1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ổ Rắn Đinh Tỵ đê...(phần 7) - Chúc mừng sinh nhật Luoiqua (06/02) và Muaxuan77 (24/02)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kunio, 12/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thebell

    thebell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Bác nèo nhà mình có kinh nghiệm tỏ tình pót lên vài mẫu cho tớ tham khảo với !? Gấp gấp gấp !!!!
    Có và cho các ý kiến hay !
    Được thebell sửa chữa / chuyển vào 04:10 ngày 25/01/2007
  2. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phải sử dụng kinh nghiệm, cứ phang thẳng tưng một phát, rất gọn gàng, dễ nghe, dễ hiểu và dễ phản ứng. Mình thế nào thì tình cảm của mình như thế, bày tỏ cái đang có sẵn và tồn tại trong mình đâu có khó khăn đến thế.
    Đó là lý do mà tớ được yêu ... nhiều
  3. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Trỏằi! ThỏĐn tặỏằÊng lỏĂc hỏưu mỏằTt cĂch 'Ăng bĂo 'ỏằTng. Trặỏằ>c khi chặĂi vỏằ>i Đinh tỏằà là em 'Ê sang ThĂi Lan làm mỏằTt cuỏằTc 'ỏĂi giỏÊi phỏôu ròai 'ỏƠy. Không thỏƠy em vỏằôa nam tưnh vỏằôa nỏằ tưnh à? Hỏằ.
    Em trà trỏằTn vào HỏằTi 'ỏằf xúi giỏằƠc cĂc Rau sỏĂch khĂc nên 'i " tơm lỏĂi chưnh bỏÊn thÂn mơnh"
  4. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Úi chị ui! Ngày kia là sinh nhật chị rồi. Sao lại chả có gì muốn thốt. Hay để em thốt hộ cho chị iu nhá
    "muốn nói thế nhưng cần chi phải nói. Hãy nghe lòng ta khe khẽ. Hát câu nhậu đi mọi người"
  5. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Phim hành động thì cũng chỉ ly kỳ đến thế mà thôi. Ặc.
    Chắc là sau khi chị í ngất vì bị đánh bất chợt anh mới hét to lên câu I lớp viu đúng không?
    Thảm nào được yêu nhiều
  6. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Hình như... TỚ ĐÃ YÊU .
    Ngày hôm qua, đám bạn bè bảo tớ, sao hôm nay bỗng cười bẽn lẽn và e lệ. Có gì đâu, đơn giản chỉ bởi vì tớ đã yêu .
    Và dịu dàng, vốn không phải là tính từ dành cho tớ, thì ngày hôm qua, nó đã được phát huy một cách tối đa. Vẫn với nụ cười chúm chím như nụ hoa ban sớm ấy, tớ yên lặng nghe mọi người nói. Đừng ngạc nhiên thế chứ, đó là vì tớ đang yêu .
    Nếu bình thường, tớ có thể ngồi với mọi người đến bao lâu tùy thích, nhưng bắt đầu từ bây giờ thì không thể rồi. Tớ sẽ phải về sớm. Điều đó có gì là lạ đâu, tớ đã yêu rồi mà .
    Ôi, mọi sự thay đổi cũng chỉ bởi chữ YÊU .
  7. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Đọc thấy bức thư hay hay, paste sang đây coi như viết bài cho nó nhanh lên "Thành viên rất tích cực": Đố mọi người biết thư này ai viết cho ai???
    -------------
    Anh yêu, em phải viết thật chậm vì em biết anh không thích đọc nhanh. Ngay sau hôm anh đi du học em đã chuyển sang nghề mới, bây giờ em ngồi một chỗ rung đùi cũng có tiền, cả phố ai cũng khen em may đẹp...
    Em trai em cũng có việc rồi, một mình nó đứng trên cả ngàn người, nó vừa được bầu là người bảo vệ nghĩa địa tốt nhất huyện đấy.
    À, sáng nay chị gái em gọi điện bảo vừa sinh cháu, chị không nói rõ con trai hay con gái nên em cũng không biết mình sẽ là chú hay là cô. Anh rể em mừng quá uống nhầm phải chai xăng mà cứ ngỡ là rượu, chị em bảo anh ấy phải chạy vòng quanh nhà cả buổi sáng để xả hết nhiên liệu.
    Tuần này trời khá đẹp, cả tuần chỉ mưa có hai lần, cơn đầu tuần ba ngày đã tạnh còn cơn giữa tuần cũng chỉ kéo dài có bốn ngày. Nhưng mỗi tội vì mưa nên con gà mái ghẹ phải đẻ tới mấy lần mới được một quả trứng.
    Mẹ em đi mưa bị cảm phải vào viện, ông bác sĩ cặp nhiệt độ vào miệng mẹ và thế là mẹ im lặng gần nửa tiếng, bố thích quá đòi mua cái cặp nhiệt độ ấy với giá rất cao.
    Em vừa chụp bức ảnh rất đẹp, bạn em làm bên 24H cứ nằng nặc xin một tấm để đăng ở mục ?otức ảnh sinh tình?. Em định gửi tấm ảnh ấy cho anh qua thư này nhưng em lại trót dán phong bì lại mất rồi, để lần sau vậy.
    Nhớ anh nhiều. Hôn hít đôi má thơm tho của anh!
  8. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Trời, nhà mình dạo này nhiều chuyện vui quá, Obl ơi thôi chốt hạ sớm đi cho khối đứa nó thèm. . Chúc mừng nàng đã bị thần Cupid sờ gáy.
    @ cả nhà: chúc một ngày vui vẻ.

  9. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua tớ mới thấy hết hiệu ứng của chữ YÊU. Nàng trở nên nhẹn nhàng đến lạ. Ai nói gì nàng cũng chỉ e thẹn cười điệu đà. Nàng hiền lành ngội núp bên cạnh một cô bạn gái mà không hề phản ứng lại những điều tớ nói như mọi khi. Và đặc biệt, mặc dù rất lưu luyến các bạn nhưng nàng đã xin phép về trước (cái này lần đầu tiên tớ thấy từ khi quen nang).................
    O hô, TY muôn năm. Chúc mừng nàng
  10. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Uh, nàng ơi, với một lời tỏ tình như thế, tớ mà không ngây ngất trên cành quất thì mới là lạ chứ. Mà hôm qua các bạn cũng bảo, nếu có ai tỏ tình với các bạn ấy như thế, thì các bạn ấy sẽ yêu đến chết thôi. Ôi, chắc tớ cũng sẽ yêu đến chết mất thôi .
    Hạnh phúc vô biên, hát nữa đi anh... những lời yêu thương...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này