1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ổ Rắn Đinh Tỵ đê...(phần 7) - Chúc mừng sinh nhật Luoiqua (06/02) và Muaxuan77 (24/02)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kunio, 12/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocdienphiho

    ngocdienphiho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá. Bị nhốt vài ngày là y như rằng chẳng theo kịp cái hang này. Dạo này mod mạnh tay thật. Tôi vừa mới nhận mình xì pam cái là mod đã nhốt ngay hai ngày rồi. Nhất mod đấy nhá. Khiếp. Chẳng có ai thương mod như mình.
    Cô À Quá: Cám ơn cô đã bênh vực cho ngocdien này, nhà mình chẳng ai chịu bênh vực cho thằng bạn phương xa cả. Buồn 5 giây.
    Em X_jin85: Chúc mừng em đã khoá xong cái cổ thằng công binh hang nhà anh. Quả này thằng Kủng vớ bở được vợ trẻ lại chăm lo cho chồng.
    Gái xinh: Thôi mà. Vuốt giận đi. Các cô cứ dỗi mãi. Sáng thứ bảy hay chủ nhật nào các cô cũng họp Thượng viện mà Hạ viện Rau sạch có dám làm gì đâu. Gớm, bọn tôi có họp bàn mãi rồi cũng chỉ chuyện đàn ông con trai thôi. Thôi thì "trứng bỏ vào mồm" lần sau tổ chức họp chúng tôi thông báo cho các cô nhá. Chỉ thông báo thôi đấy. Còn nội dung thì họp xong báo cáo sau
    The Bell: Thằng cha này dạo này đi đâu mất biệt, chẳng thấy vào đuổi gà, đuổi qué gì nhỉ.
    Thôi lượn. Vào để cho thấy ngọc diện đã được mãn hạn tù

    Được ngocdienphiho sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 17/01/2007
  2. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo với bé X_JIN_85 là lịch sử yêu đương từ trước đến nay của anh, tính từ mối tình đầu cho đến mối tình gần nhất, anh chưa bao giờ bị ai đá cả, quá nửa số đó là bị anh ruồng bỏ. Em cảm thấy hài lòng với câu trả lời của anh rồi đúng ko ?
    Nói chung thì đối với anh trong thời điểm hiện tại, phụ nữ hay tình yêu không có ý nghĩa quá quan trọng
  3. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    câu hỏi về người trong bức tranh : đó là những quả dưa đấy chứ có phải là người đâu nếu em thấy cái đó giống phụ nữ thì có lẽ em đúng rồi đấy có phải là người yêu cũ hay không thì anh cũng chẳng nhớ nữa, chỉ biết rằng, giải phẫu cơ thể người của giới tính nữ hình như là như thế thì phải
    câu hỏi về lần chia tay đầu : em hỏi thì anh cũng trả lời thật, chia tay lần đầu ai mà không đau, đến 3 năm sau anh mới bình thường trở lại đấy, nhưng đấy là thời còn trẻ như tuổi của em bây giờ
    câu hỏi về những lần kế tiếp : anh có đến gần chục lần kế tiếp cơ, chẳng thấy đau đớn gì khi chia tay cả, buồn thoáng qua mà thôi nhưng chia tay rồi thì khi đã trở lại trạng thái bình thường mới thấy buồn. Có những người thì chẳng bao giờ anh nghĩ đến nữa, có những người thì anh rất khó quên và có những người mà anh cảm thấy hối hận vì những gì đáng tiếc đã xảy ra.
    chắc là bé X_JIN_85 hoàn toàn không thích tất cả những câu trả lời của anh rồi, biết làm sao được khi mà vào thời điểm hiện tại này, bé mới có 22 tuổi (tuổi này anh mới biết hôn đấy). Còn anh thì đã quá đủ để đi đến phát chán mọi con đường mà bé chưa đi rồi.
    Cảm ơn bé X_JIN_85 vì đã rất quan tâm đến anh
  4. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em LUOIQUA đã chia sẻ với anh làm sao anh có thể quay lại với người mà anh đã hết thương yêu cơ chứ, chị bạn anh cũng vậy mà thôi Giống như hiện tại mình đang giữ một món quà của quá khứ, thỉnh thoảng nhìn thấy thì thấy nhớ là ai đã tặng nó cho mình, chỉ thế thôi vì mỗi người đang sống những cuộc sống khác nhau rồi
  5. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Ơ !!! cái ông này Tôi đã bênh vực cho ông rồi đấy thôi, giờ ông có thể vô tư spam
  6. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em thấy bức phấn màu mùa thu của bác, định khen nhưng lại thôi. Giờ có hai bức này em khen luôn thể, nể bác quá. Bác nghiệp dư vẽ thế là siêu lắm rồi. Bức "giấc mộng quả dưa" ý tưởng lạ và màu sắc đẹp hơn, hèn gì được exlover đóng khung . Còn cái vụ băn khoăn của bác thì em no ý kiến, vì có thể họ chỉ trân trọng kỉ niệm, cũng có thể họ đang thương nhớ kỉ niệm
  7. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ!! hôm nay em đi lang thang copy được cái nì về cho cả nhà đọc,
    Giờ thì em đã hiểu thuốc fun ga ca diệt trừ......như thế nào keke
    @holdme: Cũng định hâm mộ anh vài câu nhưng thấy nhiều người khen quá nên học tập em pháp không thèm khen cho nó ...chơi trội
  8. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hiz hiz, lâu e k về nhà, bị bảo vệ Gió k cho vô!Phải năn nỉ gẫy cả lưõi mí đc vào nhà...tủi thân quá

    Được socoladang82 sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 18/01/2007
  9. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Công nhận chiêu thức đấy của chị em mình hiệu nghiệm. Thành ra "Tuy không cao mà ai cũng phải ngước nhìn". Khà khà. Nổi bần bật thì cứ gọi là...Rút cuộc các thể loại khổ chủ lại quay sang hâm mộ mình í chứ, chị nhỉ. Hề hề
    @Bé Rùa: Yêu cho roi cho vọt. Anh Gió anh í đang gây sự chú ý của em thôi. Em mà định quay đi không vào nhà là anh í cắp cả vali chạy theo đới.
  10. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, e cũng định đi, suýt nữa thì dỗi, may mà có chị chỉ bảo...Hehe...Kỉu nì lại về hang ăn vạ cả nhà típ thui
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này