1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ổ Rắn Đinh Tỵ đê...(phần 6) - Chúc mừng sinh nhật Cucvangcuoithu (19/1), Aquarius7x (27/01), Nhungco

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi quocnht, 16/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildsnake

    wildsnake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ôi, ngay giữa Hà Lội này mà cũng có ổ rắn à !?
    Mấy bác bán đặc sản rắn đâu hết roài !
  2. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Kể tiếp chuyện:
    Thằng Alanh lúc đó đang ngồi chơi ở nhà Kủng bon chen thêm một câu:
    - Làm gì mà bọn mày cứ rối tinh lên thế, tau coi như tìm thấy rồi mà coi ra còn khổ hơn bọn mày.
    Chào mừng bạn đến với nhà rắn.
    Hô hô, thân là rắn hoang mà còn dám mở lời gọi mấy bác đặc sản rắn cơ à. Kủng đâu cho con rắn này vào ngâm rượu.
  3. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Kủng ngồi chống cắm tư lự một lúc, thốt nhiên buông ra một câu:
    - Đời là bể khổ! Sắc sắc không không! Thiện tai thiện tai!
  4. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, hội chứng của những người cao tuổi đấy Mít ơi, chị với ông Alanh cẩn thận nhá ....
    Tranh thủ Chào buổi sáng và ném đá vào hội nghị tí
    Chúc hội những người cao tuổi tối nay nhậu nhẹt vui vẻ để ko còn có người kêu mất ngủ nữa... em lượn
  5. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    vàng: cứ tưởng thebell là girl hoá ra lại là boy à quên là man chứ, 30 tuổi rồi đâu còn là cậu bé anh nhỉ, đãn ông 100% chứ, sao vào nhà rắn mà Jin em cứ chả phân biệt được giới tính thía này
  6. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0

    ảnh đẹp quá, em thích cả hình nước mưa mà hâu mi chụp nữa, ôi hâm mộ anh hold me quá
    to lungkung: bác cứ tẩm bổ đê cho béo đến hum nào gặp em ăn cho ngon, thanks bác
  7. ngocdienphiho

    ngocdienphiho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha. The Bell là girl. Phát kiến mới. Bell ơi là Bell, cậu làm gì để em ******* cậu là girl kìa. Hì hì hì. Quả này mất nhậu rồi đây. Mang chai "quốc lủi" ra đây, quái nhưng làm quái có chai nào nhỉ.
    All: Thấy mọi người nhậu đâm ra......thèm. Mà bên này chẳng có ma rượu "quốc lủi" nào đành..................ôm chăn ngủ để tưởng nhớ vậy.

    Được ngocdienphiho sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 06/01/2007
  8. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    em ơi, cảm ơn em đã động viên anh sẽ cố gắng nhiều hơn nữa
    Chúc em vui với Nhà Rắn.
    (ah, nếu em thích nhiếp ảnh thì em vào các trang này, sẽ có rất nhiều những tấm ảnh đẹp cho em xem, anh mới tí tởn đôi chút, đang trong thời kỳ ăn lông ở lỗ, vẫn còn ngu dại lắm, tuyệt nhiên không dám nhận lời khen của em nhưng lời động viên của em đã làm cho anh cảm thấy vững tin hơn rất rất nhiều vào con đường mình đã lựa chọn Cảm ơn em nhiều
    http://www.vnphoto.net
    http://photo.vn/
    Chúc em vui và enjoy 2 trang trên nhé )
  9. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0

    thích cái ảnh này nhất anh ạ, cảm ơn anh đã cho em link về ảnh, em thích lắm, post luôn mấy cái em thấy đẹp ở trang web ấy cho cả nhà cùng ngắm[​IMG]
    cái này tặng anh ruồi
    [​IMG]
    2 cái này góc độ hay ghê
    [​IMG]
    [​IMG]
    đẹp wá giá mà mình có 1 lần được đứng ở nơi như thế, hic, thanks again, hold_me!!!!
  10. thebell

    thebell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0

    Phật bảo đời người như bể khổ
    Ta cười sướng khổ bổ sung nhau
    Còn sống còn vui còn múa hát
    Khổ đau như nước chảy qua cầu

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này