1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ổ Rắn Đinh Tỵ đê...(phần 7) - Chúc mừng sinh nhật Luoiqua (06/02) và Muaxuan77 (24/02)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kunio, 12/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Oạch, trai 30 lừng lững bước trên đường tự dưng gặp em rắn kắn cho 1 phát thành ra chuyển đổi giới tính roài. Hic.
  2. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Meat ơi, thừa 2 quyển sách hả. Hôm nào chuyển sang tủ sách nhà tôi đi. Gớm mua được cái tủ mới mà chẳng có gì để. Nhìn cứ trống trống thế nào ấy?
  3. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy các cậu "hoài cổ" nên cũng bon chen. Tớ thì quen với những vụ off ẹp khắp các box trong ttvn rồi nên không thấy có gì là hồi hộp khi tham gia buổi off đầu tiên của nhà mình. Nhưng cái tính tò mò xem cái hội bằng tuổi mình nó thế nào, nó có thành đạt và mặt mũi vêng váo như hội bạn mình không. Thường ngày ngoài công việc là tớ tiếp xúc với người nhớn ra thì tớ chơi với các em là chủ yếu nên tớ tò mò về "hội già" cực (cái từ "hội già" là em gái tớ hay dùng). Cái tò mò nữa là tớ xem hội này ăn chơi tới cỡ nào mà kêu gọi đóng xiền off hết 200k, làm cho tớ rủ rê các em nhà tớ đi, đứa nào cũng từ chối khi tớ thông báo kinh phí. Quyết định được đưa ra là tớ sẽ đi một mình. Thế rồi ngày off đã đến, với bản tính lề mề sẵn có, tớ đi làm về và chuẩn bị ra chỗ hẹn thì nhận được điện thoại của Thảo (trước đó tớ và Thảo đã gặp nhau rồi), Thảo nói vì có việc gì đó nên ra muộn một chút, bảo tớ ra trước không sợ mọi người lại về hết thì chết. Hic, lúc nàng gọi cho tớ thì đã quá giờ hẹn một cơ số phút rồi, vì thế tớ phóng vội, phóng vàng ra không sợ các bạn lại dỗi như lời Thảo nói. Tớ ra đến nơi thì thấy một số người đã đứng nhí nhố trước cửa nhà hát lớn. Dừng xe chưa kịp lên tiếng thì cái bọn phe vé nó cứ làm phiền, phải một cơ số cái lắc đầu tớ mới thoát ra và hướng về phía các bạn để hỏi. Điểm qua lúc đó hình như có Aqua, Hoingo, Sontinh, Vietanh.............Nàng Aqua hình như nhìn thấy tớ thì hâm mộ ngay nên cười tươi để chào đón tớ. Tớ thông báo sơ qua là bạn MLT có việc nên đến muộn, các cậu thông cảm........ Đại ý là thế rồi quay ra buôn dưa lê với các bạn xung quanh. Một lúc lại thêm Meat, Hoacomay, rồi em Girl, em Phap, bạn em Phap... nhiều lắm mà tớ ko nhớ hết. Tớ nhìn các bạn ngưỡng mộ cực (tớ nói thật đấy) vì thấy các bạn người lớn ơi là người lớn (sau này tớ mới biết toàn giả bộ). Sau rất nhiều câu chuyện, sau một cơ số cuộc điện thoại để khủng bố tinh thần thì MLT cũng xuất hiện. Lúc này tớ đói lắm rồi nên thấy các cậu rủ đi ăn lẩu là tớ vui vẻ giục giã mọi người hàng lẩu thẳng tiến.
    (to be continued)
    Được yeumaudo sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 12/01/2007
  4. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất ấn tượng bởi nhà mình đã được xây bởi KUNIO, một việc làm rất ý nghĩa và rất đẹp. Đúng người và đúng việc.
