1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ổ Rắn Đinh Tỵ đê...(phần 7) - Chúc mừng sinh nhật Luoiqua (06/02) và Muaxuan77 (24/02)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kunio, 12/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng 1: Chào mừng GX trở về, nhà cửa lại khang trang và ấm cúng rùi đây!!!. Dưng tao ngồi đếm đi đếm lại thấy thiếu Aqua, MLT cũng bốc hơi đâu chẳng thấy, ...
    Vàng vàng 2: Thằng Kủng đang ôn Triết học đấy ah???
    @ RS: Thống nhất là tối nay đi chui chứ đừng có thông báo cho ai biết nhé
    @ All: Tiếp chủ đề thơ đi, khách khứa ai nói giề cứ nói, trong nhà ai nghe không được tai thì bỏ qua, lờ đi, ... thế là ổn. Các bác nhỉ? nhỉ? nhỉ? Thống nhất thế nhá! nhá! nhá!
  2. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Chân tay tê cứng, gõ bàn phím không nổi. Cảm thấy mình thật vô vọng, những lời muốn thốt đi dâu hết rồi. Gõ vài dòng coi như báo cáo vậy
  3. quocnht

    quocnht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ!!!
    Tôi đang chết vì gái xinh là cái chết thông minh đấy - Mịa mình nghe lời gái xinh đi xoá hết bài quote lại của một con lừa giờ lại bị thằng RS kia chọc gậy bánh rán
    @hangivy: khổ thân con bé bị đi tù - làm gì mà đen bạc thế! có đỏ tình không?
  4. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Ơ thì em là thằng đi...
    Thôi chết, không nhẽ câu chuyện này dưới đây (copy from message archive) là câu chuyện có thật, người kể chuyện cũng là nhân vật chính
    Em Phap (1/22/2007 12:49:30 PM): Cặp ti?nh nhân nọ yêu nhau đaf lâu, ti?nh ca?m đaf đến độ sâu đậm. Một hôm, cô gái đưa cha?ng trai vê? nha? mi?nh va? hai ngươ?i qua đêm với nhau ơ? đó. Buô?i sáng, khi thức dậy, cha?ng trai nhi?n thấy bên giươ?ng có treo bức a?nh một ngươ?i đa?n ông rất tuấn tú. Đương nhiên, anh cha?ng ca?m thấy lo ngại, be?n ho?i, giọng run râ?y:
    - A?nh ai đây? Chô?ng em a??
    - Không! - Cô gái đáp.
    - Hay la? ngươ?i yêu cuf cu?a em?
    - Cufng không pha?i nốt! - Cô gái khúc khích cươ?i va? nhéo tai cha?ng trai.
    - Vậy chắc la? bố em?
    - Không!
    - Thế đó la? ai?
    - Em. Chính Em nga?y xưa đấy!!!
    ec ec
  5. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Hôm qua tau bựn ko đi trà cháo được. Đứa nào chởi tau tau ghi lại hết rồi nhé. Sẽ vặt từng đứa một
    Tình hình riệu thế nào SMS cho tau nhé. Tau bựn ko online. Okie
  6. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Bực bội gì đâu nà. Cậu không thấy hôm nay "mây lên cao trời hửng nắng ban mai" đấy à. Một ngày đẹp trời như thế thì bực bội làm chi cho nó phí đi, nhỉ?
    Ui quên, có bạn nào có lời bài hát gì đó mà tớ không nhớ tên, chỉ biết là nó có câu "Có một mùa hoa cải, nở vàng bên bến sông, em đang thì con gái, đợi anh chưa lấy chồng" không? Cho tớ xin.
    Được oblivious sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 24/01/2007
  7. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0

    Chân tay mình chẳng tê cứng, gõ bàn phím vẫn điêu luyện và chẳng vô vọng tẹo nào mỗi tội chẳng có gì muốn thốt cả Cũng gõ vài dòng coi như báo cáo điểm ranh nào
  8. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Dạ, thưa các chị Rắn, Hâu Mi đã nằm sấp rồi, sẵn sàng để các chị xử lý, Hâu Mi nguyện làm nguyện chịu, không dám kêu ca một lời, chỉ mong các chị bớt giận, nhanh nhanh trở về nhà
  9. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Tớ copy, paste rồi google cho cậu rồi này
    Mùa Hoa Cải
    Lê Vinh
    Có một mùa hoa cải
    Nở vàng trên bến sông
    Em đang thì con gái
    Đợi anh chưa lấy chồng
    Có một mùa hoa cải
    Nắng vàng trong mê mải
    Cầm tay em bối rối
    Anh nói lời yêu thương
    Anh nói rồi anh đi
    Chiến tranh không ước hẹn
    Sợ làm con **** trắng
    Thẫn thờ chiều ven sông
    Thế rồi thế rồi em
    Bao mùa vàng rực nắng
    Đợi anh mặc hoa trôi
    Đợi anh trong khắc khoải
    Thư đi không trả lời
    Thế rồi thế rồi thôi
    Buồn thương hoa héo hắt
    Ai cũng bảo phải quên
    Em đành bước sang ngang
    Gửi mùa xuân ở lại
    Gửi con tim cháy mãi
    Cho người tình chờ mong
    Có một mùa hoa cải
    Chia tay bởi chiến tranh
    Em đã chờ đợi anh
    Sao anh mãi không về.
    Được anti_meat sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 24/01/2007
  10. thebell

    thebell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Gửi các GS đang giận:
    Mấy lần anh đã dặn em
    Buồn chưa vơi chớ đong thêm sầu đầy
    Giận nhau đã hết một ngày
    Cớ sao lại giận thêm ngày thứ hai

    (NNA)
    Giận vì rau thì nên giận mau mau
    Giận vì rau xin đừng đánh nhau đau
    ...
    Được thebell sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 24/01/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này