1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ổ Rắn Đinh Tỵ đê...(phần 7) - Chúc mừng sinh nhật Luoiqua (06/02) và Muaxuan77 (24/02)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kunio, 12/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Kung chao!
    Hic. Jin không yêu chồng nhất à? Trong khi chồng yêu Jin nhất ....
    Thôi nào. Đã bảo chuyện riêng nhà mìn không um lên,thế mà kứ rêu rao. Hôm qua ạnh đi học, có nhậu nhẹt gì đâu. Đừng có giận nhá nhá nhá
    Chính thức chia buồn với ông anh trai kủa vợ tôi. Phen này ông tạch rồi. Chán đời thì sang tôi nhậu nhá. Thương ông lắm.
    Mà ông không được bênh vợ tôi mà bắt nạt tôi đâu nhá.
    ----->>>>>GX: tôi thề là không liên quan gì vụ này đâu nhá. Chúng nó lôi kéo tôi vào vụ này dưng mà tôi mải lo chuyện vợkon lên không biết gì đâu.
    Chúc mừng tớ đi Hải Vũ ới ời. Ngày đẹp trời nào đó tớ sẽ đưa Jin kủa tớ ra mắt. Chuẩn bị bụng rạ mà uống rệu nhá.
    Hoan nghênh bạn tìm được hang ổ.
    Chịu khó viết lách nhá.
    Ơ, mọi lần nhậu nhẹt có con Ruồi kứ vo ve sốt hết kả ruột, nay lại thêm Nhặng nữa thì kòn nhậu đêk gì nữa, kha kha kha (đùa tí đấy, kàng vui tai,hê hê,mà kậu kó biết nhậu không?)
    Lúc nào mang gà qué sang nhà tao thì báo trước để tau kòn bảo vợ Jin tao chuẩn bị rệu nhá.
    (không liên quan nhưng vẫn nhậu, khà khà)
    ----->>>>>Cúc vàng:
    Mừng sinh nhật kậu này:

    ----->>>>>GX (again): ơ, thế kác kậu tổ chức rận thật đấy à? Rận lâu không để tớ kòn biết đường mà liệu (thần hồn)
  2. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Sinh nhật chị Cúc vàng
    Mạnh mẽ, tự tin và Hạnh phúc!!!

    @Holdme: Với em thì yêu chả cần phải cưới. Cưới chưa chắc đã yêu. Hê hê
    @Fla + Klins ( mượn tạm cộng cho dễ): Yêu khó hơn cưới. Tớ thề dưới đôi dép mới mua của tớ như thế đấy.
    @GX: Các chị ơi. Tắm rửa đi cho hết "rận". Em nhớ các chị lắm "dồi". Hic. Tặng các chị mấy cái này cho stress bay biến nhá
    Muốn thì hãy cưới, không muốn thì đừng cưới. Nhưng mãi mà không muốn cưới thì nên đi khám xem thế nào! (Hum qua em vừa đi khám xong)
    - Nếu bạn sống một mình mà thấy buồn chán thì hãy cưới vợ để thấy ngay cả khi có "hai mình" rồi mà vẫn buồn chán! (phải sống cả bầy đàn cơ)
    - Nếu một phụ nữ đẹp không ở một mình thì chưa hẳn là nàng không cô đơn!
    - Đời ngắn thôi mà, hãy chịu đựng thêm tí chút!
    - Trên trời buồn chán, dưới địa ngục buồn rầu, chỉ có trên mặt đất là buồn cười thôi! (Tuyệt! Đúng quá!)
    - Không có gì chán hơn một thần tượng đã trở thành lỗi mốt! (1 phút soi gương)
    - Hoàn toàn có thể nhấn chìm nỗi buồn trong rượu nếu có nhiều rượu và ít nỗi buồn! (nhậu đê)
    - Có những thứ không thể mua được nhưng cho không cũng chẳng ai cần!

