1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ổ Rắn Đinh Tỵ đê...(phần 7) - Chúc mừng sinh nhật Luoiqua (06/02) và Muaxuan77 (24/02)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kunio, 12/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kunio

    kunio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ổ Rắn Đinh Tỵ đê...(phần 7) - Chúc mừng sinh nhật Luoiqua (06/02) và Muaxuan77 (24/02)

    Đặt viên gạch mới cho căn nhà số 7 nào, còn nhiệm vụ trang trí nội thất, mua sắm đồ đạc để bọn Rắn khác và các khách đảm nhiệm.

    Nhà mới các Rắn xin hứa:
    1. Nhanh chóng lừa tha được các con vật khác như Ngựa, Dê, Gà, Cún, Trâu, Rồng... về phòng riêng trong hang. Ai lập công đầu sẽ có thưởng;
    2. Luôn giữ không khí ấm cúng của Nhà Đinh Tỵ để sưới ấm cho mùa đông lạnh lẽo:
    3. Không bỏ nhà lang thang (nhiều);
    4. Không chạy theo bệnh thành tích mà spam (nhiều). Nhà nhà noi gương học tập khẩu hiệu của anh Thiện Nhân.
    ....

    Các Hang ổ cũ:
    #1 http://www8.ttvnol.com/cuocsong/589814/trang-1.ttvn
    #2 http://www8.ttvnol.com/cuocsong/690831/trang-1.ttvn
    #3 http://www8.ttvnol.com/forum/cuocsong/782676.ttvn
    #4 http://www8.ttvnol.com/forum/cuocsong/846294/trang-1.ttvn
    #5 http://www8.ttvnol.com/forum/cuocsong/857127/trang-1.ttvn
    #6 http://www8.ttvnol.com/forum/cuocsong/870175/trang-1.ttvn





    Được Kunio sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 12/01/2007
  2. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    a, tớ nói ở nhà 6 là tớ sẽ mở hàng nhà 7 hoá ra được mở hàng thật. Chúc mừng ổ mới của chúng ta, những chú rắn tài hoa.
    nào, cheerful cái nào [
    r2)]
    Được eofa_aofe_1234 sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 12/01/2007
  3. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà mới . Cám ơn Kunio xây nhà, ko thì cứ đứa nọ đẩy đứa kia ko chịu xây. Ra đường cả lút.
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Em lăng xăng mang hoa và bánh vào mừng nhà mới
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    ui lần đầu tiên trong đời rắn em mới bon chen được vào nhà mới ngay tầng đầu đấy. Chúc mừng nhà mới nào.
  6. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà mới, chúc cho mọi khẩu hiệu của Kunio thành sự thực nào
    Chúc mừng chúc mừng

  7. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo nhà mới, tớ xin được ghi danh. Hồi nãy mừng xông đất chưa kịp nói hết. hehe
    Tớ : CAFE CAFÁO
    sinh : 24.6.77
    sở thích : lang thang, lang thang và lang thang....
    đang ốm
    có em Thuvàng 78 nhận đi tuyển bác sĩ Nữ
    có em chipgấu (hong bit là con zì) nhận làm bác sỹ riêng.
    Thế là không phải lừa mà là mời được 1 bác sỹ về trị bệnh cho nhà ta đấy nhớ! Mở hàng đầu tiên này, đề nghị thưởng to nào! hehê
  8. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Em đăng ký độc quyền màu font chữ này nhé.
    Bà Hằng ơi, bà làm sao mà lại không tìm được thế nhỉ? Tôi chả phải tìm cũng thấy. Mai mốt không được dành với tôi nữa nhé
    Cả nhà ơi, tình hình đoá cúc nhà mình thế nào rồi ạh? Mãi không thấy cúc đâu, có ai biết số điện thoại liên lạc hỏi thăm xem nhé. Em thấy cúc héo là em lại thấy lo lo. Nhà mình bớt chút thời gian sì pam hỏi thăm cúc cái nhỉ?
  9. virgo318

    virgo318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà mới nào
  10. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên em cũng chỉ định vào một cái chúc mừng nhà mới nhưng chợt thấy nếu làm như vậy thì hình như là em đang thất lễ với anh Kunio, chị Meat, anh Hold me... những người mà trong nhà cũ đã hơn 1 lần kêu gọi mọi người viết những bài viết chất lượng hơn.
    Thật ra em đến với diễn đàn một cách rất tình cờ. Không như nhiều người vào diễn đàn rồi quen nhau sau đó trở thành bạn ngoài đời. Em ngược lại, đi cùng một người bạn trong một buổi tối tháng 5 mát mẻ chỉ để bon chen, sả sì trét cho một tuần học mệt nhoài, chơi môn bowling, môn mà em chơi dở nhất trong các loại chơi, nhưng những tiếng cười đùa thoái mái, vô tư và không vụ lợi ấy đã hấp dẫn em. Em đã đến để gia nhập nhà ĐT một cách rất ngẫu nhiên như vậy đấy. Rồi quen dần, rồi thân, rồi em cũng biết thế nào là hội bẩn, là Gái Đinh (Gái xinh), định nghĩa thế nào là Rau sạch (eo ui khiếp ).
    Chơi với nhà mình em cảm thấy mình thật hạnh phúc biết bao khi nhận được những những quan tâm của mọi người những khi em ốm, rồi khi em tham gia show game, phải thành thực mà nói nhà ĐT là một nguồn cổ vũ lớn lao cho em khi đó. Còn chị, anh nữa, những người phải ngồi nghe em kể lể hàng tiếng đồng hồ về những chuyện vớ vẩn không đâu mà khi ngộ ra em mới biết mình đang nói toàn chuyện chẳng liên quan gì thế mà nó cũng giúp em vượt qua những khoảnh khắc mà em cảm thấy mình bế tắc, muốn tung hê tất cả.
    Em nhớ những buổi sáng thứ 7 chúng ta đi ăn sáng mà đến tận 11h đêm mới về đến nhà . Nhớ cái buổi lọ mọ sang tận Ninh Hiệp chẳng mua được gì mà về còn lăn quay ra ốm. Nhớ những buổi mua sắm mà mất cả một ngày mới mua được có một đôi tất chống vắt Rồi thỉnh thoảng nghịch ngợm, em lại bon chen trêu đùa mọi người. Chị Meat ơi nói thật nhé, em thích trêu chị nhất nhà, vì chị hiền ơi là hiền, trêu xong mặt nó cứ nhơn nhơn, cười toe toét mà chị chẳng í o gì cả . Thật ra em cũng biết những lúc đó chị giận em lắm đúng không? nhưng mà xí xoá nhé. em mà ghét thì em lờ tịt đi ấy chứ .
    Chị Obli ơi, lâu lắm rồi em không thấy những bài viết bàng bạc một chút tình . Những bài viết sâu lắng, chứa chan ghìm lại những cái nhí nhố của những kẻ 30 mà vẫn cứ như là trẻ thơ . Chị về nhà đi, mọi người nhớ chị lắm.
    Vậy thôi, em phải đi đây, bà chủ Aqua của em đang ống thấp, ống cao, nổi cơn tam bành ở chỗ chuồng nhợn nuôi để định cuối năm cưới vừa bị thằng nào nó vào bắt trộm roài kìa hihi. Thôi lại nuôi con khác để dành cuối năm 2007 chị Aqua nhá.
    Lười quá, bà cứ bon chen cái font chữ của bà đê, tôi có font nì đẹp roài. - Sao mà có đứa nó hiền thế nhể
    [​IMG]
    Được hangivy sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 12/01/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này