1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ổ Rắn Đinh Tỵ đê...(phần 6) - Chúc mừng sinh nhật Cucvangcuoithu (19/1), Aquarius7x (27/01), Nhungco

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi quocnht, 16/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì đất chẳng chịu trời thì thời chịu đất vậy. Vẫn biết là bi giờ mà hoãn cái sự sung sướng lại sau khi bọn leo Fan đã lên đến đỉnh thì khó chịu lắm lắm. Nhưng tao cũng biết bọn bây có tinh thần một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, mà thiếu tao uống rượu thì bọn bây cũng chẳng nỡ nâng chén lên (chả biết mình nói có đúng không). Vì thế nên thôi thì đến cuối tuần hẵng nhậu nhé.
  2. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Chào cả hang tớ đã về Hà Nội 5h sáng nay, mệt quá ngủ một mạch bây giờ mới dậy . Tớ đi vào rừng qua đêm đầu tiên thì bị sốt nhưng được cả đoàn quan tâm động viên nên vẫn lên đến đỉnh được thành ra vừa sốt vừa vui . Riêng các rắn nhà mình đi với đoàn thì có nhiều chuyện cực hay, để từ từ bọn tớ kể dần. Tạm thời các bác xem ảnh của em Dau_dau (trưởng đoàn) và em Mây trắng nhé. Hai em này rất chu đáo và quan tâm tới mọi người, nhất là các anh chị rắn, không có tình cảm động viên của các em này thì chẳng biết đứa như tớ có lên đến đỉnh được không, cảm ơn các em nhiều
    Tạm thời điểm ranh thế cho đỡ nhớ cả hang đã, bây giờ tớ đi kiếm cái gì chén đây. À mà đừng off tối nay nhé vì giọng tớ khản đặc không ba hoa được, phí
  3. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, ảnh các bác đi Lạng Sơn với Mậu Ngọ trông vui nhỉ. Chúc mừng các bác, tớ lại ghen tị rồi đây này Ơ nhưng mà leo Fan thì toàn đá với đất khó kiếm quà chứ đi Lạng Sơn mà có mỗi măng thôi à, không ăn gian thế đâu nhá
  4. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, tớ là thành viên thứ 3 của đoàn leo Fan vào điểm danh đây.
    Chúng tớ đã trở về, nguyên vẹn và đầy đủ, cả 6 rắn trong tổng số 21 thành viên của đoàn đã lên tới đỉnh, cảm xúc còn lại ko gì hơn ngoài hai chữ Tuyệt vời, ko thể nói bằng lời, ko thể miêu tả bằng văn, mà chỉ có thể cảm nhận bằng tất cả các giác quan, có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được. Cảm ơn lắm các bạn đã dặn dò, đưa tiễn, động viên, khích lệ, để rồi sau 2,5 ngày gian nan vất vả, chúng tớ đã thành công. Sung sướng và tự hào: Chúng tớ đã lên tận đỉnh Nóc nhà Đông Dương. :-)
    (Trong máy bạn nào có ảnh Đinh Tỵ trên đỉnh Fan thì post lên nhé, máy tớ chỉ có ảnh cá nhân).
    Tớ đại diện nhóm leo Fan xin phép phát biểu vụ nhậu nhé, thực sự là tối nay nhậu là hay nhất vì tính chất nóng hổi của cả hai đoàn mới đi xa về, nhưng phần vì chưa lại sức, phần vì nhóm Lạng Sơn có HaiVu bận, tớ đề nghị chuyển nhậu sang hôm khác cho thoải mái thời gian. Địa điểm và thời gian, tớ đề nghị Lèo phèo quyết định (Gió nghe nói ko có mạng, khi nào nhậu thì alo cho GIó).
    Hẹn gặp cả nhà vào ngày nhậu!
  5. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng đoàn leo Fan thắng lợi trở về.
    Chúc mừng đoàn LS đã chinh phục Mẫu Sơn ảnh đẹp lắm ( Quốc ơi cậu trông mất mặt quá)
    Em cũng chinh phục xong chuyến Lũng Cú đón giao thừa nhớ đời với cung đường hoành tráng. Tuyên Quang - Yên Hoa (Na Hang Tuyên Quang)- Bảo Lâm ( Cao bằng) - Bắc Mê ( Hà Giang) - Du Già - Mậu Duệ - Mèo Vạc - Đồng Văn ( thăm nhà vua mèo)- Lũng Cú - Yên Minh - Cổng trời Quản Bạ - và trưa nay đã an toàn về đến Hà Nội lúc 12h 16 phút. hic!!!! Hôm nào cũng chạy xe tới 11h đêm. Nhưng bù lại cảnh thì đẹp không chê vào đâu được.
    Em có vài cái ảnh vui vui cho mọi người nghía. vẫn chưa lấy được hết ảnh ra. hôm nào có cũng phải share bon chen cho mọi người thèm. hihi!!!!
    Trên thuyền từ Thị Trấn Na Hang sang Yên Hoa
    [​IMG]
    Em và xế trên đường từ Yên Hoa Na Hang sang Bảo Lâm Cao Bằng
    [​IMG]
    Dắt xe qua suối
    [​IMG]
    Em được cõng qua suối nè
    [​IMG]
    Trên cột cờ Lũng Cú
    [​IMG]
    Đi giữa đồng bào mông
    [​IMG]
    Nhà Vua mèo
    [​IMG]
    Còn một lô ảnh nghệ thuật em chưa có cáp để lấy ra, khi nào lấy ra em show hàng mọi người ngất trên cành quất lun - cảnh đẹp mê hồn
    Thôi em đi kiếm cái gì ăn đây
    bibi
    Được hangivy sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 03/01/2007
  6. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Gio_ chờ mãi chẳng thấy ai alo gi cả. Vào mạng mới biết mọi người hoãn.
    Mịa! Vật rượu may có mấy cái ảnh đẹp bù lại. Nhìn thấy các cậu vui vẻ trên ảnh mà cơn vật đỡ đi phần nào
  7. ogopogo

    ogopogo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Quà đê:
    [​IMG]
  8. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Chào đón các Rắn về hang.
    Xem ảnh các bác cứ là ghen sờ tị. Chả bù cho em
    Em cũng chẳng đòi quà đâu, chỉ mong các bác đừng pót ảnh hay tường thuật làm gì làm nhà em lại xèm xèm. Cứ tổ chức nhậu nhẹt là vui rồi. Mấy hôm nay cũng buzi quá (số mình khổ hơn cả con Ruồi nhỉ???)
  9. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Xanh: thịt rắn ruồi là ngon nhứt đấy
    Vàng: em ko nhầm đâu chỉ ko biết rõ thôi, cả nhà đinh tỵ còn chẳng ai rõ nữa là.
    Đỏ: Hôm nay trời lại trong sáng đấy
    "Có một ngày..." vẫn khỏe
  10. quocnht

    quocnht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, điểm ranh phát. Chào mừng các bác lêu bêu trở về.
    Nhậu đê ...... Có mấy con giề mới vô nhà nè ! Ko bít ngon ko nữa !?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này