1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ổ Rắn Đinh Tỵ đê...(phần 7) - Chúc mừng sinh nhật Luoiqua (06/02) và Muaxuan77 (24/02)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kunio, 12/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0

    Cúc vàng thân,
    Chúng tớ đều đã nhận được tin không vui của bạn.
    Thay mặt nhà Rắn, tớ chân thành gửi lời chia buồn sâu sắc đến bạn cùng toàn thể thân quyến của bạn.
    Trong phút bối rối này mọi lời nói đều trở nên thừa thãi và không cần thiết. Tớ mạn phép mượn lại đoạn này của Holdme để động viên và chia sẻ với bạn:
    "Những gì đã xảy ra thì đã xảy ra, những gì đã mất đi thì mãi mãi không bao giờ trở lại nữa, những gì đang tồn tại thì khó thay đổi nhưng những gì tốt đẹp thì là mãi mãi, trong quá khứ đã qua hay trong tương lai đang chờ đón bạn. Sẽ đến lúc, chúng ta sẽ phải vĩnh biệt những gì yêu thương nhất nhưng điều đó không đồng nghĩa với sự tuyệt vọng bởi chúng ta có khả năng làm nên những yêu thương với những người thân của mình, với đứa trẻ của mình. "
    @ Cả nhà: Cùng chia buồn với bạn Cúc vàng. Số điện thoại liên lạc đây: 0936196076 (của mẹ Cúcvàng)

  2. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Kủng chào!
    (lâu lắm lắm rồi mới lại chào)
    Mịa, có 1 ngày không on mà chúng nó phá tan nhà, xây nhà mới...đêk páo káo páo kò rề mình kả...
    Vãi ...lúa, vãi...ái, vãi...linh tinh một số thứ.
    Ngả mũ kính chào trình x......ì.......p......a.......m
    Kũng là hóng hớt, xin được tâm sự đôi kâu về hoàn cảnh nhập khẩu vào kái ổ này....
    Một ngày, như mọi ngày, online vớ vỉn tí, tự dưng nhớ ra "ngày xửa ngày xưa, mình có 1 chỗ nho nhỏ trong cái nhà lớn lớn mà thiên hạ quen gọi là tờ tờ vờ lờ... Lâu lắm rồi không login (từ hồi nó sụp) nên thử xem thế nào. Ơ, mịa nó chứ, nó vẫn kòn sờ sờ đây, nhưng mà bình cũ rệu mới... Nhưng mà kú đập mặt ấn tượng nhất là quả "Nhà rắn ĐINH TỴ-1977...", ba ha tô hô, kó kái này hay ho mà mình không biết này........Thế là hùng hục login. Hèm, thử login kái nào, ô, đêk được, quên xừ pass roài. Đã thế, ông lập nick mới, kết kái tên Thanhkung, dưng mà nó lại kứ bảo là có thằng khác dùng tên này rồi... Láo thật, ông mày kòn ngồi sờ sờ đây mà chúng nó dám nói láo, thế là đành thêm fát HỔ MANG BÀNH vào (vì thấy rắn rết ở đây, nên doạ ma tí). Kuối kùng, mọi việc vẫn tốt đep,. có nick, và bồ kết nhất là kó kái ổ rắn để mà hóng hớt xem thế nào.
    Thế là kũng bày đặt, chào hỏi, xin phép nhập nha...đàng hoàng. Ơ mà kòn ngố phết, viết đơn xin nhập nha lại post thành topic, may mà quách tỉnh sửa ngay được
    Đây là nguyên văn đơn nhập nha:
    Chào Gia đình.
    Hôm nay hân hạnh được làm thành viên (chắc là mới toe) của gia đình mình. Mong cô bác anh chị em giúp đỡ nhá.
    Vì không có nhiều time để online, nên sẽ không có nhiều cơ hội để tụ tập cùng gia đình, bà con thông cảm.
    Không biết thế này đã đóng góp được thêm 1 viên gạch vào việc xây nhà không nhỉ. Tớ là Civil Engineer xịn đấy. Hehè.

