1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ổ Rắn Đinh Tỵ đê...(phần 7) - Chúc mừng sinh nhật Luoiqua (06/02) và Muaxuan77 (24/02)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kunio, 12/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục copy from blog
    Chờ mãi chờ mãi thì nàng Thảo mới đến, ban đầu là đi ăn lẩu, cũng chẳng có ấn tượng gì với một cuộc offline của ttvn, vẫn nghĩ bụng, cố cho xong vụ này rồi lần sau chừa. Ngồi ăn lẩu thì mình chỉ nói chuyện với mỗi Nhungcoi, câu chuyện xung quanh việc Nhungcoi ko ăn được bất cứ loại rau nào trừ một loại rau gì đó mình quên mất rồi (có khi là rau sạch ), hôm nào gặp nó phải check lại mới được. Em Songtunu thì chịu khó chăm sóc các chị kinh khủng, hết "ăn đi chị" lại "chị ơi ăn đi" rồi "ăn đi không nó nguội các chị". Túm lại là em rất đảm đang. Hôm ấy người Đinh Tỵ được lèo tèo vài người, còn khách mời là chính.
    Màn ăn uống thì đúng là chán thật, hùng hục ăn rồi hùng hục trả tiền. Chả nói chuyện gì với nhau mấy. Tiếp theo là di chuyển sang bên hàng Karaoke, đi đường mình đi cùng Aqua, hai đứa kịp làm quen và rút ngắn được ít khoảng cách. Điểm chung là cả hai đứa đều làm việc cho một dự án nào đó và cùng thất nghiệp trong tương lai gần. Chỉ vài câu bâng quơ làm quà mà rồi thành quen, đến hàng karaoke thì đã cứ như quen nhau lâu lắm rồi. Cùng với YMD thì đúng là mất điện toàn thành phố, buôn hết chuyện trên trời lại đến chuyện dưới bể, cả ba đều chả hát hò gì mà buôn lấy buôn để, chả còn nhớ ngày ấy buôn chuyện gì nữa mà chỉ biết 3 ngày sau đã kịp hẹn nhau đi học nhảy. Ngoài chuyện bắt thân rất nhanh của ba đứa ra thì buổi off lần 1 chả để lại ấn tượng gì cả. Để đến hôm sau, nàng Thảo viết bài trên diễn đàn ca ngợi buổi off thành công, vui vẻ này nọ, mình vẫn còn nghĩ bụng, "khỉ gió cái bọn điêu, chán òm thế mà kêu vui".
    Đấy, ấn tượng ấn tẹo của tớ về lần đầu gặp mặt của nhà Đinh Tỵ chỉ có thế, để rồi sau đấy, bắt đầu từ ngày 6/3, sau khi đi xem bọn box Dancing hoa chân múa tay về, lúc ấy phải 10h tối rồi, một tập hợp gồm Mailanthao, Aquarius7x, Yeumaudo, Alanh9, FantasieIX, Anti_meat rủ nhau vào quán cafe gần con cà con kê, đã là khởi nguồn cho những sự vụ nghiện ngập nhau của nhà Đinh Tỵ cho đến tận bây giờ.
  2. timiaicn

    timiaicn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài cảm xúc suy tư của anh chị nhà mình về kỉ niệm những ngày đầu tham gia nhà Rắn, tự dưng em cũng muốn phóng bút viết đôi ba dòng theo anh chị để cùng chia sẻ, coi như lời chúc mừng khánh thành nhà mới trong những ngày đầu xuân này [​IMG][​IMG]
    Phải nói trước là Tí mí em không thuộc hàng văn hay chữ tốt, cái này thì cả nhà mình đều biết mà, hồi xưa đi học cô giáo chấm văn toàn phê rằng:" văn gì mà lủng cả lủng Kủng, cứ như ăn phải Khoai Hà vậy..." [​IMG]thế nên "tác phẩm" này đương nhiên là không thể dám so sánh với các tên tuổi mà thương hiệu danh tiếng đã được khẳng định như Alanh đơ lông, France, German, Hâu mi út ( Hollywood), Leo Đờ các pi ô pheo,  love Red bất lơ, Aqua fina, An ti Ruồi trâu sờ meat,[​IMG][​IMG] Cuốn theo chiều Gió biển vân vân và vân vân..., nhưng em nghĩ rằng qua đây có thể giúp em phần nào bộc bạch được phần nào cảm xúc của bản thân mình tới các anh chị Rắn, hai bạn gừ, cũng như tất cả những ai là khách mời của nhà mình về quãng thời gian em được chung vui cùng cả nhà.
