1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ổ Rắn Đinh Tỵ đê...(phần 7) - Chúc mừng sinh nhật Luoiqua (06/02) và Muaxuan77 (24/02)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kunio, 12/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    @ Aqua: hehe, cái bọn gì thía, sao đang viết thì lại biến mất tiêu vậy. Đẳng cấp viết bài cao thật.
    @ cả nhà: hôm qua vào nhìn thấy cái bài ngứa mắt đã định làm một bài nhưng còn nhịn được, sáng nay đến thì không chịu nổi nên tớ quyết định lập lại trật tự trong nhà mình một tẹo. Hy vọng sau lần này khách khứa sẽ biết điều hơn.
    Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ.
  2. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Công nhận là đẳng cấp viết bài của Aqua cao thật.
    Tớ ủng hộ Notes cái vụ lập lại trật tự trong nhà mình.
  3. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi hẳn nào chúng nó chẳng bảo HaiVu hiền nhất hội Gái xinh . Thế nào cũng được miễn là bà thích
    Vụ MLT thì chúng mình ăn mừng bí mật thôi, cứ công khai lên diễn đàn Thảo nó lại thay đổi chuyển sang hâm mộ bọn mình thì mệt lắm đấy . Mít thì không phải lặn đâu mà là đang đóng cửa luyện xì pam, nó ghen tị với tớ và YMĐ ấy mà
  4. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Tôi chẳng hiền nhất hội Gái xinh thì ai hiền nữa. Hihi. . Ừ nhỉ, tôi quên béng đi mất cái vụ "hâm mộ".
    Meat ơi: Luyện trình xì pam đến đâu rồi? Cẩn thận không thì bị tẩu hoả nhập ma thì khổ.
  5. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Mới có gần 1 ngày không vào nhà mà choáng thật, biết bao nhiêu sự kiện đã diễn ra, nghe chừng lần này Đinh Tỵ trong nhà mới khi xây tầng 7 chưa chọn giờ tốt và chọn đúng hướng nhà rồi thì phải. Thôi được rồi, để tớ tổng kết nào :
    Sự kiện rối loạn nhất :
    Đinh Tỵ và Canh Thân xung tuổi, xung mệnh ... thế nên có hơi va chạm với nhau một tí âu cũng là lẽ dễ hiểu. Tuy nhiên, anh chị em chúng ta, Nhà Đinh Tỵ và Nhà Canh Thân vốn là 2 nhà lớn nhất trong Box Cuộc Sống. Hơn thế nữa, Tú Linh cũng là người ít nhiều quen mặt biết tên trong Box Cuộc Sống, không thể không coi trọng tên tuổi của mình. Vụ việc xuất phát từ khi Mod xoá bài của Tú Linh ngay từ trong những trang đầu tiên trong Nhà Đinh Tỵ đúng trong thời điểm Nhà Đinh Tỵ kiên quyết chống nạn spam bài, việc xoá bài viết của Tú Linh với nội dung ngắn (Nhà Rắn thi nhau xây nhà) vốn không có gì là to tát lắm. Nhưng sự việc sau đó trở nên ầm ĩ bởi việc đó chạm đến sự tự ái của Tú Linh. Suy cho kỹ càng các lý lẽ thì thấy thế này : Thứ nhất là ngay trong những trang đầu tiên của Nhà Rắn thì các Rắn và các khách mời nên viết những bài trang trọng, mang tính chất lễ ghi. Việc xoá bài viết của Tú Linh cũng xuất phát từ nguyên nhân đó. Thứ hai, Tú Linh với Nhà Rắn từ trước đến nay chưa có bất cứ xích mích gì, mà thực tế cho thấy Tú Linh đã là một chiếc cầu nối quan trọng giữa 2 Nhà Lớn của Box Cuộc Sống, tuy nhiên, qua vụ việc vừa rồi, Tú Linh có nói hơi quá, chắc lúc viết bài đang trong lúc tức giận, dễ nảy sinh sự thiếu cẩn trọng. Các anh Rắn và các chị Rắn cũng nên thấu hiểu cho đàn em thân yêu. Thứ ba là, sự việc nếu còn tồn đọng, tiếng bấc ném đi, tiếng chì ném lại dễ gây ra xích mích lớn, làm tổn hại thanh danh của Nhà Rắn và Nhà Khỉ.
