1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ổ Rắn Đinh Tỵ đê...(phần 7) - Chúc mừng sinh nhật Luoiqua (06/02) và Muaxuan77 (24/02)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kunio, 12/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Em phản đối. Em là sakura. Các anh chị không được đưa em ra để test thử. Hic
  2. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng ranh tranh thủ các Thượng nghị sỹ Gái Xinh vắng mặt tha hồ tung tăng.
    ----->>>>>Sakura: em sắp thành HOT rồi đấy.
    ----->>>>>Jin - yêu quý: nhắn tìm vợ lạc.
    Vợ ở đâu về ngay. Anh đói!
    Được thanhkungcopperhead sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 19/01/2007
  3. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Thế à, vậy anh kiểm tra năng lực hành vi thì anh kiểm xong chưa để em còn vào. Gắt gao quá nhỉ?
    HOT á, sợ quá cơ. Em chả dám. Hic, cơ mà có mấy anh đòi test em kìa. Vượt mặt anh kìa!
    Được vn_sakura sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 19/01/2007
  4. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái vàng vàng..
    Test là công việc nên cũng có phân chia lao động em ạh.
    @ Kanh miếu: Hôm trước thống nhất là mỗi người được test 1 người đấy nhé. Cơ hội còn lại chia đều cho mấy đứa chưa test.
    @ Kủng: Kủng test jin rùi, gio_ cũng vừa test xong. Vẫn thích test nữa ông ah, im lặng xem có đứa nào nhờ mình không hẵng
  5. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Thằng gió.
    Mày muốn chết chưa mà dám bon chen đòi test vợ tao?
    Chuyện này là không có anh em bè bạn đêk gì sất.
    Jin - vác cho anh con dao ra đây. Anh lấy tí huyết thằng Gió về ngâm rệu.
    Rồi, đời mày tàn rồi. Vợ tao sắp xử lý mày đấy. Tao không can đâu.
  6. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Bác Gió nhầm nhọt quá, em với anh Kủng là vợ chồng kia mà thật luôn chứ chả có test gì cả, còn theo như lời bác nói ý là bác lại nhầm hiệp 2, cái hum bác định test em, bác say khướt rùi, nên chồng em đã để một em tiếp viên xinh tươi có kinh nghiệm tiếp bác (chồng em hơi bị tử tế đấy, thấy bác say không chấp, chứ dám trêu vợ bạn, bình thường ra bác đâu còn cái mạng nữa mà đi khoe với mọi người)
    Thông báo với mọi người là em tiếp viên sau đó đã phàn nàn với vợ chồng em là chưa gặp ai.....trình độ tệ hại, kém cỏi như bác Gió, thế nên đùng ai dại dột nhờ bác ấy Test kẻo thất vọng tràn trề ạ, thế nên để giữ khách các bác có test thì test đừng để anh Gió test không thì khách chạy mất dẹp lại mang tiếng cho các XY nhà ĐT mình là kém cỏi..... em là em nghĩ cho danh dự của toàn thể men nhà mình đấy ạ
  7. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    anh Gió ngượng chưa kìa
  8. hip_8x

    hip_8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Eo ui, một bầy rắn vây quanh thía này thì chắc hết đường về rùi. Nói vậy thui nha, tớ hổng sợ đâu. Tớ là chụt mừ (Hix, dưng mà hình như chuột hay bị rắn bắt lém thì phải. Đau thương.)
    Này, mà ko đc gọi Hụi trưởng Eo nhà tớ là thằng đâu nhá, nhá nhá.
  9. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Chị sakura ơi, nhân danh vợ anh Kủng, em.....hừ, để em kể cho chị nghe thiên tình sử của vợ chồng em nhé, chẳng là mà thui dài dòng quá, túm lại là em và anh ấy rất là yêu nhau rùi lấy nhau mà con zai thì khó kìm chế hơn con gái nên thỉnh thoảng cứ gọi là...... nhưng em bít anh ấy không bỏ vợ đâu mà, nếu chị sẵn lòng cho anh ấy test thì 2 người cứ mái thoải đi (miễn là đừng để lại hậu quả gì) nhưng nhắc chị là anh ấy chỉ test thui, còn thật thì đã có em roài hihihi còn nếu chị thích có 1 TY thật sự thì để em giới thiệu cho chị anh zai hâu mi đẹp zai lắm tài của em đang cô đơn kia kìa
    to chồng em: anh iu, ngày trước hình như anh em mình đã có hợp đồng về khoản ông ăn chả bà ăn nem rùi anh nhỉ. Anh ăn chả một hai miếng em có thể vẫn ăn cơm nhưng anh ăn nhiều em cũng thèm lắm nên hay là để có new members mà là XY vào thì cho em test với nhé, hình như EO và nhặng xanh là boy thì phải????
