1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ồ>>ồư- - Tỏằâ Tỏằ? Và Điỏằfn Cỏằ'

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi home_nguoikechuyen, 19/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Triệu Cao đi đi lại lại trong thư phòng. Cái gì làm tên hoạn quan quyền thần bậc nhất của đại đế quốc Tần buồn bực đến vậy thì ra hắn đang mơ ước một ngày lên ngôi cửu ngũ. Nhớ ngày trước ở Sa Khâu, hắn mới chỉ là một viên quan nhỏ, nhờ mưu mẹo và sự ngây thờ chính trị của Lý Tư mà hắn từng bước leo tới cực phẩm. Đắc thốn tiến xích, hắn muốn họ Triệu thay thế họ Doanh mới thoả lòng, nhưng không hiểu Nhị Thế Hồ Hợi có phải là một vua dễ sai bảo không nhỉ?. Linh cơ nhất động, trong lòng hắn đã có chủ ý.
    Giữ buổi khai triều hôm sau, Tần Nhị Thế vội vàng đứng dậy trong khi bá quan cúi đầu khi tể tướng họ Triệu lên điện. Nhưng lần này lạ thay, thị vệ lại dắt theo một con hươu vào giữa sân rồng. Triệu Cao ngoảnh mặt nhìn suốt lượt 2 ban rồi cất giọng hỏi: " Ta muốn hỏi quần thần con vật ở dưới kia là hươu hay ngựa?". Kỳ quái! Rõ ràng là hươu sao tể tướng hỏi vậy nhỉ? Trăm quan không ít kẻ xu viêm phụ nhiệt, đoán biết ý của Triệu Cao vội nói đó là con ngựa. "Thế ý bệ hạ ra sao?" họ triệu hất hàm hỏi. "Ta, ta thấy đó là con hươu!" Nhị Thế lắp bắp trả lời. Một tia mắt độc ác thoáng quá, Triệu Cao cười khẩy, rảo bước ra về. Buổi thiết triều tan không lâu, trong cung báo ra Hoàng Thượng mắc bạo bệnh mà băng, Triệu tể tướng chọn một vị công tử nhỏ tuổi lên ngôi để tự mình nắm quyền nhiếp chính.
  2. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Triệu Cao đi đi lại lại trong thư phòng. Cái gì làm tên hoạn quan quyền thần bậc nhất của đại đế quốc Tần buồn bực đến vậy thì ra hắn đang mơ ước một ngày lên ngôi cửu ngũ. Nhớ ngày trước ở Sa Khâu, hắn mới chỉ là một viên quan nhỏ, nhờ mưu mẹo và sự ngây thờ chính trị của Lý Tư mà hắn từng bước leo tới cực phẩm. Đắc thốn tiến xích, hắn muốn họ Triệu thay thế họ Doanh mới thoả lòng, nhưng không hiểu Nhị Thế Hồ Hợi có phải là một vua dễ sai bảo không nhỉ?. Linh cơ nhất động, trong lòng hắn đã có chủ ý.
    Giữ buổi khai triều hôm sau, Tần Nhị Thế vội vàng đứng dậy trong khi bá quan cúi đầu khi tể tướng họ Triệu lên điện. Nhưng lần này lạ thay, thị vệ lại dắt theo một con hươu vào giữa sân rồng. Triệu Cao ngoảnh mặt nhìn suốt lượt 2 ban rồi cất giọng hỏi: " Ta muốn hỏi quần thần con vật ở dưới kia là hươu hay ngựa?". Kỳ quái! Rõ ràng là hươu sao tể tướng hỏi vậy nhỉ? Trăm quan không ít kẻ xu viêm phụ nhiệt, đoán biết ý của Triệu Cao vội nói đó là con ngựa. "Thế ý bệ hạ ra sao?" họ triệu hất hàm hỏi. "Ta, ta thấy đó là con hươu!" Nhị Thế lắp bắp trả lời. Một tia mắt độc ác thoáng quá, Triệu Cao cười khẩy, rảo bước ra về. Buổi thiết triều tan không lâu, trong cung báo ra Hoàng Thượng mắc bạo bệnh mà băng, Triệu tể tướng chọn một vị công tử nhỏ tuổi lên ngôi để tự mình nắm quyền nhiếp chính.
  3. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Sát trư giáo tử & Chỉ lộc vi mã ---- Hai bài viết gần đây của Nam Long sao giọng văn thay đổi kỳ lạ thế nhỉ?
  4. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Sát trư giáo tử & Chỉ lộc vi mã ---- Hai bài viết gần đây của Nam Long sao giọng văn thay đổi kỳ lạ thế nhỉ?
  5. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Hehe! Đổi một chút cho box mới mẻ. Hehe. Nghịch thôi ạ!
  6. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Hehe! Đổi một chút cho box mới mẻ. Hehe. Nghịch thôi ạ!
  7. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Rosed cô nương giỏi lắm! Thêm một cái nữa nhé??
    (Ủa mà sao có một mình Ro cô nương vậy nhỉ???)
    PHẢN LÃO HOÀN ĐỒNG ("?,"童)
    Được buisuoi sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 07/01/2005
  8. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Rosed cô nương giỏi lắm! Thêm một cái nữa nhé??
    (Ủa mà sao có một mình Ro cô nương vậy nhỉ???)
    PHẢN LÃO HOÀN ĐỒNG ("?,"童)
    Được buisuoi sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 07/01/2005
  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Phản: Trở về, đi ngược trở lại. Lão: già. Hoàn: trở lại. Đồng: trẻ nhỏ.
    Phản lão hoàn đồng là đi ngược tuổi già, trở lại thành trẻ nhỏ.
    Thành ngữ này con được nói là: Cải lão hoàn đồng.
    Chuyện là thế này:
    Đời nhà Hán có Hoài Nam Vương Lưu An, thường mộng tưởng làm thế nào cho được trường sinh bất tử. Vương nghiên cứu học phép tu Tiên. Một hôm, có 8 ông già tới, tự xưng là Thần Tiên, nói đến thăm Vương. Lính của VAL mới ngăn lại bảo là: các ông là Thần tiên, sao trông già nua thế này?
    Tám ông già nghe vậy thì cười ha hả, bảo:
    -Ngươi không thích nhìn thấy chúng ta già à? Để chúng ta phản lão hoàn đồng cho ngươi xem.
    Nói xong, tám ông già quay mặt đi, liền biến thành tám đứa trẻ con. Tên lính thấy vậy sợ quá, vội chạy vào báo cho Vương hay.
  10. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Phản: Trở về, đi ngược trở lại. Lão: già. Hoàn: trở lại. Đồng: trẻ nhỏ.
    Phản lão hoàn đồng là đi ngược tuổi già, trở lại thành trẻ nhỏ.
    Thành ngữ này con được nói là: Cải lão hoàn đồng.
    Chuyện là thế này:
    Đời nhà Hán có Hoài Nam Vương Lưu An, thường mộng tưởng làm thế nào cho được trường sinh bất tử. Vương nghiên cứu học phép tu Tiên. Một hôm, có 8 ông già tới, tự xưng là Thần Tiên, nói đến thăm Vương. Lính của VAL mới ngăn lại bảo là: các ông là Thần tiên, sao trông già nua thế này?
    Tám ông già nghe vậy thì cười ha hả, bảo:
    -Ngươi không thích nhìn thấy chúng ta già à? Để chúng ta phản lão hoàn đồng cho ngươi xem.
    Nói xong, tám ông già quay mặt đi, liền biến thành tám đứa trẻ con. Tên lính thấy vậy sợ quá, vội chạy vào báo cho Vương hay.

Chia sẻ trang này