    Biết bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ, chỉ nhớ tính ra tròn 04 tháng em tham gia hội nhập Đinh Tỵ hội thì đo từ trái qua phải, từ trong ra ngoài vòng miệng em cũng cơi nới được thêm vài gang[​IMG][​IMG]. Cũng bởi những giờ tắt đèn..ngủ, bật đèn cao áp đầm ấm, vui vẻ của cả nhà, những buổi Ka ra không có Ô kê ( cái khoản này thiệt thòi cho các anh Rắn quá :), những giờ xoá mù chữ dancing cộng lẫn jumping làm em mệt và thích đứ đừ luôn..
    Cứ nghĩ lại hồi đầu tiên bỡ ngỡ tham gia ọp lai mà lại mủm mỉm cười một mình, chị Thảo dặn dò cẩn thận rằng 08h đến em nhé, nhưng từ lúc 5h chiều là con bé đã nhấp nhổm đứng lên ngồi xuống rồi, đầu óc mụ mị tưởng tượng ra đủ thứ.. cơm nước xong chừng khoảng 07h thế là vội vàng vôi ve cho đủ thủ tục để đúng 07.30 nai nịt sẵn sàng lên đường. Bởi em tính kiểu gì mình cũng phải đến sớm để còn đi cùng vào với chị Hội trưởng ( nghe oách kin luôn) cho nó đỡ .. trống trải chứ, nhiệt tâm cao độ là thế nên có lẽ trời cũng không phụ lòng người, kết quả là em được nhận một hộp kẹo cao su to đùng ngồi nhai mất đúng 45'' trước cửa quán trong lúc chờ giờ Hoàng đạo chị Hội trưởng đến. Đấy, kỉ niệm ban đầu của em là những ấn tượng ngọt ngào như kẹo cao su với nhà mình thế đấy, sao quên được![​IMG]
    Lần thứ hai là vụ đi bơi hụt ở bể bơi Sao mai, phải tội hôm trước chứng kiến màn ra mắt hoành tráng quả tặng hoa hồng ( không kèm) sô cô la  của bác Kủng nhà mình, em mới bụng bảo dạ đầu óc mình chẳng được lãng mạn như thế thôi thì cứ làm tí thực cho nó vực được đạo chơi vậy. Rồi khi nghe chị T thông báo về kế hoach đi bơi 2h chiều thứ 7 là em quýnh quáng cả lên, vẫn nhớ rõ trưa hôm đấy hì hụi băm băm, cắt cắt, gọt gọt khoai , tay thì cố đảo đều chip mà mắt không quên đảo như lạc rang lên nhìn đồng hồ vì chỉ sợ trễ giờ" giao hàng", lúc phi đến nơi là 3hkém 20 gửi xe xong lễ mễ ôm bịch chip đi vào cửa thì thấy hoe hoắt chả thấy bóng dáng nào của nhà mình cả, còn suýt mua vé vào ngồi chờ cho nó đàng hoàng nữa chứ! rút điện thoại SMS cho Sếp phó Alanh thì mới tá hoả ra là kế hoạch thay đổi do chị T hôm đó phải đi làm nên kh đi bơi nữa. Ôi trời ơi, chẳng biết phải diễn tả cái cảm xúc của em lúc đó thế nào nữa, về đến nhà ôm ngay cái điện thoại tức tuởi, tức tưỏi với chị T( sau này nghĩ lại em thấy ngẫm ra cũng tại mình cả, không chịu lên mạng để kiểm tra lại thông tin. Đáng đời ) đợi cơn  ồ ồ tạm thời lắng lại, chị T mới cất tiếng khuyên nhủ, giọng rịu ràng kin người, chẳng nhớ là chị đã nói những gì nữa mà chỉ thấy người cữ nhũn ra hết thảy hihih, lúc đó đầu óc bập bùng em chỉ nhớ được bùng nhùng mỗi câu:"... Ti mi em à, em à... chị biết rồi mà, lần sau em cứ chuẩn bị sẵn thêm vài cân chip nữa cho chúng nó chít hẳn luôn nghe em..."là em lăn đùng ra bất tỉnh luôn ặc ặc ặc lạy chúa tôi!!! [​IMG][​IMG]
    Nói thực hồi đấy cứ nghe hai tiếng" em iu" là mình phê hết cả nửa con người, còn bít trời đất gì nữa đâu thế nên cứ là cun cút thôi, nhưng sau này mới ngã ngửa ra rằng té ra mình cũng chỉ là 1(.) 1000 em út của Sếp.[​IMG][​IMG]
    ...
    Các anh chị Rắn và hai gừ thân!!!!!
