1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ổ Rắn Đinh Tỵ đê...(phần 6) - Chúc mừng sinh nhật Cucvangcuoithu (19/1), Aquarius7x (27/01), Nhungco

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi quocnht, 16/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Em vào điểm danh cuối năm và nhắn nhủ
    - Chúc đoàn leo Fan hoàn thành sứ mạng "lên đỉnh" thật vinh quang ròn rã. Các anh chị nhớ giữ gìn sức khoẻ vì lạnh lắm đấy.
    - Chúc ai lên rừng hay xuống biển cũng có 1 kỳ nghỉ vui vẻ "thoả mãn"
    - Chúc những ai chả lên chả xuống thì nằm im cho năm mới nó mần
    Năm mới may mắn , hạnh phúc
  2. lungkung

    lungkung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    ----->>>>> Các bạn leo Phản Tây Phàn, Lũng Cú, Cô Tô: Have a satisfied journey!
    ----->>>>> Các bạn ở nhà: tối mai nhậu nhẹt nhé, xong rồi salsa. Gà Fla triệu tập Gà Tí mí về họp gấp.

    CHÚC MỪNG NĂM MỚI!​

    Được lungkung sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 29/12/2006
  3. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Gio_ điểm ranh cho Kủng và vợ Kủng !!
    Nhà ĐINH TỴ lại người lên rừng, kẻ xuống biển. Sướng nhỉ
    Chúc mọi người đi chơi vui vẻ. Tớ nguyện ở nhà trông nom nhà cửa đàng hoàng. Nếu mất cắp gì hỏi .... cuốc nhé ... ặc ặc ..
    @ Hội leo Fan: Mang nhiều áo ấm vào để còn đủ sức mà "lên đỉnh" nhé.
    @ Meat: Điếu văn của cậu hay ghê (cậu nói tớ manly nghe thích hơn).
    @Clit sờ man: Xin mà sếp không cho nghỉ thì đuổi việc sếp luôn chứ sợ gì nó ...
    @ ALL: Chúc cả nhà vui vẻ. (Tết DL có vụ gì ko nhỉ ??)

    Chúc mừng năm mới
    i
  4. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Vợ Kủng này, Anh điểm ranh cho vợ chồng em rùi mà ...
    Được gio_bien77 sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 29/12/2006
  5. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Chào các bạn.
    Mình không biết có tham gia hội với các bạn lâu dài được không?Nhưng mình nói thế này các bạn đừng giận nhé.
    Với các bạn ở trong room này hầu như các bạn đều là những người có học,có trình độ và hầu như cũng đã thành đạt cả trong gia đình và sự nghiệp. Nhưng đó là đối với các bạn nam. Còn bạn nữ thì cũng có thể đã gọi là tạm ổn trong công việc nhưng còn chuyện gia đình thì tương đối là gian truân đấy.Hic!Không biết mình nói có đúng không nhẩy?
    Còn mình giới thiệu đôi chút cho cả hội biết nhé!
    Chắc so với cả hội mình chẳng có gì cả, mình sinh ra và lớn lên ở HP.Bố mẹ mình là dân lao động va buôn bán.Năm 12 tuổi mình theo bố mẹ vượt biên sang Hồng Kông và trở thành dân tị nạn, đươc 3 năm thì gia đình mình hồi hương. Mình trở về theo học nốt lớp 8 ở trường nhưng không theo được. Phần mình là học sinh lớn nhất lớp, phần vì do đã bị ngắt quãng nhiều trong chuyện học tập, phần vì bố mẹ không bao giờ cho tiền đóng học sớm (luôn bị ghi vào sổ đầu bài là người đóng học trễ nhất) Và hồi đó (1994) mình chỉ nghĩ đơn giản rằng bố meh cũng không có được học hành mà vẫn sông được đấy thôi.vv và vv....( sau này mới biết đó là những suy nghĩ sai lầm vô cùng tai hại).Những năm sau đó mình chỉ ở nhà để làm việc nhà mà thôi.
    Đến năm 18 tuổi mình được cho đi học nghề dệt, nhưng nghề đó cung chỉ tồn tại được vào mùa đông và minh cũng vừa học xong nghề thì cũng thất nghiệp luôn( vì bố mẹ cho đi học ở chỗ người quen không mất tiền nên mình học xong nghề thi cũng phải làm cho người ta một thời gian để coi như là trả công cho người ta đã dạy mình)Nhưng 2 năm sau người ta chuyển nhà đi lên HN nên mình cũng chẳng theo nghề dệt được nữa. Sau đó. Năm 22 tuổi mình mượn hồ sơ của 1 người em họ xin vào may 10 học nghề may công nghiệp. Nhưng chỉ học nghề được thôi vì khi vào làm trong cty họ yêu cầu những bắt buộc có trong hồ sơ mà mình không có được nên mình nghỉ ở may 10 và làm trong 1 số cơ sở tư nhân. Nhưng chắc ai cũng biết nghề may đó bóc lột sức lao động như thế nào. Mình chuyển hết từ nơi này sang nơi khác mà vẫn không thể khá lên được. Sau đó mình được 1 người quen giới thiệu vào may thuê cho 1 cửa hàng may đo và mình học mót được nghề cắt may cho dù chưa thưc sự giỏi. Và từ đó trở đi mình làm may thuê cho hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Đến nay lên HN làm thuê cũng được vài tháng rồi mà tình hình cũng chẳng có gì khá lên được, Hix đơn giản vì giờ họ may véc nhiều mà mình thì lại không biết may véc. Thế là hiện giờ lại thất nghiệp. Đang tính hơn tuần nữa lại trở về HP.
    Đấy là chuyện công việc. Còn chuyện tình cảm thì..........
    Chắc bạn cữ nào cùng tuổi cũng thấy chuyện tình duyên của mình long đong đúng không.Mình vốn dĩ không được xinh dẹp cho lắm lại là chị cả của 3 em nên có lẽ mình già hơn cái tuổi thật của mình đến mấy tuổi( Mình sinh vào cuối 77 đầu 78 tức lịch dương là 19-1-78 VÀ LỊCH âm là 11tháng 12 năm Đinh Tỵ)Với lại các em của mình cũng khá hư, cãi nhau suốt ngày, bố mẹ lại chỉ mải bươn chải kiếm tiền nên cũng chẳng có nhiều thời gian để dạy dỗ con cái nên với gia đình mình rất buồn. Vốn dĩ mình cũng chẳng được bố mẹ yêu thương nên trong cuộc sống cũng có nhiều bất mãn.Mình là người đa cảm, mình cũng đọc nhiều sách nên cũng hiểu được thế nào là chữ thánh hiền. Đến năm 26 tuổi mình vẫn chưa có được một mối tình nào dù rằng cũng đôi khi yêu đơn phương 1 ai đó. Mình ước ao có được một gia đình êm ấm hạnh phúc. Trong cuộc sống đôi khi mình cũng gặp phai một sồ người lợi dụng hoàn cảnh của mình lôi kéo nhưng mình vẫn tự hào rằng chưa hề bị sa ngã bao giờ. Nhưng mình cần 1 tình thương, mình cần được có 1 người để yêu thương để mình có thể làm niềm tin cho mình có thể tiếp tục sống ( chứ sống mà không có mục đích thì cũng chẳng nên sống làm gì). Với ý nghĩ đó mình lên HN, tìm tới những gã đàn ông ham của lạ và xin 1 đứa con và vì đứa con mình đã tồn tại cho đến ngày hôm nay.
    Như vậy là đã tóm tắt đôi chút về tiểu sử của mình cho các bạn biết rồi đó, mong các bạn giang tay đón chào mình.
    Mình tên Hương hiện thuê nhà trọ trong làng Khương Thượng Đống đa HN. Chúc họ nhà rắn bước sang năm 2007 với những đột phá bất ngờ( ah quên cu tí nhà minh được 2 tuổi rưỡi rồi)
  6. lungkung