    (lục lại mới thấy, bạn Grass77 xin nhập nha trước tớ hẳn hoi, thế mà mọi người chả ai nhớ gì kả, bà Thảo kòn véo kằm hẳn hoi nhé Thay mặt nhà Rắn véo cằm grass1977 tham gia nhà Rắn..( nói thầm nhé: nick của cậu có liên quan gì đến tên tớ ko vậy???)
    Tặng cậu gọi là làm quen này...
    )
    Vào nhà, thấy bài vở ngồn ngộn, kòn chưa kả kịp định hịnh xem nó là kái quái gì, kứ thấy chúng nó viết bừa tăng tít, chả hiểu mô tê gì kả.
    Mãi mấy ngày sau, mới thấy kó đứa nó véo kằm mình, hơi bị bực kon ká mực, dạo ấy nhớ là có bà Thảo, ông Hâu-mi (ông này lại kòn khen mình mới sợ chứ) và ông Thuyền xa bến. Dạo ấy cơ khổ vì kác bả kứ kêu tên mình dài ngoằng, khó đọc khó nhớ, dưng mà kệ, mình kứ giữ nguyên, giwò thì ổn rồi, khà khà
    @thankungcopperhead: ui ui sao cái nick của cậu dài quá trời....type muốn gần bằng cầu Thăng Long..hê hê..Kiểu này có khi cậu lại phải hỏi kinh nghiệm gio_biển77 về chuyện nick niếc đi nhiể...(gió biển: chuyện này bí mật chỉ tớ với cậu bít thui nhá, cậu mà loa loa lên tớ lại bắt đền cậu cái ngón tay út ít của tớ đấy ...). Nhà mình cũng có mấy người cùng nghề với cậu đấy, hôm nào đi off để nâng cốc cái nhiể
    Trích từ bài của thanhkungcopperhead viết lúc 11:59 ngày 23/09/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chào Gia đình.
    Hôm nay hân hạnh được làm thành viên (chắc là mới toe) của gia đình mình. Mong cô bác anh chị em giúp đỡ nhá.
    Vì không có nhiều time để online, nên sẽ không có nhiều cơ hội để tụ tập cùng gia đình, bà con thông cảm.
    Không biết thế này đã đóng góp được thêm 1 viên gạch vào việc xây nhà không nhỉ. Tớ là Civil Engineer xịn đấy. Hehè.
    --------------------------------------------------------------------------------
    bạn chỉ post bài trong Đinh Tỵ Hội, thật tuyệt vời vì chẳng có ai yêu quý Nhà Rắn tuyệt đối đến thế, sẽ có vài bạn nữ ra véo cằm bạn để chúc mừng thành viên mới, nếu bạn ít có thời gian online và offline thì hy vọng bạn sẽ thường xuyên tham gia đầy đủ vào các hoạt động chung của Nhà Rắn ta
    (hâu -mi nó chào đấy)
    Ngày đầu tham gia, thấy tụi nó đi oánh bowling, mình máu quá, dưng mà chưa đủ kan đảm tham gia, nên đứng xa dòm thôi. Chhúng nó đi oánh về, thi nhau hóng hớt, làm mình tiếc hùi hụi, thến nên, quyết tâm tham gia phát thứ 7 tuần sau đó. Khiếp, mình chuẩn bị tinh thần từ thứ 4, máu đến độ mình kầm đèn chạy trước bà Thảo định xui mọi người ọp ở nóc Hàm ká mập, bị bà ấy mắng cho te tua (sau đó gặp gỡ ở quán gì đấy Phan Bội Châu, chán òm). Quả này mới đau, mình thấy chúng nó hẹn nhau 8h, làm 8hkém 5 mình đã kó mặt (kon người ưa đúng giwò...), chả thấy ma nào, lượn lwò mấy vòng vẫn thấy mỗi mình, kú quá định té. Gọi cho bà Thảo thấy bảo vẫn đang ở cổng trường Kinh tế, pó kẳng luôn. Kũng định té thật, dưng mà tiếc mấy bông hồng, nên kố nán lại (nhắc chuyện mấy bông hồng, mình định làm kú ra mắt ấn tượng, nên hỏi bà Thảo xem kó mấy con rắn kái để mua tặng môĩ kon 1bông, mụ bảo có khoảng 6,7 thế là mình làm chục bông cho chắc, thế mà lúc gặp có đến mười mấy kon kể kả rắn lẫn không rắn, làm mình méo mặt, may quá lúc sau chúng nó chuỗn trước, kòn lại đúng 10 kon, thế là mình xoè hoa luôn, để lâu nhỡ thêm kon rắn nữa thì tèo téo teo)
    Thế là okie, chính thức kông khai quan hệ với tụi rắn mải chơi
    Kể từ đó đến nay...............................khỏi kể nhé.
    Mặc dù mình không gây được nhiều ấn tượng tốt với kác bạn, nhưng mà thực sự mình rất vui, rất thoải mái, rất kó hứng thú tham gia kùng mọi người trong kác kuộc chơi
    Kảm ơn kác bạn, kác bạn đã cho mình thêm những mối quan hệ, dù chưa phải là đã gắn bó thân thiết, nhưng kũng đã là những kỷ niệm không bao giờ phai trong suốt cuộc đời mình. Hy vọng, chúng ta sẽ là những người bạn tốt kả ở trong kuộc sống. Chúng ta sẽ quan tâm đến nhau nhiều hơn nhé, đúng như bạn Khoai đã nói "Người với người sống để yêu nhau"
    Muốn viết nhiều hơn, nhưng nhận được tin đột ngột của MLT về bạn Cúc vàng, nên tạm dừng ở đây........

