1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ổ Rắn Đinh Tỵ đê...(phần 6) - Chúc mừng sinh nhật Cucvangcuoithu (19/1), Aquarius7x (27/01), Nhungco

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi quocnht, 16/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    @Gio: Chuyện gì mà quan trọng thế Bác?
    Tôi tưởng tượng cảnh chàng Gió nhà mình nắm tay cô nàng trong mộng đưa lên bục, miệng thì ngân nga bài hát Niệm khúc cuối thấy thật là lãng mạn, chẹp thèm vãi.
    Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
    Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
    Dù có gió, có gió lạnh đầy
    Có tuyết bùn lầy, có lá buồn gầy
    Tình ơi, dù sao đi nữa tôi cũng yêu em
    Tựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời
    Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau
    Vừa đôi tay, ước muốn tù đày
    Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu
    Nhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em
    Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ
    Ru em, đưa em một lần
    Ru em vào mộng, đưa em vào đời
    Một thời yêu đương
    Cho tôi xin em như gối mộng
    Cho tôi ôm em vào lòng
    Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng
    Yêu thương vợ chồng
    Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
    Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
    Dù có ước, có ước ngàn lời
    Có trách một đời cũng đã muộn rồi
    Tình ơi, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em.
  2. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    HiHi. HaHa. Điểm.............ranh.
    Báo cáo cả nhà là tớ đã đi công cán về. Ngó trước, ngó sau chả thấy sếp đâu nên tranh thủ lượn lờ tý chút với nhà mình.
    Căng hải Cuốc hay cái chuông hay apopogo (đại loại thế): Đã không giới thiệu trai SG cho tớ mà còn làm thơ thế hả? Điệu này tớ bịt mồm cho hết làm thơ, nhá....
    Em Pháp: Cám ơn về phần sau của đoạn thơ. Rất ổn trong việc đối thơ đấy
    Mẹc Cả hang (bắt trước đây): Tớ rất vui vì tốc độ sì pam đến chóng mặt của cả hang nhà mình mà theo đó một cơ số các máu mặt theo chân nhau vào nhà tù, tớ thấy mod xử lý thế là còn nhẹ vì tớ rất ấm ức cho cái vụ không được bon chen vào những trang đầu tiên của tầng thứ sáu hang mình. Còn ngày 23 thì tớ confirm là chắc chắn sẽ có mặt và có bốc được ai thì cố gắng mà "iu" lấy người ấy vậy. Tớ không lobby đâu nhé. Tốn xiền lắm. Hè hè. Vụ này tớ mong là bốc thăm được "một cơ số" rau sạch chứ không phải một, tại tớ tham, thích số nhiều chứ không phải số ít.
    Điểm......ranh. Hẹn gặp cả nhà cuối tuần
  3. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    @ Yêu đội tuyển Đức: hehe, lính mới chẳng biết gì cả. 23 tháng 12 này giải tán hội rồi, nhật nhẽo gì nữa. Tìm đồng minh cũng chả được đâu.
    @ giờ biến: về quê coi mặt hả? Chúc thành công rồi mang lên ra mắt nhà mình nhá.
    @ Aqua và Alanh: Truyện dài vật ai mà đọc được. Tôi đọc có một đoạn đã thấy trẹo hết cả mồm, nói dại có cơn gió độc lả lướt bay qua, thì chẹp....
    @ Ái vi: Có trốn ra tham gia bốc thăm với nhà mình không em?
    Xe của bộ (tập leo Fan mà ) all: Chúc ăn trưa ứ ngon miệng.
  4. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    #Notes kia: Không nhắn nhủ già lấy HaiVu này là seo???
    #Alanh: Cái truyện toàn t của cậu đúng là không tiêu hoá nổi, đọc sái cả quai hàm.
    #Giobien: Không đoán già đoán non, bao giờ mang ra thì mới yên nhá, không thì vẫn cứ phải bốc, mà bốc trong lúc vắng mặt thì không đảm bảo được chỗ ngon đâu. He he.
    #Gaixinh: Blog viết hay quá.. Chuẩn bị tinh thần "hội đồng" nhứng tên nào dám bảo mình là thế nọ thế kia chưa nhỉ?. Có nên không???
    #Cả hang: Thôi lại lượn đây.
  5. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0

    @ Haivu đi công tác vìa, Haivu đi xì goòng có quà j hông? chị là hay được nhà mình cử đi công tác lắm đấy nhé, sướng nhể ?
    @ All: Đói quá bà kon ơi ....
  6. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!!
    Thông báo là hôm nay em chính thức được nghỉ một ngày, không có chuyện trốn hay chuồn gì ở đây đâu nhé!! công dân mẫu mực là không sử dụng từ đó.
    Về nhà đọc mấy trang của nhà cũ mà em cảm động quá!! hic!!!
    Cảm ơn chị Obli đã thông báo, lừa đảo nhà mình đến cổ... hũ em
    Em hứa là dù có bị loại và mặc dù tiền thưởng không nhiều em cũng xin chia phần đó ra nhiều miếng nhỏ và dành miếng to nhất cho nhà Đinh tị chắc cũng cố được khoảng... 1/100 giá trị .
    Hơ hơ!! trốn là trốn thế nào hôm đó em sẽ chuồn ra bằng được không thì mất quyền lợi à.
    Thôi em đi ăn trưa với HaiVu đây, không thì bà già đang nhắc em đỏ cả tai lên roài. hihi!!!
    bibi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ em nhé!!!
  7. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    ----> Ivy không phải là công dân mẫu mực.
  8. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Đang định mời cả nhà một bữa sinh nhật hoành tráng mà bà notes lại tuyên bố như vầy, buồn quá .
  9. thebell

    thebell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, tớ chỉ bán thuốc chứ tớ có tiêm đâu !

  10. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì còn ma nào dám mua thuốc của Xẻng nữa.
    @HaiVu: tưởng bà chưa về, hehe, hoá ra đã thập thò ở đây rồi. , hối lộ đấy nhá.
    @ Klinsman: Giải tán hội, nhưng có nhậu thì nhà mình ngại từ chối lắm, cái cơ bản là chả có quà đâu. Buồn làm cái giề.
    @ Nhóm Xì gềng: Dạo này chả có ai vào post bài nhỉ, thảm nào cứ thấy thiêu thiếu cái gì. Tình hình ọp ẹp trong đó thế nào, ko báo cáo Tổng hội để phê duyệt à? Không được vượt cấp tự phê duyệt rồi đem dự án ra triển khai đâu nhé.
    @ Nước Cam: vào post chương trình đi cho bà con khỏi hồi hộp. , tạm ứng trước vài cốc nhá.
    @ Ruồi: Bờ Tờ Cờ gì mà chả thấy có mặt nhỉ?
    Tớ lại đây.
    Được notes sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 20/12/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này