1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ổ Rắn Đinh Tỵ đê...(phần 7) - Chúc mừng sinh nhật Luoiqua (06/02) và Muaxuan77 (24/02)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kunio, 12/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Rảnh rang chiều nay đi ngó nghiêng ném đá một số Bờ lốc. Nghe quảng cáo nhiều giờ mới có dịp thật mục sở thị đứa con tinh thần của bác Lèo. Eo ôi là khiếp. Đầy chữ là chữ. Rút ra kết luận " Blog bác Lèo chả khác gì Blog Lê nin". Triết lý, chiêm nghiệm và chiêm nghiệm. Ặc ặc.
    Avatar là khuôn hình trăng rằm của cậu bé 30. Cười hiền hơn Bụt. Nước ảnh giản dị đã biến từ màu mè, xanh đỏ thành trắng đen lẫn lộn. Mũ đội lệch góc 20o là cùng ( cái này khác bé Lượm ), miệng cười chúm chím như thể hoa cau.
    Từng entry mở ra như hoa. Bên trong tòan ấp ủ những suy nghĩ mang tầm "Những tấm lòng vàng" Hay " Cửa sổ tâm hồn" . Chủ nhân lại giản dị như bác Hồ. Tặng Bác đôi câu thơ
    Bác Lèo có cái quần nâu
    Trông rất giản dị bạ đâu cũng ngồi
  2. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    profile yêu đương của ông anh tuyệt quá, làm em nhớ lại một thời của em
    mẫu giáo: hổng có
    lớp 3: em thích 1 bạn đẹp zai học giỏi vì 1 lí do là bạn ý bầu em vào đội (mặc dù bị cô giáo từ chối với lí do là bạn Jin quá nghịch hic)
    Lớp 4: vì bạn hùi lớp 3 chuyển lớp nên em thích bạn khác vì đẹp zai học giỏi sau đó vì tính nó kiêu căng nên em ứ thích nữa
    lớp 6: một bạn học bt nhưng rất yêng hùng, dám làm dám chịu với cái răng khểnh duyên không chịu được, chưa kịp sâu sắc người ấy đã iu người khác
    lớp 7: em đi thi đấu cầu lông ở trường, có một anh trọng tài xí zai ăn gian điểm cho em thế là em cũng thích sau đó em phát hiện anh ấy cũng có răng khểnh duyên tệ, thi đấu xong thì tình cũng hết
    lớp 10: sau 1 thời gian tu hành, vừa vào lớp 10 em bị tiếng sét bởi 1 đôi mắt quá đẹp của thằng cha lớp trưởng nhưng sau đó tính nó như thằng dở hơi nên thui mắt đẹp mấy cũng chịu
    em lại tu, đến năm thứ 1 tình cờ gặp 1 thằng ku đa tình, em phê y nhưng cuộc đời ngang trái hỏi tại sao yêu nhau không đến được với nhau....cuộc tình tan theo mây khói
    em chán đời ứ yêu nữa , lang thang, tình cờ đi qua hang rắn, có 1 con rắn nhãn hiệu lungkung hỏi:"làm vợ anh không?" ừ thì....thử bít đâu với người không thành với rắn lại thành thế là tèn tén ten happy ending
    cơ mà làm vợ tuổi này em thấy hơi khổ, chồng em suốt ngày bị hết alanh lại hâu mi rùi bác ruồi chị phap chị meat dụ dỗ đi nhậu nhẹt về đến nhà lăn quay ra ngủ miệng sặc sụa hơi men, chả đoái hoài gì đến vợ con đêm còn nằm mơ gọi "Thảo ơi" (không phải tên em) ui em đau khổ quá đi, hay là em li dị thôi, người hay rắn cũng là giống XY, chán lắm cơ
  3. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Không hề cười chút nào...
    Chia sẻ nhé...
    Đâu đó có những điểm chung....
    Tự dưng đọc những dòng này tớ buồn quá...

  4. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Oé...em này vui tính ghê...đủ tiêu chuẩn làm phu nhân anh Kủng đấy...Chúc mừng, chúc mừng...( nói thầm: chị ko thích ăn dưa bở đâu nhé...kekeke)
  5. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà, Jin yêu quý, anh biết lỗi rồi. Anh hứa là lần sau nếu các anh các chị rủ anh đi nhậu (hay anh rủ) thì anh sẽ về sớm, không say, hay anh đưa Jin yêu quý đi cùng luôn. nhá nhá nhá
    Tối nay chờ anh về rồi ăn kơm nhá.
    (vợ tôi đấy các bạn ạ)


