1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ổ Rắn Đinh Tỵ đê...(phần 7) - Chúc mừng sinh nhật Luoiqua (06/02) và Muaxuan77 (24/02)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kunio, 12/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn vì những ý kiến mà bạn nêu trên. Tớ bỏ quá cho bạn.
  2. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Em Luoiqua thích lửa đúng không, tặng em tấm hình dập lửa nhá
    [​IMG]
    Công nhận anh lính cứu hỏa này phun mạnh thật
    Đang chat với Thảo, thấy bảo cháy gần nhà, chạy ra định làm vài phát nhưng chẳng được tấm nào ra hồn. Mỗi cái hình này thấy ngồ ngộ chuyển về nhà để mua vui với mọi người
    Cũng may là không vấn đề gì vì shot giữa trời mưa, ống ướt nhòe, chỉ sợ ngày mai nó mốc thì đứt
    Mọi người cho Hâu Mi thêm thời gian và cơ hội nhé, gọi là chia xẻ cái thú chơi với nhau mừ Vẫn biết post ảnh như thế này làm phiền mọi người nhiều lắm vì ảnh không ra ảnh, dở dở ương ương chẳng ra cái gì Xin lỗi mọi người nghen
    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 14/01/2007
  3. kunio

    kunio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    ặ bỏằn Rỏn (và cĂc khĂch) này vỏằôa nghe thỏƠy hât to 'Ê vỏằTi chui hỏt vào bỏằƠi rỏưm rỏằ"i chỏằ? thò 'uôi ra chỏằ? 'ỏằf nghe ngóng thôi à. Đúng là mỏƠy con Rỏn, rỏƠt nhỏĂy cỏÊm nên rỏƠt chi là hay dỏằ-i. Tỏằ> câng vỏưy, 'ỏn 3 sỏưp rỏằ"i nhặng mỏƠy em chỏằ? trêu mỏằTt tư thôi là hay tỏằ Ăi
    Tỏằ> có yêu cỏĐu mỏằi ngặỏằi phỏÊi viỏt dài 'Âu, khi thÂn 'ỏn mỏằTt mỏằâc nào 'ó thơ chỏằ? cỏĐn mỏằTt cÂu thỏưm chư vài tỏằô chặa thành cÂu câng là mỏằTt post miỏằ.n là truyỏằn 'ỏĂt thông tin 'ỏn nhau. CĂc Rỏn chỏc 'Ê biỏt rỏằ"i 'ó, khi nhỏn tin cho "'ỏằ'i tặỏằÊng" thÂn thơ có cỏĐn cÂu nào ra hỏằ"n 'Âu.
    CĂi tỏằ> muỏằ'n nhỏc là 'ỏằông spam quĂ 'Ăng hay cÂu bài bỏng nhỏằng post không thỏằf là coi là post ỏƠy (hiỏằ?n tặỏằÊng này thặỏằng xỏÊy ra khi nhà bặỏằ>c vào khoỏÊng trang 90) . Ta cỏĐn gơ phỏÊi phĂ cĂi câ 'i 'ỏằf xÂy bỏng 'ặỏằÊc nhà mỏằ>i 'Âu, khi nào nhà còn dạng 'ặỏằÊc thơ cỏằâ dạng chỏằâ.
    Vài dòng viỏt vỏằTi mong cỏÊ nhà hiỏằfu tỏằ> nói gơ.
    Kunio
  4. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Này hâu mi. Việc quái gì mà cậu phải khách sáo thế. Cậu xin xỏ làm quái gì cái bọn rắn nhiều Đinh ít Tỵ nhà mình. Cậu cứ việc pót lên (chỉ cần rì zai cho nó bé lại dễ xem) là được. Tớ là tớ "chôm nặng trộm" của cậu được nhiều ảnh phết rồi đấy, tớ thấy đẹp thì mặc kệ đứa nào nói. Chẳng phiền ai cả, chỉ phiền mỗi tớ cứ phải ấn "sếp ét pich chờ" thôi. Thỉnh thoảng up ảnh lên cho bà con thèm. Hihi. Haha.
    Quên lại phải sửa. Chúc cái ống kính của cậu không bị ốm
    Được HaiVu sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 14/01/2007
  5. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    ---------------->>>>> Sập bẫy
    Hehe, cậu nhớ đấy nhá, dịp thì đầy, cậu cứ tặng đi khắc nghĩ ra dịp
    Mình đặt cái bẫy này lâu lắm rồi mà hôm nay mới có con chuột bạch chạy qua. May quá không thì phí miếng cá rán
  6. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Đang thời nước sôi lửa bỏng, em thò mặt vào đây điểm ranh tí. Đúng là Một phong cách mới, một phong cách rất xì tin. Nhà mình thay đổi hẳn style. Bài ai cũng viết dài mà xúc động quá. Em đọc và thay mấy lần mù soa. Hic
    Khi đã thành thân thiết thì chỉ cần vài dòng ngắn ngủi hay tiếng cười của nick bạn mình là đã thấy hân hoan cả ngày rồi. Định nghĩa Spam thì khó quá nên em không dám giải thích nhiều. Kẻo lại minh hoạ cho cái xì pam.
