1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ổ Rắn Đinh Tỵ đê...(phần 7) - Chúc mừng sinh nhật Luoiqua (06/02) và Muaxuan77 (24/02)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kunio, 12/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Ông Kủng tối về hỏi lại vợ ông: tôi làm cái vàng vàng đó lúc nào? Chứ không lại có người hiểu nhầm đổ oan cho tôi thì ... cũng chẳng sao. Rau sạch thì miễn dịch, deck sợ giề.
    @ Jin: Đúng là trẻ con, chỉ biết thọc gậy bánh xe, ném đá vào hội nghị. Thương cho ông bạn Kửng của tôi, kẩn thận 1 chút bạn nhá, nhá, nhá ??
    @ Quốc: Đi tù nhiều "Cùn" hẳn í nhỉ?. Ông tạo việc làm cho MOD đấy àh? Cẩn thận không lại bị tử hình bi rờ..
    Được gio_bien77 sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 24/01/2007
  2. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Loa loa nhà Rắn nói chung và Gió, Holdme nói ...cũng chung nốt
    Các cụ bảo: Tránh voi chẳng xấu mặt nào
    Đề nghị tập trung vào chuyên môn đi, đôi co làm gì cho phí hơi tốn sức, còn tốn cả... đất nữa.
    Tiếp tục các thể loại liên quan đến "chết" vì Rau sạch với Gái xinh đi nào
    Chết vì rau sạch là cái chết lãng nhách
    Chết vì rau sạch là cái chết bức bách

  3. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Thông báo là tớ đã về nhà.
    @các Rau Sạch: xếp hàng vào chuẩn bị lên thớt nào. Tự viết kiểm điểm và nghĩ mức hình phạt cho mình đi rồi đệ trình lên Thượng Viện Gái Xinh, sau tuỳ vào mức độ ăn năn hối lỗi và mức độ của tội mà sẽ được hưởng sự khoan hồng của Thượng Viện, hoặc bị trừng phạt thích đáng.
    @ các mem còn lại: chúc một ngày vui vẻ.

    Được notes sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 24/01/2007
  4. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Vào một ngày trời không quang và những hạt mưa li ti bắt đầu xuất hiện, một ngày báo hiệu những điều không tốt lành khi lũ RS ăn tôm hùm rủ nhau đi nhậu nhẹt bù khú mà không có sự giám sát của các GX.
    Gió không nổi và biển cũng không dậy sóng. Nhưng tận sâu thẳm trong lòng một cái gì đó, là những đợt sóng ngầm dữ dội. Điều đó mới thật là đáng sợ.
    Một sự im lặng đến nghẹt thở. Sự im lặng mà mới đầu RS vẫn còn hỉ hả vì sự được tự do, được buông lỏng. Lâu dần, lại thấy lạnh người bởi sự hoang vắng, và giờ là sự lo sợ khi nó kéo dài quá lâu. RS không còn cười được nữa, không còn an bình được nữa, mà trở nên hoang mang tột độ.
    GX vẫn im lặng. Một sự im lặng đáng sợ!
  5. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Chết vì GX là kái chết bốc mùi kực kinh!
    Đứa nào chết vì RS là những đứa chập mạch!
    GX về rồi. Tối nay: Alanh, Gió_, Khoai, Ruồi, Klin...kả Lèo, Kuốc thêm tao nữa, lại đi nhậu đê.
  6. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Bà Meat ơi, rau sạch thì chết thế quái nào được mà bà thơ với thẩn vậy. Còn cái vàng vàng thì tôi thấy bà nói Chí ní.
    @Thượng viện GX: các bà ko thấy hội RS ko có chúng ta thì tha hồ thoải mái đong đưa các em à. "Chúng nó" chả mừng húm khi ko có các bà ý chứ.
    @all: chúc một ngày vui vẻ!
    Được yeumaudo sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 24/01/2007
  7. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hihi! Em vào điểm ranh. Đánh hơi thấy vụ nhậu nhẹt nên ngoi lên liền. Hình như vừa nghỉ giữa hiệp trọng tài lại chuẩn bị thổi tiếp trận "Dỗi" hiệp 2 ạ? Mình bây giờ vừa ba phải vừa thích chơi trội chứ. Ứ giận, ứ bênh ai. Yêu cả RS lẫn GX. Hai bên giận nhau thì em vẫn
    @chị Meat: thần tượng nói chí phải. Sáng nay đọc mấy trang em đã thấy tức sôi lên vì cái cảnh nhiễu nhương bọ bò lổm ngổm ( hí hí. Em đanh đá mờ) nhưng nghe lời thần tượng em vụt trở lại hiền hòa rồi
    Mà chị đừng xúi bẩy chửi mịa đứa nào không đi Trà Hoa tối qua nhá. Thần tượng chửi bậy là thần tượng....
    @Cả nhà: Chúc cả nhà một ngày tốt lành. Cười nhiều vào cho nó ấm người
  8. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Hé hé. Tộ sư đứa nào đi Trà hoa mà không rủ tớ.
  9. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hé hé.
    Yêu máu đổ chưởi: ***** 11đứa đi Trà Hoa mà không rủ kìa.
    (thân mang tội lỗi đầy mình nên chỉ dám tát nước theo mưa)
  10. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Vườn không nhưng nhà thì không trống, bởi RS vẫn thi thoảng rẽ qua nhà, những mong mỏi được thấy, dù chỉ là thoảng qua, bóng dáng yêu kiều của ai đó. Nhưng mơ ước vẫn xa vời vời.
    Sự bất thường này kéo theo một loạt những bất thường khác. Đầu tiên là sự xuất hiện và thăm viếng của những người khách vãng lai. Đất lành chim đậu là chuyện bình thường. Huống chi nhà Đinh Tỵ lại nổi tiếng là vùng đất hiền hòa mà không kém phần sôi động. Thế nhưng, sự thiếu vắng của các GX lại kéo theo sự tự nhiên quá mức của những vị khách. Khách thành chủ, chủ thành bơ vơ ngay trong chính ngôi nhà của mình.
    Và cho dù từ khi xây nhà mới đến nay, chất Đinh không những ít nếu không muốn nói là hầu như không thấy xuất hiện, mà ngay cả chất Tỵ vốn là nguồn tài nguyên dồi dào, thì hình như cũng đã cạn kiệt. Thế cho nên, cỏ dại mọc ngày càng nhiều.
    Đôi khi, những người làm vườn mẫn cán vẫn bỏ thời gian ra để dọn dẹp. Nhưng... "lực bất tòng tâm, âm thầm chịu đựng" (câu này là copy trong gặp nhau cuối năm 2006 đấy).
    Mến khách là một trong những đức tính quý của những con người Đinh ít Tỵ nhiều. Nhưng dù mến khách bao nhiêu, thì thiết nghĩ cũng cần phải chứng tỏ ngôi vị chủ nhà của mình. Có nghĩa là "thiết lập lại trật tự", "dọn dẹp nhà cửa", "trang hoàng đẹp đẽ"... Trước là để đón Tết Đinh Hợi (cũng có chữ Đinh đấy), sau là để chào mừng các vị khách đầy thiện chí và hảo tâm. Nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này