    Đúng là quãng thời gian vừa rồi khi tham gia cùng mọi người đã giúp em cảm thấy vui vẻ lên rất nhiều, giúp em cảm nhận và " vỡ vạc" ra được nhiều thứ, chả lẽ lại trơ thơ lơ " Xin cảm ơn" ba tiếng! Em biết mình cũng mắc nhiều tội và " nỗi" đáng ghét lắm ví như tội to nhất là cả nhà cứ đang vui thì kéo đứt dây đàn bỏ về, hị hị nhưng em biết làm thế nào, " phép vua phải thua lệ nhà" chỉ mong các anh chị hiểu và thông cảm bỏ qua những"nỗi nầm" đấy của em nhé. Mong rằng khi nào em được yên bề" nhà mới" tự mình sẽ làm Luật lại, sẽ chỉnh sửa bổ sung các điều lệ cho phù hợp để lại có thể tắt đèn với...các anh, và bật đèn với... các chị! hihihi
    Thời gian này, em ít tham gia đều đặn được với cả nhà như trước do công việc nhà một phần và cũng bởi do muốn hoàn thành kế hoạch nho nhỏ của bản thân. Cái tội tày đình này thì các anh chị tạm thời cứ treo lên và cho phép em được ..tự xử nhé.[​IMG] Cảm ơn mọi người rất nhiều! Tối nay em không ở Hà Nội, nên cũng không thể chúc mừng sinh nhật các anh chị được, chúc cho anh chị và cả nhà mình sang năm mới sẽ có nhiều tin vui mới bất ngờ, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc.
    Chúc cả nhà có một buổi tối thật đầm ấm vui vẻ bên nhau!
    Cheer!!!!!!!!!!!!!!!
    p/s: để gửi post được bài này em đã phải gõ đi gõ lại tổng cộng mất 04 lần do lỗi mạng trục trặc thế nào, e k hỉu nữa, mỗi lần gõ lại là một lần nội dung bị vơi đi một lít.:) chứ không thì
    mà chị Mít ơi, em đã mang roi và ằm ẵn ây ồi ây ày, chị khỏi phải đi tìm nữa nhé[​IMG]
     
  3. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
  4. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Đang trong giai đoạn chống viết ngắn, khuyến khích viết dài do sếp trưởng đề xuất.
    Sau cao điểm thực hiện phong trào trên, bà con anh chị em nhà mình có vẻ trầm lắng hơn hẳn bình thường, số lượt những người xem thì vẫn tăng vọt nhưng số lượng những bài viết chỉ đếm trên đầu ngón tay.
    Tuy số lượng các bài viết quá ít nhưng đó là những bài viết hay bởi nó xuất phát từ tình cảm của các anh chị em đối với Nhà Rắn.
    Thế nhưng tình cảm của các anh chị em đối với Nhà Rắn đâu chỉ là những lần ra mắt và lần đầu tiên gập gỡ, nó còn là những gì chúng ta đối với nhau hàng ngày, và hàng ngày, chúng ta vẫn online để viết bài trong Nhà Rắn.
    Mong muốn có những bài viết "chất lượng" có lẽ cũng là mong muốn chung của tất cả mọi người. Tôi không thích từ "chất lượng" một chút nào vì chúng ta gập nhau qua diễn đàn không phải để trao đổi kiến thức, nâng cao học thuật hay nghiên cứu một vấn đề gì cả ... Chúng ta đến với nhau thông qua diễn đàn là để nhằm mục đích vui vẻ và tăng cường quan hệ bạn bè. Có lẽ nên chăng chúng ta nên xoá bỏ khái niệm bài viết "chất lượng" và cùng nhau tạo ra một diễn đàn vui, bổ ích và hấp dẫn.
    Nhưng theo cá nhân tôi nghĩ thì MLT không phải là ngẫu hứng mà đề xuất ý kiến về việc này. Cái lý của MLT hay cũng như của nhiều các bạn khác khi đề xuất ra ý kiến ngừng "spam" cũng có ý đúng vì như thế sẽ thoát khỏi tình trạng một chuỗi các bài viết liên tiếp của một người mà lẽ ra nên gộp thành 1 bài.
    Chúng ta có rất nhiều thành viên, mỗi thành viên có một cách post bài khác nhau, một bài viết của một thành viên là tình cảm của bạn ấy thể hiện với Hội. Hiện tại chúng ta còn có những nhóm thành viên, những bài viết trong nhóm các thành viên đó là biểu hiện cho những tình cảm hay những mối quan hệ nội tại trong mỗi nhóm. Không thể có một quy định ràng buộc nào mang tính chất bắt buộc ai đó phải làm những gì trái với phong cách riêng của họ. Việc đó chỉ gây ra sự rạn nứt và chán chường.
