1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ổ Rắn Đinh Tỵ đê...(phần 6) - Chúc mừng sinh nhật Cucvangcuoithu (19/1), Aquarius7x (27/01), Nhungco

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi quocnht, 16/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thebell

    thebell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Còn 20 ngày nữa là sinh nhật nhungcoi và duykiet. Oạch ...
  2. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Mình xin lỗi vì đã chen vào một chút.
    Nhưng mình buồn quá các bạn à.Thực sự mình rất rất buồn, mình chẳng còn chút gì hi vọng về cuộc đời này nữa. Ai có thể cho mình biết chết thế nào đơn giản và nhanh chóng nhất không? Trên đời này không làm ra tiền sống nhục như 1 con chó. Nhưng thiên hạ khinh mình coi thường mình không đau đớn bằng chính những người thân những người trong gia đình coi thường mình. Con người ta sinh ra trên đời ai chẳng muốn mình là một người tốt, một người con ngoan, một người chị gương mẫu. Nhưng có làm được thế không khi mà sống trong gia đình lúc nào cũng đặt chữ tiền lên trên chữ tình. Ai bảo mình là người mềm yếu, hơi một chút là tủi thân là mủi lòng. Có lẽ trong nhà chỉ có bố là hiểu tôi nhất, nhưng giờ bố ốm nặng đâu dễ gì qua khỏi năm nay, nếu bố mất rồi tôi biết dựa vào ai đây?Sống gần 30 năm rồi tôi chưa từng được nằm trong vòng tay yêu thương của mẹ, tôi chưa từng được hưởng sự kính trọng của các em dành cho mình. Có chăngchỉ là những lời chì chiết, đay nghiến. Tôi thèm được nghe 1 lời yêu thương của ai đó, tôi thèm được dựa đầu vào bờ vai 1 người tin cậy dù rằng những cái đó đến với mình cũng chỉ là phù du giả dối đôi chút mà thôi. Gia đình mà tôi đang mong đợi ở đâu?Mẹ ơi! Các em ơi có hiểu cho tôi không? Tôi biết tôi không phải là người khéo ăn khéo nói, tôi không biết nịnh ai bao giờ nên tôi không bao giờ có thể nói và làm cho ai đó vui chăng?Tôi thô kệch, tôi xấu xí, tôi già nua và tôi nghèo. Cái đó dường như đã không còn làm cho tôi dám đối diện với cuộc sống nữa. Thà rằng với những ngày sống ở HN tuy vất vả nhưng đầu óc tự do thư thái biết bao nhiêu. Nếu ngày nào đó tôi ra đi tôi se mang theo bên mình con trai yêu dấu, vì trên đời này chắc cũng chẳng có ai làm tôi tin tưởng để bỏ lại đằng sau.
    Chào mọi người!
    Xin lỗi vì đã chen vào giữa những vô tư của mọi người là 1 nỗi buồn, nỗi buồn của một hoa cúc đang dần héo....
  3. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Tôi là ai?
  4. thebell

    thebell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
  5. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Sống ở trên đời cần có một tấm lòng
    Để làm gì? Để gió cuốn đi.
    Mỗi con người như một loài cây
    Đến ngày sinh 1 lần đơm hoa trái
    Bạn là hồng nhung sắc hương toả mãi
    Tôi tựa sương rồng cằn cỗi chông gai
    Đừng vì cây đã vội trách ai
    Dẫu không muốn tôi chẳng thể là khác
    Sương rồng chỉ sinh ra từ miền gió cát
    Gió bỏng cát bay chỉ tạo được sương rồng
    Tôi là loài cây gai góc lạ thường
    Là đứa con của thiên nhiên khắc nghiệt
    Ngày nóng rát đêm hãi hùng cái chết
    Nhỏ bé đơn côi sương rồng vẫn vươn lên
    Khi nào đi trong sa mạc ban đêm
    Bạn sẽ thấy giữa không gian quạnh vắng
    Sương rồng của mình âm thầm yên lặng
    Kết tinh nắng trời tạo những bông hoa
    Bạn ơi sương rồng chịu lắm xót xa
    Nhưng vẫn nở ranngj ngời san sắc đỏ
    Dành cho hoa trọn cuộc đời bé nhỏ
    Nên thân sương rồng cằn cỗi xác xơ.
  6. thebell

