1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ổ Rắn Đinh Tỵ đê...(phần 7) - Chúc mừng sinh nhật Luoiqua (06/02) và Muaxuan77 (24/02)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kunio, 12/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    "Đứa nào" đi mí em không? hôm qua em không được đi. Thèm được là tuổi Đinh tỵ quá để ...chửi bậy ai đi không rủ mình
  2. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi, buổi sáng đang định vào chê thần tượng mình ... hèn , bây giờ thì bái phục quá cơ
    Nhưng mà cho tớ mạn phép cắt ngang dòng cảm xúc tình yêu của các bác cái nhé, thông báo luôn kẻo em Pháp sắp gợi ý bây giờ. Tình hình là tối qua có một hội bẩn quyết định rủ nhà mình nhậu nhẹt chúc mừng sinh nhật cho tớ vào tối thứ 2 ngày 29/1, đúng sinh nhật bạn Klin yêu mà không dấu của Mít ( ấy chết hình như nhầm, có dấu chứ , dấu sắc hẳn hoi Mít nhỉ). Lý do không nhậu vào thứ 7 hay chủ nhật được là vì tớ trốn đi chơi xa với ... bà chị họ. (Bạn Klin ới ời chị họ nhé, không phải anh họ hay chú họ đâu, cậu cứ yên tâm mà tiếp tục làm fan hâm mộ của tớ đi, và đừng lo gì về Mít, Mít trông thế thôi chứ nó ''tự tin vào chính mình'' lắm ) Còn khoản địa điểm mọi lần tớ hay nhờ con rắn chuyên gia la cà nhậu nhẹt, nhưng bây giờ nó bận yêu rồi , lần này trông cậy vào bạn Kủng (lại một fan hâm mộ bất đắc dĩ của tớ ). Có vài lời kính báo để các bác thế. Nhà tớ lặn đây, hẹn gặp các bác thứ 2 tuần sau. Mời các bác tiếp tục chủ đề hot nhất từ trước tới giờ trong nhà Đinh Tỵ nào
  3. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Yêu ah? cho em bon chen vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....... nhá nhá nhá
    Mạng ở cơ quan Virut ầm ầm chả diệt được, lỗi font khủng khiếp, chỉ đọc được bập bõm thôi ....huhuhuhu... chán ko thể tả đc..........
    Hình như có ai bị sốc, ai bị choáng?????? vào viện cả đê, vào đây cho vui, chỗ này có mỗi mình bùn quá ....
    Iu nhau rồi vào viện hết đê đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  4. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Eo, có đứa ăn dưa bở trái mùa này, nhà mình làm gì có ai định chúc mừng sinh nhật cơ chứ. , mà sao vô duyên kinh lên được, mọi người đang chủ đề tình yêu thì kê ngay cái tủ đứng, à mà không, phải là xây miếu cô ngay giữa nhà . Không được HOT nên phải bon chen phỏng? Chữ TỴ nó lại nổi hơn chữ ĐINH rồi.
    Hehe, ném đá tý, thôi.