    Một cách chi tiết thì tôi rất thích khi đọc những bài kiểu như : "Kửng chào ngày mới" , "Ha Khoai điểm danh" , "Hải Vũ điểm danh rồi lặn đây", "Alan điểm danh hộ một số người" ... đó là dấu hiệu chứng tỏ sự có mặt của các bạn, dù bận bịu rất nhiều việc riêng nhưng không quên trách nhiệm cá nhân đối với Nhà Rắn. Đó là những bài viết mà chúng ta cần từng ngày, không thể thiếu được.
    Nếu diễn đàn mà thiếu đi sự vui nhộn hài hước của Alan, Kửng, Ha Khoai, Leo Pheo, Quốc, Bell, Flamenco ... thì cái chất vui nhộn đặc sắc còn đâu nữa. Nhưng nếu diễn đàn thiếu đi những bài viết đầy chất tâm tình, tự sự, dí dỏm của Phap, Meat ... thì cũng mất đi những nốt trầm xao xuyến đầy quyến rũ. Nếu diễn đàn thiếu đi những nhân vật không thể không có như MLT, Aqua, YeuMauDo, Notes, RuoiTrau, Oblivious,NhatMinh, Munnhot, ... thì Hội cũng đâu còn chất Đinh nữa. Nếu diễn đàn thiếu vắng đi những nhân tố trẻ trung sôi động như Songtunu, Hangivy, Timi, Luoiqua,... thì sẽ khô cứng biết chừng nào. Chúng ta là một tập thể với những sự kết hợp thật hài hoà và đầy cuốn hút. Đó là lý do tại sao chúng ta phát triển không ngừng và ngày càng trở nên hấp dẫn trong mắt mọi người. Chúng ta là một trong những Hội lớn trong TTVNOL và có Uy Tín bởi chúng ta là những người có tuổi, thành đạt và đáng được tôn trọng.
    Các bạn, hãy tiếp tục làm tất cả những gì đúng chất của các bạn, hãy sống và cống hiến cho Hội Đinh Tỵ nhiều hơn nữa. Hãy đoàn kết và cùng nhau xây dựng Nhà Rắn ngày càng lớn mạnh. Mỗi bài viết của các bạn là một viên gạch quý xây lên Cuộc Sống của Đinh Tỵ mà trong đó đang chứa đựng Cuộc Đời của các bạn.
    (phù ... mệt quá ... mình có bao giờ viết khẩu hiệu thế này đâu nhỉ ... đọc phát ngấy ... khì khì ... mới có 2 hôm thiếu vắng mấy thằng súng ống và thấy nhớ quá ... mịa, mấy thằng đâu rồi ... ra đây tau bẩu ... không thì ông nện cho vài phát vào đầu bây giờ ... hic hic)
  5. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Holdme vì bài viết này...
    Tớ cũng mong tất cả thành viên của nhà Rắn đọc và chăm chỉ, thoải mái post bài hơn...để xây dựng nhà Rắn ngày càng lớn mạnh hơn. Tớ cũng đồng tình bỏ qua từ " chất lượng" mà tập trung vào: vui vẻ, bổ ích và hấp dẫn. Tớ cũng hiểu rằng phong cách của mỗi người là khác nhau, tớ không thẻ áp đặt cách post bài của tớ cho tất cả các thành viên khác. Như vậy mặc nhiên vườn hoa của nhà Rắn kém đi phần màu sắc. Vì vậy mọi người hãy giữ phong độ như bình thường, viết ngắn dài không quan trọng...nhưng đừng quá lố và vô nghĩa là ai cũng đồng tình hết. Mọi người đồng ý ko?
    Chúng ta đều là những người hiểu biết và lớn tuổi trong box Cuộc sống này...Không lẽ ngoài việc spam mọi người đều không có gì để viết???? tớ không tin. Vì mọi người đều viết blog hay lắm cơ mà...Người hay spam như Kủng mà khi cần viết dài cũng gây ấn tượng mạnh mẽ đến thế cơ mà...
    Đừng vì một lời nói rồi biểu hiện phản kháng không tích cực. Holdme vừa than thở với tớ, từ hôm qua đến giờ ko có bài nào để đọc, lại phải đi lang thang sang các box khác.
    Tớ làm vậy ko hề muốn gây hấn với ai, chỉ mong sao nhà Rắn là một tâm điểm đáng học tập và nể phục của box Cuộc sống nói riêng cũng như toàn ttvnol nói chung. Vì dù sao chúng ta cũng đang được tiếng là một Hội lớn của diễn đàn này.