    Cụ thể là ông bạn Minh@THD vốn từ lâu là khách vãng lai thường xuyên của Nhà Rắn, chẳng hiểu ông bạn đến từ Nhà nào, nhưng từ xa đến đây, chưa thấu hiểu hết các sự tình, vội vã đưa ra những lời thật là vô căn cứ với những nguyên lý xã giao trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam vốn sinh ra 72 ngôi thứ các bậc không chỉ đơn thuần "mày" với "tao" như trong tiếng Anh. Chắc chắn ông bạn là người hiểu biết, không thể không hiểu bài viết của ông bạn đã gây ra sự tức giận lớn đến thế nào trong Nhà Rắn. Thay mặt Hội Đinh Tỵ, tôi thân mời ông bạn kính nhi viễn chi với Hội Đinh Tỵ vì chúng tôi không thưa gửi với nhau bằng "mày" và "tao". Mong ông bạn sớm tìm được Hội Mày Tao nào khác để sinh hoạt. Mọi bài viết sau này của ông bạn trong Hội Đinh Tỵ sẽ không có bài trả lời của bất cứ thành viên nào trong Đinh Tỵ và chúng tôi sẽ trình lên Mod của Box Cuộc Sống để xem xét tình hình cụ thể. Xin chào ông bạn và chúc ông bạn vui vẻ.
    Còn về phần Tú Linh thì anh xin thay mặt Nhà Rắn nói chuyện với em một chút, nếu có những gì làm em khó chịu thì cũng mong em nguôi ngoai, anh chị em mình vốn sống ở chung mảnh đất Cuộc Sống này từ xa xưa, tuy không cùng Hội Nhóm nhưng cũng đã coi nhau như anh em. Bát đũa để cạnh còn nhau ắt phải va chạm, vụ việc vừa qua các anh chị có hơi quá lời thì cũng mong em thấu hiểu. Anh rất thông cảm và hiểu cho những gì em đã trải qua. Thôi thì những gì đã xảy ra giữa anh chị em mình đến đây là cũng quá đủ rồi, cả em và anh đều không muốn những sự việc đáng tiếc xay ra tiếp tục nữa, phải không nào ? Nếu em đồng ý với anh thì cùng nâng cốc uống chén rượu nhé
  6. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Thiếu Meat nữa là tôi hãnh diện vì 1 lúc quất được cả 4 GX
    @ GX: Nghe các bà "quyết định lập lại trật tự trong nhà mình một tẹo" mà tớ sởn gai ốc. Gà qué, khỉ chuột,... đợt này kiểu gì cũng có đứa lên thớt.
    Cuối ngày, tớ bây rờ mới vìa đây!
    Chúc cả nhà có buổi tối vui vẻ

  7. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Ờ hờ. Chào cả nhà. Thì ra hôm nay mới biết các bác "dọn dẹp nhà cửa" và ra tay chống sì pơm.
    Hơ hơ Login vào phát có ngay quả thư, tưởng em nào đò đưa gì hóa ra của em Bless - thông báo xóa bài vì sờ pam. Mà lạ, deck nhớ bị xóa bài nào để còn rút kinh nghiệm..... Thôi rút kinh nghiệm vậy, từ giờ không sờ pam, không sờ lung tung, mà học thằng Klin thôi Sờ phải trọng điểm mới được
    Cũng có nhiều bài em nhìn ngứa con mắt bên phải, gãi con mắt bên trái lắm. Nhưng bụng bảo dạ ko chấp nên chẳng thèm ý kiến ý kò gì. Kẹ mịa nó, nó chán rồi nó ngán rồi nó giải tán thôi.
    Viết nhiều phí chữ lắm (mìn vốn ít chữ sẵn)
    Holdme : Ảnh chụp đẹp đấy, tôi rất ấn tượng. Cũng lạ là sao cái gì ông cũng giỏi thế nhỉ????
  8. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Đó là chuyện ngoài, còn chuyện trong nhà. Chẳng hiểu nên loại nó vào sự kiện nào đây, thôi thì cứ tạm thế này đi :
    Sự kiện Rắc Rối Nhất
    Trùng hợp với đề xuất ngừng "spam" của Hội trưởng từ tuần trước là hành động của Mod Box Cuộc Sống được thực hiện một cách quyết liệt theo đúng luật định của Diễn đàn TTVNOL. Đầu tiên là việc treo nick Ngocdienphiho và sau đó là những thông báo từ Mod Box Cuộc Sống. Tiếp theo đó là những thể hiện phản ứng của một số các Rắn trong Nhà Rắn. Tình hình còn nghiêm trọng hơn khi các thành viên trong Nhà Rắn nghi ngờ có sự đề xuất của ai đó đến Mod can thiệp vào đời sống cá nhân của Box Đinh Tỵ.
