1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ổ Rắn Đinh Tỵ đê...(phần 6) - Chúc mừng sinh nhật Cucvangcuoithu (19/1), Aquarius7x (27/01), Nhungco

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi quocnht, 16/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Mít yêu quý ơi, tớ không bao giờ giận ai đâu, đừng nói là Mít yêu quý của tớ thì càng không bao giờ Đúng là nhiều khi viết 1 cái gì đó mà vừa lòng tất tần tật mọi người là không thể Vấn đề là ở chỗ chúng tớ - các Rau Sạch - cứ thích chọc ngoáy Mít đấy, hehe ... yêu thì cho roi cho vọt , Mít nhỉ !!! ơ !!! nhưng mà roi thì chọc ngoáy thế nào nhỉ
  2. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Công nhỏưn chỏÊ có cĂi dỏĂi nào nhặ cĂi dỏĂi nào. Biỏt vỏưy mơnh phóng ào qua TrỏĐn Duy Hặng thơ có phỏÊi 'Ê no nê rỏằ"i không( mơnh ỏằY ngay 'ặỏằng Hoàng Quỏằ'c Viỏằ?t)Sao mơnh không giỏằ'ng anh Khoai hay chỏằ< Meat 'ặỏằÊc nhỏằ?? Cỏằâ là fn uỏằ'ng còn ỏằY mỏĂn nào, 'ỏĐu hay cuỏằ'i thành phỏằ' câng chặĂi tỏƠt. Hic hic
  3. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Bài Điếu của chị Meat mà thấy đả động đến tên của anh Sir này thì mình cũng buồn mất mấy S...
  4. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thế nhỉ? Dụi mắt mấy lần vẫn đang tưởng đọc bài "Ơn đấng sinh thành"
  5. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Bài hát em thích nhất trên đời ( thích hơn cả tiền). Ai trả lương mình bằng cách hát bài này 24/24 thì em nguyện cắn giò cắn chả mà cống hiến sức lực và trí tuệ ( không biết có hay không)
  6. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Các khái niệm càng ngày càng người lớn và phức tạp. Có ai đó giải thích dùm em với
  7. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chào ngày mới, chào anh chị em xinh tươi
    @luoiqua: Anh cũng đã thật sự yêu bao giờ đâu, thế mà vẫn hiểu cái vàng vàng thứ nhất ---&gt; Em xem lại định nghĩa đê. Còn đọc đến cái vàng vàng thứ hai, anh giật hết cả mìn.
    @All: Trưa nay bạn nào máu thì đến chỗ tớ làm, tớ lại mời cơm trưa, cơ mà lần này chỉ cơm đĩa 15K và chè nóng thoai.
  8. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Bài hát em thích nhất trên đời ( thích hơn cả tiền). Ai trả lương mình bằng cách hát bài này 24/24 thì em nguyện cắn giò cắn chả mà cống hiến sức lực và trí tuệ ( không biết có hay không)
    [/quote]
    Được lời như cởi áo quần kìa Bác Alanh nhào zô đê, mất ít hìu mua đĩa QD về luyện, hát cho em Phap nghe, đỡ phải nộp lương nữa, để tiền mà đi ăn chơi nhảy múa, khao nhà ĐInh Tỵ. Cơ mà cái điều khoản 24/24 thì cũng hơi bancăng đấy, còn quái thời gian làm gì gì nữa, em Phap xem điều chỉnh lại tí nhỉ? Mà cái này cũng có lợi cho em nữa đấy
  9. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Lười ơi, gia tài anh cũng chẳng có nhiều, cơ mà em cứ ra đi nếu sạch hết thì anh về nhà nhờ mẹ anh nấu cơm trưa cho cả hai , chẹp chẹp đến giờ là ào về ăn thôi, em đồng ý chứ?
  10. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Em biết là vẫn hiểu, nhưng anh ạh, chỉ đến khi thật sự yêu anh sẽ càng thấm cái cảm giác đó hơn, thật đấy. Nhưng anh bảo anh chưa thật sự yêu áh? mèn đéc ơi, từ ngày cha sanh mẹ đẻ đến giờ anh chưa thật sự yêu àh? Trời ơi ngó xuống mà coi, bất nhơn dzữ hông? mà ai dám tin vậy? Ai tin chứ em bắn bỏ em, em cũng không tin.
    Còn cái vụ cơm trưa anh cứ giữ tiến độ này nhá, cho cả nhà nhờ, kìa, có ai muốn giúp bác sờ lung tung làm thâm hụt bớt cái gia tài khiêm tốn không biết để đâu cho hết thì đến giúp đỡ nha. Đi ăn với ai cũng vậy, đi với tui tui cám ơn (tui đãi cho) heheheh anh sờ lung tung nhỉ? Thế để mai mốt em ra em xin một chân đi cùng nhé. Chuyến này là đỡ cơm nhà lắm đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này