    Bản thân tớ cũng muốn từ nay tớ cũng sẽ ít spam và có những bài chất lượng. Đây chỉ là cá nhân tớ với tớ muốn như vậy, không có ý nói tới các thành viên khác.

    CHÚC MỪNG NHÀ MỚI NÀO
  5. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Có cái ảnh của The Bell bị bỏ quên trong trang cuối của nhà cũ, mang sang đây để mọi người cùng ngắm. Nhà mình dạo này có nhiều mem mới là Rau Sạch rất đẹp trai, The Bell, Klisman, Ha Khoai, ...
  6. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên của mình với Đinh Tỵ í hử ??? Chẳng biết thế nào nhỉ, nhớ lại coi nào ...
    ... Trước khi ra mắt nhà Đinh thì mình đã tham gia diễn đàn với Đinh Tỵ từ lâu rồi. Giai đoạn ấy là ngoại tình với người yêu cũ bằng những hoạt động mang tính chất cá nhân. Hồi ấy chỉ tồn tại 2 hoạt động : 1 với người yêu cũ là vẽ (nội tình) và 2 với mình mình là Đinh Tỵ (ngoại tình). Không ai khác ngoài MLT điện thoại cho mình liên tục để đi họp, giọng MLT qua điện thoại nghe dễ thương vô cùng, tiếc là hồi ấy mình đang yêu, nếu không thì ... Lần đó là Off lần 2, buổi tối phải đưa cô bạn gái đi diễn đột xuất, diễn xong đưa cô ấy vội về nhà với lý do Bố Mẹ anh gọi về nhà có việc cần bàn ... Sau khi đã gọi cho cô ấy từ nhà mình để chứng minh mình không đi với các em khác (hồi ấy mình đang "hot" mừ ) ... Thì mới đến với Đinh Tỵ Hội sau năm lần bảy lượt xin lỗi MLT cùng các bạn ... Ngày ấy Hội ta họp ở quán gì đó cạnh Hồ Tây, trong Xưởng Phim 1 ... trước đó mình biết Xưởng Phim 1 vì đã làm VTV - Bài hát tôi yêu cho ban nhạc tại đó ... nhưng chẳng ai ngờ cái quán đó nằm sâu vào trong nữa ... thế là lạc đường ... mà ngày đó lại đi xe con nữa ... loay hoay mãi rồi cuối cùng cũng đến nơi ... đến nơi thì mọi người đã gần tàn, may quá vẫn còn đợi mình ... hôm đó có nhiều lắm : MLT, Alan, Phap, Aqua, Hoacomay, Flamenco, ... chẳng nhỡ hết nữa ... sau đó mọi người ra khách sạn Thắng Lợi để chụp ảnh và drink ... Lần đó là lần đầu tiên của mình với Đinh Tỵ ... sau đó chỉ họp được với mọi người thêm 1 hay 2 lần gì đó vì bị người yêu quản kinh quá, không rẫy ra được, đó là lý do mình vắng nhiều cuộc họp là vậy ... hay đó cũng là lý do tại sao đang họp lại bỏ về giữa chừng ... cho đến khi mình đi học thì chẳng còn ai cả ngoài Đinh Tỵ Hội ... mối tình của mình với Đinh Tỵ Hội là như vậy đấy ... nó đã được chuyển hoá từ ngoại tình sang nội tình ... giống film Hàn không ???
  7. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày đi làm tớ sốt ruột và phân vân không biết ai là người thực thi nhiệm vụ xây nhà mới.
    Giờ vào xem, thật vui mừng và xúc động.
    Chào Kunio, vui mừng vì cậu đã trở về và thực thi nhiệm vụ vô cùng quan trọng và tự hào này.
    Dù có bận rộn đến đâu cũng đừng bỏ nhà đi lang thang nhiều quá nhé Kunio...
    Tớ tuyệt đối đồng tình với tất cả lời hứa và "nghị quyết" cậu đề ra ở trên.