    Được notes sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 25/01/2007
  5. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chào cả Hang, tớ vào diểm danh. Báo cáo với cả Hang là tớ vẫn sống mà lại là sống khỏe, sống có ích nữa cơ
    Lâu nay do tâm thần bất ổn cộng thêm với lời hiệu triệu của BTC về bài viết có chất lượng, bài viết có chiều sâu nên cứ mỗi lần định type bài nghĩ đến điều đó tớ lại tụt hết cả vào vì văn phong của tớ nó không được ướt át lâm li như mọi người, đây cũng là phong cách riêng của từng người, không thể nào gượng ép được. Tuy nhiên, tớ vẫn tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khóa của nhà Đinh Tỵ và trong sâu thẳm tâm hồn của tớ vẫn luôn dành cho mọi người nhà Đinh Tỵ những tình cảm tốt đẹp nhất .
    Hiện giờ, tớ cũng đang có một điều phân vân đó là chưa biết truyền tải tình cảm của tớ cho một đối tượng mà tớ để ý ngay từ lúc đầu chập chững bước những bước chân đầu vào nhà Đinh Tỵ, cơ mà không biết phải bắt đầu như thế nào cho nó ổn thoả đây, các cụ đã có câu đầu có xuôi thì đuôi mới lọt thế cho nên tớ vẫn đang tìm thời điểm thích hợp để thổ lộ tấm lòng mình. Tớ thì ít khi uống rượu, thế cho nên không có được cái hào khí như ông bạn Quốc, cũng không có cái duyên pót bài như bác Hâu mi nên chứng kiến cái cách các bạn làm tớ bái phục lắm, ước gì tớ có một phần nhỏ dũng khí của các bạn thôi nhỉ. Thôi thì mỗi người một phong cách, mỗi người một cách thể hiện, loay hoay cũng chỉ có ba từ ANH YÊU EM mà tớ vẫn cứ như gà mắc tóc, chưa thể nói thành lời.
    Nhưng có lẽ tớ không thể chần chừ được nữa rồi, cứ cái tình hình này thì tớ lại phải là người đến sau mất, mà tớ không bao giờ muốn hạnh phúc nhỏ nhoi này của tớ lại vuột khỏi tầm tay một lần nữa. Các bạn ơi hãy cổ vũ cho tớ nhé, tớ rất rất cám ơn các bạn.
    Để giúp đỡ tớ, xin các bạn liên lạc về địa chỉ sau:
    Cái này mọi người hỏi đối tượng của tớ nhé, chắc mọi người đọc sẽ hiểu cô ấy là ai rồi, hà hà
    Tớ xin chân thành cảm ơn.
  6. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Ngất rồi. Nhà mình nhiều cái mới thế nhỉ.
    Ngất phát nữa này
  7. ngay06102004

    ngay06102004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Huhu!!!cả nhà ơi em Hangivy đây, GATO quá cơ, đúng cái lúc nước sôi lửa bỏng thế nì mà em lại bị đi tù vì can tội lang thang mải chơi, Giờ mượn được bé Fla cái nick nì dùng đỡ đến 00h ngày 27/01 vậy.
    @ chị iu ơi: hic!!! thế giờ có ai đi chơi với em nữa không nhỉ - ơ mà sao mình vô duyên thế nhỉ???
    CHÚC MỪNG CHỊ IU ​
    @Quốc; hic. thế là bỗng tự dưng tớ lại phải gọi cậu là anh à? . Nhưng không sao, vì chị iu và lòng dũng cảm của cậu tớ sẽ quyết tâm, quyết tâm...không gọi cậu là.... thằng
    @all: YÊU NHAU ĐÊ
  8. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Thằng Quốc đâu rồi?
    Làm 1 phát đưa bà con lên đỉnh xong ông về nhà đóng cửa ngủ ah? Dậy! dậy!. dậy xem. Hay lắm
    Ôii, tình yêu là gì mà làm mọi người hào hứng thế nhỉ?
    Tớ cũng sắp yêu rùi đây !!!!
    Ngất trên cành quất !
    Tối RS họp kiểm điểm cái vụ nì ????
    Quốc chuẩn bị đầu tiên,
    Tiếp theo là Clis,
    Tiếp nữa là .....
    ..

  9. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Hahaha... Hình như trưa nay, họ rủ nhau đi ăn cá hết rồi .
    Kủng ơi cố lên. Mà đừng có muốn được như tớ chứ. Cậu phải như Klins kìa, thuộc bài nhanh quá cơ. Mỗi tội vẫn chưa đủ dũng cảm để nói ra tên của nàng mà thôi .
    Klins ơi, có cần tớ tư vấn cho vài câu kiểu như "Hình như bố em là một tên trộm. Vì ông ấy đã lấy hết sao trên trời, thả vào đôi mắt em" hay "những vì sao lấp lánh kia, chưa nói cho anh biết, tên em là gì" để tỏ tình với nàng không? Hahaha...
    Kủng ơi, Klins ơi... cố lên, cố lên. Cố mãi mà chả lên gì cả
    Được oblivious sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 25/01/2007
  10. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0

    Vàng 1: Bệnh này khi yêu thì nó càng trầm trọng. Em e cũng khó qua nổi mùa đông năm nay
    Vàng 2: Văn bác ướt thế này còn gì. Đẫm cả bàn phím mà bảo là khô. Chịu bác
    Vàng 3: Bác nói đùa thế nào chứ hạnh phúc của bác mà nhỏ nhoi à? Em đoán phải tầm trên 50 cân
    Không vàng tí nào: Thề nhá! Chị Meat nhá! Em ứ hiểu anh Klins đang xưng tội thế nào đâu. Hic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này