1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ổ Rắn Đinh Tỵ đê...(phần 6) - Chúc mừng sinh nhật Cucvangcuoithu (19/1), Aquarius7x (27/01), Nhungco

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi quocnht, 16/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày thành lập QDND VN, chúc ALAN sớm thăng quan tiến chức và khoẻ mạnh để bảo vệ Tổ Quốc
    [​IMG]
    Sorry vì hôm nay tớ nhìn lịch mới thấy ngày 22/12
  2. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng thì ngày mai tớ cũng sẽ đi được với nhà mình rồi, vui thế chứ . Không những thế, tớ còn chuẩn bị sẵn tinh thần để lần này có thể tham gia với nhà mình cho đến khi tàn cuộc cơ . Ham chơi nhỉ . Nhưng cơ mà...
    ... có bạn nào tốt bụng, đáng yêu và đáng mến qua cho tớ đi ké xe được không, nếu không thì ước mơ của tớ tan thành mây khói mất thôi . Đành ngậm ngùi ở nhà và chúc các bạn ăn ngon, đi chơi vui vẻ, bốc thăm thật khỏe và mang quà về thật mát mẻ
    Có ai tốt bụng khoooooooooooông
  3. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ặ, cĂc cỏưu vỏôn chặa 'ặa ra chặặĂng trơnh ........... trò chặĂi vỏằ>i giỏÊi thặỏằYng là bỏằâc ỏÊnh "trỏằ thặĂ" à. Nhanh nhanh lên cĂc cỏưu ặĂi 'ỏằf tỏằ> còn biỏt là có 'i hay không? MỏằY ngoỏãc kâp TR' CHặI KO ĐsNG Sỏằz TRặỏằoNG L? Tỏằs ỏằz NH? ĐỏÔY 'óng ngoỏãc kâp..
    Chúc cỏÊ hang ngỏằĐ ngon!
    Ah, hôm nay không thỏƠy cỏằ lưt sỏằ..... trông nhà nhỏằ??
  4. munhot

    munhot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Hình như mai là ngày nhà ta tổ chức bốc bải đúng ko nhiể?tớ cũng thèm đi lắm nhưng khốn nỗi là ku hàng xóm có nhời nhờ trông nhà và con hộ hắn.Đúng là nhục như con trùng trục,làm mất công mình luyện tay suốt từ đầu tuần,đang hi vọng bốc trúng mớ rau sạch về...... làm nộm đón nô anh à quên noel.Mịa khỉ,cứ nhắc tới rau cỏ nhà mình là tớ cứ líu hết lưỡi,nhầm nhọt lung tung cả
    Thôi đành ở nhà dòm mọi ng đi chơi bời vui vẻ vậy (ai bẩu mày đu đeo sớm lắm vào,huhuhu )
    À,nghe đồn nhà ta còn bức"trẻ thơ" chưa có chủ thì phải?mọi ng nghĩ xem ai là ng xứng đáng đc tặng nhiể?nghĩ đi nhá,nghĩ kỹ vào,nghĩ thật sâu hật xa vào cho tớ nhờ(bọn này cứ hay để mình phải nhắc khéo)
    Tớ buồn ngủ quá rồi,đóng cửa đi ngủ đây.Các bác đang buôn bán ngoài cửa trông nhà tiếp nhá.Tầm này là trộm cắp như rươi,sểnh ra là nó vác hết đồ đạc nhà mình ngay,nhất là cái hũ vàng hơn 1000 cây của tôi.Các bác cẩn thận nhá.Nhắc tớimới nói, mình phải kiếm hòn gạch đánh dấu phát cho chắc ăn ,cái nhà này chẳng biết thế nào mà lần.Thời buổi Thạch Sanh thì ít mà Lý thông thì nhiều,cứ phải đề phòng cho chắc cú,hehehe
    Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ nhé!
    Goodnight!
  5. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Bà munnhot viết lách hóm ra phết. Giá mà bà không đu đeo sớm thì mình nhất quyết phải bốc vào bà nì, dưng mà ván đã đóng thuyền rồi thì có phá ra cũng chẳng làm được cái cóc khô gì nữa đành chuyển sang phương án khác vậy .
    Báo cáo với cả nhà Đinh Tỵ là tối nay tôi bận không đi dự được hiệp 1, thế cho nên cả nhà thông cảm cho, tất nhiên campuchia thì cứ tính cả phần tôi vào, đừng ngại ngần gì nhé (nói thế thôi chứ ai nỡ lòng nào, nhỉ ).
    @YMĐ: Tối qua gọi bạn khản cả cổ mà chẳng thấy thưa gì, chắc lại mải đong đưa hử, mà nhà mình lạ thật, tối có cả tá người ol mà chẳng ai chịu trông nhà trông cửa, toàn đùn cho cờ lít sờ sung sướng, đúng là KIẾP LÍNH MỚI
    Thôi chúc cả nhà vui vẻ, hẹn gặp lại tối nay.