    Thứ nhất, phải khẳng định rằng việc làm của Mod Box Cuộc Sống là đúng theo luật định của Diễn đàn, cho dù có ý kiến thắc mắc hay khiếu nại như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng nên hiểu và thông cảm cho Mod. Từ trước đến nay, Mod đã mở rộng sân chơi cho các thành viên Nhà Rắn và chúng ta hoàn toàn tự do hoạt động. Nhưng kể từ tầng 7 này, Mod đã thực hiện chức năng kiểm soát diễn đàn và các thành viên. Sự ép buộc và cưỡng chế này là đúng đắn, nhưng đã làm chúng ta cảm thấy không thoải mái và mất tự do. Thực tế dễ hiểu thì chúng ta là một HỘI có tổ chức rõ ràng và hoạt động theo những nguyên tắc của một tổ chức. Sự mâu thuẫn hay xung đột giữa tình hình hoạt động của một tổ chức với những quy định của một tổ chức khác là điều hoàn toàn tự nhiên. Vậy nên cũng xin đề nghị với Mod Box Cuộc sống hãy tiếp tục duy trì trạng thái hoạt động tự do của Hội Đinh Tỵ trên nguyên tắc không vi phạm Nội quy diễn đàn TTVNOL. Thực tế thì Hội Đinh Tỵ cũng đã và đang củng cố lại hoạt động trên diễn đàn và kiên quyết ngừng spam và gây "lụt" diễn đàn, đó chính là ý thức cao của một tổ chức vốn tập hợp những thành viên có tuổi và biết điều chỉnh hành vi đúng đắn mà không cần phải có một "dây cương" điều chỉnh từ bên ngoài. Những lời tâm huyết mong Mod Box Cuộc Sống xem xét và thấu hiểu. Xin cảm ơn Mod Box Cuộc Sống rất nhiều.
    Thứ hai, anh chị em và các bạn trong Nhà Rắn hãy bình tĩnh và kiềm chế, đừng quá nóng vội. Những chuỗi sự kiện liên tiếp trùng lặp nhau chưa chắc đã đi đến một kết luận chính xác. Sự nghi ngờ hay sự tự ái cá nhân chỉ ******** hình thêm khó khăn và dễ xảy ra những điều đáng tiếc. Thế nên, chúng ta tạm khép lại câu chuyện này ở đây và trở lại trạng thái sinh hoạt bình thường nhé.
  9. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Thôi, bây giờ đã đến giờ vui vẻ nào, Sự Kiện Lớn Nhất trong thời gian qua đó là :
    Sự Xuất Thần của LEOPHEO và Sự Trở Lại Ấn Tượng của PHAP
    Và sau đó đã kéo theo một loạt những vệt sao sáng loá bầu trời :
    Chẳng cần lời bình các bạn nhỉ, chỉ có 2 tiếng : TUYỆT VỜI !!!
  10. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Trong ảnh Đường vào chùa, thiếu bóng dáng con người làm bức ảnh thiếu mất cái hồn, lần sau em đứng đợi một chút nhé, đợi có ai đi qua là bắn ngay Bức Nung đồng màu sắc đẹp, cứ có lửa là đẹp rồi tiếc là toàn thấy lưng, em cứ giữ máy, đợi đến khi nào một trong 3 anh quay lại thì bắn, lựa khung hình cho đẹp, thế là được Ah, em chuẩn bị vụ Tây Bắc thía nào rồi huh ??? Không thấy ý kiến ý cọ gì là sao ???
    hơ hơ , anh véo cằm 2 em mới nào, chúc mừng các em đã đến với Nhà Rắn (í, cái này tranh việc của các Gái Xinh, chạy thôi )
    í í ... nhà em cảm ơn các bác đã nhiệt tình nom giòm đến thằng ku Hâu Mi con trai em ... cũng xin cảm ơn các cô và các mợ đã để ý đến cháu nó ... được những lời động viên chân thành của các bác, các cô và các mợ làm nhà em sướng đến mê man suốt từ nãy tới giờ ... nhưng mà bác Alan và bác Gió khen nó quá, e rằng cháu nó mất tự tin ... cứ như cô Luoiqua em thấy là hợp lý nhất ... gì thì gì chớ yêu phải cho roi cho vọt các bác à ... thôi thì em cũng có thằng con giai mong muốn nó nên người, bớt lêu lổng lang thang với chúng bạn ... em mới mua cho nó cái máy chụp hình để nó ngoài thời gian học tập căng thẳng ra thì đi chơi cho thư thái ... kể mà cái thằng nó cũng ngoan các bác ạ ... từ ngày nó có cái đam mê này là nó bỏ thẳng cẳng mấy con bạn cùng lớp ... suốt ngày cắm mắt vào máy với mạng ... cái thằng được cái giống bố nó ... thích cái gì là phải chơi, mà chơi thì phải chơi đến ra vấn đề thì thôi ... hì hì !!! hôm nay em nhiều lời quá, không dám làm phiền thêm các bác, em lượn đây ạ, chúc các bác một ngày làm việc hăng say và vui vẻ
    ơ ... mình lại đánh rơi cái ảnh "Săn Mồi ở đâu ấy nhẩy, có ai biết chỉ giùm nhà em cái, mải nói quá chẳng biết rơi đâu, hic hic
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Săn Mồi[/size=3]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này