    Kảm ơn tất kả kác bạn tôi!
    Được thanhkungcopperhead sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 12/01/2007
  3. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    CHOÁNG VÁNG, chưa bao giờ thấy Kửng nhà mình hoành tráng và oanh liệt đến thế này, đúng là đã không thèm viết dài thì thôi, đã viết thì viết cho oách mới được Đọc bài của cậu làm tớ thích thú lắm vì đó là tình cảm thật của cậu, rất thật mà không văn hoa màu mè gì Tớ phải quote lại ngay không thì cậu mà e*** thì hỏng khì khì
  4. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Tớ quất lại bài này của Kunio:
    Cảm ơn Kunio nhiều lắm...

  5. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Wow, Meat viết hay nhiể...
    Ơ thế năm nay bà đem trả tôi 2 quyển sách đó nhé...
    Con ti niu đi Meat ơi...
    Cả nhà ơi, viết về kỷ niệm ngày đầu tiên tham gia nhà Rắn đê. Tớ rất thích đọc..
    Tớ cũng sắp sửa viết hồi ức về ngày đầu tiên diện kiến các mem nhà Rắn đây...
    Lâu lắm rồi tớ mới lại hứng thú như hôm nay....

    Được mailanthao sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 12/01/2007
  6. ngocdienphiho

    ngocdienphiho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Đặt một chân vào nhà, không thèm xì pam nhé.
    Chia buồn với bạn gì ấy nhở??? À, Cúc vàng cuối thu. Chia buồn vì bạn đã mất đi một trong những người thân yêu nhất, giờ bạn vẫn còn lại một và tôi nghĩ rằng bạn cần sống và yêu thương người thân yêu còn lại của mình. Tự vươn lên, tự sống bằng đôi tay, tình cảm và lý trí của mình mới có thể giúp mình qua thời điểm khó khăn nhất. Tôi mong bạn vượt qua nỗi đau này để sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, tương lai đang ở phía trước. Nhà Đinh Tỵ sẽ luôn ủng hộ bạn trong việc xây đắp tương lai này. Thân ái.
    All:Tôi chẳng có kỷ niệm gì nhiều với nhà Đinh Tỵ nên chẳng biết viết gì, chỉ ủng hộ mọi người viết thôi nhé
    Cô ghét thịt: Cô viết hay quá, cô viết tiếp đi cho tôi đọc với.
    Cô Cỏ: Cô cứ dây dưa làm gì, nhân đà có hứng thì viết luôn đi. Cứ cò cưa mãi.
    Cô À quá: Mai bọn nó chúc mừng xing nhật cô hả? cho tôi gửi vài lời chúc nhá. Sẽ gửi mail cho cô để cô thấy tôi dạo này có ổn không? Nhưng hứa với tôi là không cho ai xem nhé?
    Cô Lãng Quên:Dạo này cô không viết là tôi nhớ đấy.
    Dạo này yêu các cô lắm cơ

