1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ổ Rắn Đinh Tỵ đê...(phần 7) - Chúc mừng sinh nhật Luoiqua (06/02) và Muaxuan77 (24/02)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kunio, 12/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Hội Rau sạch bẩn kinh, rủ nhau đi nhậu âm thầm, về mới nói là "ko vui".
    Kêu gọi các gái xinh dỗi đê, ko thèm chơi với Rau sạch nữa.
  2. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Thôi tớ đi ngủ đây, chúc cả nhà mình ngủ ngon. Ngủ một giấc thật dài, thật sâu đến sáng luôn, mọi u sầu, lo lắng, bon chen đến sáng mai quên sạch, nhé nhé.
  3. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Tớ giống YMD, không được đi nhậu là tớ cũng dỗi, tớ ứ tổ chức nhậu cho rau sạch nữa. Nhậu chẳng báo cáo gì cả
    Các Gái xinh ơi, cũng dỗi đê
  4. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc, em đã tắt đèn đi ngủ roài mà cứ thấy lăn tăn, biết ngay có chuyện . Y như rằng vào đây thấy đồng loạt các [nick]Thượng nghị sỹ[/nick] Thượng Viện Gái Xinh kêu gọi từ bỏ sử dụng [nick]Rau sạch[/nick]. Em vô cùng nhất trí với Quyết định của Thượng Viện đấy ạ . (may thía, iem đang bẩu, kiểu này có khi iem đóng dấu kiểm định Rau sạch đến gãy tay mất thoai)
    Hihi, iem đi ngủ cho Đẹp za đây ạ
    Goodnite
  5. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    đúng là đàn bà con gái hay dỗi vặt, đàn ông con trai người ta đang đau diều lo chuyện lớn, toàn những chuyện tầm cỡ nguyên thủ quốc gia mới được tham gia bàn bạc, cỡ Thượng Sĩ vớ vẩn chỉ đứng chầu rìa nghe thông báo kết quả thôi, lần này chúng tôi đang tìm cách lau dầu và chống rỉ cho hệ thống bom nguyên tử nhà Alan, ngày mai chúng tôi sẽ bàn đến việc triển khai hệ thống giám sát tên lửa Bắc Triều Tiên ở Quảng Bình do Gió tổ chức, sau đó là những chương trình quốc gia đại sự khác do Kửng, Ruồi, Klis, Quốc, Lèo ... là chủ nhà đăng cai tổ chức, nói chung là bận bịu đến cuối tuần cơ, các vị trong Thượng Viện đừng có gây thêm phiền hà đến chúng tôi nhá ...
  6. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Khổ vật, thằng đấy có cái áo mưa nên không được tắm mưa trái mùa mới đau chứ.
    @Thượng viện gái xinh: Thôi các mợ dỗi làm giề, cũng phải cho cái bọn rau sạch chút thời gian riêng tư để bọn chúng còn tán tỉnh nhau chứ. Có các mợ bọn nó lại ... thẹn.
    @hold_me: Ông chỉ được cái hiểu quá nhanh. Chắc bữa nào cũng xơi cá voi.
    Điểm ranh và
  7. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi, các Rau sạch lập hội bẩn đi nhậu lẻ nhé, chả thông báo gì cho các GX cả. Tớ cũng dỗi rồi
  8. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Ôi toàn cái bọn không phí nửa đời tụ tập tán tỉnh nhau ấy mà. Chén chú chén anh vào rồi lại chúc nhau nửa đời còn lại được ... phí Nhưng mà các gái xinh đã tuyên bố thế này hết rồi thì tớ cũng bon chen dỗi phát cho hoành tráng nào
  9. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chức năng dỗi của em hiện đang gián đoạn do trục trặc kỹ thuật. Mí lại em cũng tuyên bố không dỗi cho nó chơi trội.keke
  10. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Thứ 1. Rắn cafe cafáo đã tham gia phần này, gió biển đã đánh vần tên tớ là : em ở phòng anh anh ở phòng em 1234 chúng ta nhào vô......khờ khờ, cơ mà còn mấy nghĩa nữa có đụng chạm đến em phốp pháp, hic, k dám nhắc.
    Thứ 2. Ai chưa từng thất tình coi như chít nửa đời người! Vậy thì xin thưa tôi cũng đã thất rùi cơ mà thất ở đây là 7 đấy ạ. hì hì. 7 mối tình kể từ thủa bít iu, tóc còn xanh, mặt còn non tơ thơ ngây..
    Năm lớp mẫu giáo (cái này thì cóc nhớ nhưng phụ huynh nhớ hộ) 1 em thích mình nên ngày nào cũng theo mình ra tận cửalúc mẹ đến đón...nhìn theo lưu luyến
    Năm 6tuổi học lớp 1 tớ trót thích 1 em ngày nào em cũng lấy mực bôi vào mặt tớ. Chả hỉu nó thích mình hay nó ghét mình nhở?Nhưng mà tớ thích.
    Năm lớp 5 : Tương tư cô giáo ( hic, chỉ để trong lòng )
    Năm lớp 6 : Thích lớp trưởng vì ngồi cạnh
    Năm lớp 9 ; Yêu thật sự
    Năm lớp 10 : Cô bạn bí thở lớp bên cạnh ngày nào cũng gặp.
    Từ đấy hỏng yêu ai nữa cho đến khi xong đại học.
    Mối tình sâu sắc và đầy kỉ niệm của tớ bắt đầu từ khi tớ vừa ra trường, đang đầy khát vọng và niềm tin. 1 cô bé kém tớ 5 tuổi, dễ thương ngoan hiền và ngây thơ trong trắng, lại thông minh nữa. Tất cả những gì tớ lưu giữ trong trái tim là đó đấy. Yêu em 5 năm với bao kỷ niệm vui buồn ben nhau. Em và tớ. 2 đứa đã xây mộng đẹp và có quá nhiều kỷ niệm yêu thương. Thế rồi, thế rồi, mọi thứ giống như số phận an bài, nhưng chẳng ai có thê ngờ tới, em bỏ tớ để đến với 1 ngưòi mới. Đến giờ vẫn chơi vơi, tưởng chừng như 1 giấc mơ, 1 năm rồi đấy, nhanh nhưng sao không thể quên. Tớ chẳng trách em, chỉ tự trách mình đã để tuột mất em. ... Thất tình của tớ đấy. Đúng là thất không nhỉ, tớ là 1 thằng con trai lãng mạn nhưng sự lãng mạn của tớ không làm em hạnh phúc và tin tưởng. Đau lắm mỗi khi trái tim chợt nhớ về ngày xưa, mỗi khi trái gió....
    Đừng cười tớ nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này