1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ổ Rắn Đinh Tỵ đê...(phần 6) - Chúc mừng sinh nhật Cucvangcuoithu (19/1), Aquarius7x (27/01), Nhungco

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi quocnht, 16/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Keng, xong vụ cơm trưa em lười nhé. Có gì lăn tăn nữa thì em pm riêng cho anh, chứ cứ đưa đẩy thế này mod nó lại bảo là spam, treo ngược anh em mình lên thì chẳng làm ăn được gì nữa.
  2. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    hehehhe em thì cứ được ăn lại không phải làm là sướng nhất ( em lười mà) nếu mẹ anh mà không có ý kiến gì thì việc gì em phải théc méc nhỉ? Miễn là anh đừng thay mặt mẹ anh bắt em phải trả công nấu cơm là ok rồi
  3. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    đúng là mạng internet tê liệt, dân tình rảnh quá, đi lang thang khắp nơi. Vào được YM cũng không có ai để chat. Về nhà thì thấy tụt dốc thê thảm, muốn nhảy vào up lên mà viết ngắn quá sợ mod treo nick lên cây. Khổ thân em thật thà, chưa bao giờ làm gì để bị treo nick, mà cũng không biết làm gì thì sẽ bị treo nick, nên cứ phải cẩn thận.
    Ủa cái này có tính là sì pam không nhỉ? Tính hay không tính thì mình cũng cứ. sì pam đã. Báo cáo hết.
  4. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Ồh hồ Ồh hồ Ồh hồ Ồh hồ ..
    Vẫn còn đông nhỉ ...
    Gio_ điểm ranh...
    Té đây !

  5. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Các Rắn yêu quý, hôm nay, tớ đã làm một điều ác độc và bất lương vô cùng. Hậu quả của hành động hôm nay của tớ là không thể lường trước được, những tai hại mà tớ đã gây ra là không thể chấp nhận được. Bố Mẹ tớ sẽ vô cùng buồn bực và tức giận vì tớ. Bạn bè tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho tớ. Các Rắn trong Nhà Đinh Tỵ sẽ tẩy chay tớ. Chúa ở trên trời cũng không thể hình dung sao xã hội loài người lại có một kẻ như tớ. Nói chung giờ tớ đã trở thành kẻ trời không dung, đất không tha.
    Các Rắn yêu quý, nếu vì tình yêu quá lớn lao mà phải hy sinh quá lớn thì liệu có nên không? Trong những giây phút rung cảm tuyệt vời nhất của tình yêu, con người ta có nên mê muội đến vậy không? Anh sẽ là một kẻ không thể chấp nhận được nếu chỉ vì anh đã quá yêu? Anh sẽ trở nên một kẻ vô lương tâm và đồi bại nhất với cuộc sống của anh cũng chỉ vì yêu? Ôi, tình yêu !!! chẳng khác gì những liều thuốc phiện cực độc, làm người ta sung sướng vì một cái gì đó và phá hủy tất cả những thứ còn lại.
    Hôm nay, tớ đã trở thành một kẻ ngu si cuồng dại vì yêu như vậy đấy. Nàng của tớ có tên gọi là Nikon SLR D80, nàng là đại diện cho thế hệ mới nhất của dòng Nikon Camera Digital. Nhưng nàng không phải là tình yêu của tớ, nàng chỉ là phương thức để tớ thể hiện tình yêu của mình mà thôi. Cái phương thức ấy quá tốn tiền, nàng về với tớ cùng cái Bag của nàng và không những thế, nàng còn "bo" cho mấy thằng xe ôm đã đưa nàng đến với tớ có cái tên mỹ miều là Chính Phủ những 80 USD tiền thuế với biểu thu là 6%. Tại sao tớ lại phải yêu một nàng công chúa thực dụng như thế cơ chứ ?
