1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ổ Rắn Đinh Tỵ đê...(phần 6) - Chúc mừng sinh nhật Cucvangcuoithu (19/1), Aquarius7x (27/01), Nhungco

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi quocnht, 16/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Khoai bị ốm từ khi ở HN, Nàng Én bị ốm trên đường lên đỉnh, nhưng hình như lên đến đỉnh là hết ốm. Cái này tớ không chắc chắn nên chờ các nàng ấy về thì hỏi lại.
    @Ruoi, HaiVu, nước Lèo: đi LS về cứ im ỉm thế nhỉ? Quà đâu?
  2. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng Leopheo đã giao nhiệm vụ công bố quà cho mọi người ở nhà mà chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Chắc là sợ quá trốn mất rồi. Thôi thì mình làm nốt vậy không tên yêu máu đổ kia mà sôi máu lên lại tung toé hết cả nhà.
    Quà ở đây:
    http://nhacso.net/Music/Song/Cach%2DMang/2006/07/05F617C5/
    Mùa xuân về trong chiến khu tiếng chim rừng vang hót khắp nơi mùa xuân về trong chiến khu gió đưa cây rừng cành lá vi vu u ú u chim hót mừng mùa xuân thắng lợi Mai vàng mai vàng đang nở lưng đồi chào anh bộ đội thêm một tuổi đời mừng anh thêm một tuổi quân thêm nhiều chiến công toàn dân đang mong Xuân chiến khu khói mù còn loang quê nhà em chẳng có chi để làm quà có chi hơn là hát tặng bài ca
    Mùa xuân về trong chiến khu tiếng chim rừng vang hót khắp nơi mùa xuân về trong chiến khu gió đưa cây rừng cành lá vi vu u ú u chim hót mừng mùa xuân thắng lợi Mai này xuân về hoa nở khắp nhà tìm anh bộ đội em tặng món quà cùng anh kể chuyện đã qua những ngày chiến chinh đời anh xông pha
    Ta đón xuân tưng bừng cờ hoa đón mừng những người dân ta trẻ già chúng ta chan hòa hát một bài ca Xuân chiến khu nhớ tình làng quê xóm cũ quyết lòng diệt tan kẻ thù toàn dân ta hưởng trọn mùa xuân Mai này xuân về hoa nở khắp nhà tìm anh bộ đội em tặng món quà cùng anh kể chuyện đã qua những ngày chiến chinh đời anh xông pha Ta đón xuân tưng bừng cờ hoa đón mừng những người dân ta trẻ già chúng ta chan hòa hát một bài ca
    Đất nước ta bốn mùa là xuân hoa nở quyết lòng dựng xây nước nhà toàn dân ta hưởng trọn mùa xuân
    Xong phần quà cáp. Phù
    Được ruoi_trau77 sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 02/01/2007
  3. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Hihihi. Tình hình là cảm ơn mấy cậu rắn ở nhà trông hang để bọn tớ đi chơi vui vẻ. He he. Cảm ơn cả em gừ nữa.
    Tình hình là bọn tớ mải mê trên đường thiên lý quá, ngắm nghía sự hùng vĩ của ải Chi lăng, phóng xe tưng bừng lên đỉnh Mẫu Sơn, chạy loằng ngoằng vùng biên giới mà không ghé qua bất cứ một cái chợ nào nên chẳng có cái quề gì gọi là có thể làm kỷ niệm được, chỉ có mỗi một thứ gọi là đặc sản Lạng Sơn để dành cho các cậu. Ấy là măng ớt Lạng Sơn. Cái nì để hôm nào đi nhậu tớ mang đi nhá, gọi là hương hoa xứ Lạng. He he. Đấy tớ báo cáo quà rồi đấy nhá. Chỉ còn duyệt nữa là xong. Hí hí.
    Thôi đến giờ trưa rồi. Tớ lượn đây.
  4. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0