    Nhà mình ơi! Lại viết và lại cười đi! Thế này vắng vẻ lại đâm nhớ nhung nhiều quá thì phiền! Hê hê
    Em tặng và kiss All
  7. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    @ All: Viết bài đi bà con, có mỗi cái định nghĩa bài chất lượng là bài thế nào mà tranh cãi mãi. Đây nhá, bài chất lượng là bài không sì pam, bài sì pam là bài không chất lượng, bài không chất lượng lại là bài sì pam, bài sì pam tất nhiên là bài không chất lượng, bài.... phù, nghỉ tý đã
    Hehe, tớ nghĩ là chả ai tự ái đâu, vì mọi người cứ nghĩ bài chất lượng là bài viết dài (nói thật là bài dài quá ngại đọc chết đi được) nên mọi người chưa biết viết gì cho dài . Thực ra không phải thế, bài viết dài mà ko có nội dung cụ thể hoặc chẳng liên quan gì đến nhà Đinh Tỵ thì có dài cả gang cũng vẫn là bài sì pam, nhưng một câu hay một chữ chứa đựng nội dung, đem lại tiếng cười dù chỉ cho một người trong nhà Đinh Tỵ thì nó vẫn là một post chất lượng. Cả nhà mình quán triệt là không cố tình hiểu sai ý của Kunio và Mailanthao nhá.
    Vì cái vụ quán triệt viết bài ko sì pam lại nhằm đúng cuối tuần nên các bạn đưa ra khẩu hiệu cứ nghĩ mọi người nhà mình đang giận dỗi hay tự ái gì đó. Không phải đâu, chỉ ngày mai, ngày kia lại bắn tằng tằng ngay thôi. Mấy hôm vào diễn dàn ko có bài đọc cũng nhớ nhớ là.
    Chúc cả nhà một tối chủ nhật vui vẻ nhé!
  8. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Thần tượng của em làm gì cũng đúng, nói gì cũng hay. Thảo nào cao tay như anh chuột bạch Kủng mà cũng bị sập bẫy ngoạn mục.
    Tự xét thấy bài này ít ra cũng sẽ đem lại tiếng cười cho khổ chủ là chị Meat nên em tạm xếp nó vào mục chất lượng đấy ạ
    Chỉ ở trong hoàn cảnh cụ thể, khi mà hiểu nhau đến độ người A nói 1 tiếng là cả đoàn cùng hiểu và gật gù cười vang thì thế mới biết 1 chữ, 1 từ cũng quý xiết bao. Cho nên đừng quy kết theo những chuẩn khuôn mẫu quá. Cả nhà nhờ! Nhờ ! Nhờ
  9. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Hi hi. Vớ vẩn thật. Vớ vẩn quá đi mất. Có ai xì pam không? Có ai xì pam nào? Chẳng qua là hôm qua bọn nhà rắn nhậu tuý luý rồi nên say bét nhè hết lấy đâu ra bài mà xì pam. Sáng nay bọn nó cũng la cà quán xá đến tận trưa cũng có chịu về nhà pót bài đâu. Hè hè. Bà mà không bị nhốt ở cơ quan thì cũng ứ thèm pót bài nhé.
    Mà thôi, cả nhà cứ cố tình hiểu sai ý bà cả Thảo và Kunio đi. Viết bài làm quái gì. Chỉ cần vào đong đưa nhau rồi kéo nhau ra quán là đủ rồi, viết bài chất lượng để người khác, dành thời gian nhậu nhẹt và la cà quán xá cho nó xôm tụ. Hic, nói thế hoá ra tối qua mình nhậu chưa đủ đô. Nên vào đây lải nhải một chút cho bài nó có chất lượng, nhể
    Nè, không biết thế này có bị gọi là "ném đá lãnh đạo không cơ nữa?"
  10. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    hik, ko được nhìn tận mắt nhưng nghe kể thía này thì bị del là phải rùi, ai bảo làm một bài đúng vào luk họ hàng đang kêu gọi chống xì pam ........... thế có than phiền nốt bài vừa hỏi không nhỉ?
    hik nhân cái tiện thể cho em có đôi lời.... hik hik ..... dạo này em xơi nhầm phải gan hùm nên thi thoảng có phạm thượng, chưa uốn lưỡi đủ bảy lần mà đã dám hót, trong những lúc ko thể kiềm chế dám vuốt đuôi các rắn chị rắn anh gọi các bề trên là đứa, là thằng, hik e thấy vô cùng ăn năn.... hik hik mong các bề trên đèn giời soi xét, e sẽ cố gắng sữa chua, à quên sửa chữa ......
    Em ngoan rồi nhé, tối nay có hội bửn nào cà phay hay trà chiếc gì thì gọi em với, chắc tối nay 2 cái mí mắt của e ko gặp nhau được roài.... hik
    @ holdme: ảnh a chụp đấy ah? hôm nèo dạy e vài chiêu, e chụp dở ẹc , nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này