  7. munhot

    munhot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    hic,đi muộn 1 phát là bị đá đít lên ngay tầng 4
    Chúc mừng nhà mới nhá
    Cạn ly
    Yêu thương nữa
    Chúc gia đình chúng ta luôn vui vẻ,hạnh phúc
    @all: tối nay ko tham gia đc vụ Sn với mọi ng đc,các cụ cứ ăn chơi vui vẻ nhá.Mịa khỉ ,mình thấy đau lòng thế ko biết
  8. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà iu quái, đêm thứ 5 rạng sáng thứa 6 vừa roài em nhận được tối hậu thư của cả nhà là sẽ rơi vào tình trạng vô gia cư ... thế mà bi h đã lên trang 4 roài, nhanh quá
    Chúc mừng tân gia, chúc mừng sinh nhật các anh chị Rắn

    Mới sáng vào nhà đọc bài đã thấy một loạt những hồi ức của các con rắn tham gia vào cái ngày đầu thân mật ấy thấy thú vị ghê ...... những cái điều nho nhỏ ấy e cũng đã viết từ lâu lâu roài, ko biết có nên copy sang đây ko nhỉ?????
    Dù sao cũng chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, ăn nhậu nhiệt tình cái đã
  9. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Bệnh thế nào rồi ông ơi mà làm 1 bài như lời trăng gió (ah quên Trăng trối ) vậy?
    Đừng làm anh em sợ !!!
    @All: Tối nay, gio_ có việc nên không thể tham gia cùng mọi người được. Chúc cả nhà Tối T7 và cuối tuần vui vẻ
  10. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo Kủng ko gây được ấn tượng gì mấy? Ít nhất là với tôi ông đã quá gây ấn tượng.
    Thứ nhất là ngày ông ra mắt thì ôi thôi rồi, không hiểu ở đâu mà lắm em út thế ko biết, có em mà Gió với Lèo ngồi tính thì phải gọi Gió với Lèo bằng chú mới đúng. Bình thường chúng nó toàn kêu nhà Đinh Tỵ già, hôm ấy sao bọn trẻ con lại sính đồ cổ thế nhỉ? Chắc tại vía Kủng .
    Thứ hai là ông làm tôi bẽ mặt tới hai lần trong ngày ra mắt ấy đấy
    Lần 1 là lúc đầu tôi mới đến, thấy bó hoa hồng, tôi cứ hí ha hí hửng là cái Thảo mua hoa tặng sinh nhật tôi cơ (vì hôm đó gần sinh nhật tôi thì phải), vì tôi chúa ghét cái bó hoa kiểu hoa thì ít mà giấy gói hoa thì nhiều, cứ bó to đùng là tôi sợ chết khiếp. Nên tôi tưởng nó chiều tôi, mua hoa không gói giấy để tặng tôi cơ, nhất là hoa hồng lại là hoa tôi thích, híc, sao tôi lại có thể nghĩ cái Thảo tốt được đến thế nhờ.
    Lần 2 là khi tôi mang một bông hoa về đến nhà, sáng hôm sau ngủ dậy mẹ tôi cứ nhìn tôi tủm tỉm cười, giải thích mãi mẹ tôi mới chịu hiểu, làm tôi lại bị bẽ mặt lần hai.
    Híc, thế nên phải nói là quá ấn tượng nhé
    Được anti_meat sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 13/01/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này