    Qùa đê​
  5. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng 1: Tôi gọi điện liền cho mấy bà mà cũng chẳng được gì ---> mấy ông và mấy bà chẳng hiểu lên Đỉnh kiểu gì mà mất liên lạc.
    Vàng vàng 2: Dứt trí chia quà luôn Dưng tối mai thứ bốn rùi mà. Chờ chút xíu hé ??? rồi [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG] luôn
    Mấy cái vàng vàng cuối: Alanh gì mà bức xúc thể? Thăng hoa kiểu gì mà đại từ thay đổi liên tục. Túm lại ông muốn gọi gì? Mà tôi thấy, mấy ngày nghỉ các bố đi chơi hết để mình tôi và ông Alanh và ... rất nhiều người khác ở nhà canh miếu mà chẳng thấy đứa nào đoái hoà quà cáp gì cho mỗ cả.
    Để đợi măng ớt Lạng Sơn rùi trẫm cay một thể...
    Được gio_bien77 sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 02/01/2007
  6. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    dạ kính thưa toàn thể các anh các chị nhà rắn, em bé con lon ton xin gia nhập ạ...và để quý zị bít "con ranh con nào mà nếu náo thía nhỉ" em xin mạn phép post cái lí lịch trích ngang ạ
    Nick ttvn: mời các bác liếc con mắt sang trái ạ
    Nick YM: lại liếc xuống chữ kí của em
    (yên tâm, tiếp theo không phải liếc nữa đâu ạ)
    Tên: ai trong ttvn bít em cũng gọi em = cái tên trìu mến: Jin, cũng có nhiều người gọi là Zin zin (????chả hiểu sao đổi thành thế, biết chết liền)
    Birthday: 3-3-85 (có được là bé bỏng nhất nhà không ạ?)
    Đang học năm thứ 4 (khoa em học 4.5 năm nên các bác đừng nhầm nếu muốn tặng em quà tốt nghiệp ra trường thì tặng cho đúng lịch ạ) trường Ngoại Ngữ HN ( nay đã đổi thành 1 cái tên xấu xí là trường ĐH HN, hic sau này ra trường với cái bằng có tên trường như thế có nản không chứ)
    Về con người em thì ...ngây thơ trong sáng, bé bỏng mỏng manh yếu đuối dễ vỡ, yêu màu tím ghét sự giả dối (ặc ặc, sao mình tự nói mà cũng thấy lạnh cả người)
    Mơ ước: đi tìm 1 chàng hiệp sĩ để bảo vệ mình khỏi những ngang trái của cuộc đời (sau khi vào nhà rắn có thầy phù thuỷ nào giúp em biến ước mơ thành sự thật thì em xin cảm ơn và hậu tạ ạ)
    ...
    còn gì thắc mắc các bác cứ hỏi ạ, mỗi câu hỏi là 1 chén, nâng ly chúc mừng năm mới nào
    @ ruoitrau: em chào chị hội trưởng kiêm thư kí ạ
    @ lungkung: em bít rùi ạ, thì ra giới tính của bác là
    "Ông mày há sợ lại im hơi lặng tiếng sao đặng???"- khó hiểu, lần đàu tiên em biết đến loại giới tính này ,em chỉ biết trên thế giới có 2 loại giới là đàn ông và đàn bà thế đến thế hệ của bác thì bác lai tạo ra loại giới tính mới àh, đúng là vào nhà rắn mở mang đầu óc thật
    @ hội leo núi: em chưa leo núi bao giờ nhưng leo núi mệt lắm phải không ạ, em thì siêu lười tuy nhiên em rất muốn biết cái cảm giác đứng trên đỉnh núi và nhìn xuống cảnh phía dưới thì nó thế nào nhỉ, hoành tráng? thơ mộng? đẹp đẽ hay đáng sợ (cao thế cơ mà)? hay là...các bác khai thật đi, có leo lên đến đỉnh thật không? nếu thế thì ngưỡng mộ thật mình sợ độ cao chắc cả đời cũng chả làm được như thế, hic
  7. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    He he
    Có người gọi ruồi trâu là chị kìa đính chính đê.
    Nhà mình đi du lịch về chưa? Để dành quà cho mẹ con nhà cúc nhá.
    Mà ổ rắn nhà mình có ai ở Hải Phòng không nhỉ? Cúc vàng sắp về HP rồi mà không gặp đồng hương Hp thì bùn chít.
    Anh chị em rắn nào ở Hp nhớ thông báo nha.
  8. thebell

    thebell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới cả ổ !
  9. ogopogo

    ogopogo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới cả ổ !
  10. quocnht

    quocnht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới cả ổ !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này