1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ổ Rắn Đinh Tỵ đê...(phần 6) - Chúc mừng sinh nhật Cucvangcuoithu (19/1), Aquarius7x (27/01), Nhungco

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi quocnht, 16/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà mới...

    Chúc mừng sinh nhật Lèo phèo​
    Chúc Rắn mồi thêm một tuổi sớm nổ phát súng đầu tiên giải tán nhà Rắn chuyên gia xì pam này đi...
    Trông thế mà ko cơm cháo gì thì đúng chỉ là ...một lũ Rau sạch thôi....phí iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Mec các bác đi tù: Đại nhân tiện đây xin chia bùn cùng gia quyến...chờ ngày tái ngộ...sau giờ Ngọ ngày mai...hichic
    Được mailanthao sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 17/12/2006
  2. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Được sự ủy quyền của sướng chủ, tớ post địa điểm và thời gian cho sinh nhật Lèo phèo tối mai 18/12 như sau:
    - Địa điểm: Nhà hàng Hoàng Phương số 66 Ngõ 7 Thái Hà.
    - Thời gian: 18h30 ngày 18/12/06 ( Đề nghị không cao su vì Lèo đã đặt bàn vào time đó rồi)
    Khi đi các bác cứ tự tiện mua hoa cho thêm phần không khí. Còn quà báo trước với cả nhà là đã có bức tranh mua được trong cuộc bán đấu giá sáng nay dành tặng làm quà chính thức cho sinh nhật nước Lèo cho thêm phần ý nghĩa roài.
    Atilla Fla: Tại cô cứ đòi vía sớm chứ đằng nào mai vẫn phải bị chia xiền mua đồ đấu giá... Sau bức "trẻ thơ" chị Meat mua, anh Lèo mua bức "đấu bò" nhà mình suýt mua được bức " ti vi về làng". Nhưng tại có con bé "máu" quá trả giá cao...nên thôi anh Nước cam anh í...nhường.... Bức "đấu bò" thống nhất tặng sinh nhật anh Lèo. Còn bức "trẻ thơ" dùng là quà tặng cho người có món quà Noel đặc biệt nhất và có câu Nếu...thì...hay và ý nghĩa nhất. Cô cứ chuẩn bị tinh thần mà ganh đua với chị...Meat đê...coi chừng thua...

    Được mailanthao sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 17/12/2006
  3. ogopogo

    ogopogo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Điểm ranh phát !
    Điểm ranh giùm luôn các bác sau:

    Flamenco81
    notes
    anti_meat
    hold_me77
    thanhkungcopperhead
    alanh9
    ngocdienphiho
    quocnht

    Hẹn sớm gặp lại ! Khà khà !

  4. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Kinh con tinh tinh, nhà mình quả là máu quá ta...... Bức tranh mua được làm quà tặng sinh nhật Lèo cơ ah, sao mình ko sinh nhật vào ngày mai nhỉ, GATO quá đi mất ???? Anh Lèo ới ời chia cho em một góc quà vớiiiiiiiiiiiiiii, nhá (mai đi chơi cố tình để quên ví ở nhà, hè hè hè)
    Còn vụ chơi nếu thì e thấy ko ổn lém vì chưa bít thể lệ nó như thía nèo. Bà nếu ông thì --> làm seo mà bít được là của ai, còn vừa nếu vừa thì ---> chơi làm giè nữa. Túm lại là chả hiểu gì .... ai đó nói luật chơi em nghe coi, nói cả thành phần ban giám khảo nữa để em còn vận động hành lang
    Em thik nhứt bức trẻ thơ --> trại dưỡng lão ---> bức gì có em bé mới sinh ấy nhỉ (nhìn thằng ku ấy hay hay), mấy bức còn lại ko thik. Tiếc là ứ có xiền mua ... tiếc nữa là ko được ở lại xem nhà mình đấu giá hoành tráng đến mức nèo
    ông anh nước cam khôn bỏ đời, còn lâu mới mua được món gì. Hay là 23 chơi trò đấu giá đê, nếu thì chán bở xừ....... mà chơi trong quán karaoke làm gì cho lãng phí nhể
    Ah, mà cả Thảo nhá, bà đừng có ngồi rung đùi, cười sung sướng trên sự đau khổ của người khác nhá,[/size=3] ghét bà
    Được anhtuctrang sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 17/12/2006
  5. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Là bởi vì bị đi tù (như lời Thảo nói) đến quá trưa mai nên giờ tranh thủ
    Chúc mừng sinh nhật anh Lèo phèo
    Chúc rắn mồi sớm bắt được gà mồi, chứ để bà Thảo liệt vào hàng rau sạch thì quả là phí của
  6. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Can tội dùng súng ống linh tinh, thế là đi tù rồi
    Thế là em tiện lúc thằng Alanh9 đi tù em tranh cái con thủ đi đấu giá tranh từ thiện, hay phết các bác ạ. Em bảo các bác tặng bức "trẻ thơ" cho iêm nhân dịp 22/12 bác pác lại bảo em không còn "trẻ thơ" thế iem phải làm thế nào cho trở lại "thơ trẻ" đây
    Đề phòng mai không có thời gian vào TTVN cứ chúc mừng sinh nhật trước

    Chúc mừng sinh nhật lèo phèo
  7. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    khoá là khoá thía nào, dòng họ nhà Hold Me vẫn cực kỳ nổi tiếng, tuy anh cả Hold Me có bị án treo thì vẫn còn anh thứ E_AYE nổi tiếng không kém (sự thật thì E_AYE nối tiếng trước Hold Me trong Nhà Rắn tầng 2)
    Nhưng, dù sao thì vẫn rất cảm ơn Mod Blue cách bạn làm việc khiến tôi nể phục, giữ nghiêm luật chung của TTVNOL nhưng vẫn giữ nguyên được cái tình riêng với Đinh Tỵ Hội, xin nâng 10 cốc rượu uống phạt với Mod
  8. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    hôm nay, ngày 18 tháng 12 năm 2006, sau sinh nhật HoldMe_EAYE đúng 1 tháng, xin nâng cốc để :
    Chúc Mừng Sinh Nhật Leo Pheo
    chỉ chúc Leo Pheo đúng 1 câu : năm sau có VỢ
  9. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi chơi vui nhỉ, có nhiều cảm giác khó tả không thể diễn tả bằng lời
    Vào thăm nhà mới chút xíu, nhân thể chúc cả nhà ngủ ngon. Mai gặp lại cả nhà.
    @Leopheo: Mai tôi mới chúc riêng bác cho nó chính chữ, bác nhé
  10. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Chàng Cờ lít có chủ rồi có khác. Nhiều cảm xúc khó tả là phải thôi. Tớ thì thấy cảm xúc vẫn vậy. Đi với nhau từ 7h30 sáng, đến gần 10h tối. Chia tay vẫn thấy lưu luyến.
    Mà Cờ Lít ơi, cậu ko phải ngụy trang bằng cách post bài ở sảnh khách sạn thế này đâu. Cứ thoải mái đi mà, nhờ cả nhà nhờ.
    Mẹc Khoai: ông nhận tường thuật vụ Cờ lít có chủ, vào tường thuật ngay để nhà Rắn còn mừng.
    Mẹc all: ngủ ngon nhá, nhớ giữ gìn sức khỏe mai đi sinh nhật Lèo.
    Mẹc những đứa đi tù: chia buồn nhé, hí hí, ai bảo trình sì pam kém. Còn phải học tập tôi dài dài.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này