    Chúc mọi người weekend vui vẻ.

    Được mailanthao sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 14/01/2007
  6. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Kủng chào!
    Thôi nào mọi người. Vứt cha nó kái tự ái vào sọt rác đi.
    Mọi người đang tự đánh mất niềm vui nho nhỏ, là được gửi gắm tình yêu thương bạn bè qua những con chữ viết trên này đấy.
    Không lẽ đánh mất kả niềm vui được đọc vài dòng kủa mọi người nữa sao. Nói thật, chỉ kần đọc một chút, nhìn thấy cái nick kủa mọi người là đã thấy vui vui, thế nên không muốn ngày vui ngắn chẳng tày gang đâu.
    Nói thế thôi, mọi người làm thế nào thì làm.
    ----->>>>>Meat: vậy là tớ biết kậu thích hoa gì và tặng như thế nào rồi nhé. Hy vọng sẽ có dịp tặng riêng kậu bó hoa như ý.
    ----->>>>>Tí mí: em viết hay thế kòn gì. Hình như kó lần anh đã nói với em là Tự tin lên chứ. Đúng không nhể? Đấy, em kứ thế phát huy nhá. Em kũng hài hước lắm chứ.
  7. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0

    Oài, chả lẽ tình hình lại nghiêm trọng đến mức thế cơ ah? tối qua nhậu nhẹt em thấy mọi người cũng nhắc đến vụ viết bài chất lượng cao vì nhà mình bài nào chẳng có chất lượng roài, rite? bi h chỉ cần nâng nó lên một tẹo thôi là cao liền ah ........
    Nói chung thì việc viết bài còn phụ thuộc nhiều vào tâm trạng và hoàn cảnh, có những lúc rảnh rỗi, tâm trạng thì viết dài dài....... có những lúc chỉ muốn đỡ xì trét hay đơn giản là muốn nói với mọi người rằng tui cũng có mặt, cũng vẫn take care nhà mình thì chỉ cần hi hi ha ha là đủ, rite? Thậm chí chẳng viết gì nhưng ọp thì luôn có mặt đầy đủ ....nói chung là đa phong cách ...
    Uhm... hôm nay mình chén gan hùm hay seo mà dám .... thôi post tạm cái hình được resize thủ công bằng paint trong khi chờ đợi chị Mít rảnh rỗi sẽ post sau, có xấu thì mọi người cứ xem tạm nhá
    [​IMG]
    uhm... e lại chốt hạ cái trang này ah???????????????????
  8. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    All member ĐINH TỴ, mình chả hiểu bài viết của mình trong topic này ai than phiền mà mod nói như thế và xoá bài của mình đi thế?
  9. alles_klar

    alles_klar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko phải người Đinh Tỵ nhưng theo dõi thường xuyên bài của nhà ĐT cũng thấy bài của bạn đáng bị xoá. Tôi nhớ không nhầm thì bài của bạn bị xoá là bài ngay trang 1 của topic này bài đó bị coi là spam là đúng vì nội dung chỉ vỏn vẹn một câu: Thi nhau xây nhà. Xoá là quá đúng.
    Theo cái nick của bạn thì bạn sinh năm 1980, vào đây mà bạn dám gọi "All member Đinh Tỵ" rồi xưng "mình"... bạn có biết trên dưới thế nào không? Là người Việt nam chắc hẳn ai cũng biết cách xưng hô thế nào cho phải phép nhỉ. Vài dòng mạn phép gọi là "giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha", mong bạn lần sau chú ý để mod đỡ sờ gáy.
    Xin lỗi các bạn Đinh Tỵ vì đã tham gia vào chuyện nhà các bạn, vài dòng gọi là ngứa cổ hát chơi, mong các bạn bỏ quá!
  10. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ui, iem thấy cái bài nì cũng đáng than fiền, thía iem nhấn nút nhá . Giừ tự zưng em lại ngoan thế đấy, bình thường á, em cứ lẳng lặng mà nhấn nút thoai . Híhí, nhưng em k fải người nhấn cái nút khỉ gió đó ở cái chỗ vàng vàng trên.
    À, nhân thể iem xin hỏi lại ạ : Bác nèo chủ xị vụ ảnh Noel 2006 thì cho em xin mấy cái có mẹt em với..... Em hỏi từ nhà cũ mà chả bác nào để ý tới em
    Thankiu các bác
    Ký tên
    @Songtunu

    Được myhaohao sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 14/01/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này