    Cũng hi vọng tất cả các Rắn khác cũng như khách mời của nhà Rắn cùng suy ngẫm và cùng đồng tình.
    Chúc mừng nhà mới
    Chúc mừng tình thân ái của Gia đình Rắn
    Những lời chúc chân thành nhất dành tặng cho tất cả các bạn thương mến của tôi.

    Được mailanthao sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 12/01/2007
  8. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng rất vui mừng khi nhìn thấy chữ ký mới của sếp : Sống cho chính mình và tự tin
  9. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
  10. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Các Rắn yêu quý, bạn Cucvangcuoithu thân mến, khi những dòng viết này đã được bạn đọc thì mọi chuyện đã qua rồi. Những kỷ niệm đẹp, những khoảnh khắc yêu thương trong cuộc đời sẽ chẳng bao giờ mất đi. Đó là một phần đời mà chúng ta đã sống, bạn sẽ không bao giờ sống mà lãng quên những hồi ức đó, bạn sẽ không bao giờ quên đi người Cha đáng kính của bạn. Bạn đã được sinh ra bởi người và bạn có mặt trên cuộc đời này cũng bởi người. Con của bạn, đứa trẻ ngây ngô và đáng yêu ấy đang được bạn nuôi dưỡng bởi một tình yêu vô bờ bến như trước đây bạn đã được nuôi dưỡng.
    Chúng ta, những Bố Mẹ tương lai, ai ai cũng muốn mình được hạnh phúc. Hạnh phúc là cảm giác toại nguyện với những gì mình mơ ước và mong muốn. Giờ đây bạn đang mơ ước và mong muốn gì ? Hỡi người bạn đang mang trong mình một tâm trạng tuyệt vọng ? Hạnh phúc sẽ đến bởi sự trưởng thành và lớn khôn từ đứa con của bạn. Nó sẽ sống một cuộc sống tốt hơn cuộc sống bạn đang sống. Chắc chắn bạn cũng đang mong mỏi như vậy rồi.
    Những gì đã xảy ra thì đã xảy ra, những gì đã mất đi thì mãi mãi không bao giờ trở lại nữa, những gì đang tồn tại thì khó thay đổi nhưng những gì tốt đẹp thì là mãi mãi, trong quá khứ đã qua hay trong tương lai đang chờ đón bạn. Sẽ đến lúc, chúng ta sẽ phải vĩnh biệt những gì yêu thương nhất nhưng điều đó không đồng nghĩa với sự tuyệt vọng bởi chúng ta có khả năng làm nên những yêu thương với những người thân của mình, với đứa trẻ của mình.
    Tôi biết bạn hiểu tất cả và biết bạn cần phải làm gì, những dòng này của tôi là tình cảm chia sẻ của tôi gửi đến bạn trong ngày hôm nay, một ngày rất đau buồn với bạn. Tôi và chúng tôi, những người bạn Đinh Tỵ Hội chỉ muốn làm bạn vơi đi nỗi buồn đau và muốn bạn hãy thoát ra khỏi tình trạng bi cực hiện tại. Chúng tôi nghĩ cho bạn nhưng chúng tôi nghĩ cho con bạn nhiều hơn nữa. Bạn đã đến với chúng tôi và bạn là một người trong chúng tôi, chúng tôi không muốn bạn từ bỏ chúng tôi bởi sự tuyệt vọng của bạn nhưng nếu bạn mãi mãi sống trong trạng thái bi đát và tuyệt vọng, chúng tôi không thể giúp gì được bạn. Bạn hiểu không ? Vì chúng tôi muốn nhìn thấy bạn vượt qua nỗi đau cùng cực của ngày hôm nay để ngày mai bạn tươi cười với cuộc sống. Mọi buồn đau mất mát rồi sẽ qua đi, hạnh phúc và niềm vui đang chờ đón bạn. Hãy bước đi bằng những bước chạy đầy niềm tin và nghị lực nhé ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này