khứ; Kính quy nhân vị quy...... Tay Hôm tai nghe lỗ mỗ nó chép bừa vào là ảnh. Nhân vì cô nàng kia không đọc được chữ Hán, tay Hôm bèn dịch nôm. Nàng kia nghe xong cũng chỉ lơ mơ. May thay tay Hôm cũng là tay nhiệt tình, nó bố trí cho hai người gặp nhau nên nhờ tài năng ngôn từ mà Từ Đức Ngôn cũng đỡ thua thiệt.
    Vụ này bác nào còn ngờ thì xem tên Hôm thò đuôi ra ở đoạn cuối.
    Chả là hai người sau khi đã gặp nhau họ phô trần niềm yêu thương với nhau cho thoả sự kìm hãm của bao ngày nhung nhớ. Trong buổi ấy họ cùng nhau uống chén rượu đoàn viên. Thế mà tay Hôm nó lại nói là uống bia cỏ. .
    tội của tay Hôm này nặng lắm vậy.
    Có bác nào đồng ý với mỗ không?
  7. phucnguyen03

    phucnguyen03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Tui đồng ý với bác Trương Phềnh cụng ly cái đê he`he`...
    Bác Hòme nhớ lần sau trước khi nhấn trả lời nên copy lại nhá, net ở Việt Nam bưởi lắm, cụng ly giải sầu đê he`he`...
  8. phucnguyen03

    phucnguyen03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Tui đồng ý với bác Trương Phềnh cụng ly cái đê he`he`...
    Bác Hòme nhớ lần sau trước khi nhấn trả lời nên copy lại nhá, net ở Việt Nam bưởi lắm, cụng ly giải sầu đê he`he`...
  9. changfeng

    changfeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    -------
    Vi Nhất Tiếu nói câu gì ấy nhỉ?
    Gặp bác này nhiều cũng chán!
  10. changfeng

    changfeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    -------
    Vi Nhất Tiếu nói câu gì ấy nhỉ?
    Gặp bác này nhiều cũng chán!

Chia sẻ trang này