    Quên, điểm danh.
  6. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Nhà này hôm nay im ắng thế. Tớ điểm ranh và kéo nó lên.
    @Cờ lít: hôm qua lúc cậu gọi thì tớ ko ngồi ở máy tính, hihi, đang xem TV chứ ko đong đưa ai cả. Yêm tâm nhá.
  7. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Chào cả nhà
    Thật là cảm động, sau khi nhắc nhở 1 hồi thế là mải mê nhận lời chúc, bao nhiêu hoa hoét, bia bọt. Uống say từ hôm qua đến giờ mới tỉnh. May mà bộ đội được rèn luyện tốt chức bình thường chưa chắc giờ này đã ngoi lên đây được ý chứ.
    Cảm ơn mọi người nhiều.
    Hẹn gặp nhà mình tối nay
    À quên: Điểm ranh ngày 23/12/2006
    Hết
  8. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh điểm danh đê!
    Xe của bộ Cờ lít sờ lung tung: Được lời như cởi một số thứ, nhà mình sẽ tính tiền cả hiệp 1 cho cậu. Hết áy náy rồi nhá.
    Hic, nhà cửa vắng tanh, tớ chả biết tung hứng với ai nữa tớ điểm danh rồi lượn đây.
    Hẹn gặp cả nhà tối nay.
  9. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Kủng chào!
    Kủng điểm ranh!
    Báo cáo,mua quà <30k khó vật vã. Cái mìn ưa thì 31k, cái 29k thì xấu mù.
    Chịu, không mua nữa.
    Mà không thấy thể lệ gì là thế nào? Lập lờ đánh lận dân đen à?
    Ông mà không thấy thể lệ gì (tính đến 13h) là ông đêk quà cáp gì đâu đấy.
    (Ờ, mà chắc đêk gì con vợ mìn cho mìn đi......)
  10. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Hôm nay nổi hứng lại kể tiếp chuyện trong phần các câu chuyện cảnh giác của tớ.
    Ngày trước bạn tớ tăm tia được một em rất hay. Sau một thời gian tích cực xông pha không thấy hiệu quả bèn rủ tớ đến cùng. Trước là xem mặt, sau là nhờ tớ cố vấn thêm một chút kinh nghiệm (thằng bạn tớ cũng gà mờ lắm nên mới nhờ tớ cố vấn). Hôm đó bọn tớ ngồi uống khá nhiều bia (do có mấy thằng lâu ngày không gặp), đến giờ đã định thì hai thằng đi đến nhà cô bé kia. Đến nơi ngồi chơi được một lúc thì bạn tớ hỏi chỗ để chìa khoá ở đâu. Chỗ để chìa khoá nhà cô bé kia được xây cạnh nhà tắm. Lối vào hơi tối, chắc do quá vội nên bạn tớ không bật điện. Thấy bạn tớ không bật điện cô bé kia nhờ tớ xuống nhà dưới bật hộ cái bóng điện cho bạn tớ. Tớ mới chuẩn bị đứng dậy thì cả hai đứa nghe thấy một tiếng ồn khủng khiếp vang lên từ dưới nhà. Hừm, tả thế nào được cái tiếng ồn ấy nhỉ. Thôi các cậu cứ tưởng tượng ra tiếng mở vòi nước vào một cái chậu nhôm để không cập kênh trên nền bê tông. Hai tiếng ồn này tương tự nhau. Tớ cùng cô bé kia tròn mắt nhìn nhau, rồi rất nhanh hiểu ra nguyên nhân của tiếng ồn trên. Ôi, tớ thì nhìn chằm chằm vào cái chén nước của tớ, cô bé kia thì đỏ mặt quay đi chỗ khác. Đã thế tiếng ồn kia lại vang lên khá lâu nữa chứ, thời gian như ngừng trôi. Lát sau cậu bạn tớ cũng quay lên nhà. Nhìn vẻ mặt tớ nghĩ nó cũng hiểu nó vừa gây ra chuyện gì. Thêm vài câu gọi là bọn tớ rút lui. Trên đường về hỏi ra mới biết, do tối thằng bạn tớ phi vào nhà tắm thấy chìa khoá ngay cái chậu. Lúc đầu thì chưa biết đó là cái chậu ngay, đến khi biết thì đã quá muộn không dừng lại được. Sau lần đó thằng bạn tớ cũng chẳng dám quay lại nhà cô bé đó chơi nữa.
    Các cậu chấm điểm xem mức độ củ chuối câu chuyện đến đâu nhé. Các bác rắn nam cũng cảnh giác nhé, tuyệt đối cấm uống bia trước khi tấn công đồn địch. Nhất là cái thằng hay tìm chìa khoá.
    @all: Tớ vẫn chưa nghĩ ra câu Nếu ... thì ... và chưa biết mua quà gì cả. Chiều nay tớ rảnh để lo hai việc này, có ai cố vấn giúp tớ không? Hẹn gặp cả nhà tối nay.
    Điểm ranh!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này