    thebell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0

    Cucvangcuoithu ới ời.,
    Nếu cậu đang ở vào giai đoạn khó khăn nào đó, trong tình cảm gia đình hay công việc, thì mình xin mạo phạm gửi tới cậu một lời động viên chân thành. Mong rằng cậu sớm tìm được một việc làm tốt, như vậy cậu có thể thực hiện được những điều mình mong muốn. Cuộc sống đó mà, đôi lúc thật khó khăn, dù là niềm vui hay nỗi buồn cũng không ở mãi trong cuộc đời mỗi người. Cố gắng lên cậu nhé !

  7. quocnht

    quocnht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Quốc chào cả ổ. Bầy nhà mình đã khi nào ộp lai với đồng chí cucvangcuoithu chưa nhỉ !?
  8. ogopogo

    ogopogo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    ogopogo điểm ranh ! cái nhà này nó rung rinh, có vẻ như sắp sập ...
  9. ogopogo

    ogopogo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngỡ chân đi rồi chân về nên đời mình vẫn cuộc rong chơi
    Cởi áo cho mùa đắp lên thân thấy nghèn nghẹn nhớ
    Mặc chuyến xe đời chở mình đầu ghềnh cuối bãi
    Khẽ gọi một tiếng yêu trong chớp bể với mưa nguồn
    Có ngày lặng lẽ trôi thật nhẹ, thật bình thường
    Xoè năm ngón xem thời gian còn biết chai sạn lại
    Nghiêng đầu nhìn gã trai phong sương cái nhìn kỳ lạ
    Mắt cô gái nâu cười buồn như mắt bão âm u
    Ngẫm lại mình như ếch ngồi đáy giếng hả dạ nước ao tù
    Chưa biết trời cao bao nhiêu mà ngỡ cái vung úp ngược
    Ngược xuôi cuộc người tưởng hơn thiên hạ tính ra ba thước
    Nào ngờ vẫn là trẻ con ăn dặm chén cháo tình
    Vui những hôm mình còn được đúng là mình
    Buồn những hôm nhìn gương thấy mặt nào xa lạ
    Ai cắt cỏ thương yêu, cắt luôn dây con diều bay rơi xa quá
    Để bây giờ kẻ khờ đi tìm tuổi thơ không có lọc lừa
    Cứ coi hôm nay như mọi ngày, điên lên viết bừa
    Văn thơ đưa lên miệng đời cho thiên hạ nhai rau ráu
    Đem mảnh xương thừa về tính thử cái nào đâm đau nhất
    Chọc vào tổ kiến con cho bầy kiến lớn tha đi
    Thì hôm nay bắt chước người say nâng chén có ra gì
    Uống dọc, uống ngang nỗi buồn cứ vơi rồi đầy lại
    Thừ một lúc đọc lại mình thấy còn không hiểu được
    Dám đòi hỏi chi trong thiên hạ có ai người
    Nhưng mà nghĩ xong lại thấy mình quả buồn cười
    Người thân, bạn bè, tình yêu vốn còn sờ sờ đấy
    Thì vui hăng chứ buồn chi đời người có mấy
    Lại rong chơi một phen, vé mới- chuyến xe đời

    (Chôm được từ một thằng bạn dở hơi)
    Được ogopogo sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 11/01/2007
  10. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    "Khi con người tới đến tận cùng của đau khổ là cơ hội của Chúa" - Cơ hội của Chúa, Nguyễn Việt Hà -
    Được hangivy sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 11/01/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này