1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ổ Rắn Đinh Tỵ đê...(phần 7) - Chúc mừng sinh nhật Luoiqua (06/02) và Muaxuan77 (24/02)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kunio, 12/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Nhân cái dịp bị con bé phục vụ quán trà nó lừa đảo uống cốc trà hôi - bẩu là: "đảm bảo chị ngủ ngon" ấy thế mà về cóc ngủ được - lại trằn trọc về cái CHUYỆN THẤT TÌNH thế có chết không chứ lị
    ờ!! cứ như lời rắn mồi nhà mình phát biểu thì có 2 loại ốm thất tình:
    Loại thứ nhất là: Thất tình ốm cái bụp roài phục hồi một cách nhanh chóng.
    Hình như bác Head nhà mình thuộc loại nì: " Mình bị thất tình mất một tuần, đấy là cái hồi mối tình đầu tiên, đang đi giữa đường thì có một thằng ô tô nó lượn bên phải, quẹo qua bên trái thì cũng có một thằng ôtô nó vù qua. hờ hờ!!! nghe chửi xong mới biết mình vừa suýt chết vì thất tình, thế là khỏi luôn" hihi!! nghe hay vật.
    Loại thứ 2 là: Thất tình ốm lay lắt mãi mà vẫn không lành được (thông tin bổ xung, bác rắn mồi bẩu bác ấy thuộc loại thứ 2 ạ).
    Hình như em cũng thuộc loại 2, hic!! thỉnh thoảng toàn lên cơn đau tim, cũng cần tìm bác sĩ như kẻ mà ai cũng biết là ai đấy lắm cơ
    Cũng không hiểu rõ lắm về thất tình, dưng mà thiên hạ đồn đại rằng cũng có đến dăm bẩy định nghĩa về thất tình:
    Sir_ Trung Dung: " Thất tình là phải hai người yêu nhau mà không đến đwợc với nhau mới gọi là thất tình"
    Thanhkung: nhất quyết không phải là thế, theo tôi định nghĩa thì: "thất tình có nghĩa là yêu người ta nhưng không được"
    Ờ, chiểu theo cái định nghĩa của bác Kủng thì em cũng ĐƯỢC thất tình bác ạ
    Chứ cứ theo lời Sir thì nhất quyết là con bé chưa thất tình bao giờ đâu đấy nhá. mà như thế lại " PHÍ MẤT NỬA ĐỜI NGƯỜI" các bác nhẩy
    Ấy cơ mà theo lời kêu gọi của Thượng viện Gái Xinh và Hạ Viện rau sạch viết về Chuyện thất tình thì em cũng chỉ có bấy nhiêu thôi ạ, chả biết viết giề...hề hề!!!
    Chả ngủ được, khéo khi mình lại đang yêu chàng ốc luộc nào mà không được yêu lại đây, ốm lay lắt roài
  2. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
  3. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Thông báo về lớp học Salsa Free
    Thời gian: Từ 17h30 đến 19h thứ 7 hàng tuần
    Địa điểm: Số 1 Tăng Bạt Hổ
    Giáo viên: Sỹ - Mai
  4. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    @ Meat ướt (Cái này đã được kiểm duyệt ): Sang nhà tôi thì tốt quá, mà mìn chỉ cần sang tay không thôi (à quên đi xe máy sang không thôi) còn quần áo thì về tôi sắm mới hết cho mìn. Chỉ xin mìn thông báo trước ngày giờ cụ thể để tôi còn chuẩn bị. Tặng trước mìn hoa để lấy can đảm này
    À quên, lúc sang nhớ mang cả cái đĩa tôi nhờ mìn burn nhé

  5. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Anh chẳng giải được câu đố của em nhưng hùa theo em anh cũng ra một câu đố nếu ai đoán được thì cũng được cả khổ chủ lẫn sướng chủ tặng quà.
    A: Em à, hôm nay anh muốn mời em đi uống nước. Em có rảnh không?
    E: Em đang bận việc nhà, chốc nữa (30'' nữa) anh qua đón em nhé.
    A: Đồng ý.
    ..... (30'' sau)
    A: Anh đến nhà em rồi, chúng ta đi thôi.
    E: Nhưng bây giờ em không được ra khỏi nhà, mẹ em đang cấm em.
    A: (lủi thủi đi về)
    Lưu ý với những ai muốn nhận quà: Đây là chuyện có thật giữa hai thành viên trong nhà Đinh Tỵ (chuyện cứ như đùa ấy nhỉ)
  6. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị anh đem xe sang nhà mà rước nhá, ai lại nuôi con gái đến lớn, cho ăn cho học đàng hoàng thế kia lại hai tay thêm con xe máy sang nhà địch không kèn không trống thế kia? dù gì cũng là Thượng Viện Gái Xinh đấy nhá, đừng có mà lộn xộn. Thế nào? có rước hay không thì bảo? Không rước hả? đem tặng người khác thì đừng có mà khóc nhé.
    hehheheeh may quá, sao mình lại ở SG nhỉ? Chuyến này có ai ghét lắm cũng cóc làm gì được mình lallallalalaa
  7. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Cứ theo định nghĩa của hai bác rắn, thì em có đủ cả hai loại thất tình. Cũng có đủ cả hai cách thất tình, nhưng anh Kủng thì xém bị xe tông, em thì ốm một trận lên đến 40 độ, tỉnh dậy thấy đời sao mà vui thế. heheh hôm nay đang bị một thằng khùng chọc cho nổi điên nên vào nhà mình huyên thuyên tí. Thôi em ngưng nhé, không có bị khép vào tội sì pam. Cả nhà vui vẻ nhé
  8. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Kủng chào!