    Tình yêu của tớ chính thực là Đinh Tỵ ở chính nơi đây. Chỉ vì muốn gửi cho tình yêu của mình những bức ảnh đẹp nhất mà tớ đã quyết định sẽ bị đói 6 tháng trời và tất nhiên, sẽ phải đi làm như một con trâu điên để bù lấp. Nhưng đổi lại, tớ sẽ có những món quà đẹp đàng cho tình yêu Đinh Tỵ của tớ những giờ phút giao thừa tại Time Square, New York hay những giảng đường hiện đại nhất tại Havard Uni, Boston. Đây là cách trả thù ngọt ngào nhất đối với tình yêu của tớ khi mà "những cái" tình yêu ấy suốt một năm qua hành hạ tớ bởi những chuyến đi Mai Châu, Sông Hồng, Thiên Cầm và Bốc Thăm đêm Noel. Tất nhiên, tớ vẫn đang rất yêu tình yêu của tớ, và tớ đang hiến dâng tất cả sức lực, tâm linh, tinh thần, tình cảm của tớ cho tình yêu ấy.
    Bài Quảng Cáo Khoe Khoang được thực hiện bởi HoldMe Production.
    In tại WV, USA. Nộp lưu chuyển tháng 12 năm 2006.
    Số lượng xuất bản : 01.
    Sao mình ngày càng điêu kinh Mà vẫn chưa chừa cái thói khoe khoang cơ chứ Của đáng tội, lần này mình mặc cái áo này ra đứng đầu ngõ không biết có đứa nào chạy qua không Lỡ chẳng có ma nào chạy qua thì mất toi 1415,80 usd của mình ah ối !!! lại khoe rồi ơ !!! thế có bác nào mất nhợn không nhẩy
  6. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Em iu của anh bao nhiu $$$ ạ, chưa thấy fần khoe khoang . Cơ mà em suýt ngã từ trên ghế xuống đất đấy , tưởng bác sám hối việc giè
    Cơ mà, đáng nhẽ cưới được một em Ngon như thế, bác fải đem khao cả Làng cả Tổng nhà Ghen (Đinh) Tỵ, thì đằng này bác lại kể suông
    Được myhaohao sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 28/12/2006
  7. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    @Hâu mi: Nhân thể sắp tới đoàn Đinh Tỵ nhà ta leo Fan, bác cho mượn con Nikon SLR D80 để bọn tôi chụp ảnh về còn pót lên cho cả nhà ngắm, trước là mừng cho chúng tôi sau là chia sẻ niềm vui với bác, nếu được bác cho ý kiến nhanh nhanh nhé, để tôi đỡ phải vác con máy ảnh Nikon SLR D70s của tôi đi, khà khà (Mình cũng chúa ghét mấy chú khoe khoang)
    Mà nhắn với nhóm leo Fan, tớ vẫn chưa xin nghỉ được, cả ngày hôm nay đếk thấy lúc nào chú Sếp vui để còn ra tay, đành chờ ngày mai vậy, cùng lắm mình giở chiêu về quê xem mặt của bác Gió, chẳng nhẽ Sếp làm ngơ, nhảy?
  8. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Bác Hôn Mi viết bài hóm hỉnh và hay nhỉ [
  9. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    To đoàn leo Fan :
    Em không vào Yahoo Mail để gửi lời chúc đến group được nên vào đây vậy. Em bỏ cuộc vì ngày 2.1 có chuyến công tác không thể xin nghỉ, cũng không thể giả vờ ốm hay giả vờ đi xem mặt . Đành ngậm ngùi theo dấu những người đi.
    Chúc cả đoàn leo Fan ai cũng tươi vui hớn hở và tự hào trên nóc nhà Đông Dương, ra về mang theo một ba lô những kỉ niệm đáng nhớ... Chờ xem ảnh chụp của các anh chị
  10. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Em mượn đất nhà Đinh Tỵ một chút để nhắn cho đoàn leo Fan nhé! Tks !
    @ Đoàn leo Fan: Em không vào được Yahoo Mail nên đành nhắn ở đây vậy.
    Nhà mình có 1 chút thay đổi: Ngay mai ( Thứ 6 ngày 29/12/2006): 20h40 tàu sẽ chạy, vậy 20h nhà mình tập trung tại ga Trần Quý Cáp nhé!
    @ Chị Ngao Nướng: Mai nếu chị rảnh thì ra ga chơi với mọi nhá, nhá, nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này