  3. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Tớ có 1chút ý kiến thế này, các bạn nhé.
    Tớ là ngừoi vào sau, thấy hội nhà mình đông vui thì rất hào hứng và thích thú. Cũng muốn đóng góp ý kiến thật nhiều. Nhưng mà, lại nhưng này. Nhiều khi vào nhà rắn mà không dám post bài. Lý do thật ddơn giảnn. Các bạn đã có 1 thời gian thật dài bên nhau, có rất nhìêu kỷ niệm và gắn bó. Nói chuyện rất thoải mái. Nên khi rắn EO mò mẫm vào hang thì có cảm giác như là người thừa, hic. Vì có biết chuyện gì đâu. Có khi lại bị mắng là hóng ấy chứ. ANh chị em nói chuyện với nhau mà chẳng hiểu gì cả. Do vậy rắn EO chỉ vào đọc bài thôi, ít post bài lắm. Vì có biết gì đâu mà bàn luận với mọi ngưòi. Mà có đọc cũng chẳng hiểu gì. Hic.
    Đề nghị hội rắn cho 1 lời khuyên và một ít đất cho rắn mới thể hiện mình chứ nhỉ?
  4. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Còn gì mới nữa khoe luôn thể đi nào em Phap, mùa đông mà lại đi mua dép là anh cũng đánh giá cao em đấy.
    Các chị nhà mình có RẬN à, thảo nào từ hồi đi Fan về thấy người ngợm cũng khang khác.
  5. hip_8x

    hip_8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, tớ là tớ sợ nhứt con rắn thế nhưng con vật biểu tượng và cũng là bảo vệ của tớ lại là con Rắn. Hix, số tớ thế này là tận mạng rùi đây.
    @Eo: Eo ui, có trợ lý vào trợ giúp rùi nè. Hông sợ gì hết nha.
    Cả nhà ui, chào đón a e tớ nha.
  6. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Cucvangcuoithu

    Thay mặt cho tất cả các GX đang dỗi.

  7. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Ơh Ơh Ơh Ơh Ơh ....
    Bao nhiêu người Véo cằm rồi mà vẫn lởn vởn ngoài cửa là thế lào . Lính mới (vì vàng vàng 1) nhanh nhanh vào giữ nhà cho chúng tao đi uống rượu bàn quốc gia đại sự cái (nhất là cái chuyện giải tán hội). Các ông thấy chưa?? Chúng ta mới đi có 1 lần mà GX giận dỗi chạy mấy guốc,... bớt đi được 1 ít rồi đấy. Tôi cá không quá 5 buổi là hội ĐT giải tán. thành các nhóm khác (rồi kiểu gì cũng nhập lại)
    @ Quốc: Bay về nơi xa nào rồi ông ơi???.
    @ Cucvangcuoithu: Chúc mừng sinh nhật cậu

    Được gio_bien77 sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 19/01/2007
  8. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Thật ra tất cả mọi người đều phải đi từ "mới" cả thôi anh ạ. Để chứng tỏ mình thì ít nhất anh EO phải đi ọp đã chứ. Ọp rồi, biến cái ảo thành cái thực rồi thì tha hồ lên đây ba hoa bốc phét. Chả ai đánh thuế được mình cả. Bạn nói gì mình cũng hiểu và ngược lại. Đấy! Anh thấy tác dụng của ọp chưa? Hờ!
    Chúc vui!
    ( Dạo này tác phong làm việc của em cứ như MOD í. Thế mới chết chứ nị)
  9. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cũng phải hỏi.
    Ngày xưa tôi mới vào, cũng tự ái, kãi nhau ghớm ghiếc mới cạnh tranh được một suất đấy.
    Ông đi ọp ẹp đi. Thằng Klinsman mới online hôm trước, hôm sau đi ọp,hôm sau nữa là ba hoa chích choè ngay (tính ra nó mới tham gia được >40ngày).
    Hoặc ít ra ông cứ viết những gì ông nghĩ, những thứ càng rối rắm phức tạp khó đoán càng tốt, để bọn này có cơ hội đi ăn lẩu CÁ.
    Quan trọng là thấy hứng thú, và có lòng nhiệt tình xây dựng, chứ đừng kưỡi ngựa xem hoa tham gia cho vui.
    ----->>>>>Tất cả các bạn mới: Au tùm ría lô, Rắn hoang, Sent, Sakura......tớ đã nhắc kác bạn tham gia viết bài mà chả thấy tăm hơi rề là sao???
    ----->>>>>Thằng Kuốc kuốc xẻng xẻng: mầy ra tù rồi mà không vào "điểm ranh phát khà khà à?"
    Được thanhkungcopperhead sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 19/01/2007
  10. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Kó hàng mới anh em ơi!
    Em ui, kầm tinh kon gì để tụi anh kòn kiếm rau thơm gia vị chế biến cho đúng kiểu nào?
    (Kon pé sợ chết khiếp, chắc là lặn mất tiêu, bố bảo không dám thò mặt vào đây nữa, khà khà)
    Trêu tí. Nếu muốn theo chân thăng Eo eo iếc iếc gì đấy (trẹo kả mõm) thì Hoan nghênh bạn.
    Chào mừng! Chào mừng!
    (nhà mìn dạo này tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa, đông vui khiếp)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này