1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ổ Rắn Đinh Tỵ đê...(phần 6) - Chúc mừng sinh nhật Cucvangcuoithu (19/1), Aquarius7x (27/01), Nhungco

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi quocnht, 16/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Em bon chen chào đón thành viên mới
    Chào mừng anh (cụ, bác) Rắn Mới. Hoa tặng anh nè (vặt của mấy em Gừ) và .
    Nhà Đinh Tỵ có chi hội trong Sè Goòng đấy anh ạ, có rì anh cứ PM cho trưởng chi hội [nick]nm_n[/nick] để tham za ọp ẹp. Tổng hội Miền Bắc ngoài này sẽ cử các Gái Xinh - Rau Sạch chào đón anh sau
    [nick]Kờ-lít[/nick]: Em sẽ đem trả anh. Đi thì vừa đấy zưng mà ngày nèo cũng bị nhắc nhở thì chả kừn. Mấy lỵ chẳng qua là em [nick]Fla[/nick] kiếm được gói quà còn sót lại rồi nên ẻm mới giả vờ Cá Chê. Trả anh nhá, đem đi đâu thì đem
  2. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Kết quả bôc thắm nhà Đinh tỵ sao rồi
  3. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Bạn Clin ơi đừng tin YMĐ lừa đấy. Cậu hỏi Khoai thì biết
    @ MC Mít: ban tổ chức xì vụ nếu thì trước đi
  4. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh đến rồi, cầu Chúa ban phước lành cho cái hang này để sang năm mới
    - bọn ngựa, gà: Yêu
    - bọn Rau sạch: Cưới
    - bọn Gái xinh: Cả hai điều trên
    Tặng nhà mình một bài hát Giáng sinh mà tớ rất thích

    Where are you Christmas
    Click here
    Where are you Christmas?
    Why can''t I find you?
    Why have you gone away?
    Where is the laughter you used to bring me?
    Why can''t I hear music play?
    My world is changing. I''m rearranging.
    Does that mean Christmas changes too?
    Where are you Christmas?
    Do you remember the one you used to know?
    I''m not the same one, see what the time''s done
    Is that why you have let me go?
    Christmas is here, everywhere, oh!
    Christmas is here if you care, oh!
    If there is love in your heart and your mind,
    you will feel like Christmas all the time.
    I feel you Christmas!
    I know I''ve found you!
    You''ll never fade away!
    The joy of Christmas stays here inside us,
    fills each and every heart with love ...
    Where are you Christmas?
    Fill your heart with love ... ​
    Được aquarius7x sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 24/12/2006
  5. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Chúc giáng sinh vui vẻ!!!
    ÔNG GIÀ NOEL TẶNG QUÀ MỌI NGƯỜI NHÉ!
    [​IMG]
    HIHI!!! Cái con bé mặt ngắn tũn kia giống em Fla hôm qua thế nhể còn cái cậu đứng cạnh thì đích thị là 1 trong 2 rau sạch cuối cùng hôm qua bốc phải nhau roài.
    Báo cáo đứa cười tươi nhất là em đấy ạ. Hôm qua nó kiếm được ngay một tên nô lệ, nhanh nhẹn ra phết. hihi!!!
  6. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Giáng sinh, với mọi người có ý nghĩa thế nào nhỉ? Với tớ, nó bình thường như mọi ngày bình thường khác. Nhưng năm nay, Giáng sinh lại là một ngày đặc biệt quan trọng trong cuộc đời của tớ. Và tất nhiên, nó đặc biệt không phải vì nó là ngày Giáng sinh .
    Giờ tớ thấy rất vui, vì những gì tớ nhận được, nhiều hơn mong đợi. Phải chăng, khi người ta cho đi điều gì, người ta sẽ nhận lại được gấp đôi. Và bạn bè là ai, nếu không phải là những người mình có thể chia sẻ.
    Một Giáng sinh an lành, một Giáng sinh đặc biệt... Và tớ, muốn gửi lời chúc hạnh phúc và chia sẻ niềm vui tới tất cả mọi người. Chúc các bạn một Giáng sinh bình yên và một Năm mới an khang, hạnh phúc
    Cùng một lời chúc, một lời nhắn nhủ đến người Bố thương yêu "Bố, con nhớ Bố rất nhiều ".
    Được Oblivious sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 25/12/2006
  7. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Tớ tin rằng bác đang ở một nơi nào đó, mỉm cười hạnh phúc và tự hào vì có cô con gái như cậu
  8. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Aqua, cậu lại sắp làm tớ khóc bây giờ đấy . Cảm ơn cậu rất nhiều .
    @ Song: Cảm ơn em nhiều nhé. Hôm qua về khuya quá nhỉ, về gần đến nhà cứ chỉ sợ ai nhìn thấy thôi chứ đường vắng tanh gì thích quá chứ còn gì nữa . Nhưng cũng sợ nhỉ .
  9. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tớ chạy ngay ra véo cằm bạn mới nè . Rất vui cậu đã tham gia hội Đinh Tỵ! Hội Đinh Tỵ có chi nhánh Sì Ghềnh tuy vẫn còn rất nhỏ, vì thế rất vui có cậu tham gia cùng.
  10. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0

    Úi giời ui, mới có một tối e ko ở nhà canh miếu thôi mà có bao nhiêu bác nói xâu xấu em roài nhá
    Tối qua chị Mít bảo em " điên rồ" trên điếu văn nhá
    Anh Cờ lít sờ lung tung dám bảo em là bé nhá, lại còn bảo em là sĩ diện nữa chứ... hik... cái chính là em nhường cho chị Song thôi vì chị ấy nhiệt tình quá, cảm động vì cái miếng chocolate chị ấy đút tận miệng cho e .... có rau sạch mí ngan già nèo được thế chưa???? anh thôi nhắc vụ tất tủng đi nhá ko là chị Song em con giận anh đấy .....hehehe... cái tội thế bốc phải rau sạch là đáng đời lắm rồi
    Tiện nhắn chị Song: vật thì nhường chứ người là ko nhường đâu ah nha, xông lên cướp bằng được, ko được là ăn vạ tới cùng ....hehee .... Ơ, hơ chị Song kia ... em có được gói quà nèo còn sót đâu? lúc cuối lộn xộn e chả bít món đó rơi vào tay ngan già, rau sạch nèo nữa, chỉ bít được cái bàn chải mang vìa mờ chưa kịp nhờ Aqua thẩm định
    Chị ái vỳ kia lại còn miêu tả người ta, tại cái số em nó giống cái màu da nên ban đầu bị ngan già túm cổ, lúc sau lại túm cổ phải ngan già mặc dầu trước đó đã tuyên bố là người ăn chay, ngủ chay roài, nhưng ......
    Chúc cả nhà giáng sinh vui vẻ
    Được flamenco81 sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 25/12/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này