    lungkung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    CHuyện của bạn buồn quá.
    Chân thành chia sẻ cùng bạn!
    Cầu chúc cho bạn gặp được điều may mắn trong cuộc sống.
    Một mái ấm gia đình,điều tưởng chừng vô cùng đơn giản, nó như là một chân lý, nhưng nó cũng thật khó khăn. Mong rằng bạn sẽ có một mái ấm thực sự.
    Nhà Rắn mở rộng vòng tay chào đón bạn. Hy vọng bạn sẽ có thêm chút ít niềm vui, chút ít tiếng cười (dẫu rằng, cũng chẳng biết được bao lâu)
    Cố lên bạn nhé. Cuộc sống ở phía trước mà, có thể mình không còn cơ hội, những hãy tạo cơ hội cho Cún con của bạn, bạn nhé.
    Thân ái!
  7. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Cám ơn bạn đã chia sẻ!
    Hôm nay buồn quá, online thì viết vậy thôi chứ mình cũng chưa bào giờ làm thế này cả
  8. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn cucvangcuoithu!
    Mình cảm thấy thật sự bất ngờ và xúc động khi đọc bài viết của bạn. Với nhiều người cuộc sống là một thách thức thật sự đối với họ. Chuyện của bạn làm mình nhớ đến một người bạn. Bạn mình cũng được coi là có nghề nghiệp ổn định, hiện đang theo các công trình thuỷ điện. Ở công trình đầu tiên cậu ta quen và yêu một cô gái ở địa phương đó. Hai người sau thời gian tìm hiểu đã đi đến hôn nhân. Bây giờ họ cũng có một bé trai. Điều đáng nói là cuộc sống hiện tại, do các công trình thuỷ điện thường xa dân cư và nằm ở các nơi heo hút, hơn nữa vợ cậu ấy cũng không có nghề nghiệp gì cả. Do vậy nên chồng đi đâu thì cả nhà theo đến đấy. Chồng thì đi làm theo các công trình thuỷ điện, vợ mở một hàng nước nho nhỏ phục vụ luôn đội thi công. Còn cháu bé được gửi vào trường học gần đó. Họ đã sống như thế được mấy năm rồi. Mỗi khi đến cuối năm dắt díu nhau về thăm ông bà, bạn bè có hỏi về tương lai thì cũng chỉ cười trừ. Thôi thì cứ túc tắc tiếp tục sống như vậy. Bây giờ mỗi khi gặp bạn mình, mình cũng chỉ có thể nói được ?ocố gắng nhé?. Mình cũng muốn nói với bạn như thế. Cố lên nhé! Cuộc sống vẫn còn ở phía trước. Chúc bạn và cu tí một năm mới mạnh khoẻ! Nhà rắn rất vui khi có thêm bạn.
  9. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Chị à, sau cơn mưa trời lại sáng, hy vọng chị sẽ tiếp tục cố gắng nha, mọi người sẽ luôn ở bên chị. Năm mới sắp tới rôi, chúc chị và mọi người trong nhà Đinh Tỵ chỉ có nhiều niềm vui trong cuộc sống
  10. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô, lẽ ra nếu đc bình chọn 2 lần tớ lại bình tiếp cho cậu 5sao nữa. hehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này