1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ổ Rắn Đinh Tỵ đê...(phần 7) - Chúc mừng sinh nhật Luoiqua (06/02) và Muaxuan77 (24/02)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kunio, 12/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết Gái xinh quyền lực thế nào, ho một cái rau sạch cứ là rúm ró (rúm cái gì, ró cái gì đố ai biết đấy ). Thanhkung thì chạy bán sống bán chết, rơi cả chiếc dép lê rách ở cửa thượng viện GX mà có dám quay lại nhặt đâu cơ chứ. Các kiểu rau sạch còn lại thì bố bảo chả dám thò mặt ra. Em út thì vội vàng nịnh nọt với cái bài "đâm thuê chém mướn" (có vẻ thời thế thay đổi nên Chí Phèo cũng chuyển đổi giới tính cho hợp thời.)
    Rút cục rau sạch vẫn hoàn rau sạch, có thả "rông" cho mấy ngày chẳng có gái xinh thì cũng vẫn là rau sạch
    ---> Kết luận: Rau bẩn có thể chuyển đổi thành rau sạch, nhưng đã là rau sạch thì miễn dịch hoàn toàn, có phun cả bình thuốc sâu thì vẫn đạt độ sạch chuẩn ISO, không cần test
    Hoan hô thời đại vê kép tê ô!!!
  2. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Vì tội nhẹ nên hình thức xử lý là.......... bắt phải mặc quần vào
    (Pháp đâm thuê chém mướn xong việc rồi tiện tay cầm quần của anh Lèo đi đâu thế)
    Được anti_meat sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 22/01/2007
  3. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
  4. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Dạ! Em cầm quần anh Lèo về cho thần tượng đấy thôi. Thần tượng chả nói thầm vào tai em" Chị nhầm quần rồi Pháp ơi" còn giè. Hic. Mình đúng là " gọi dạ bảo vâng. Lễ phép ngoan nhất nhà" là là là
  5. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
  6. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Trông mặt anh Lèo " đẹp dịu dàng mà cứ chói lóa" em đã bắt hình dong là " bài có thể viết chán nhưng chắc là biết quote đây". Vậy mà thất vọng tràn trề. Cỡ chữ to, nhỏ đè lên nhau huỳnh huỵch. Ứ phân biệt được cái gì quote, cái gì không? Hờ. Con người sâu sắc, bí hiểm nó phải thế chứ.
    Kéo đến đây rồi! Đến đây rồi! Xếp hàng cắt tóc nào
  7. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0

    Hê hê! Bác Kửng bị tẩu hỏa nhập ma à. Với chị Meat là không có há hiếc gì cả đâu. Kể cả có nún hay trớ thì đều phải ăn tuốt
    Được phap sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 22/01/2007
  8. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
  9. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Ôi ôi những nải chuối cầm kéo thằng Kửng coi như đi.....
    Tiếc thương cho mày, tài cao phận thấp nó thế Ku à. Thôi cũng không trách được các bả, dù sao mày cũng có tội. Tau bày cho mày một cách nhá: Bây giờ tranh thủ xin nghỉ việc đi đại tu quả body đê, nhè chỗ nào dễ bị xử lý nhất thì tick kê lại. Không gì cũng bảo toàn được cái mạng già.
    Thân ái
  10. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    em sắp cưới vợ, xin các chị cho em làm đứa con rồi sau thế nào em cũng chịu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này