1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở Quảng Trị thì đi đâu nhỉ?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quecui, 13/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Ở Quảng Trị thì đi đâu nhỉ?

    Ai đã từng đi Quảng Trị chỉ điểm cho mình biết là đi những chồ nào, ăn gì?
    Cám ơn trước nhé
  2. PeterI

    PeterI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái em có việc phải đi QT, có chút kinh nghiệm chia sẻ với bác:
    Ăn gì thì em không biết, hình như về ăn thì QT không có gì đặc sắc lắm. Còn về đi tham quan thì ở QT chủ yếu là các di tích liên quan đến chiến tranh như Thành cổ QT, cầu Hiền Lương, địa đạo Vĩnh Mốc, nghĩa trang Trường sơn... Nói chung nếu bác muốn đi thì nên đi theo tour, đến thị xã QT vào một khách sạn (em cũng chả nhớ tên), ở gần bến xe, ở đấy họ bán vé đi DMZ tour. ĐI hai ngày, hay một ngày tuỳ bác. Giá vé hồi em đi 1 ngày la 10 đô,hơi đắt vì chủ yếu nhắm vào Tây, hôm đó em đi chỉ có mình em là người Việt.
  3. meogia45

    meogia45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Dành 1 ngày đi cửa khẩu Lao Bảo có nhiều cái hay lắm Bạn ra đường 9 bắt xe đi Lao Bảo, vào chợ trung tâm mà mua hàng Thái, Lào xịn mà rẻ.
    Dạo trước tôi đi theo 1 anh Hải quan ở cửa khẩu sang đất Lào chơi nửa ngày, cũng thú vị phết.
  4. anson1

    anson1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Đi du lịch Quảng Trị thường đến những di tích liên quan đến thời chiến tranh như đã được nêu ở trên. Ngoài ra còn có những địa điểm khách như Bảo tàng đường 9 - Khe Sanh, di tích sân bay Tà Cơn, thăm di tích dốc Miếu, xuôi dòng Thạch Hãn ra cửa Việt ... Cửa Tùng và Cửa Việt là nơi in những dấu chân đầu tiên của Chúa Nguyễn Hoàng mở đầu cho thời kỳ Nhà Nguyễn lập lên nước Việt nam trải dài từ Móng Cái đến mũi Cà Mau.
    Đối với du lịch sinh thái và nghỉ ngơi bạn có thể đến với bãi biển Cửa Tùng (nằm gần khu di tích địa đạo Vĩnh Mốc). Bạn có thể đi thăm các làng người Vân Kiều, người PaCo, Eđê ... tại Đa Krông dọc theo đường Hồ Chí Minh. Nếu bạn có phương tiện nhiều thời gian bạn nên đi dọc theo đường Trường Sơn Tây với phong cảnh núi non hùng vĩ, những cánh rừng già rậm rạp...
  5. anson1

    anson1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Góp vui mấy tấm hình tham khảo nhé
    Trong Nghĩa trang Trường Sơn
    [​IMG]
    Cậu bé Vân Kiều
    [​IMG]
    Những đứa trẻ PaCo nô đùa trên suối
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. anson1

    anson1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục
    Cổng thành cổ Quảng Trị
    [​IMG]
    Cầu Hiền Lương
    [​IMG]
    Biển Cửa Tùng
    [​IMG]
    Trong địa đạo Vĩnh Mốc
    [​IMG]
  7. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người nhé, cũng vừa hỏi vpdl ở trong đấy xong. Vẫn giá 10usd/người,nếu mà muốn đi tất bắt buộc fải thuê otô đi. Chắc là vào đấy thuê con xe máy mà chạy đi thôi.
  8. warmwinter

    warmwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh Củi đi chơi vui vẻ, về nhớ có quà cho em :x.
  9. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Vừa vào xong, mới lọ mọ đi được một số nơi.
    Đầu tiên la vĩ tuyến 17 nào:
    Đầu cầu bờ Bắc:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên cầu nào:
    [​IMG]
    Nhìn từ cầu mới sang:
    [​IMG]
    Cột cờ Hiền Lương:
    [​IMG]
    Nhìn sang bờ Nam nhé:
    [​IMG]
    Moc tuong niem
    [​IMG]
    Được quecui sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 17/04/2006
  10. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi chơi nhiều thích nhỉ. Mình chỉ đi công tác thôi, vù một phát vào, rồi lại vù 1 phát ra. Dạo trước ở QT mấy ngày, rút cuộc chả biết cái gì về QT, ngoài mấy cánh đồng cát trắng xoá. Có một cái ko quên được ở QT là bánh bột lọc bán trong chợ Đông Hà. Bánh nì mình ăn ở chợ thì ngon thế, mua về nhà ăn lại chả ngon nữa . Đây là đoạn hội thoại ghi được ở chợ Đông Hà buổi chiều muộn:
    Mình (thấy món lạ lạ): chị ơi cho hỏi đây là món gì ạ?
    Bán hàng 1: Đây là .... đấy em (ko nhớ chính xác là món gì, đại khái bún cháo gì đó). Em ăn nhé, ăn 1 bát nhé
    Bán hàng 2 (cạnh bán hàng 1): Thấy mặc quần thì hẵng mời, mặc váy thế thì mời làm gì?
    Mình:

Chia sẻ trang này