1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ổ Rắn Đinh Tỵ đê...(phần 6) - Chúc mừng sinh nhật Cucvangcuoithu (19/1), Aquarius7x (27/01), Nhungco

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi quocnht, 16/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. virgo318

    virgo318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Thông báo với cả nhà là 11h trưa nay nhóm leo núi đã chinh phục đỉnh Fanxipang, trưa mai sẽ về đến Sapa và chúng ta có thể được nhận quà sớm nhất là sáng thứ 4
  2. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới.
    Thông tin tớ nhận được là nhóm leo Fan đã lên đỉnh 11h trưa nay, cả 6 bạn đều lên được tới đỉnh mặc dù có 1 người ốm.
    @nhóm Lạng Sơn: chiều mai mang quà cho tớ nhé. Các cậu đi mà ko rủ tớ. Hic, dỗi rồi (hí hí, vì thế nên mang nhiều quà để tớ bớt dỗi)
    @All: chúc ngủ ngon.
  3. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hihi, em có quà Mừng tuổi nhà Rắn nì, em chủ trương bổ sung tinh thần, còn fần vật chất các bác nhớn tự xử với nhau đi ạ. Bọn em chỉ mò mẫm lên tới mốc này mờ mất tận 2 ngày đấy (em thấy mua bánh đa - Bắc Giang mấy lỵ Măng ớt - Lạng Sơn, còn ai mua và mua tặng ai thì em k rõ)
    [​IMG]
    Híc, em trót dại làm thất lạc Kính râm của một bác Rắn, bác cho em hỏi liệu em có fải tới nhận việc "quét dọn nhà cửa" để bù lỗ k ạ (Em đang hỏi thật đấy nhá)
    Được myhaohao sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 02/01/2007
  4. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Báo cáo cả nhà, rất may là có một chuyến đi trong hai ngày tớ được nghỉ nên tớ không phải nằm bẹp tai đón năm mới. May thế! Tớ cùng HaiVu, Leopheo, Quốc cùng một số người bên nhà mậu ngọ đón năm mới trên Lạng Sơn. Đã đi đến nơi và về đến chốn, còn phần quà thì nhường cho Leopheo dẫn lời.
    Vào khoảnh khắc giữa năm cũ và năm mới tớ chúc mừng năm mới bằng SMS cho toàn bộ những người trong hội Đinh Tỵ (trừ một số người tớ không biết số điện thoại + một số người máy không có sóng). Cũng vì tớ gửi theo nhóm nên Leopheo than thở với HaiVu thế này "cách nhau có mét nó cũng gửi tin nhắn" rồi chẳng thèm cảm ơn tớ lấy một câu thế mới đau em chứ lị. Thế ông đi hoang thế một mình hay đi với ai?
    Láo thật, sếp đi nghỉ cuối năm một cái là nhân viên ở nhà đã đẩy sếp xuống hàng thư kí rồi. Còn cái cô gin gì đó muốn gia nhập hang rắn hả? Hồ sơ đâu? Biết mỗi cái tên là "can đảm" thì phân công nhiệm vụ gì bây giờ?
  5. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Lại chào cả nhà!

    Dạo này mình hay quên ghê, toàn viết sót ý để viết tiếp bài thứ hai.[:D Tớ đọc lời chúc của yeumaudo có đoạn "chung thủy với cơm và sắc son với phở". Hic, tớ không hiểu cơm với phở ở đây nghĩa là giề. Ai biết thì giải thích hộ cái? (hừ, chúc ác thật mình đã có cơm đâu mà lo có phở cơ chứ)
    Điểm ranh!
    Lượn!
  6. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng hội LEO NÚI đã "lên ĐỈNH". Tối thứ 4 này off đột xuất để xử lý chỗ quà đê, lần này đừng có mà quên gio_ này nhé ...
    @Ruoi: Tôi đi với mấy người bạn thôi, hy vọng mấy năm nữa sẽ đi 2 người,...
    @All: Chúc mọi người ngày đầu tuần, đầu năm làm việc suôn sẻ, vui vỉe và tươi trỉe.
    Đông vui rồi Gió_ lại ĐIỂM RANH !!!!
    Được gio_bien77 sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 02/01/2007
  7. munhot

    munhot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới cả nhà!
    Báo cáo rằng thì mà là tớ cũng mới đi dạt vòm tối qua mới về đến nhà.Mọi người ở nhà đi chơi vui chứ hả?năm nay đúng là nhớ đời của tớ vì lần đầu tiên lúc năm cũ chuyển sang năm mới mình ko phải ngồi chễm trệ ở nhà hay ở ngoài đường hóng hớt mà là ngồi.......uýnh bài với mấy ông anh họ ở quê,hehehe.Mỗi tội sóng đt quá chuối nên dek nt chúc mừng ai đc. Cơ mà số mình năm nay chắc hên nên ko bị thua.Ngồi từ tối đến gần 3h sáng nhà tớ thắng đc tận ..... 5 nghìn,hehehe
    @ alanh,flam,khủng,lười.....: mọi người trông nhà vất vả quá nhiể?có lục lọi giề phòng tôi ko thế?tặng mỗi ng 1 cái lì xì này.Hơ,ko lấy à?thế thôi nhá,tôi cất đi vậy.Chẹp,mình có lòng mà mọi ng ứ có dồi,tiếc thế.
    Đầu năm vào điểm ranh cái,giờ tớ té đây
    Chúc mọi người 1 tuần đầu tiên của năm thật nhiều niềm vui!
  8. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Điểm ranh đầu tuần:
    Bọn lên ĐỈNH: Chúc mừng chúc mừng các bạn đã LÊN ĐỈNH thành công... hẹn gặp lại ở dưới đỉnh này nhá, gọi điện mãi mà chả bố nào nghe máy chả biết tình hình ra sao? mà ai bị ốm thế?
    Bọn đi LS: Tổ chức chia quà luôn đê, đợi bọn kia về thì hết mất à????
    Đầu năm các bác đi chơi hết chả bù cho em gác miếu cả ngày lẫn đêm. Không đứa nào trả công ông nhể?
  9. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới nhà mình.
    Hy vọng 2007 sẽ mang nhiều niềm vui và hạnh phúc đến cho mỗi thành viên hội Đinh tỵ. ( tất nhiên có cả em đấy).
    @ anh Ruồi: Em không nhận được tin nhắn chúc mừng giao thừa của ai thì e cực thù người đấy. Thế nhỉ!!
    Theo em thì đợi nhóm leo Fan về rồi tổ chức cấu xé, tranh giành quà cáp với hội Lạng Sơn 1 thể. Nhể! Mọi người ở nhà nhể.
    Tuần này kiểu gì chả có nhậu đột xuất. Vui quá đi! Là lá la la
  10. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Em nằm trong số những người anh không có số điện thoại. Mà em cực thù thì ăn thua giề mà đem ra doạ. Nói thế chứ mình cũng thấy run run, thôi thì làm bài thơ chúc tết đến em Phap vậy:
    Năm mới chúc em đẹp như tiên
    Tâm hồn thanh thản giống người điên
    Trong năm chuyển khẩu sang nhà mới
    Đỡ cho bố mẹ được ối tiền.
    Thế nhé, xí xoá chuyện anh không chúc tết nhé, em Phap nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này