    Hờ hờ,ông mày mới kó doạ tí mà chúng nó kứ loạn hết kả lên, nào có ai thèm nghi ngờ nội bộ đâu cơ chứ.
    Lâu không thấy đứa nào hô Điểm ranh, thôi thì ông điểm ranh hộ một số đứa vậy:
    Điểm ranh:
    1.Mờ lờ tờ: nghe đồn mong manh dễ vỡ, hà hà. Sau một trận ốm tưng bừng, đêk hiểu được thằng nào nhấn F5 mà thấy phong độ lên vù vù, lại còn Sống cho chính mình và tự tin, khiếp kinh
    2.Alanh9: thằng này tếu táo, mình với nó mà làm một kạ đi diễn hài đảm bảo đắt sô, bọn gặp nhau kuối tuần nhìn mà ngưỡng mộ.
    3.Meat: yêu nhất nụ kười kủa bà đấy
    4.Lãng quên: một người bạn kó vẻ kín đáo, thâm trầm, đầy tình kảm
    5.Ruồi: người Rắn trầm lặng, luôn quan tâm đến người khác. Thích ngồi kụng ly với thằng cha này
    6.Gió: lâu không thấy thằng này điểm ranh cho mình. Thích nhất ngồi uống riệu kạnh thằng này, luôn luôn Kao bằng bắc kạn
    7.Hangivy: kon bé này kém tụi này có mỗi tuổi mà trẻ trung năng động thế không biết. Mỗi tội thỉnh thoảng vẫn kần bổ xung thêm viitamin tanh tanh
    8.Phap: nhí nhảnh kon ká kảnh. Không biết lúc nào nó thiếu iốt thật hay vờ nữa.
    9.Flam: kon pé này dạo này ăn gan hùm uống ******* hay sao mà náo thế không biết
    10.Lèo: thằng cha này trông rõ là ngon giai, thế mà ddeek hiểu sao kứ la kà kùng hội già này. Uống với thằng này kũng được.
    11.Khoai: tương tự Lèo. Mọi giai điệu đều được chuyển thê thành Bachata
    12.Timi: kiêu lắm. Có thằng quỳ toét đầu gối xin ban phát xình iu mà mặt nó kứ vểnh ngược lên nhìn giời
    13.Mùa xuân: keo kiệt lời nhất nhà. Kấm thấy viết vội vài dòng bao giờ. Thế mà tắt điện là kứ thấy lù lù
    14.Aqua: hình như hồi mới nhập nha mình có quất nhau với bà này
    15.Yêu máu đổ: sợ chết khiếp. Hồi xưa mình dịch tên bả thế quái nào là Yêu máu đổ, rùng rợn bạo lực, kứ tưởng male, liếc sang thì thấy mũi tên đỏ đỏ cắm xuống đất. Hoá ra lại dịu dàng dễ thương, hề hề (partner kủa tôi đấy). Uống riệu nước ngô hơi bị kinh
    16.Nó-té: nhìn nick bà này mình lại kứ thích đọc thành Lá lốt (chắc tại thích kon Deiwoo Lanos)
    17.Săn đầu người: sợ y như sợ bà Yêu máu đổ, nghe tên thấy ghê
    18.Hâu-mi: sao thằng này kái gì kũng giỏi thế nhỉ? Khoái nhất thằng này là những lúc spam. Khoái nhì là những bài viết theo văn phong báo chí, khoái 3 là....có biết nhậu không, hà hà
    19.Hải Vũ: ngang tàng. Ví thử bà này sinh thời hồi dã sử, chắc là một mình một ngựa, vai vác song kiếm hành hiệp giang hồ
    20.Munhot: thế quái nào mình kứ đọc thành Mụn nhọt, khà khà. Bà này chắc mãn nguyện nhất nhà, chồng kon đề huề. Xem xét xem kòn tí vàng nào không?
    21.Kủng: thằng này lủng kà lủng kủng, không thèm chấp
    22.Một số đứa phương Nam và Hải ngoại: không chú thích gì thêm (biết gì mà chú thích)
    23.Còn đứa nào không lên tiếng để ông điểm ranh nốt cho nào (kòn vài đứa,nhưng mà đói quá đi chén đã)

    Không thất tình thì sống làm gì cho phí................
  9. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Dễ ợt, chị ăn giải rồi nhá:
    Nhân vật A là Hangivy
    Nhân vật B là Chat-Partner of Hangivy
    He he, câu hỏi không rõ ràng ko phải là lỗi của người giải đố. Phần thưởng đê...
    @Klins: Meat ướt khi nào, ông tự ...è ra ướt lều rồi lại đổ linh tinh
    @Kủng: Dạo này đằm thắm, dịu dàng ghê
  10. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Uầy uầy! Sao tự nhiên đưa cái chủ đề thất tình ra đây vậy ???
    Hỡi các ông các bà sắp, đã và đang thất tình nghe đây:
    Thất tình = Thất + tình = Không + tình = 0 + tình = tình
    ==> Thất tình = tình (1)
    Mặt khác: Tình = 1 x tình
    Do 1 khác với 0, mà 0 = không có gì cả (là giá trị duy nhất).
    Vậy 1 = có
    ==> Tình = có tình (2)
    Từ (1) và (2) suy ra:
    Thất tình = có tình
    (hay không tình mà cũng như có tình/ có tình mà cũng như không tình)
    Trên đây là định nghĩa thất tình của gio_
    Ai hiểu chết liền .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này