    em sẵn lòng thuii anh ruồi ạ nhưng em chỉ sợ anh lại sinh toàn con gái thì có muốn cho chúng nó làm em zai em e cũng làm khó cho tui nó
    Trích từ bài của hold_me77 viết lúc 06:20 ngày 19/01/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    mình đã ngồi vật vờ bênh chiếc máy tính của mình suốt buổi chiều để canh nhà cho chúng nó ngủ nhìn lại nhà cửa từ ngày vắng mấy "mụ" GX thấy "tinh tươm" hẳn các đàn em nhỏ líu ríu bên cạnh những anh trai "thơ ngây" và rất đỗi chiều chuộng các em gái ước gì cho mấy "mụ" GX đừng quay trở về nữa nhỉ hãy thử tưởng tượng xem thế giới không có các Gái Xinh thì sẽ tuyệt vời đến thế nào anh em sẽ sống ôn hoà hơn với riệu và những trái bom nguyên tử chúng ta sẽ làm những gì mà chúng ta thích trong một thế giới không có các Gái Xinh vì suy cho cùng thì các Gái Xinh bỏ nhà đi cũng đúng vì chúng ta, những anh em đàn ông đã làm gì cho họ suốt 1 năm vừa qua nhỉ chẳng làm gì cả, chỉ kiềm chế họ mà thôi tốt hơn hết là nên để họ đi để họ còn có cơ hội kiếm được người đàn ông của cuộc đời họ vì chúng ta đã là những Rau Sạch và muôn đời là những Rau Sạch chúng ta có thể là món ăn ưa thích nhưng không phải là món ăn cần thiết đối với họ bây giờ vậy thì hãy đi đi, đừng quay lại nữa, hỡi các bạn Gái Xinh yêu quý của các Rau Sạch, cầu mong cho các bạn tìm kiếm được hạnh phúc dành cho mình chúng tôi xin lỗi vì đã không giúp gì được các bạn trong thời gian qua hãy đi đi và đừng trở lại nữa nhé Chúc các bạn may mắn và hạnh phúc
    --------------------------------------------------------------------------------
    thương anh zai quá, sắp bị các chị GX xử rồi, mô phật
    chúc mừng sinh nhật chị cucvangcuoithu ạ
    Được x_jin_85 sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 19/01/2007
    Được x_jin_85 sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 19/01/2007
  10. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    hừm ... mình mới nằm ngủ có vài tiếng đồng hồ mà nhà cửa đã lộn xộn tung toé thế này sao
    thèng Kửng, thèng Sir, thèng Gió, thèng Ruồi ... chúng mày lập Hội đồng Test mà không đợi tao, thèng Alan, thèng LeoPheo ... là sao hử ???
    báo với các em Vn_Sakura, X-Jin, Hip_8x ... là toàn bộ đơn xin Test phải nộp đến đúng cửa của anh Hâu Mi, anh Hâu Mi ký nháy chuyển qua sếp Alan ký, sếp Alan ký chính thức xong xuôi rồi mới chuyển cho anh Kửng đóng dấu, anh Kửng đóng dấu xong mới gửi cho anh Sir tập trung các tài liệu và gửi cho anh Ruồi, anh LeoPheo, anh các loại ... chuyển đến tận tay các em.
    sau khi các em đã nhận xong thì đến đúng giờ và địa điểm được sếp Alan hẹn trước, sau đó sếp Alan sẽ phân công công tác từng người cụ thể tiến hành test các em ... nói chung là quy trình rất công phu và phức tạp, đề nghị các em đọc kỹ
    nhớ 1 điều quan trọng là mọi quyết định chính thức đều qua tay anh Alan đấy, các anh kia không có chức năng và quyền hạn đâu
    ah, mà sếp Alan đang rất bận bịu, anh là thư ký riêng của anh ấy, có gì các em cứ đến anh trước nha
    "Những Ngày Tươi Đẹp Không GX"​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này