1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ổ Rắn Đinh Tỵ đê...(phần 6) - Chúc mừng sinh nhật Cucvangcuoithu (19/1), Aquarius7x (27/01), Nhungco

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi quocnht, 16/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hakhoai_BKHN

    hakhoai_BKHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    Phù, cuối cùng roài cũng hết 1 trang đẹp.
    ngủ thoai .
    Hết lời dẫn.
  2. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Đã biết mặt Ha Khoai, còn bạn đeo khăn đỏ là Klis đúng ko ? Hôm nào mình về họp với Nhà Rắn, phải chơi trò nhìn mặt mà bắt nick mới được
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Chết thật, hum nay anh đi ngủ sớm thế ạ Đáng nhẽ ở lại nói chuyện với chúng em cho vui chứ
  4. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    "Thằng" Rau Sạch bị nhổ răng
    Thì em Fờ LÁ bị quăng vào nồi
    Em Fờ Lá (không phải Fla đâu nhá) dạo này thích gọi các anh Rau Sạch rất thân mật nhá Các đàn anh thân yêu nên xem xét tình hình cụ thể, tìm ra phương án nào chữa bệnh thân mật cho đàn em thương yêu này nhỉ Đề nghị các anh cho em í ăn nhiều rau sạch, khổ thân em bé bị ăn nhiều thuốc trừ sâu quá
  5. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Khiếp quá ông Khoai vào bắn tằng tằng mất toi một trang rồi bà con à? Quy cho thằng này tội spam treo ngược lên cây. À mà vô tác dụng treo nó vài ngày có nghĩa gì nó có online đâu?
  6. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    @ alanh và cả nhà mình: tình hình là hôm nhậu tuần trước do thiếu một cơ số Rau sạch nên riệu vưỡn còn nhiều. Tớ báo vậy để nhà mình thu xếp nhậu nốt nhể? Nhân cái tiện thịt luôn mấy gói thịt bò khô của em Hangivy và Mẹ Gấu vĩ đại, và lọ măng ớt của bọn đi Lạng Sơn nữa.
    @ hakhoai: khiếp, cứ hôm nảo nổi lên là y như rằng bắn như đạn được thả ra sau khi súng bị tắc nòng ấy, Mấy cái ảnh nhạy cảm trong lều công nhận post hay không post, khó nghĩ kinh.
    Được notes sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 09/01/2007
    Được notes sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 09/01/2007
  7. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Mod lại xoá hộ bài này
    Được notes sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 09/01/2007
  8. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, sau một hồi lượn lờ cà phê, chè tàu, tớ lại về đây. Tối nay sao mà rét thế, đã vậy về nhà mẹ yêu còn tương cho câu: đi đâu mà khổ sở thế con giai, rét mướt thế này đi làm giề, đi mãi mà có mang được ai về đâu, não nề thế cơ chứ
    @ Bác Khoai: Còn ảnh nào nữa pót hết lên đi ông, pót cho nó sập nhà này đi để còn xây nhà khác.
    @ Noté: Bà cũng pót hết ảnh lên đi, không có gì phải ngại ngần cả, pót cho ết a úng ó đi
    @ Hâu mi: Bác dậy sớm nhỉ, tính ra ngủ có 5, 6 tiếng gì đó. Thế là chúng ta biết mẹt nhau hết rồi nhé, hê hê.

  9. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Anh Holdme giỏi thật nhìn cái cậu cụt chân thế mà biết ngay là klis. bái phục bái phục
  10. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chúc bác Alanh ngủ ngon, nhà cửa để tôi trông nom thêm tí nữa rồi giao ca cho bác Cuốc với bác Hâu mi.
    Khuyên bác nên nghe bài: Anh mơ về em, hè hè đổi ngôi tí nhé
    Lặng im bóng cây, lặng im bóng mây, lặng im góc sân trưa nắng vàng
    Lặng im ngón tay, lặng im cánh hoa ngát hương thơm nơi hoang dại em mơ về anh
    Rồi em mơ thấy, thấy anh nhìn em .[Thấy anh đang nhìn em] thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen [rất nồng nàn] nghe sao rất gần
    Rồi em mơ thấy, thấy anh kề bên [Thấy anh kề bên] và rồi lại thấy em nằm mơ những giấc mơ buồn. [Và như bài hát xa rồi] anh như bài hát xa rồi
    Giờ đây vắng anh, giờ đây thiếu anh mà sao thấy anh anh rất gần. Ngồi trong bóng đêm, mình em với em giữa bao gương mặt xa lạ. Em mơ về anh
    Rồi em mơ thấy, thấy anh nhìn em [Thấy anh đang nhìn em], thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen [rất nồng nàn] nghe sao rất gần
    Rồi em mơ thấy, thấy anh kề bên [Thấy anh đang kề bên] và rồi lại thấy em nằm mơ vì em đang nhớ anh người yêu hỡi
    http://www.hoaphuongnam.com/music/search?searchCat=GetSong&search=482
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này