    ----->>>>>Mấy thằng hôm qua đến nhà mời tao đi lau dầu bom nguyên tử, xong rồi quỵt tiền tao nhá. Chúng mày không trả tao cho bom nổ ết......"...".....úng....ày
  6. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    hơ ... bọn anh kiên quyết không để phụ nữ làm chủ em ạ, phải hành hạ và đe nẹt liên tục, có như thế mới giữ được hạnh phúc bền lâu.
    Rau Sạch xin nêu cao tấm gương điển hình xuất sắc đối với anh ThanhKửng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hắt hủi vợ con, chà đạp phụ nữ. Đề nghị toàn bộ các thành viên Rau Sạch nghiêm túc học tập và noi theo.
  7. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    mọi người nhớ người yêu cũ làm mình ... chạnh lòng, mới nhớ exlover có cái blog, nảy ra ý nghĩ xem dạo này cô ấy sống thế nào, đã cưới ai chưa ... ai ngờ cô ấy cũng vừa up xong bài mới, hóa ra là mấy bức tranh ngày xưa mình vẽ, bức cô ấy thích nhất lại còn đóng khung đàng hoàng nữa, làm mình bối rối quá ... trong tâm trạng này, chẳng biết bày tỏ như thế nào ... bản thân đã xác định kiên quyết là dứt khoát thôi, nhưng hành động của cô ấy thì không hiểu rõ ràng cô ấy ý thế nào đây ... khó nghĩ thật. Chia sẻ với mọi người chút, đừng ai khuyên mình quay lại nhé, để mình còn có cơ hội kiếm 1 trong các Gái Xinh trong Nhà Rắn chứ.
    Tiện đây khoe chút vậy Gọi là sơn dầu nhưng chẳng biết có được gọi là tranh không Thôi thì cũng là 1 quãng đời của mình, coi như là dấu ấn của 1 thời đã qua vậy.
    Múa
    [​IMG]
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Giấc mộng quả dưa
    [​IMG]
    Cái gì đã qua thì cho qua luôn ​

    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 17/01/2007
    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 17/01/2007
  8. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    hô hô, chị em nhà rắn đâu ạ? em mạn phép hỏi các bác gái nhà Rắn về ý kiến này của lão hâu mi?
    to hâu mi: bác vẫn đang vườn không nhà trống phải không hehhe, đảm bảo thế, chắc là bác yêu em nào cũng mang tư tưởng đấy nên bị các em đá (không hỉu bác hâu mi bị bao nhiu em đá rùi) =====> hận đàn bà lắm đây, thui vốn nhân hậu tốt bụng nên em chân tình khuyên bác nên ngoan ngoãn như lão Kung nhà em (như những lời lão vừa nịnh bợ em ấy) may ra đến năm 49 còn có bà gái già nào đấy ngó đến, không thì...thương lắm cơ (em lại vốn thừa lòng thương hại)
    to chị Thảo: hhiihi, chị Thảo dễ xương quá, em đã hỉu vì sao chồng em gọi tên chị trong mơ rùi, chị ơi bí quyết dịu dàng của chị là gì vậy?
    to Chồng em: ghét anh quá, đã bít em không uống được, vác vợ đi để vợ say khướt chồng cũng say khướt còn dân tình không say thì nguy hiểm cho vợ chồng mình lắm anh ơi, ngày thường anh hay gây thù chuốc oán....em sợ lắm
  9. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi, cái bức giấc mộng quả dưa ai làm người mấu cho bác vẽ thía hay bác tưởng tưọng ra?(lạy chúa, hi vọng không phải là người iu cũ của bác)
    màu của nó đẹp đấy, còn bức múa em thấy bt thui
    không khuyên gì, em chỉ muốn hỏi"lần chia chân ah chia tay đầu có đau không ạ?" nếu "có" thì em hỏi tiếp là "bác có muốn đau lần 2 tương tự và chuyện tình sẽ có 1 vết rạn chứ không đẹp như ban đầu không ạ?" - trả lời câu này tự bác biết nhé
    còn nếu trả lời câu đầu đã say no thì you''re welcome back to your exlove nhưng nếu say no thì đấy ko phải là true love rùi
    Được x_jin_85 sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 17/01/2007
  10. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Em lại thích bức múa hơn. Anh Hâu - mi ạh, đừng tự mình làm khổ mình vì những gì xuyến đó, em nghĩ cô bạn anh chẳng qua tiếc bức tranh đẹp thôi. Em cũng vậy chứ gì, ngay chỗ ngồi làm việc của em là một bức tranh của "người cũ" tặng, nhưng em thề rằng em chả còn chút tình ý nào với anh ta cả, mà anh ta giờ chắc cũng tung tăng với người mới rồi, chẳng qua em thấy bức tranh dễ thương nên em để đó thôi. Đừng tự mình làm mình băn khoăn như thế. Hơn nữa cái gì đã qua, đã không được thì rõ ràng là có vấn đề, nếu vì một chút xao lòng mà quay lại, rồi sẽ nhớ ra cái vết thương lòng cũ ngày xưa đã có thì càng dở hơi hơn anh ạh. Hehheh mà em nói thế thôi chứ em tin là anh cũng cứng rắn lắm, chả cần em nói gì đâu nhỉ?
    Bà Hằng đâu rồi? Bà xem mà cám ơn tôi đi nhá, ông Hâu - mi nhà bà đang nghiêng nghiêng kìa mau về mà xem lại đi nhá. Đừng có bảo là tôi không tốt với bà nhá

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này